PDA

View Full Version : Suy Niệm Mùa Chay



Gia Nhân
19-02-2010, 04:09 PM
Suy Niệm Mùa Chay


http://files.myopera.com/dutapsaigon/blog/CN3MuaChay.jpg


Chúng ta đã bước vào Mùa Chay, là mùa mà Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy làm hoà với Thiên Chúa. Khi cúi đầu chịu tro ta đã nghe lời Thiên Chúa mời gọi” Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Thiên Chúa đã khao khát con người trở về với Ngài và chính vì thế mà Ngài đã thí ban người Con Một để cứu độ chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy trở về trong yên lặng nội tâm để có thể nhìn thấy chính mình trong ánh sáng của Lời Chúa. Mỗi người chúng ta hãy nhớ lại tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa, bao nhiêu gánh nặng và tội lỗi, hôm nay Chúa sẽ cất đi như lời Ngôn Sứ Isaia đã nói: “Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt , như người ta hoan hỷ khi chia nhau chiếm lợi phẩm. vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gẫy như trong ngày chiến thắng Me- đi- an”.
Lạy Chúa, con đưa tội lỗi của con đến trước mặt Chúa, con biết rằng Chúa đã nhập thế và nhập là cứu con khỏi tội lỗi. Vị Thượng tế Cai pha đã nói tiên tri : “ Thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt”.
Lạy Chúa, Ngài đã chịu chết và còn đang phải chết vì sự ngoan cố trong tội lỗi của con. Giống như thế gian chúng con cũng gian dối, cũng bốc lột, cũng ích kỷ, đôi khi núp dưới cái vỏ bề ngoài xem ra là tốt lành, là đạo đức của chúng con. Xin Chúa hãy thánh hóa để mỗi ngày chúng con nên hoàn thiện trong tình yêu của Ngài.

Anthony Nguyễn Ngọc Thanh

Nguồn: http://my.opera.com (http://my.opera.com)