PDA

View Full Version : Chúa chăn nuôi tôi



Pages : [1] 2

1hatcat
23-02-2010, 09:16 PM
Ôi! cái cuộc sống này.
Những ngày này miệng mình thường cất lên câu nói đó.

Ôi! cái cuộc sống này.

Tâm trạng con không vui chút nào Chúa ah, lúc này đây thời gian này đây và hôm nay đây con đang nhận thấy con đánh mất đi phương hướng của cuộc sống con.

Con bơ vơ, con cô đơn con cố gắng con buông xuôi, mọi thứ trong con người con nó hòa trộn vào nhau.

con chẳng muốn hiểu ai, con chẳng muốn bận tâm đến việc gì nhưng con lại không thể buông xuôi và cũng không thể làm ngơ. Lòng con thỉng thoảng lại run lên!

Ôi lậy Chúa !!

1hatcat
23-02-2010, 09:26 PM
Thế là năm nay mình đã 28 tuổi.
So với Dì thì mình đã đi gần hết cuộc đời mình rồi, Dì mất năm 32 tuổi như vậy nếu thì còn 4 năm nữa mình sẽ bằng tuổi Dì mình.

So sáng với người mình vẫn đi tìm thì sao nhỉ: Chúa sống ở trần gian 33 năm và tới 30 tuổi Chúa mới bắt đầu đi giao giảng. Như vậy trong 30 năm kia Chúa làm gì nhỉ, trong cái thời gian từ tuổi 18-30 tuổi ấy?

Không biết lúc đó bà con có nhắc nhở gì tới việc lập gia đình cho Chúa không nhỉ? có thể lắm chứ?

Chẳng hiểu tại sao con cũng thích lấy cái tuổi 30 làm mốc cho cuộc đời con Chúa ah; có thể lấy chồng, có thể tận hiến và cũng có thể độc thân.

Thôi thì là con Chúa, chẳng giống được Chúa nhiều cũng mong giống Chúa một cái gì đó nhỏ nhỏ để còn có chuyện mà nói khi ngồi bên Chúa, con thì chẳng thể am tường kinh thánh, con cũng chẳng ngoan hiền đaọ đức lại càng không phải là người siêng năng cầu nguyện và từ bỏ bản thân thì thôi cũng xin được như Chúa ở cái mốc thời gian. :hug::hug:

1hatcat
24-02-2010, 11:21 PM
Hôm nay đã bắt đầu thấy cảm giác bình an hơn trong lòng, nhưng nghĩ mãi thì vẫn thấy lòng mình thật khô khan và trống trải.

Nhìn mọi người tấp nập hối hả với những công việc nhà Chúa, công việc của Chúa mà lòng mình cứ dửng dưng thế này.

Mình đang muốn gì,cần gì đây. huhuhuhu

Lậy Chúa, nếu một ngày con có trở nên khô khan, tội lỗi thì cũng xin cho con được ngả đầu vào Người.

Con đang muốn hiểu Chúa ah, hiểu cái cảm giác chán và buông xuôi của những người đã từng buông xuôi.

Lậy Chúa xin cho con thấu hiểu, nhưng cũng xin cho những tâm hồn ấy dần ấm lên bằng tình yêu Chúa.

1hatcat
24-02-2010, 11:47 PM
Từ hư không Chúa chọn cho tôi một gia đình nhỏ bé, một gia đình mà đến hôm nay nếu Chúa cho tôi chọn lại thì tôi sẽ cảm ơn Chúa và lắc đầu, vì gia đình Chúa chọn cho tôi tôi cảm thấy hạnh phúc và yêu gia đình thân yêu đó.

Bàn rộng hơn là thôn làng và những gì gọi là quê hương, tôi yêu tất cả bằng một tình yêu tự nhiên.

Được đặt vào trong một biển trời của tình yêu và một môi trường đạo toàn tòng nên theo đạo với tôi là một chuyển đương nhiên, đi thờ đi lễ cũng là chuyện đương nhiên như việc đi học văn hóa vậy.

Con người vốn là loại thông minh nhưng cũng nông cạn, những thằng no thì chẳng mấy khi thấy được giá trị của một bữa ăn no. Tôi cũng thế được ngập tràn trong ân sủng Chúa nên tôi chẳng có cảm giác gì về tình yêu hay ân sủng gì đó của Chúa dành cho tôi.

Tôi như một cái cây được lớn lên nhờ vào dòng nước ân sủng TC chảy qua mỗi ngày.

Thời gian đó tôi chẳng có suy nghĩ gì về Chúa và cũng chẳng quan tâm về Chúa nhiều, chỉ đơn giản đến tuổi thì đi xưng tội, đi rước lễ, đi chịu phép rửa vì cả làng mọi người đều như thế.

Chúa là cái gì đó thật xa vời, ngày đó tôi cũng biết đọc kinh chứ thế nhưng lòng lại không một chút cảm xúc, chẳng biết cầu xin cũng chẳng biết cảm ơn Chúa một lời.

Tôi cũng chẳng hiểu Chúa đã làm gì tôi để một ngày tôi nhận ra được một điều."Chúa yêu mình nhiều quá"

Chúa chạy theo tôi, chạy theo con bé hâm hâm dở dở là tôi để bảo vệ để nâng đỡ và chăm sóc.
Đã có lúc tôi chẳng biết cầu xin là gì, thế nhưng Thiên Chúa vẫn ở bên tôi và ban cho tôi những điều tôi cần.

................

1hatcat
26-02-2010, 11:30 PM
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=79026#post79026

Một ngày như bao ngày bình thường khác, nhưng càng ngày con càng nhận ra sự bất thường trong con.
Vô cảm, lạnh lùng và đôi khi là kém lòng tin nữa.

Hôm nay đọc bài " SỨC SỐNG MỚI NHỜ MẸ" Của Chúa Quý https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=79026#post79026, con cũng chẳng có cảm xúc gì cả. huhuhu

Con mừng cho Chú vì Chú đã đón nhận được ơn lành từ mẹ, nhưng con Chẳng lấy đó để mà tin tưởng và ao ước gì cho con.

Chán quá MẸ ah, con chẳng còn thấy sự hăng say nhiệt thành trong con, con chẳng còn thấy sự hứng thứ tham gia sinh hoạt trong con. Ngược lại con muốn cô lập mình con với chính con.

Mẹ biết không? con cũng lo cho cái thân con lắm, con cũng lo cho con xa trước cám dỗ lúc nào không hay, con lo con tuột khỏi vòng tay của MẸ, vì con chẳng biết ao ước, vì con chẳng biết kêu xin và con cũng chẳng biết nài van mẹ.

Ước mong ai đó có lạc bước và đọc được những dòng tâm sự này thì hãy thêm cho mình vài lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho một con người khô khan bất xứng.

1hatcat
04-03-2010, 11:18 PM
Không biết mấy hôm nay Chúa của con thế nào?

Con vẫn thế, vẫn ốm, vẫn vô hồn vẫn khô khan và vẫn không Đọc kinh sớm tối. Vẫn muốn ở một mình, không thích gặp gỡ không thích nói chuyện..

Những lúc này con tự thấy chán chính mình và con cũng mặc kệ Chúa. Chúa có buồn con cũng chịu.
Hôm qua con để quên chìa khóa xe ở đâu không biết, thế là một đêm và một ngày để xe bên ngoài.
Con nghĩ mãi tìm mãi mà vẫn không thấy được cái chìa khóa đâu cả. Con cũng đã nhờ Chúa chỉ giúp con nhưng vẫn không thấy.
Con đành nhờ Chúa coi giúp con cái xe, Chúa cũng biết con nghèo lắm, mất xe con sẽ tiếc lắm Chúa ah.

Con mong được dâng cho Chúa tất cả những gì thuộc về con, từ cái áo, đôi dép, cái bút đến chiếc xe.. Để người gìn giữ và giúp con sử dụng chúng một cách hữu ích theo ý Chúa muốn.

Con chỉ cần Chúa biết một điều, con yêu Chúa và con muốn yêu Chúa nhiều hơn

1hatcat
06-03-2010, 12:25 AM
Con đây.
Một ngày trôi qua con dâng lên Chúa, một ngày có buồn, có vui và có cả ý nghĩa.
Hôm nay sinh nhật một người bạn, mọi người tập trung cầu nguyện và chúc mừng sinh nhật bạn( tổ chức đơn giản nhưng ấm áp và ý nghĩa, quan trọng hơn là Chúa cũng được mời dự trong buổi sinh nhật này)

Tối về con đã tìm thấy Chìa khóa xe rồi, cảm ơn Chúa thật nhiều vì người đã phải thay con trông xe đó 2 đêm 1 ngày giúp con :43::43::43:

Đến tối hôm nay con vẫn sốt, vậy là một tuần rồi chưa khỏi được Chúa ah, con xin Chúa chữa lành cho con và giúp con mau khỏe lại. Con muốn vào viện thăm người bạn con mới quen Chúa ah.

TRung hôm nay buồn lắm, chắc thằng bé có nhiều tâm sự, con sẽ không hỏi han bạn như trước nữa nhưng con nhờ Chúa quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn và giúp bạn cảm nhận được những ý nghĩa qua những nỗi buồn bạn trải nghiệm.

Th cũng ốm rồi Chúa ah, chắc là sốt như con. Mong Chúa ghé mắt đến bạn giữ gìn bạn để bệnh không nặng hơn vì bạn đang sống một mình Chúa ah.

Xin Ban cho hai em của con có được công ăn việc làm phù hợp với khả năng và sức lực để các em có thể đảm nhiệm công việc và chu toàn nghĩa vụ của chúng con với Chúa.

Mến chúc Chúa tìm được thêm nhiều con chiên lạc và tìm được niềm vui từ những người con của Ngài.

1hatcat
06-03-2010, 12:49 AM
Đừng xét đoán. Nghe dễ quá nhưng thực hành khó quá Chúa ah.

