PDA

View Full Version : Tết...Tập Tha Thứ....



bethichconlua
12-02-2010, 10:46 PM
:77:Lạy Cha...con xin cố gắng tết..tập tha thứ cho người đã và đang ghen ghét với con...

bethichconlua
12-02-2010, 10:47 PM
:77:Lạy Chúa..con xin cố gắng tết..tập tha thứ cho người đã nói xấu về con....

bethichconlua
12-02-2010, 10:48 PM
:77:Lạy Chúa...con xin cố gắng tết...tập tha thứ cho những người đã làm con đau khổ....

thankgod
12-02-2010, 11:09 PM
Ô, cái ông này là Thánh hay sao đấy, người ta chửi vào mặt ổng mà ổng coi như không có gì, thật hết biết !!!

Triết lý là Hãy biết sống Đơn Sơ - Thánh Thiện - Khiêm Cung như Thánh Cả Giuse.

Ti_Amo
13-02-2010, 08:37 AM
Xin cũng ban cho con ơn biết tha thứ cho bản thân và đón nhận chính con như con là....để con cũng sẵn sàng đón nhận người khác...amen

bethichconlua
16-02-2010, 06:08 PM
:8:Tết..tập tha thứ cho nhứng thiếu sót của người khác....để có một cái têt`vui vui hơn.....Lạy Chúa xin dạy con biết yêu Chúa...

bethichconlua
16-02-2010, 06:26 PM
Tết..tập tha thứ như Chúa đã tha thứ cho loài người...Amen