Gia Nhân
22-02-2010, 06:54 PM
LINH MỤC TRIỀU - LINH MỤC DÒNG ! (http://svcgnhanvan.com/chia-se/v-thieng-lieng/579-linh-mc-triu-linh-mc-dong-)
†
Chúng ta – những con người tuy giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, do đó, mỗi người có quan điểm sống, có suy nghĩ, có lý tưởng và cảm nhận riêng. Tuy nhiên, đứng trước trước suy nghĩ của nhiều người về vấn đề : “LINH MỤC DÒNG - LINH MỤC TRIỀU ” , tim tôi phải nhói đau. Linh mục dòng hay linh mục triều, các ngài đều là Linh Mục. Tùy vào ơn gọi triều hay dòng, mà các ngài được đào tạo theo chương trình khác nhau, để hoàn thành sứ vụ Chúa trao phó. Chỉ thế thôi !
Sau buổi tĩnh tâm tại Học Viện Dòng Tên, 1 cảm giác man mác lùa vào tâm hồn, khi nghe 1 bạn trẻ khen nức nở 1 linh mục dòng với tài giảng rất hay, thu hút người nghe, tạo bầu khí thật sôi nổi. Đó không phải là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì tôi cũng phải thán phục ngài về tài giảng thuyết và sự uyên thâm. Tuy nhiên, điều đáng buồn là bạn trẻ ấy đưa 1 linh mục triều làm ví dụ điển hình cho việc so sánh. Không chỉ riêng bạn ấy, mà trong mắt nhiều người, rất nhiều người tôi biết, linh mục dòng uyên bác, học rộng tài cao, đa tài, đáng kính trọng vô cùng. Và dĩ nhiên giáo dân không khinh chê các linh mục triều, nhưng các ngài luôn được đặt dưới linh mục dòng 1 bậc.
LINH MỤC DÒNG – những người sống thành cộng đoàn, đó là niềm an ủi lớn lao. Mặc dù không chia sẻ tâm tư, tình cảm với ai, mặc dù phải thường xuyên bực dọc vì tính khí thất thường của người bên cạnh, nhưng các ngài vẫn có một chỗ dựa. Các ngài không “ ra lệnh, chỉ huy ” ai, các ngài dấn thân phục vụ cho mọi hạng người ( tùy vào linh đạo của nhà dòng ) , các ngài gặp nhiều khó khăn, nhưng bên các ngài luôn có “ những người bạn cùng chí ” đồng hành. Xét về 1 khía cạnh nào đó, các ngài có nhiều điều kiện thuận lợi.
Thế còn LINH MỤC TRIỀU LÀ AI ?
Các ngài là “ ông vua ” của 1 xứ, thế nhưng lại là “ ÔNG VUA CÔ ĐƠN ”. Bạn có bao giờ nghĩ về cuộc đời các ngài? Ban ngày 1 cuộc sống như bao người, thế nhưng khi Thánh Lễ kết thúc, cánh cổng nhà thờ khép lại, 1 mình ngài đối diện với cô đơn. Và tôi nghĩ, nếu hôm đó mà Giê su “ vắng nhà ” , thì có lẽ các ngài sẽ cô đơn, đau khổ trong sự cô độc như Chúa trong vườn Cây Dầu xưa. Các ngài hy sinh tuổi xanh với bao ước mơ hoài bão, từ bỏ gia đình, người thân, từ bỏ tình yêu đầy lãng mạn như thế vì ai? Không phải là vì bạn, vì tôi, và vì mọi người đó sao ?
Các ngài có phải là “ ông vua độc tài ”? Ngài có “ uy quyền ” trên 1 xứ đạo, phải chăng đôi khi ta thấy ngài đứng đó “chỉ tay năm ngón” và giáo dân là người thi hành tất cả những điều ngài nói? Xin bạn đừng nghĩ thế. Các ngài đến, để xây nhà Chúa và đem Chúa khắc vào tim mỗi người chúng ta, các ngài muốn chúng ta góp phần vào công việc ấy đó. Bạn nên hãnh diện khi được cùng các ngài làm việc vì Nước Chúa mới phải chứ!
Và 1 điều tôi muốn hỏi bạn : nếu không có các linh mục triều ở ngay xứ bạn đang sống, thì giờ đây bạn có biết đến Giê – su được chăng? Không có các linh mục triều ở những xứ hẻo lánh xa xôi, liệu các bạn – những người từ những vùng đất ấy hôm nay tụ họp về đây, có bước đến Dòng Tên này, hay bất cứ Dòng nào khác, và nói lên rằng tôi là Ki Tô hữu ?
Các bạn ơi ! Giảng dạy và mục vụ cho giáo dân, cả những công việc khác, tất cả các linh mục, không phân biệt dòng hay triều, đều muốn hoàn thành tốt nhất có thể, các ngài cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chúa ban cho các ngài khả năng và điều kiện khác nhau. Không phải linh mục dòng nào cũng giảng hay, mà không phải linh mục triều nào cũng giảng dở, đó là tùy vào ơn Chúa mà.
Ơn gọi linh mục triều hay dòng đều quý, đáng trân trọng, và con người không thể “ mua chuộc ” để có được, mà là xuất phát từ Ý Muốn của Thiên Chúa. Các bạn hãy thông cảm, sẻ chia và cầu nguyện cho tất cả các linh mục, bạn nhé !
