PDA

View Full Version : Làm sao nghe được tiếng Chúa?



taolao#1
24-03-2008, 08:30 AM
...Hề hề... trong giờ giáo lý, cô giáo HoaHongTrang nhìn thấy Bờ Kờ Tờ hông chịu lắng nghe, nên gọi : BKT :bucqua !!!

_Làm sao nghe được tiếng Chúa?

_BKT giựt mình vội vã trả lời :... dạ...dạ... thưa cô... bỏ Chúa dzô chảo rùi chiên lên sẽ nghe tiếng Chúa ạ.

_Cô giáo HHT.... :tucqua:... :bucqua... làm ơn giải thichhhhhhh'.... :o

_BKT... Dạ... dạ... thưa cô... bị dzì... hề hề... Chúa "noái"... là... là... "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta" đó mà... hề hề... :quedo:

adore
26-03-2008, 10:45 AM
:roll: :roll: :roll:

:D :D...................................

HoaHongTrang
26-03-2008, 10:53 PM
:roll: :roll: :roll: :roll:

cháu mà làm cô giáo chắc học trò nghỉ học hết quá :quedo:

giusehien
10-04-2008, 08:45 AM
Sao vậy HHT ! làm cô giáo sướng lắm chứ. Thôi mình xin góp ý và trả lời câu hỏi của HHT rằng Muốn nghe tiếng chúa thì mình được biến đổi tâm linh trong đời, đó là lúc mình nghe tiếng Chúa gọi và bước đi theo Ngài. Cái này dành cho những người bước trên đường Tu Đức. Đúng không cô giáo HoaHongTrang.

HoaHongTrang
10-04-2008, 12:34 PM
Sao vậy HHT ! làm cô giáo sướng lắm chứ. Thôi mình xin góp ý và trả lời câu hỏi của HHT rằng Muốn nghe tiếng chúa thì mình được biến đổi tâm linh trong đời, đó là lúc mình nghe tiếng Chúa gọi và bước đi theo Ngài. Cái này dành cho những người bước trên đường Tu Đức. Đúng không cô giáo HoaHongTrang.

giỏi cho học trò 10 điểm ...... :92: hay lắm, nhưng hht thêm chút ý kiến hen. hht nghĩ đó là tâm linh của mỗi người biết sống và thực hiện theo lời Chúa

bác Tào chơi chữ thôi giusehien :5:

Catarina_Ly
26-04-2008, 10:45 PM
em thì nghĩ khác đấy,chi hht mà làm cô giáo chắc lớp có nhiều học trò lắm đấy,chúng ta nghe được tiếng Chúa khắp mọi nơi,không hẳn là những người trên đường Tu Đức đâu anh Giusehien ạ,cũng có thể là trong một người nghèo khổ nào đó,tiếng Chúa đang muốn nói với ta hay giúp đỡ họ đấy anh ạ

duchuy
27-04-2008, 05:45 AM
giỏi cho học trò 10 điểm ...... :92: hay lắm, nhưng hht thêm chút ý kiến hen. hht nghĩ đó là tâm linh của mỗi người biết sống và thực hiện theo lời Chúa

bác Tào chơi chữ thôi giusehien :5:
Kính thưa cô giáo ! Vậy em phải sống và thực hiện Lời chúa như thế nào ? Vì em thấy Lời Chúa nhiều lắm , cả những vài nghìn trang cơ Huhuhu

Catarina_Ly
27-04-2008, 06:07 AM
Em xin trả lời câu hỏi của anh duchuy giùm cô giáo hht nhé,còn về phần cô hht,nếu thấy thiếu thì trả lời thêm nhé
Anh hãy sống theo những điều răn mà Ngài đã dạy ấy,mà cũng có thể bắt chước các Thánh ấy,anh nói cả nghìn trang,đúng vậy nhưng các Thánh chỉ sống một điều cũng đã đủ làm Thánh rồi mà phai không cô giáo hht

duchuy
27-04-2008, 12:12 PM
Em xin trả lời câu hỏi của anh duchuy giùm cô giáo hht nhé,còn về phần cô hht,nếu thấy thiếu thì trả lời thêm nhé
Anh hãy sống theo những điều răn mà Ngài đã dạy ấy,mà cũng có thể bắt chước các Thánh ấy,anh nói cả nghìn trang,đúng vậy nhưng các Thánh chỉ sống một điều cũng đã đủ làm Thánh rồi mà phai không cô giáo hht
Ối ! Chỉ một điều răn thôi mà em học mãi không thuộc huhuhu bây giờ học mười điều răn huhuhu tới bao giờ mới thuộc đây hỡi chị Catarina ơi ! Giúp em với .

Catarina_Ly
27-04-2008, 09:36 PM
Ối ! Chỉ một điều răn thôi mà em học mãi không thuộc huhuhu bây giờ học mười điều răn huhuhu tới bao giờ mới thuộc đây hỡi chị Catarina ơi ! Giúp em với .