Con là một con người sống trong xã hội và con được mặc trong mình những thứ cám dỗ đặc biệt: ma quỷ, trần gian, xác thịt.
Có phải xét đoán là có tội hay không? theo con thì bản chất là không nhưng vì con người chúng con luôn ích kỷ nhỏ nhen và tội lỗi nên xét đoán luôn là cơ hội cho ma quỷ len lỏi sâu hơn vào tâm hồn và chia rẽ anh em con.

Đừng xét đoán là để chúng con đừng tạo cơ hội cho ma quỷ hay cho chính bản thân chúng con xa vào tội lỗi của chính mình.

Thường ngày chúng con vẫn từng xét đoán anh em con.
Xin cho ch úng con biết sáng mắt sáng lòng để biết nhìn ra đâu là ý Chúa qua những người anh em con.

Con không thích xét đoán nhưng con vẫn đang và từng ngày làm thế, xin Chúa hãy tha thứ và thêm sức cho con để con vượt lên yếu đuối của chính mình,


:105::105::105::105::105::105::105::105::105:
:105:
:105:
:105:
:105:
:105:

1hatcat
06-03-2010, 01:00 AM
Tâm hồn trai sạm tâm hồn đá
Tâm hồn vô ơn tâm hồn bội bạc
Tâm hồn cơ đơn tâm hồn khóc
Tâm hồn bơ vơ lạc lõng giữa gian trần

Tình Chúa bao la toàn nhân thế
TRàn lan sinh phúc khắp nhân gian
Tình yêu Chúa sinh mầm hoa trái
Từ cây thánh giá bản án của con Người.

Tâm hồn thổn thức tâm hồn tìm lối
Tìm đường đi tìm bến đỗ bình an
Tìm đến đâng ban nguồn ơn cứu độ
Tìm mãi trong khắc khoải của thổn thức hồn con.

Hà Nội 06/03/2010

:nhay::nhay::nhay:
:nhay:
:nhay:
:nhay:
:nhay:

1hatcat
10-03-2010, 01:17 AM
Chúa yêu!
Mùa chay năm nay con ăn chay duy nhất một ngày vào ngày chay buộc Chúa ah,
Định, rồi lại định, cái dự định ăn chay vẫn mãi nằm đó thôi.
Đôi lúc con thấy chán chính con, vì con không thể làm những việc con đã đề và đã định ra ngày trong tầm tay của con.
Con không biết Chúa nghĩ thế nào về con, nhưng con không đủ can đảm mà hứa với Chúa điều gì hết.
Vì lậy Chúa con sợ thất hứa, con sợ lãng quên và con không muốn thất hứa với Chúa.
xin dâng Cho Chúa tất cả những gì thuộc về con và những gì Người đã cho con để người hướng dẫn con dùng chúng theo ý Người.
Lạc
Thành phố Hoa lệ, thủ đô hoa lệ
Từ nơi đây ta đã lạc trong chính ta
Lạc trong ánh đèn mờ thành phố
Lạc trong dãy nhà nguy nga tráng lệ
Lạc trong mê cung của những nhu cầu vật chất.
Lạc trong ảo mộng của cuộc sống xa hoa
Lạc trong những biển người bất tận
Lạc
Đôi chân lầm lui chân lê bước.
Trượt bước dài đôi bàn chân lạc
Một con người lạc mất hướng đi


:92::92::92::92::92::92::92:
:92:
:92:
:92:
:92:
:92:
:92:
:92:
:92:
:92:

1hatcat
14-03-2010, 10:12 PM
" con đừng sống để mọi người quanh con phải buồn, đừng để những người quanh con phải đau khổ vì con.
Lúc cha mới nói con hơi giận cha nhưng con lại nghĩ con có nói gì với cha đâu mà cha nói với con như thế.
có thể Chúa muốn nói với con điều này. Vâng, chắc hẳn là thế rồi.
con biết Chúa ah, con biết con còn ích kỷ, con biết còn còn nhỏ nhen, con luôn tạo cho không khí gia đình căng thẳng thiếu hẳn đi những nụ cười... Con làm cho mọi người luôn căng thẳng và nặng nề. Điều này con biết và con cũng biết đây là nỗi lầm của con. Nhưng lậy Chúa, con phải làm gì để mọi người được vui, con làm gì để mọi người quanh con đừng khổ.

Khó quá Chúa ơii! con yêu Chúa thì dễ nhưng theo Chúa và sống theo đó thì khó quá Chúa ah.
Xin Chúa hãy thêm sức và nâng đỡ con.

1hatcat
15-03-2010, 11:52 PM
Hôm nay kể cho Chúa nge chuyển gia đình con:
Cụ phác mới mất Chúa ah, linh hồn cụ là Anna.
Nguyện xin tình yêu Của Chúa nâng đỡ và đón nhận cụ hưởng nhan thánh của Người.

Chuyện nữa cũng không kém phần quan trọng:
Nhà mới bị mất cái điện thoại của anh Cương trị giá hơn 1 triệu. Nhưng trong nhà chỉ có mấy em nhỏ thôi, con thì chẳng thể nghi ngờ ai cả vì Chúa cũng biết con không muốn làm tổn thương người khác, nhưng con lo cho các em quá. Mới mấy tuổi đầu như thế mà đã ham mê của cải như vậy, đây cũng là dấu hiệu đầu của những việc làm không tốt nếu cứ để trượt dài thì thành bản tính xấu của người em đó.

Cháu Thường bị nhà nghi ngờ nên thằng bé cứ lầm lì cái mặt ra, thằng bé tạo cả khoảng cách với con nữa, con nói nó không thèm nghe gì cả.

Con chẳng biết phải làm sao lúc này, con không biết có cách nào để giúp các em nó nhận thấy lỗi lầm và hoán cải.
Con chỉ biết chạy đến và kể Cho Chúa nghe và xin Chúa chỉ cách cũng như giúp con uốn nắn các em theo con đường ngay lành.

Còn 1 Chuyện nữa Chúa ah.

Em khánh cá độ bóng đá Thua nhiều quá nên đã phải thú nhận với gia đình nên lộ luôn cả chuyện con đã giúp em nó trả nợ lần trước. Con bị Cậu gọi ra mắng cho tơi bời. Với con thì không sao hết, có bực mình thì cũng bực một tý thôi. Nhưng con cũng lo cho em nó.
Nhận ra mình sai lầm đã khó nhưng để vượt qua những nghiện ngập trong môi trường gây nghiện thì càng khó khăn hơn.
Co n xin Chúa thêm sức cho em để em có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. cũng như giúp tinh thần và thể chất để em có một kỳ thi tốt đẹp theo ý Chúa và ý chúng con.

Làng mình tuần này vẫn con rước Đức Mẹ đi từng nhà để đọc kinh cầu nguyện, Lúc đầu thì con không hiểu nhưng đến hôm nay con đã hiểu được ý nghĩa của việc rước Đức mẹ đến từng xóm và từng gia đình như vậy.
Quả thật, cả làng rồn ràng kinh lễ ở từng nghõ ghách của khu làng, việc Đức MẸ đi từng nhà đã giúp cho bao tâm hồn thức tỉnh sau những ngày dài ngủ quên và giúp thanh tẩy mọi chỗ xóa sạch nơi trú ngụ của Ma Quỷ ..

Cảm ơn Chúa, cảm ơn Người thật nhiều vì Ngài vẫn luôn yêu con và hằng che trở con.
Mến chúc cho tình yêu của Chúa luôn triển nở trên quê hương và đất nước của Chúng con, chúc cho Hành trình của Chúa tìm được nhiều Chiên lạc và thu lượm được nhiều thợ làm vườn nho đến xin làm công cho Người.

1hatcat
29-03-2010, 12:32 AM
Một ngày bình yên
Một tuần không bình yên,
Con xin dâng lên Chúa.
Cảm tạ Chúa về tất cả.

1hatcat
29-03-2010, 01:15 AM
Cuộc sống!
Phức tạp quá nhưng cũng đơn giản quá.
có thể một ngày nào đó cuộc sống của bạn chẳng có ý nghĩa gì cho bạn, nhưng nó lại đem lại ý nghĩa cho những người khác.
Có thể cuộc sống của bạn chỉ cần đem lại ý nghĩa cho một người thôi thì cũng đủ để cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa.

Một nụ cười, một câu nói, một cái nhìn thật đơn giản nhưng tất cả nhưng điều đó cũng làm cuộc sống tươi viu thêm màu sắc.
Hãy đơn giản cuộc sống để tìm thấy hạnh phúc trong từng phút giây và từng hơi thở của cuộc sống.

Có những tháng ngày tội lỗi, Nhưng hãy mạnh mẽ lên vì tội lỗi để ta biết cảm thông cho tội lỗi khác quanh ta.
Hãy đứng lên và là chỗ dựa cho những người tội lỗi sau ta.

1hatcat
29-03-2010, 11:47 PM
Sự chết
Lại một con người nữa ra đi.
Không khí cả làng lặng lẽ hơn, mọi bước đi đều có vẻ nhẹ nhàng hơn, máy móc đầu ngừng chạy. Cả làng đang hướng về ông

Cái chết:
Buồn quá, chẳng thể xoa dịu đi được một nỗi buồn lớn lao ấy trong thời gian ngắn,
Tình cảm cũng như một loại sinh vật, nó lớn lên và bám dễ vào nhau.
Sự chết tạo ra một khoảng trống quá lớn trong tầm hồn những sinh vật tâm hồn ấy.
Con sợ, con sợ khi nghĩ đến cái chết của những người thân yêu.

Nếu được ước con sẽ ước con ra đi trước những người thân yêu của con. Nhưng có ích kỷ không khi con đi thì những người thân yêu của con sẽ phải chịu nỗi đau như con.

Xin Chúa hãy xoa dịu và bù đắp những khoảng trống trong những sinh vật đơn sơ ấy, xin hãy cho con biết mãnh mẽ đón nhận những nỗi đau.

Lậy Chúa, con yêu Chúa con muốn được mạnh mẽ bên Chúa nhưng con không biết phải yêu Chúa làm sao.
Xin Chúa hãy giúp con.

khuongcodoc
20-06-2010, 09:43 PM
:18:Một con người đầy tâm trạng!

