PDA

View Full Version : Sự Chết Có Ý Nghĩa Gì?



BMK
23-03-2008, 02:08 PM
Nói đến chết ai cũng rùng mình nổi da gà và mang tâm trạng buồn sợ hãi!

Nhưng chết là gì? Có lẽ ít người muốn nói đến. Vì chết là chết. Chết buồn lằm rồi. Không cần phải định nghĩa bàn gỉai làm gì nữa cho đau khổ buồn thêm.

Một câu hỏi khác có liên quan đến người còn đang sống: Sự chết có ý nghĩa gì, hay sự gì xảy ra cho thân nhân người đã qua đời?

1. Một vài tâm sự

Một cháu bé tám tuổi nói: Khi em lên bảy Bà ngoại bé chết. Bé khóc ngày đêm đòi bà ngoại. Vì hằng ngày bé thường chơi với bà ngoại. Bây giờ bà ngoại không còn nữa, bé không còn ai để chơi, để nói chuyện nữa. Bé và bà ngoại không còn gặp nhau được nữa!

Một cháu trai chín tuổi nước mắt chảy lăn trên đôi gò má kể lại: Năm rồi ba em bị bệnh chết. Cả nhà em mất đi người cha yêu mến. Cha chúng em yêu mến chúng em. Chúng em không còn có thể ngồi vào lòng cha nghe cha kể chuyện và nói chuyện với cha được nữa. Tất cả trở thành kỷ niệm nhớ thương mến cha em. Em buồn và khóc mỗi khi nhớ đến cha em!

Một thiếu nữ đang tuổi mới lớn dậy thì, nước mắt ướt đẵm nghẹn ngào nói: Cách đây hai năm mẹ chúng em qua đời. Tất cả anh chị chúng em buồn thương nhớ mẹ. Chị em ôm nhau khóc kêu gào mẹ về chúng con, chúng con cần mẹ. Chúng em nhớ về những kỷ niệm đã cùng với mẹ sống trải qua. Mẹ yêu mến, lo cho chúng em tất cả…Giờ đây mẹ không còn nữa. Chúng em không còn có thể cùng đi chợ, mùa hè cùng đi tắm biển, nướng thịt với mẹ được nữa. Sự chết đã ngăn cách tất cả!

Một bạn trung niên khoảng tứ tuần, thâm trầm hơn, trong tiếng nói nghẹn ngào, đôi mắt nhìn ra xa mơ màng nói: Cách đây ba năm người vợ thân yêu của tôi đã đột ngột qua đời…Tôi sống trong khủng hoảng. Ai hỏi gì cũng chẳng muốn nói. Các con tôi thúc dục tôi ăn cơm. Tôi đều từ chối nói ba không đói. Ðứa con út 10 tuổi ngày đêm khóc gọi mẹ, ôm chặt lấy tôi! Tôi cảm thấy một khoảng trống vắng to lớn bao phủ che lấp đời tôi. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi!

Sự chết là một điều bí mật không thể hiểu nổi cho con người. Vì thế ai cũng sợ sự chết. Dẫu vậy không ai là con người có thể bài trừ hoặc tránh được cái chết.

2. Chúa Giêsu khóc thương người bạn

Trong bước đường đi rao giảng nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu không chỉ có 12 học trò là các Tông đồ ngày đêm đi theo, nhưng Ngài còn có những người Bạn nữa. Tin mừng kể lại gia đình ở Betania có ba chị em: Marta, Maria và Ladaro. Họ là những người Bạn của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cùng các tông đồ hằng lui tới nghỉ chân thăm nom họ.

Bỗng người bạn Ladaro qua đời. Họ báo tin cho Chúa Giêsu. Nhưng đã qúa muộn: bạn Ladaro đã chết và đã được an táng! Chúa Giêsu nghe tin cũng đau buồn và khóc nhớ thương bạn Ladaro.

3. Thiên Chúa và sự chết

Sự chết với con người là lời cuối cùng. Nhưng với Chúa Giêsu không thế. Ngài nói lời có sức mạnh hơn sự chết. Vì Ngài là con Thiên Chúa.

Người bạn qua đời Ladaro đã được chôn vùi kín trong mồ. Chúa Giêsu đến bảo lăn tảng đá lấp cửa mồ ra và cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nghe nhậm lời con!

Sau đó Ngài gọi người bạn Ladaro cho sống lại ra khỏi mồ. Ðiều này thật khó có thể tưởng tượng ra được: Một người đã chết chôn trong mồ, bây giờ được cải tử hoàn sinh đứng dậy bước ra khỏi mồ trước mắt bao con người đang đứng đó tai nghe mắt thấy!

Phải chăng đây là một phép lạ? Vâng, tôi tin và nhiều người cũng tin như thế!

4. Con người nghĩ thế nào về sự chết?

Chúa Giêsu quả quyết về chính mình: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, người đó sẽ sống và không phải chết”

Có thật như thế không?

Một điều chắc chắn: không phải tất cả mọi người đều tin vào những lời đó của Chúa Giêsu.

Có những người nghĩ rằng: Chết là hết; là chấm dứt hết mọi sự. Vì thế chúng tôi muốn thưởng thức, hưởng thụ đời sống bao lâu còn sống. Chúng tôi không muốn, sau khi chết còn hối tiếc xưa kia đã bỏ lỡ cơ hội sống. Sự chết mang đi và chấm dứt mọi sự trong cuộc đời.

Có những người khác tin rằng: Khi con người chúng ta chết, chúng ta sẽ được sinh ra lại trong một sự sống khác. Cuộc sống vẫn còn được tiếp tục hoặc trong một con người nào đó, hoặc trong con vật, trong cây cỏ. Ðó là kiếp Luân Hồi.

Có một số người người quả quyết: trong cõi chết có thể tưởng nhớ lại những điều, biến cố ngày xưa lúc còn sinh sống trên mặt đất đã sống trải qua.

5. Niềm tin người tín hữu Chúa Giêsu

Những cách suy nghĩ quả quyết đó không phù hợp với niềm tin người tín hữu Chúa Kitô. Người tín hữu Chúa Kitô tin rằng: Mỗi người được tạo dựng một lần, không có bản sao chép trước đó và sau đó. Thiên Chúa trao tặng sự sống cho mỗi người từ khi thành hình trong cung lòng mẹ. Sau khi chết chúng ta trở về sống bên Thiên Chúa. Chúng ta con người không cần một sự sống nào nữa trên mặt đất. Con người sau khi chết, sống trong bao bọc che chở ngay bên Chúa [Nếu khi còn sống biết sống theo ý Chúa]*.

Chết không phải là tận cùng, là hết, nhưng là bắt đầu một đời sống mới, chính là lòng khiêm nhượng xác tín: Vâng, đời sống con người có giới hạn. Và qua sự chết, Thiên Chúa, Đấng tạo hóa luôn trung thành với mọi người tin yêu Ngài (xx 1 Corinthô 2,9). Ngài dẫn đưa chúng ta vào sống trong quê hương với Ngài, nơi là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc bất tận.

Lm. Nguyễn ngọc Long