Nguồn: http://svcgnhanvan.com/
†
Chúng ta – những con người tuy giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác nhau, do đó, mỗi người có quan điểm sống, có suy nghĩ, có lý tưởng và cảm nhận riêng. Tuy nhiên, đứng trước trước suy nghĩ của nhiều người về vấn đề : “LINH MỤC DÒNG - LINH MỤC TRIỀU ” , tim tôi phải nhói đau. Linh mục dòng hay linh mục triều, các ngài đều là Linh Mục. Tùy vào ơn gọi triều hay dòng, mà các ngài được đào tạo theo chương trình khác nhau, để hoàn thành sứ vụ Chúa trao phó. Chỉ thế thôi !
Sau buổi tĩnh tâm tại Học Viện Dòng Tên, 1 cảm giác man mác lùa vào tâm hồn, khi nghe 1 bạn trẻ khen nức nở 1 linh mục dòng với tài giảng rất hay, thu hút người nghe, tạo bầu khí thật sôi nổi. Đó không phải là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì tôi cũng phải thán phục ngài về tài giảng thuyết và sự uyên thâm. Tuy nhiên, điều đáng buồn là bạn trẻ ấy đưa 1 linh mục triều làm ví dụ điển hình cho việc so sánh. Không chỉ riêng bạn ấy, mà trong mắt nhiều người, rất nhiều người tôi biết, linh mục dòng uyên bác, học rộng tài cao, đa tài, đáng kính trọng vô cùng. Và dĩ nhiên giáo dân không khinh chê các linh mục triều, nhưng các ngài luôn được đặt dưới linh mục dòng 1 bậc.
LINH MỤC DÒNG – những người sống thành cộng đoàn, đó là niềm an ủi lớn lao. Mặc dù không chia sẻ tâm tư, tình cảm với ai, mặc dù phải thường xuyên bực dọc vì tính khí thất thường của người bên cạnh, nhưng các ngài vẫn có một chỗ dựa. Các ngài không “ ra lệnh, chỉ huy ” ai, các ngài dấn thân phục vụ cho mọi hạng người ( tùy vào linh đạo của nhà dòng ) , các ngài gặp nhiều khó khăn, nhưng bên các ngài luôn có “ những người bạn cùng chí ” đồng hành. Xét về 1 khía cạnh nào đó, các ngài có nhiều điều kiện thuận lợi.
Thế còn LINH MỤC TRIỀU LÀ AI ?
Các ngài là “ ông vua ” của 1 xứ, thế nhưng lại là “ ÔNG VUA CÔ ĐƠN ”. Bạn có bao giờ nghĩ về cuộc đời các ngài? Ban ngày 1 cuộc sống như bao người, thế nhưng khi Thánh Lễ kết thúc, cánh cổng nhà thờ khép lại, 1 mình ngài đối diện với cô đơn. Và tôi nghĩ, nếu hôm đó mà Giê su “ vắng nhà ” , thì có lẽ các ngài sẽ cô đơn, đau khổ trong sự cô độc như Chúa trong vườn Cây Dầu xưa. Các ngài hy sinh tuổi xanh với bao ước mơ hoài bão, từ bỏ gia đình, người thân, từ bỏ tình yêu đầy lãng mạn như thế vì ai? Không phải là vì bạn, vì tôi, và vì mọi người đó sao ?
Các ngài có phải là “ ông vua độc tài ”? Ngài có “ uy quyền ” trên 1 xứ đạo, phải chăng đôi khi ta thấy ngài đứng đó “chỉ tay năm ngón” và giáo dân là người thi hành tất cả những điều ngài nói? Xin bạn đừng nghĩ thế. Các ngài đến, để xây nhà Chúa và đem Chúa khắc vào tim mỗi người chúng ta, các ngài muốn chúng ta góp phần vào công việc ấy đó. Bạn nên hãnh diện khi được cùng các ngài làm việc vì Nước Chúa mới phải chứ!
Và 1 điều tôi muốn hỏi bạn : nếu không có các linh mục triều ở ngay xứ bạn đang sống, thì giờ đây bạn có biết đến Giê – su được chăng? Không có các linh mục triều ở những xứ hẻo lánh xa xôi, liệu các bạn – những người từ những vùng đất ấy hôm nay tụ họp về đây, có bước đến Dòng Tên này, hay bất cứ Dòng nào khác, và nói lên rằng tôi là Ki Tô hữu ?
Các bạn ơi ! Giảng dạy và mục vụ cho giáo dân, cả những công việc khác, tất cả các linh mục, không phân biệt dòng hay triều, đều muốn hoàn thành tốt nhất có thể, các ngài cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chúa ban cho các ngài khả năng và điều kiện khác nhau. Không phải linh mục dòng nào cũng giảng hay, mà không phải linh mục triều nào cũng giảng dở, đó là tùy vào ơn Chúa mà.
Ơn gọi linh mục triều hay dòng đều quý, đáng trân trọng, và con người không thể “ mua chuộc ” để có được, mà là xuất phát từ Ý Muốn của Thiên Chúa. Các bạn hãy thông cảm, sẻ chia và cầu nguyện cho tất cả các linh mục, bạn nhé !
Nguồn: http://svcgnhanvan.com/