1hatcat
21-06-2010, 10:52 AM
Hôm nay trong đầu con đang nghĩ? và đang nghĩ,
Chúa với con là ai? là thế nào? là gì?

Con dâng cho Chúa ngày hôm nay, Cảm ơn Chúa lắm vì Chúa luôn bên con.

Chủ nhật tuần này về nhà, nhà có 4 vị khách lạ lẫm từ Nam ra, con đã hơi buồn.
Nhà của mình có người lạ, phòng ngủ của con bị chiếm mất.

Có lẽ con buồn thì khuân mặt con sẽ thể hiện ra và con không thể nào cười vui với họ đượcl.

Nhưng Lời chúa đến và nhắc nhở con" Hãy cho khách đỗ nhà"

Chỉ 1 lời đơn giản thế thôi.

Con đã vui lên con tươi cười và con lại hạnh phúc vì nhà con nay đã có khách ghé chân.
:guitar::guitar::guitar::guitar:

1hatcat
22-06-2010, 09:01 AM
Chúa ơi!
Hôm nay con muốn ôm Chúa quá, chỉ thế thôi.
Con lại đang hỏi và đang muốn được Chúa giải thích cho con. Chúa có cần con làm gì cho Chúa trong việc này không?
Con chỉ muốn nói với Chúa rằng, con sẵn sàng. Nhưng tất nhiên phải có Chúa đồng hành cùng con.
Con đường trần gian khó khăn thế này, con thì yếu đuối quá. Không có Chúa dắt con đi con sẽ ngã quỵ ngay trên con đường đi của Chúa.

Phá thai?

1hatcat
23-06-2010, 02:23 PM
@ Chúa.
Hôm nay con vẫn buồn quá Chúa ah.
Chúc Chúa 1 ngày vứt hết nổi buồn để vui cho trọn vẹn 1 ngày .

nuocmatxanh
24-06-2010, 07:29 PM
Chào bạn,
Mình cũng có lúc buồn (nỗi buồn vu vơ), tuy nhiên do mình phải "cày" để kiếm tiền nuôi con cái nên ... stress do công việc ... đã lấn át nỗi buồn ...
Vì vậy theo ý kiến cuả cá nhân mình , bạn nên tìm việc gì đó để làm... và đã đi làm thì phải "đấu tranh sinh tồn" ... , lúc đó bạn sẽ vơi nỗi buồn đi ... ít nhất là một nửa...

1hatcat
25-06-2010, 08:45 AM
@nuocmatxanh.
Cảm ơn bạn.
Mình có đi làm, mình cũng cầy như bạn vậy, mình còn cầy để trả nợ cho mình nữa, hồi đi học mẹ mình có vay tiền cho mấy chị em đi học mà. H vẫn chưa trả nợ hết và tháng này mình đang cố cầy để trả phần nào.
Nhưng" hãy chọn TC còn sự gì người ban thêm cho" .
Mình tin như thế, nên mình vẫn thích buồn trong Chúa vui trong Chúa còn công việc ưh. Mình dâng và phó thác, mình vẫn làm và làm nhưng mình không quá quan trọng công việc của mình( bất hạnh cho công ty phải thuê 1 đứa như mình để làm việc) hihihih
Chúc bạn 1 ngày tốt lành nhé. Khi nào cần Tiền bạn cứ bảo với Chúa, mình tin chắc Chúa sẽ ban cho bạn theo cách nào đó của Chúa .

1hatcat
25-06-2010, 08:52 AM
Mình bị mắc nhiều thứ bệnh quá.
Hay quên, đãng trí và vô tâm bởi thế anh trai mình vẫn g ọi mình là Thiên Thần( nghĩa là một người chẳng biết lo nghĩ gì cả) hihihi
Ngay cả thằng em học lớp 3 thôi nó cũng bảo với mình( chị ơi em chán chị lắm chị lắm, chị hay quên quá)
Biểu hiện của bệnh quên đã thể hiện rất nặng nề, quên chìa khóa nhà là việc quá thường xuyên, thường xuyên đến mức không đếm nổi và không tính nổi, đến mức mà anh trai đã quen với việc mình gọi điện để mượn chìa khóa mà không còn bực bội nữa( do trai lỳ), Biểu hiện nghiêm trọng nhất là lần quên chìa khóa xe, không nhớ để ở đâu nên đã phải để xe ở ngoài tới 3 ngày.
Cầu nguyện mãi cũng thấy.
Rồi quên đồ đạc, quên công việc cần làm....
Nhưng có một điều mình không thể quên đó là lời hứa. Mình không hứa nhiều tuy nhiên nếu đã hứa mình sẽ không quên.

Cố gắng, cố gắng cố gắng để nhớ mà sao vẫn không nhớ được nhỉ.
Gửi Chúa cái bệnh này của con nhé

1hatcat
27-06-2010, 06:04 PM
@ huhuhu ngồi ôm máy tính quên cả thời gian rồi Chúa ah.
6h rồi,, lễ rồi, h đi thì không thể nào kịp
Tối nay chỉ có thể đi lễ 8h :92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:

1hatcat
28-06-2010, 03:11 PM
@ Chúa yêu !
Hôm nay làm xong hồ sơ bảo hiểm roài Chúa ạ, con cảm ơn Chúa nhiều lắm.
Hôm nay chuẩn bị cho đợt tiếp xức mùa thi mới.
Sao năm nay tâm trạng của con lại thế này nhỉ, lo lắng sao ấy Chúa ah. Mọi năm con có thế đâu cơ chứ.
Con dâng mọi sự lên Cho Chúa, hãy cho con làm công cụ thôi Chúa ah, con chẳng biết lo lắng tính toán gì đâu.
huhuhu :18::18::18::18:

1hatcat
29-06-2010, 10:11 AM
@ sáng nay lại quên dậy đi lễ roài Chúa ơi!
Hhuhuuhu, sao hồi này lười quá.
Chắc hồi này Chúa chán con nên không gọi con dậy nữa :43::43::43::43:
Chúa không gọi thì con để đồng hồ báo thức vậy, nhưng như hôm thứ 2 báo thức rồi con dậy tắt đi và ngủ tiếp.
Khó quá khó quá

Damsan
29-06-2010, 10:28 AM
@ sáng nay lại quên dậy đi lễ roài Chúa ơi!
Hhuhuuhu, sao hồi này lười quá.
Chắc hồi này Chúa chán con nên không gọi con dậy nữa :43::43::43::43:
Chúa không gọi thì con để đồng hồ báo thức vậy, nhưng như hôm thứ 2 báo thức rồi con dậy tắt đi và ngủ tiếp.
Khó quá khó quá
Chúa nào có chán ai đâu bạn ??? chắc tại bạn hay nghĩ thế thôi
tặng bạn câu này nhé ... mình ko nhớ trích từ sách nào nữa
" Trước khi tạo thành con, ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay ta ... "

gioannew
29-06-2010, 12:28 PM
@ sáng nay lại quên dậy đi lễ roài Chúa ơi!
Hhuhuuhu, sao hồi này lười quá.
Chắc hồi này Chúa chán con nên không gọi con dậy nữa :43::43::43::43:
Chúa không gọi thì con để đồng hồ báo thức vậy, nhưng như hôm thứ 2 báo thức rồi con dậy tắt đi và ngủ tiếp.
Khó quá khó quá

hỳ chúa bảo ta thương con ấy chứ,hôm nay con mệt ta để cho con ngủ.con ko cảm ơn mà còn than vãn nữa hở.:Tanghoa::Tanghoa:

1hatcat
29-06-2010, 01:41 PM
cảm ơn đấmnn, cảm ơn giaon
Mình hiểu roài.
Tối nay mình ngủ sớm để mai còn thức dậy.
Bỏ Chúa lâu quá Chúa buồn Chúa khóc mất.
:nhay::nhay::nhay::nhay:
Con yêu Chúa nhưng vẫn còn ít quá

1hatcat
30-06-2010, 07:22 AM
Cảm ơn Chúa,
Hôm nay Chúa lại gọi mình dậy roài các bạn.
Đúng 5h thức dậy, dù hôm qua để quên điện thoại bên phòng của anh nhưng mình đinh ninh không thể muộn đươc, và thực tế là như thế
Cảm ơn Chúa, con biết Chúa yêu con nhiều nhưng con thì chưa yêu Chúa được nhiều như con muốn

1hatcat
30-06-2010, 10:11 AM
@ Chúa ơi!
Chúa ơi, công ty con đang tìm kho Chúa ah, mà con Thấy Chị giám đốc hồi này mệt mỏi quá.
Con cũng muốn tìm để chị ấy đỡ phải lo lắng về việc này.
Con có tìm rồi nhưng chưa thấy.
Chúa giúp con với nhé.
:49::49::49::49::49:

1hatcat
01-07-2010, 02:18 PM
:2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2::2:
Cụ non đang buồn, đang lo lắng.
Con cũng buồn quá Chúa ơi!
Con không làm được gì cả.
huhuhuhuu

Kí Ức Tháng 4
01-07-2010, 02:44 PM
Chị có nhiều tâm trạng giống em quá. Chị nhiều tuổi hơn em nên chắc có nhiều điều muốn nói với Chúa hơn em. Dù thế nào thì hãy cố vượt qua chị nhé.

1hatcat
02-07-2010, 12:11 PM
@ ky uc:
Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi. chị cũng mới biết nói c huyện với Chúa thôi
Ngày trước chị chỉ biết mỗi cái tên của Chúa thôi.
:hug::hug::hug:

1hatcat
03-07-2010, 08:23 AM
@ ngày 03/07/2010
Ngày nhập trường của các em thí sinh thi đợt 1
Năm nay chỗ nhà Chú có 12 em, nhà Hân có 18 em.
Nhìn nét mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm vui.

Ngày nhóm các thành viên có nguy cơ trong Sài gòn rủ nhau đi xét nghiệm.
Cầu chúc cho tất cả những điều tốt đẹp.