Catarina_Ly
27-04-2008, 09:39 PM
anh hỏi vậy thì em biết hỏi ai,mà cũng đừng gọi em là chị vì em còn nhỏ lắm,anh hãy noi gương các Thánh ấy,các Ngài chỉ sống có một điều ma cũng đã làm Thánh rồi đấy,một điều mà chúng ta còn chưa làm được thì sao làm được tất cả hả anh,thế thôi,em chỉ nói như vậy còn quyền thế nào la của cô giáo hht,phải không cô

HoaHongTrang
28-04-2008, 03:04 AM
em thì nghĩ khác đấy,chi hht mà làm cô giáo chắc lớp có nhiều học trò lắm đấy,chúng ta nghe được tiếng Chúa khắp mọi nơi,không hẳn là những người trên đường Tu Đức đâu anh Giusehien ạ,cũng có thể là trong một người nghèo khổ nào đó,tiếng Chúa đang muốn nói với ta hay giúp đỡ họ đấy anh ạ

:1: cho 9 điểm thôi bởi trả lời sau :4:
hht nghĩ mổi người có một cách nhìn và một định hướng riêng cho mình trong cuộc sống . Sống và làm theo lời Chúa rất là khó mà nghe theo tiếng Chúa để ta thi hành thì càng khó hơn. Anh em hãy yêu tha nhân như chính thầy yêu thương anh em :5:

HoaHongTrang
28-04-2008, 03:09 AM
Kính thưa cô giáo ! Vậy em phải sống và thực hiện Lời chúa như thế nào ? Vì em thấy Lời Chúa nhiều lắm , cả những vài nghìn trang cơ Huhuhu

sống sao đừng trái với lương tâm là được, giữ điều răn Chúa dạy là được ạ :3: Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em :5:

opssssss hht hổng phải cô giáo à, mà có khi nào ngoài đời duchuy là học trò hồi xưa của hht hông ? hồi xưa hht có đi dạy ở một trung tâm tin học ở đường võ văn tần quận 3 đấy :5:

duchuy
28-04-2008, 05:28 AM
Thật sự sống và làm theo ý của Chúa khó lăm lăm . Để giữ 10 Điều Chúa khó có ai giữ được , noi gương các Thánh thì cũng vậy thôi không phải chuyện dễ . Theo em thì em có một cách khác dễ dàng hơn , nhẹ nhàng hơn mà ai cũng có thể làm được : Đó là CẦU NGUYỆN .
Chỉ có CẦU NGUYỆN ta mới gặp gỡ được Chúa .
Chỉ có CẦU NGUYỆN ta mới nghe được tiếng Chúa .
Chỉ có CẦU NGUYỆN ta mới nói chuyện được với Chúa .
Chỉ có CÂU NGUYỆN ta mới tìm ra được Thánh ý của Chúa .
Chỉ có CẦU NGUYỆN ta mới nhìn ra được CHÂN - THIỆN - MỸ của Chúa .
....................................................................................................
....................................................................................................

Rocky
29-04-2008, 12:50 AM
Không có thầy các con không làm gì được. Và Chúa Giêsu nói ở đâu có 2 - 3 người họp lại nhân Danh Thầy, thì Thầy ở giữa anh em và cầu thay nguyện giúp cho anh em.
1. Nên gặp Chúa là phải cầu nguyện trong tinh thần hiệp thông, huynh đệ...
2. Chúng ta gặp Chúa nơi những người đói khổ, nhỏ bé :"ai tiếp đón những anh em này là tiếp đón chính Thầy" (cho cơm ăn, nước uống... là cho chính Chúa)...
3. Qua việc chúng ta tiếp đón các sứ giả của Chúa... "ai tiếp đón anh em (tông đồ, môn đệ - GM, Lm....) là tiếp đón chính Chúa - gặp Chúa.
4. còn nhiều nhiều nữa...
Chúa nơi nguyện đường, chiều hôm, sáng sớm chờ ta kính viếng thờ phượng, tham dự thánh lễ và rước lấy Mình Máu Thánh Chúa vào lòng.