Lậy Chúa hôm nay con buồn, con đang suy nghĩ và con cũng muốn dứt khoát Chúa ah.

Cunon là ai? công việc thật sự của cụ non là gì? con nên tiếp tục hay dừng lại.

1hatcat
03-07-2010, 08:24 AM
Lậy Chúa!
Lậy Chúa!
Lậy Chúa!

Kí Ức Tháng 4
04-07-2010, 03:56 PM
Em mới sinh viên năm 1 thôi. CHuẩn bị bước sang năm 2 rồi. Ở gò vấp chỗ ĐH công NGhiệp đấy. Chị biết chứ? Nếu được cho em xin cái yahoo rồi chị em ta cùng nhau thủ thỉ nhỏ to chuyện đời chuyện đạo nhé.
Mong hối âm

1hatcat
05-07-2010, 08:57 AM
Chào ký ức tháng 4, Rất vui được gặp em ở đây.
Chị hạnh phúc khi có thêm những người bạn. Tuy nhiên thời gian này chị đang bận 1 chút, Khi nào rảnh chị sẽ add nick em nhé.
Chúc em một tuần an lành

1hatcat
05-07-2010, 10:22 AM
Chúa ơi!
Càng ngày con càng yêu Chúa thế này, và cũng càng ngày con càng nhận ra Chúa thật đáng yêu.
Tối qua đi lễ, trong lúc Cha đang đọc lịch, chán chẳng tập trung được, hôm nay lại không đeo kính nữa chứ. Ngồi từ xa nhìn Chúa chẳng rõ, con bịt tay một mắt lại. Tuyệt vời quá. Nhìn như thế lại thấy Chúa rõ hơn, con bịt tay mắt còn lại để hở 1 chút thôi.
Ze, 1 khám phá tuyệt vời, con đang nhìn Chúa" BẰNG NỬA CON MẮT" hihihi.

Chúa ơi! Chúa đã đưa " cụ non" đến với con. Con tin người có lý do của Chúa, con sẽ để con với những cảm nhận xin Chúa hãy hướng dẫn con.

Nhưng cụ non hồi này ngoan hơn rồi, Suy nghĩ nhiều hơn, đấu tranh nhiều hơn. Xin Chúa hãy bên anh và giúp anh vượt qua lúc này.

Con yêu Chúa!

1hatcat
07-07-2010, 09:52 AM
Một ngày của con:
Sáng 4h30 thức dậy đi lễ.
Lễ xong 6h10:
Đoạn lễ gọi điện cho cô em gần nhà thờ đi ăn sáng, hai chị em vừa ăn sáng vừa đàm đạo đến gần 7h.
Về nhà đưa ông anh trai đi làm
" anh ơi!
Anh từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra. em gọi anh ah?
Vâng
Bảo gì anh thế?
Không, em chỉ gọi anh thôi"
Ông anh của con luôn khổ vì con thế này đây. ( Hôm trước gọi điện rủ anh đi uống cafe rồi để anh ngồi đợi dài cổ ra con con đi chơi.
Tối hơn 10h mới về, con xin lỗi anh rồi bảo" thôi để em đi pha cafe sữa nhé". )

Đưa anh ra chỗ làm vừa quay về đến nhà thì lại thấy thằng em đứng trước cửa( chị đưa em ra bến xe buss nhé) - Ôi trời! chính những việc như thế này dễ làm con bực mình đây. Con đã bảo với em rồi, ngay gần nhà có bến xe buss em đi bộ ra đó, đi về đâu cũng có xe cả. Nhưng không, nó vẫn nhờ con đưa ra cái bến xe buss xa lắc xa lơ với lý do, em đi ở đó quen rồi. ) con ngậm ngùi kiềm chế nỗi bực tức và đưa em ấy ra, coi như cho trọn vẹn mấy ngày em ấy ở đây.
Về nhà còn chút thời gian, ngồi đọc truyện " những đôi mắt lạnh" đọc xong cũng vưa đến h đi làm.
Dắt xe đi làm coi như xong 1 nửa buổi sáng.
Cảm ơn Chúa về tất cả, và giúp em biết kiềm chế những nỗi bực dọc nhỏ nhen đôi khi trỗi dậy trong con.

LOVE IN THE TRUE
07-07-2010, 10:04 AM
nghe có vẻ 1hatcat tâm trạng quá đi, chị sống quá nội tâm rồi đó,chij biết trông cậy ở Ngài là chị được tất cả rồi đó chị. Hãy yêu đời và sống thật có ích với mọi người nghe chị

1hatcat
07-07-2010, 01:01 PM
Hôm nay cả nhóm chuẩn bị cho lần tiếp sức đợt 2:
Nhóm có 70 thí sinh.Mình cũng chưa biết tập trung ở các điểm như thế nào nữa. Chắc tối sau 9h sẽ có danh sách cụ thể.

Có thể năm nay sẽ là năm cuối cùng mình tham gia, tâm trạng thật.
Cái cảm giác lần cuối ôi sao mà lạ thế.

1hatcat
10-07-2010, 08:07 AM
mọi thứ lại dần mờ nhạt, nhạt nhẽo.
Mình đang kiếm tìm gì ở trần gian này?

1hatcat
12-07-2010, 01:13 PM
@ cảm ơn Chúa về hai ngày nghỉ tuyệt vời của con bên gia đình.

Hôm nay về gặp nhiều người và vui quá Chúa ah.
Lúc đi con xuống chào ông, thấy mắt ông ướt.
Ông bảo" thôi con đi đi rồi tuần sau lại về"
Con đi đây và con sẽ cầu nguyện cho ông khỏe lại
Ông muốn về với bà để nc cùng bà.
Ông ở đây cũng nói chuyện với bà được, tuần sau con lại về với ông.

Bà ngoại, Mẹ, các cháu, cô và các em........Sao nhìn ai cũng đáng yêu thế.

1hatcat
15-07-2010, 07:52 AM
"
Mỗi ngày là một Hồng Ân"
Con lại có thêm 1 ngày nữa ở trần gian rồi Chúa ah, Hôm nay Chúa muốn con làm gì không? con có thể làm gì cùng Chúa không?

Em khánh hôm nay thi Chúa ah, Đỗ hay trượt cũng là bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Chúa biết mọi sự và Chúa biết điều gì là tốt cho em, con mong Chúa hãy giúp em và bảo vệ em khỏi những cám giỗ trần gian. Và xin ch o con luôn biết vững tin và đặt niềm tin vào em dù em có thế nào vì Chúa đến cũng là vì những con người tội lỗi thì xin người hay cho con một tình yêu đủ lớn để con yêu thương những người anh em của con.

Trang gầy đang mang bầu nhưng bác sỹ chuẩn đaón, thai bị xa tử cung và bong nhau thai ....... Rất nguy nhiểm cho thai nhi.
Nhưng chúng con có Chúa, Tuần nào Trang cũng ngồi ở phòng áo để cẳm hoa Nhà thờ nên con nghĩ Chúa biết bạn đang gặp những khó khăn gì. Xin chúa cho con, Trang và cả những người thân trong gia đình trang nữa biết đặt niền tin trọn vẹn vào Chúa để người giúp chúng con vượt qua những khó khăn như thế này.

Có Chúa con chẳng lo lắng gì.


Chúa ơi! con chỉ muốn gọi Chúa như thế thôi để Chúa biết con đang nhớ đến Chúa.

Tử Mặc
16-07-2010, 07:28 AM
Hãy cứ vững một niềm tin tưởng như vậy nhé chị 1hatcat. Chị sẽ tìm được thánh ý Thiên Chúa muốn nơi chị. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng yêu thương và tín trung mà.:1:

1hatcat
16-07-2010, 08:07 AM
@ mặc tử.
Mặc tử biết không, mình hay thay đổi lắm. Mình có thói quen viết như vậy là để nhắc mình. Đã có lúc mình như thế.
Ngày trước mình viết tay, h thì toàn spam diễn đàn như thế này. Viết ra lưu lại cũng có nhiều điều thú vị lắm.

Mình thì chẳng tự tin vào mình chút nào, thay đổi như chong chóng, hôm nay nói yêu Chúa ngày mai lại trách Chúa được. Nên mình chỉ xin Chúa đừng chấp mấy lời nói của mình. :4:

Chúc mặc tử và mọi người một ngày tràn đầy hồn ân của Chúa.

1hatcat
16-07-2010, 08:15 AM
@ Chúa.
Con và cụ non đang ở hai thế giới Chúa ah.
Con thì đang suy nghĩ trong đầu. Nếu cụ non lần này khám bệnh không sao, con sẽ lặng lẽ bỏ cụ non mà đi. Còn ông cụ này hôm qua nói với con " nếu trường hợp xấu nhất xẩy ra với anh thì anh sẽ lặng lẽ ra đi, mất tích mãi mãi, bảo con hãy sống tốt và đừng buồn rồi dần dần sẽ quên anh thôi".

Con và anh vẫn chưa cũng 1 hướng nhìn Chúa ah
Nhưng Chúa ơi, đến hôm nay con vẫn linh cảm nhiều về TH xấu nhất đó. Nhưng con phải làm gì bây giờ?
Anh giống như Giuđa vậy, tự trách mình thu mình lại và không cần đến Chúa nếu điều xấu nhất đó xẩy ra với anh.

Nhưng Chúa ah, con suy nghĩ nếu lần này con và anh vì một lý do nào đó mà không đến được với nhau thì Chúa cũng đừng đưa ai đến với con nữa. Con sẽ sống với lựa chọn của con.

Chẳng hiểu lúc này trong đầu cụ non đang nghĩ gì, con nghĩ đây là thời gian thật sự khó khăn với.
Con chỉ biết nói với Chúa rằng: Anh cần Chúa giúp anh.

1hatcat
20-07-2010, 07:53 AM
Hôm nay lòng con trỗng rỗng chúa ah.
Vô cảm lại vô cảm nữa rồi.

1hatcat
20-07-2010, 07:54 AM
Chúa ơi!

Chúa ơi!

Chúa ơi!

1hatcat
20-07-2010, 07:57 AM
nếu bây h con sống buông thả thì thế nào nhỉ?
Nếu xon buông xuôi và không cố gắng nữa thì sẽ thế nào Chúa nhỉ?

Nhiều lúc con muốn buông xuôi Chúa ah, lúc đó con sẽ chẳng quan tâm Chúa đã bên con như thế nào? chúa muốn gì ở con và Chúa có đau khổ không ....

1hatcat
20-07-2010, 01:51 PM
ngày 17/07/2010 anh nhắn tin báo ngày mai anh đi xét nghiệm
Nếu âm tính anh sẽ báo
Nếu dương tính anh sẽ im lặng vài ngày.

Dù con có muốn thì anh cũng vẫn quyết định sẽ đi 1 mình.

Cả buổi tối hôm đó con đã lo lắng cho anh rất nhiều, giật mình tỉnh dậy cũng ghĩ về anh

1hatcat
20-07-2010, 01:55 PM
ngày 18/07/2010
Như đã nói trước với anh, con đến nhà thờ đến để đợi kết quả của anh.
Nói thật thì khi ở bên Chúa con thấy lòng bình an và không lo lắng cho anh nhiều.
Lễ xong gần 2h con bắt đầu thấy lo một chút vì không thấy điện thoại của anh.
Gọi cho anh không được, nhắn tin cho anh không thấy trả lời. con bắt đầu thấy lo thực sự.
Mặc dù vậy con vẫn ở lại nhà thờ tham gia giờ cầu nguyện với mấy chị em xin ơn có bầu. Trong lòng vẫn hy vọng anh sẽ đến, nhưng không chẳng thấy anh và cũng chẳng thấy liên lạc gì của anh .

Như vậy theo như anh nói hôm qua và suy luận bình thường thì anh dương tính

nghỉ đến thế thôi là con không còn nghĩ được gì nữa.

Con chỉ ước hôm nay anh có chuyện gì đó không đi xét nghiệm được và anh đang bận mà không nghe điện thoại của con.

Tử Mặc
20-07-2010, 07:21 PM
Thời gian xét nghiệm là một ngày chưa nói được điều gì đâu, chị đừng lo lắng quá nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều cho Cụ non.

1hatcat
23-07-2010, 08:14 AM
Dù anh có nói thế nào và dù cảm giác của con vẫn là những cảm giác về một kết quả dương tính. Nhưng hình như lần này anh chưa xét nghiệm thì phải.

Nhưng dù sao khi anh nói kết quả xét nghiệm của anh không tốt con cũng thấy lo lo Chúa ah.

Nhưng lo thì cũng giải quyết được việc gì cơ chứ, con Phó thác anh trong tay Chúa Vì chỉ có Chúa mới biết rõ về anh và biết về những điều anh cần.

Con Xin được nghĩ về anh qua Lời Cầu nguyện.

Con sẽ không nghĩ gì thêm về việc này của anh nữa.

1hatcat
23-07-2010, 08:20 AM
Thêm 1 thai nhi lớn tuổi nữa Chúa ah, Nếu để sinh non có thể sẽ nuôi được em Chúa nhỉ, nhưng mẹ của em đã quyết định bỏ em.

Con buồn quá, lòng con chẳng còn cảm xúc nữa. Con sợ điều này lắm Chúa ah. Con muốn lòng con biết buồn biết vui biết lo lắng nhưng càng này cứ trai sạm ra.

Nhìn cuộc sống thấy buồn nhìn con người thấy buồn.
Một buổi tối lang thang từ vườn hoa đến hồ Đacgi, chạy hết lê trọng tấn, Định công,,, Linh Đàm, Giải Phóng. Cũng là 1 vòng nhỏ của Hà Nội rồi.

Hơ, quán bia nào cũng đông vui nhộn nhịp, quán matssa tầm quyất, quán càe, karaoke mọc lên không kể hết. Nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao và càng nhiều.
Một cuộc sống hưởng thụ suy đồi và trụy lạc, con chán cuộc sống này rồi Chúa ah.
Con cũng biết con chán 1 thì Chúa còn thất vọng gấp ghìn lần con, nhưng Chúa vẫn không từ bỏ yêu thương Chúa vẫn không thôi hy vọng.

Con sẽ cố gắng Chúa ah.

1hatcat
27-07-2010, 11:05 AM
Chúa ơi!
thế là anh đi thật rồi Chúa ah,
anh bảo anh lên Chùa nữa chứ.

Chỉ có Chúa mới hiểu con, mới biết con đang nghĩ gỉ và con đang lo cho anh như thế nào.

Con bảo dâng anh cho Chúa để Chúa lo cho anh rồi nhưng con vẫn buồn lắm Chúa ah.

Hôm qua anh bảo con" chắc lên đó ở rồi thành sư cũng nên" con bảo không thành sư được
Tai sao: anh hỏi
Con bảo nhìn mặt thì biết không làm được đâu.
Thế thành gì hả em.
Thành chồng của em.

Sao thế Chúa ơi, Chúa có cần thử thác anh thêm nữa không.

Con thì vững tin vào Chúa nên con tin anh, anh sẽ không bỏ Chúa đâu, lên Chùa tĩnh tâm rồi anh sẽ yêu Chúa nhiều hơn thôi.

Con cũng biết anh cần có thời gian để chấp nhận nhưng sao anh cứ lựa chọn một mình thế.

Lậy Chúa của con, xin Chúa hãy ở bên anh và chắm sóc anh.

1hatcat
30-07-2010, 08:47 AM
Con đang buồn, đang băn khoăn và lo lắng Chúa ạh.
Lậy Chúa, Người hiểu thấu những nỗi lo của con.

Con xin phó thác hoàn toàn trong Chúa, con không phó mặc nhưng con cần Chúa dẫn đường cho con.

|Con dâng cho Chúa tất cả những gì thuộc về con

thuthuy_1990
30-07-2010, 11:07 AM
@1hatcat chị hãy vững tin vào Chúa chị à, mọi việc Chúa đã phó thác và sắp đặt cho chúng ta cả rùi.Chị hãy cố gắng lên nhé!!!

1hatcat
30-07-2010, 01:30 PM
cảm ơn em,.
Nói tin thì dễ, nhưng thực sự đứng trước 1 hoàn cảnh khó khăn dù muốn tin nhưng lòng vẫn có những gợn sóng em ạh.

Tử Mặc
30-07-2010, 10:56 PM
cảm ơn em,.
Nói tin thì dễ, nhưng thực sự đứng trước 1 hoàn cảnh khó khăn dù muốn tin nhưng lòng vẫn có những gợn sóng em ạh.

Đúng rồi, con người là như vậy. Dù nói rằng tin nhưng sao lòng vẫn còn gợn sóng.
Thánh Phêrô đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này, dù Ngài đang bước đi đến với Chúa trên mặt nước nhưng sao Ngài vẫn lo lắng để đến nỗi phải chìm mà kêu lên cùng Chúa rằng: "Lạy Thầy, cứu con với"
Cũng rất may là Thánh Phêrô còn biết cầu cứu Chúa trong giây phút ấy, thử hỏi nếu Ngài không nhớ và cầu cứu Chúa hoặc Ngài cậy vào khả năng bơi lội của một ngư phủ mà tự bơi vào thuyền thì chuyện gì sẽ xảy ra...?
Lòng gợn sóng, nhưng vẫn nhớ và kêu cầu Chúa thì quả là khôn ngoan hơn bao giờ hết.

Chị 1hatcat, chúc chị luôn an bình.

1hatcat
01-08-2010, 12:43 AM
Hi mặc tử.

Chúng ta ở đây, những người đang khao khát được trải nghiệm cùng Chúa, được hiểu Chúa và thực hiện theo thánh ý người.

Nhưng với mình lúc này sao mà hiểu Chúa khó quá, mình ao ước, ao ước vô cùng?
Lậy Chúa,Chúa có cần con làm gì cho Chúa không? con có thể giúp gì được cho Chúa không? Chúa muốn con làm gì cho Ngài.
Nhưng mình lại chẳng biết đâu là ý Chúa đâu là ý mình để mà thực hiện.

Phó thác, mình chỉ biết phó thác.

1hatcat
01-08-2010, 12:49 AM
Hôm nay lòng con lại buồn. Nỗi buồn làm con không muốn gì nữa - con ở lại dù con biết ở nhà ông nội, các cháu và mẹ đang ngóng con.

Nhưng lòng con buồn quá, từ hôm anh đi con không vui lên được.

Đi làm về, không ăn trưa con khóa cửa và nằm luôn đến chiều.
Gần đến giờ đi lễ thì em H gọi điện" chị ơi qua nhà em ăn cơm rồi đi lễ, em mới lên rồi chị ah"

Định bỏ luôn cơm tối nhưng em gọi nên chẳng bỏ được.
Em " là người bạn Chúa gửi đến cho con 1 cách miễn cưỡng chẳng tự nhiên chút nào" vì con và em quan nhau lạ lùng quá chẳng tình cờ chút nào, chắc vì Chúa thấy lúc này cần 1 người như em bên con nên Chúa vội vàng mà đốt cháy giai đoạn bình thường giữ con và em.

Gặp em, đi lễ gặp Chúa con thấy lòng sao động 1 chút.

1hatcat
01-08-2010, 12:54 AM
Hôm nay con quen 1 chị tên Linh qua yahoo đấy.

Chị đang dùng ARv, chồng của chị bị nhiễm hiv và đã qua đời,
Chị đã qua cơn khủng hoàng và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Chúa đã để lòng con luôn hướng về các anh chị em có H, người đã đồng hành cùng con hơn 1 năm qua khi con đến với những người bạn này.
Thì con cũng xin người hãy ban những ơn lành của Người xuống những người bạn kém may mắn này của con, đặc biệt là anh.