Catarina_Ly
29-04-2008, 08:26 PM
Trời,bài nớ mà cô giáo hht cho 9 điểm a,sao nhiều vậy cô,5 điểm thôi cô à

Catarina_Ly
29-04-2008, 08:27 PM
à còn về câu trả lời của anh duchuy và cô giáo hht thi em thấy rất đúng,cám ơn mọi người nhé

HoaHongTrang
30-04-2008, 01:41 AM
:1: cầu nguyện không đủ đâu mà chính bản thân mổi người phải thực hiện. hht nghĩa Chúa chỉ trợ giúp mình thôi :4:

Catarina_Ly
30-04-2008, 12:16 PM
Em nghĩ rằng chúng ta nên xin Chúa cho chúng ta thêm yêu mến Ngài,phó thác mọi sự cho Ngài,chấp nhận mọi món quà Ngài gửi đến cho mình,dù đó là đau khổ,luôn sống tốt với mọi người chung quanh,những điều này em học được ở một người anh và từ nhóm thanh linh do Cha Diệp chủ,em ở Huế mà,tuần nào em cũng gặp Cha cả nên em học được rất nhiều điều từ Cha,còn về người anh ấy thi anh cũng đã nghe Tiếng Chúa và muốn dấn thân phục vụ Ngài.
Chào mọi người nhé

Catarina_Ly
03-05-2008, 07:52 PM
Trích nguyên văn lời người mà em từng nói với mọi người,anh ấy nói thế này:" Anh có 1 kinh nghiệm như thế này,trong mọi lúc mọi nơi,trong mọi con ngườii chúng ta gặp hằng ngày đều có tiếng Chúa mời gọi nhưng anh nói với em điều này,mọi biến cố xảy ra trong ngày thì mình cần tĩnh tâm lại và phó thác mọi sự trong thinh lặng thì chắc chắn em sẽ nghe tiếng Chúa nói với em,trong 1 ngày em cần dành cho Ngài giây phút đặc biệt nhất,giây phút này em phó thác cho Ngài tất cả mọi sự và xin Ngài hãy soi sáng để mình có thể sáng suốt trước những biến cố của cuộc sống,tiếng Ngài luôn thì thầm bên tai mỗi con người nhưng giữa cuộc sống bon chen thế này thì đã làm cho con người ko nghe được tiếng Ngài,hãy lắng nghe tiếng Ngài em nhé,và phó thác đường đời cho Ngài em nhé."
Các bạn thấy sao,hơi riêng một chút nhỉ,nhưng mà các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nhé,nhất là cô giáo hht và anh duchuy nhé.
Chào mọi người

Rocky
03-05-2008, 08:25 PM
Hòa với những ngày sôi động của GX Quảng Thuận 35 năm thành lập, vui tràn ngập... sôi động... Nhưng đằng sau đó là những chút tỉnh lặng, riêng tư : Chúa đang đồng hành, đang ở bên và đang nói với tôi qua những biến cố quan trọng đó:
1. găp lại Cha Già Cố : Giuse Đổ Bá Ái, một chủ chiên hết mình vì đoàn chiên, không bỏ đoàn chiên "một con chiên, Chúa còn không bỏ, cha cả một đoàn chiên Chúa giao phó còn ở đây mà Cha đi mô".
2. cha Bố : nhớ lại biến cố được rước lễ lần đầu, chú nhóc nhỏ được cha nhận làm nghĩa tử và cho vào đội giúp lễ của giáo xứ... Một tâm hồn nhiệt thành, đơn sơ, chất phác... để ngày mỗi ngày dành ra nữa giờ cùng vài ba bạn bè chầu thánh thể suốt 10 năm học trò ở quê nhà... Nhờ thế, Chúa thương cho được ở trong nhà tu để được chầu thánh thể mỗi ngày, mọi ngày...
3. Gặp lại cô giáo dạy mẫu giáo, dạy cho tôi những bài học đầu đời... Một người nhiệt tâm và gắn bó với nghề giáo dục trẻ thơ... Những chứ đầu tiên của lễ nghĩa, số đếm, và đạo đức học trò....
4. Gặp lại gia đình, các cháu lớn khôn như phép lạ... những gì ngày xưa mẹ tôi dạy chúng tôi, giờ đây được anh chị tôi dạy cho các cháu... Chúa nói với tôi rằng : lòng đạo đức gương mẫu của con... đem lại hoa quả nơi con cháu....
Còn nữa các ơi, Chúa ở gần bên tôi mọi nơi mọi lúc... Sẽ chia tiếp với các bạn nhé.

hoathuytinhbuon
05-07-2008, 11:46 PM
chà mọi người bàn về vấn đề nghe tiếng Chúa trong đời sống sao mà sôi nổi quá làm em đây dù có "buồn" cũng không thể đứng ngoài cuộc được. Tiếng Chúa là tiếng nói tâm linh đến trong mỗi người cũng bởi lương tâm của con người mà thôi. Lời Chúa dạy ta quy về những điều chủ yếu là: hãy yêu thương đồng loại, hãy vững vàng đức tin dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đi rao giảng tin mừng nhân danh Chúa để cho danh Ngài cả sáng...
Không phải bất cứ một con người đạo đức, sốt sáng , thánh thiện nào cũng đều nghe thấy tiếng Chúa cả và những con người tội lỗi cũng không phải bi quan vì cho rằng Chúa sẽ bỏ rơi mình. "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa trước cám dỗ" và hãy đón nhận lời Chúa qua các việc làm đạo đức hàng ngày.