Ngày mai con đi Chùa với Chị, Chùa bồ đề nơi chăm sóc trẻ em nhiễm hiv và trẻ em mồ côi.

con ao ước được sống ở một nơi như thế Chúa ah. Nếu được xin Chúa gửi con đến với những anh em nhiễm hiv ở giai đoạn cuối.
Để con dùng bàn tay mà Chúa đã ban cho để xoa dịu nỗi đau thân xác các bạn.

Lậy Chúa, con yêu Chúa và con yêu những con người kém may mắn.

1hatcat
01-08-2010, 01:08 AM
Mẹ yêu!

con không biết phải nói thế nào về tình yêu của con dành cho mẹ.
Con yêu mẹ, gưỡng mộ và khâm phục tuyệt đối người mẹ của con.

Con hạnh phúc vì được Chúa ban cho con 1 người mẹ tuyệt vời như mẹ.

Bước chân xa gia đình, cuộc sống vất vả đã giúp con ý thức được những cơ cực mẹ đã phải trải qua,những gánh nặng mẹ đang mang trên vai.

Bố yếu nên mình mẹ đã thay bố gánh lấy gánh nặng kinh tế gia đình, mẹ nghiêng vai gánh cho bố gánh gặng của 5 người con và vai trò của đứa con trưởng.

Vất vả, những vất vả cứ chồng lên vai mẹ, nhưng nó lại được nhẹ đi khi mẹ luôn phó thác, cuộc sống phó thác của mẹ đã giúp con yên lòng và hạnh phúc dù đôi lúc con có lãng quên Chúa, vì con biết rằng ở đâu đó vẫn có người kéo áo Chúa và kêu cầu Chúa hướng cái nhìn về phía con.

28 tuổi con vẫn đón nhận sự chắm sóc của mẹ như 1 đứa trẻ lên 3. " con ăn gì, con mặc gì con cần gì" . Dù gia đình còn ghèo và còn nhiều khó khăn nhưng mẹ chưa một lần than thở gánh nặng mà trọn nỗi lo của Mẹ dành hết cho những đứa con mà Chúa đã gửi đến cho mẹ.

Có nhiều lần con muốn nói với mẹ, mẹ yêu của con ơi, con yêu mẹ lắm. Nhưng tính con thế rồi, lầm lỳ chẳng thể nói được những câu yêu thương như thế. con chỉ biết nhìn mẹ, yêu mẹ và cầu nguyện cho mẹ.

Lậy Chúa, xin hãy chăm sóc gia đình con, ông bè, bố mẹ anh chị và các cháu. Những người thân yêu đã luôn dành cho con sự quan tâm và tình yêu lớn lao của gia đình.

1hatcat
03-08-2010, 01:35 AM
Có thể gọi là 1 ngày đặc biệt không nhỉ?

Cũng đặc biệt hơn những ngày khác 1 chút Chúa ah.

Hôm nay con mệt, mệt ra rời và con không muốn đi làm
Nhắn tin cho giám đốc xin nghỉ 1 hôm.
Em ngố của con cũng bị ảnh hưởng bởi tính lười của con và nghỉ.

Hai chị em nằm đến hơn 9h rủ n hau đi xét nghiệm Viêm gan B.
Lâu lắm mới bước chân ở viện.Chẳng loại dịch vụ nào đắt khách như giáo dục và y tế.
Nhìn mới thấy, sức khỏe quan trọng thật.Dù là thứ 2 nhưng những kẻ đang tuổi làm tuổi ăn cũng bỏ hết việc làm vào đây vì lý do giữ lấy sức khỏe
Thế mới biết mình đang có thứ mà khối người đang ao ước.

Hức, Thủ tục rườm rà quá.
Tại bệnh viện GTVT hai chị em bắt đầu thủ tục.
01 mua sổ - sang đóng tiền viện phí - ra nhà C để lấy phiếu - lên tầng 2 nhà A để lấy máu.
Đợi, chờ đợi đến gần 11 giờ cũng được lấy máu. Sáng nhịn ăn sáng để lấy máu nữa chứ, đến giờ này vẫn ngồi đợi trong khi thân xác rã rời.

Lấy máu xong hai chị em rủ nhau ra quán cafe để thay đổi không khí.
Không gian riêng quá( cả tầng 2 chỉ có 2 chị em)
Nga ngố cười ẩn ý, rồi bắt đầu 1 bài ca về quyết định hâm hâm của mình.

...............
Buổi chiều lấy kết quả và ngược lại 1 vòng với những thủ tục như thế nữa.
2 tiếng, mất thêm 2 tiếng để hoàn tất kết quả và câu phán tuyệt vời của Ytá. Mọi thứ ổn cả.

Hai chị em về nhà.
Hôm nay để Ngố nấu cơm 1 bữa trọn vẹn: chắc đến 3 tháng nay chưa được ăn bữa cơm nào của Ngố.

xu xu sào thịt lợn mám, canh rau đay nấu với tép, cá kho nữa chứ.

Ăn tối xong hai chị em lon ton đi lễ.

TRên đường đi tranh thủ nhắn tin hẹn cafe với 1 ông bạn , cuộc hẹn ok

Đoạn lễ 1 cuộc điện thoại từ số của công ty.
Hix, việc gấp => đến công ty gấp => phải hủy cuộc hẹn
Áy náy quá, thất hẹn thế này áy náy quá
Nhưng phải lựa chọn, việc chung thì quan trọng hơn việc riêng

Thế là hết 1 ngày Chúa ah.
Con vui hơn rồi, con khỏe hơn rồi và lòng con thanh thản hơn.

1hatcat
05-08-2010, 08:43 AM
Dâng lên Chúa tâm hồn ngổn ngang với bao suy nghĩ của con.
Lậy Chúa, xin hướng dẫn con để con hoàn thành công việc mà không làm Chúa buồn.

Con yêu của Chúa.
:nhay::nhay::nhay::nhay:

1hatcat
06-08-2010, 12:39 AM
Hức!
con nói vui với các em.
Chị có một nhân đức tuyệt vời , đó là "quên".
con không muốn quên chút nào Chúa ah, con cũng cố gắng cũng để tâm. Nhưng sao vẫn thế.
con chỉ lo cái tính đó làm những người quanh con phải bực mình thôi.

Hôm nay! Đi lễ để chìa khóa xe ở ghế.
Lễ xong, ... về nhà em H gần nhà thờ chơi, vì còn phải đợi em họp hành gì đó xong mới về được.
Lúc về đã muộn lắm rồi, nhà thờ còn lác đác vài người.
Chạm vào xe, rút chìa khóa.
Hĩ, chìa khóa nhà chứ không phải chìa khóa xe.
Lậy Chúa! quên thật rồi, chìa khóa đang ở trong nhà thờ thật rồi.
Chạy lon ton vào nhà thờ. Cửa nhà thờ đã khóa.
Tìm ông cụ vẫn hay đóng cửa nhà thờ.
Phù, cuối cùng cũng thấy ông.
" ông ơi! con bị mắc bệnh quên ông ah, Nếu ở Thiên đàng có Thánh nào là Thánh hay quên thì con sẽ gia nhập cùng thánh đó - Con để quên chìa khóa xe của con ở trong nhà thờ rồi ah"
Ông vui vẻ, ra mở cửa nhà thờ cho mình.
Oze, cảm giác chạy một mình trong nhà thờ Thật là hạnh phúc.
Bỏ zép ngoài cửa chạy thẳng xuống cuối nhà thờ, rồi lại chạy lên mình nhưng đang được bay vậy. Hạnh phúc quá, được bay trong nhà của Chúa.
Cảm ơn Chúa, Vì dù con hay quên thật. Nhưng con cũng cảm tạ Chúa vì chưa có việc gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến người khác.
Cảm ơn Chúa về 1 ngày bình an.

Tử Mặc
06-08-2010, 07:01 AM
Nếu ở Thiên đàng có Thánh nào là Thánh hay quên thì con sẽ gia nhập cùng thánh đó

Ặc... ặc... Chị tự tin thấy ớn...:21:

1hatcat
06-08-2010, 07:47 AM
@ mặc tử.
Nỗi đau của mình đấy, nói thể để tự xoa dịu mình thôi.
Chứ đi làm còn quên khóa cửa nhà, để xe quên rút chìa khóa thì việc để quên chìa khóa ở nhà thờ cũng là chuyện vẫn bình thường lắm.

1hatcat
06-08-2010, 07:48 AM
Mến chúc cả nhà thanhcavietnam một ngày tốt lành và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn

1hatcat
06-08-2010, 07:52 AM
@ Chúa của con.
Hôm nay con c huẩn bị cho việc đi tĩnh tâm Chúa ah,
Con được nghe mọi người chia sẻ về cảm giác tĩnh tâm mới tuyệt vời làm sao.
Con cũng muốn được lắng lòng mình ở một nơi thanh vắng để đối diện với Chúa và với chính con.

Châu sơn Ninh Bình - La vang là 1 trong hai nơi con sẽ đến.
Con không biết ở đâu là tốt cho con nhất.
Con sẽ gọi điện về Châu sơn Trước ah, sau đó nếu Châu Sơn từ chối con sẽ gọi điện hỏi giờ tầu để tối nay xuất phát.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành với từng bước đường con đi.

1hatcat
06-08-2010, 08:07 AM
Bill Gates (http://vn.news.yahoo.com/tto/20100805/twl-34-ti-phu-my-hua-hien-50-tai-san-lam-5727bc2.html)

Một tin viu cho những nước nghèo
Một bài học cho những con người thành công.
Một việc làm cho mọi người tôn giáo thành đạt phải suy nghĩ.

Trong khi quan chức việt Nam" một đất nước đã hội chủ nghĩa, đoàn quan chức đầy tớ của nhân dân này" đang tìm cách ăn đừng đồng từng hào tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân ( các gói thầu vô nghĩa luôn được thực hiện, các công trình giao thông kém chấ lượng với mức chi phí khổng lồ) - và tiêu nó vào những việc làm vô nhân đạo như vụ ông Tô chủ tịch hà giang là một điển hình trong 1 rừng những điển hình khác.


Thì ở 1 nước tư bản kia những con người đứng trên đỉnh cao của vinh quanh, họ lại nhìn đến những" đứa con đang bị bỏ rơi" của những nước nghèo.

Con nghĩ chắc đây cũng là một tin viu cho Chúa.

Nguyện xin Chúa ban bình an cho những con người này như xưa kia Chúa đã ban bình an Xuống cho Giakeu khi ông biết từ bỏ của cải của chính mình.

1hatcat
11-08-2010, 08:02 AM
rối bời!
Con muốn bỏ mọi thứ để đi một nơi nào đó và làm một việc gì đó mà con thích.
Tại sao con vẫn chưa thể an phận nhỉ.
Sau khi học xong đại học tìm hiểu 1 số dòng con biết viêm Gan B thì không thể đi tu. Nhưng sao thỉnh thoảng suy nghĩ và ước muốn đó vẫn đến.

Viên Gan B là 1 cản trở lớn và cũng là động lực để con buôn xuôi việc tìm hiểu ơn gọi theo con đường tu trì.

Và rồi hai con đường, tu trì, đời sống hôn nhân cứ len lõi vào suy nghĩ của con.

Có đôi lúc con cảm thấy con là kẻ hai mặt với Chúa. vì con không thể hay chưa thể dứt khoát.

Với bản thân con. Con chưa bao giờ tự tin mình có thể là một người vợ tốt.
Thật sự thì ở cuộc sống nào con cũng ao ước được phó thác cho Chúa và kết hợp với Chúa để làm trọn vai trò của mình ở đời sống đó.

Thế nhưng, Chúa ơi!
con vẫn đứng núi này nhìn núi kia con chưa dứt khoát lựa chọn cho mình 1 con đường.

Chúa ơi! trong mọi nơi mọi lúc, Chúa hãy ở cùng con. Chúa đừng buồn vì những suy nghĩ của con.
Vì vượt lên tất cả những yếu đuối và kém cỏi của con thì con vẫn mong được Chúa yêu con và con biết yêu Chúa.

Con xin được làm 1 hạt cát, bé thôi.
Xin cho con biết sống đúng vai trò hạt cạt của mình

Van_HieuiNTNMaiKhoi
11-08-2010, 05:12 PM
BỆNH VIÊM GAN B
Thông tin dành cho bệnh nhân




NỘI DUNG

1. Siêu vi viêm gan B và đường lây nhiễm.
2. Diễn tiến tự nhiên của bệnh viêm gan B.
3. Chẩn đoán bệnh viêm gan B: Xét nghiệm máu, khám chuyên khoa Gan.
4. Lời khuyên chế độ ăn và lối sống.
5. Ðiều trị đặc hiệu.




1. SIÊU VI VIÊM GAN B - TỔNG QUAN:
Siêu vi viêm gan B (SVVG B) là một loại virut hướng gan, gây ra bệnh viêm gan. Theo ước tính của Tổ chức Y Tế Thế Giới, hiện có khoảng 350 triệu người mang siêu vi B, tập trung chủ yếu ở châu Phi, châu Á và Ðông Nam Á.
Cách lây nhiễm siêu vi viêm gan B
SVVG B lưu hành trong máu, do đó lây truyền chủ yếu qua đường máu. Một số đường lây nhiễm quan trọng là:
1. Mẹ truyền sang con: Ðây là đường lây quan trọng nhất.
2. Ðường tình dục: Bệnh viêm gan B có thể lây qua hoạt động tình dục cùng giới hoặc khác giới.
3. Truyền máu hoặc chế phẩm máu nhiễm siêu vi B, tiếp xúc với dịch tiết của bệnh nhân viêm gan B.
4. Dùng chung kim tiêm có nhiễm siêu vi B.
5. Các nguyên nhân khác: Xăm người, châm cứu, xỏ lỗ tai với vật dụng không được tẩy trùng tốt có thể lây truyền siêu vi B.
2. DIỄN TIẾN TỰ NHIÊN BỆNH VIÊM GAN B
1. Nhiễm trùng cấp tính
Nhiễm SVVG B cấp tính có biểu hiện giống cảm cúm, thỉnh thoảng có cảm giác buồn nôn, ói mửa. Ðôi khi, nhiễm trùng cấp có thể nặng hơn với triệu chứng vàng da, vàng mắt, đau bụng, nước tiểu sẫm màu.
2. Nhiễm trùng mạn tính
90% trường hợp nhiễm SVVG B ở tuổi trưởng thành sẽ hồi phục hoàn toàn và không bao giờ bị siêu vi quấy rầy lại. Chỉ có 10% chuyển thành "người mang trùng mạn tính".
Tuy nhiên, ở trẻ nhiễm siêu vi B từ lúc mới sinh, bệnh diễn biến khác hẳn. Khoảng 90% số trẻ này sẽ trở thành người mang bệnh mạn tính. Giai đoạn này kéo dài nhiều năm, có thể không có biểu hiện lâm sàng, cuối cùng dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như xơ gan, có nước trong ổ bụng, chảy máu đường tiêu hóa do vỡ mạch máu bị giãn, ung thư gan.
Nói chung, khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn xơ gan, chức năng gan khó có thể hồi phục, ngay cả khi tình trạng viêm gan được cải thiện. Vì vậy, các thầy thuốc thường điều trị bệnh sớm nhằm ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình xơ gan.
HÌNH 1: SƠ ÐỒ NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN B (http://www.drthuthuy.com/images/sodovganb.jpg)
http://www.drthuthuy.com/images/sodovganb.jpg

3. CHẨN ÐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI B
3.1. XÉT NGHIỆM MÁU
Bệnh viêm gan B có thể chẩn đoán bằng xét nghiệm máu tại bệnh viện hoặc phòng khám bệnh. Cũng có thể tình cờ phát hiện bệnh tại Trung Tâm Truyền Máu-Huyết Học khi Bạn tới cho máu. Xét nghiệm HBsAg dương tính có thể do:
1. Nhiễm siêu vi B mạn tính tiến triển: Siêu vi đang nhân đôi, đang tăng sinh, gây ra phản ứng viêm kéo dài trong gan.
2. Nhiễm trùng đã qua: Một số người hiện tại không có viêm gan, nhưng đã tiếp xúc với SVVG B trong quá khứ, tạo ra đáp ứng miễn dịch và thải trừ hoàn toàn siêu vi B.
3. Người lành mang mầm bệnh: Ðó là những trường hợp không có bằng chứng viêm gan, nhưng cũng không đào thải hết siêu vi ra khỏi cơ thể. Họ mang siêu vi B trong người và có thể truyền sang người khác, mặc dù bản thân họ không có biểu hiện bệnh.
3.2. KHÁM CHUYÊN KHOA GAN
Nếu xét nghiệm máu HBsAg dương tính, bạn nên đến gặp Bác Sỹ có kinh nghiệm để được khám bệnh và phân tích kỹ hơn. Lúc này, cần xác định liệu có tình trạng viêm gan đang tiến triển hay không. Nếu có, cần làm thêm:
1. Xét nghiệm đánh giá chức năng gan
2. Siêu âm gan: Phân tích cấu trúc của gan và các bộ phận xung quanh, tìm dấu hiệu xơ gan hoặc biểu hiện bất thường khác.
3. Nên làm thêm xét nghiệm sinh thiết gan, đồng thời tìm HBV DNA trong máu.


4. LỜI KHUYÊN CHẾ ÐỘ ĂN VÀ LỐI SỐNG
4.1. Chế độ ăn
Nếu Bạn là người lành mang mầm bệnh, Bạn nên hạn chế uống rượu. Người nghiện rượu mắc bệnh viêm gan B thường hay bị xơ gan hơn. Chế độ ăn bình thường là thích hợp với hầu hết trường hợp viêm gan siêu vi B. Khi có xơ gan, Bác Sỹ khuyên Bạn nên giảm muối trong chế độ ăn.
4.2. Lối sống
Người bị nhiễm SVVG B thường lo lắng về nguy cơ truyền bệnh sang những người xung quanh. Mối lo này hoàn toàn hợp lý bởi vì siêu vi B lây nhiễm qua tiếp xúc với máu hoặc dịch tiết của bệnh nhân, cũng như do quan hệ tình dục. Hiện nay, đã có vắc-xin chủng ngừa cho những người tiếp xúc với người mang mầm bệnh (bạn tình, trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc.).
Dù sao, người mang mầm bệnh cần có biện pháp đề phòng thích hợp, ví dụ nếu Bạn bị đứt tay, hãy lau sạch máu bằng thuốc sát trùng. Nên sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục.
4.3. Ðiều trị
Tùy theo quyết định của Bác Sỹ, một số trường hợp cần điều trị sớm và tích cực. Mục đích điều trị nhằm:
(a) Loại trừ hoặc giảm thiểu tình trạng viêm gan, do đó ngăn ngừa, làm chậm tiến triển sang giai đoạn xơ gan, ung thư gan.
(b) Ðào thải toàn bộ, hoặc một phần lượng siêu vi B trong cơ thể, đặc biệt ở trong gan.
5. ÐIỀU TRỊ ÐẶC HIỆU:
Thuốc điều trị chủ yếu là Interferon alpha
Interferon alpha là một chất tự nhiên có trong cơ thể người, được sản xuất bởi một số tế bào khi cơ thể nhiễm virut. Chức năng của Interferon alpha là diệt trừ tác nhân gây bệnh. Như vậy, khi dùng Interferon, siêu vi B sẽ bị loại bỏ giống như cơ chế đào thải tự nhiên của cơ thể.
Interferon alpha (RoferonỊ-A) được đóng sẵn trong bơm tiêm có kèm kim nhỏ, tiêm dưới da hoặc bắp thịt. Khi bắt đầu điều trị, hầu hết bệnh nhân đều có cảm giác sốt nhẹ, mệt mỏi trong vài giơ,?ọi là hội chứng giả cúm. Những biểu hiện này là do Interferon khởi động đáp ứng của cơ thể chống lại siêu vi giống như khi Bạn mắc bệnh cúm vậy. Về sau, tác dụng phụ này sẽ bớt dần. Uống Paracetamol nửa tiếng trước khi tiêm thuốc sẽ hạn chế biểu hiện đó. Nên tiêm thuốc vào buổi tối để hôm sau Bạn có thể làm việc bình thường.
Trong thời gian điều trị, Bạn nên làm xét nghiệm máu để đánh giá đáp ứng. Sau khi kết thúc điều trị, cần tiếp tục theo dõi thêm 6 tháng nữa, bởi vì một số bệnh nhân có thể bị tái phát sau khi ngưng thuốc.
Một số thuốc kháng sinh chống siêu vi hiện đang được nghiên cứu phối hợp với Interferon alpha.

1hatcat
11-08-2010, 08:59 PM
Đứt tay rồi Chúa ah.
hôm nay định hết giờ làm chạy thẳng về nhà thờ.
Tranh thủ còn sớm, chạy vào rửa cái cốc uống nước.
Choeng.
Cốc vỡ và đâm sầm vào bàn tay.
Máu chảy,
ui sao mà nhiều máu thế.
Mọi người chạy xúm lại, người nâng tay, người lấy cồn ..............
Máy vẫn chẩy thấm đẫm hết 1 sấp giấy lau.
mình cười, bảo không sao.
Cả nhà trách, máu chảy như thế mà còn cười được ah.
Nhưng em có đau đâu, không đau thật mà. mặt mọi người đờ hết ra còn mình thì vẫn cười tươi hơn những lúc bực mình chuyện gì đó.

Cuối cùng thì máu cũng được cầm lại.


Cả công ty chỉ có mình là người theo đạo.
Hôm thứ 2 bên kho mất 1 cái điện thoại, 1 nhân viên kho bị ốm.
thứ 3 mất trộm 1 xe máy
Thứ 4 mình đứt tay, anh thủ kho bị trúng gió phải nghỉ giữa buổi

Cả công ty => có thể từ hôm chuyển kho, công ty đã bỏ thần tài đi nên mới xẩy ra nhiều chuyện như thế.
Chưa kể bên kho mọi người thay nhau ốm.
Hôm nay mọi người bàn nhau việc sẽ làm lại bàn thờ thổ địa, thần tài gì đó.
Mình không tin nhưng mình cũng không phản đối, vì đó là niềm tin của các bạn.
Như các bạn tôn trọng niền tin của mình, mình cũng sẽ tôn trọng niền tin của các bạn.

1hatcat
13-08-2010, 04:51 AM
Tình yêu mình dành cho Chúa quá nhỏ bé để so sánh với một ai đó chứ mình không dám so sánh với tình yêu của Chúa dành cho mình.

Trong tâm hồn mình, Chúa là một người bạn.

Tại sao mình chọn Chúa? Lý do cũng dài mà thực tế cũng dài vì phải đi hơn 25 mình mới nhận ra Chúa yêu mình và mình yêu Chúa lúc nào không biết.

Con người có số phận? không biết các bạn tin không còn mình,mình hoàn toàn tin vào số phận ( hay cọn gọi là vận - mệnh)
Nhưng số phận ở đây là sự kết hợp giữ cái tiền định và nhân định ( có những điều Chúa định sẵn và những điều Con người lựa chọn)
Như vậy số phận có thể thay đổi và phụ thuộc vào chính mình vì Chúa muốn chính chúng ta cộng tác cùng Chúa chứ không phải là 1 bộ máy để Chúa sai bảo.

Cái tiền định mà Chúa dành tặng cho mình đó là cá tính, miền quê, gia đình........và người luôn chuẩn bị sẵn cho mình những điều cần thiết.



........................còn tiếp

1hatcat
17-08-2010, 03:32 PM
Gần 1 tháng nay không đi lễ ngày thường rồi
Nhớ Chúa lắm.
Nhớ khắc khoải sao ấy.
tối qua con định đi nhưng trời gió quá.
con định đi - lại là định
cuối cùng con quyết định ở nhà.
Quyết định ở nhà làm con thấy nhớ Chúa nhiều hơn.

Con lại không thể vượt lên sự lười biếng và ngại mưa để đến với Chúa.
Hôm nay con muốn đến với Chúa!
Chúa!
Đôi lúc con thấy Chúa thật gần nhưng cũng có lúc con thấy Chúa xa quá.
Xa đến mức con chẳng cần đến Chúa, xa đến mức con muốn buông xuôi.
Nhưng Chúa xin Chúa đừng bỏ con và xa con, đừng buồn mà bỏ con khi trong con có những suy nghĩ như thế.

1hatcat
17-08-2010, 03:52 PM
Hôm nay sinh nhật - sinh nhật nhiều người quá
Hương rối Quyền nữa - lại hẹn với chị Len từ tối chủ nhật nữa chứ
con không thích thất hứa chúa ah.
Nhưng sao nhiều chỗ phải đi cùng 1 buổi thế này Chúa nhỉ?

Con sẽ cố gắng trong khả năng của con.
Và Chúa đồng hành cùng con nhé.
Con sợ lắm,
Đến mấy chỗ sinh nhật này toàn rượu và bia thôi
và rất có thể con lại ngập trong rượu Chúa ah.

1hatcat
17-08-2010, 03:59 PM
à, hôm nay cụ non về rồi Chúa ah
cụ ấy xuống núi rồi

Nhìn như người không hồn
Cái mặt lạnh tanh, chẳng thấy cười gì cả.
Ông cụ này bảo mai có chuyện gì đó muốn nói với con.
Chẳng biết nữa Nhưng cụ này hay thay đổi lắm

Nhìn cụ non như thế con cũng yên tâm rồi.

Cảm ơn Chúa đã gìn giữ anh
Con tin thác linh hồn và thân xác ông cụ này trong tay Chúa

1hatcat
21-08-2010, 12:41 AM
Quanh chỗ tôi sống, chỗ tôi làm và những nơi tôi đi qua thỉng thoảng tôi gặp những con người đang lầm lũi cố lê từng bước chân.

Sự đời.
Tôi ngẫm nghĩ về sự đời, về hạnh phúc về nỗi đau về bất hạnh và mọi thứ.
Cuộc sống là gì? tôi đang có gì? đang cần gì?
Có lẽ tôi cũng như mọi người, mong muốn 1 cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc của tôi là gì? thì tôi chưa thể định nghĩa và chưa thể trả lời cho mình rõ ràng được khái niệm này.

Nhìn những con người đang cố lê bước: họ vì nguyên nhân gì đó mà không thể bước đi được 1 cách thẳng thắn như tôi( do tai nạn, do tuổi già hay do bệnh tật) nhiều nguyên nhân. Nhưng chung quy lại họ đang phải dồn hết mọi sức lực và cố gắng của mình để dành giật lấy bước đi như tôi đang có.

Thế đấy, tôi đang có 1 thứ mà khối người ao ước

tôi tự nghĩ, có thể những con người kia họ chẳng có thời gian mà ước mơ những điều như tôi vì họ còn đang dành trọn mơ ước của mình cho một bước đi lành lạnh. Nếu như trong mấy chuyện cổ tích tôi sẽ thử bảo họ đổi cái mảnh đất to đùng của họ đang có lấy đôi chân khỏe mạnh của tôi? Biết đâu đấy?

Cuộc sống? vẫn là như thế.
Chẳng mấy ai bằng lòng và hạnh phúc với những điều mình đang có.( có thể nó đang là cái quý giá của một ai đó nhưng với ta nó lại chẵng ý nghĩa gì)

Giật mình nhìn lại những gì đang có?
Ưh thì có đó, nhưng nhìn thì vẫn nhìn
thấy vẫn thấy
Mà chẳng thể nào thấy nó đáng quý, đáng trân trọng gì thế này.
Có lẽ nó quá gần gũi, quá giản dị quá bình thường nên ta chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Giá như có thể gào lên, có thể hét lên?
Tôi ơi! mày muốn gì?

1hatcat
21-08-2010, 02:39 PM
vừa đi vừa nghĩ về kinh lậy Cha!

Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày?
Lương t hực hàng ngày như thế nào là đủ hả Chúa!

Cơn ăn, ăn có bao nhiêu đâu cơ chứ.
Cả tuần nay con chán ăn, hai tuần chứ.
Có ngày chỉ ăn có một bữa: sáng không ăn, trưa không ăn tối ăn có chén cơm. thế mà con không thấy đói

Nhưng con thấy chán, chán tất cả.

Áo mặc.
mặc bao nhiêu thì đủ" 6 bộ - 7 bộ hay 70 bộ và nhiều hơn thế.

1hatcat
21-08-2010, 03:06 PM
Hồi này tâm hồn con đang bị bỏ đói.
Thân xác ê chề nặng nề.
Mọi thứ như luôn ở trong bế tắc mà đã bế tắc thì vùng vẫy sẽ chỉ làm mình càng bế tắc nhiều hơn.

Nói theo Chúa thì dễ, mà thực hành theo Chúa thì khó quá.

Con đói tâm hồn, chẳng như cơn đói thể xác.

có thể 1 bát cơm, 1 bát phở có thể làm nguôi ngoai cơn đói thể xác.
Nhưng tâm hồn không thể dùng cái này thay thế cho cái kia.
Thằng thiếu tình mẹ không thể dùng tình bạn để khỏa lấp thiếu thốn đó.
Yêu anh tôi chẳng thế đón nhận tình yêu của 1 người khác để mà quên anh

Thiếu chúa Con không thể lấy tình gì mà thay thế được.

1hatcat
23-08-2010, 02:24 AM
@ Chúa của con!
Hôm nay chủ nhật, Con không biết Chúa buồn hay vui nhiều hơn
Vì Chủ nhật có nhiều người đến với Chúa hơn, có nhiều người đón nhận món quà " này là mình ta hãy nhận lấy mà ăn" của Chúa thì Chúa sẽ vui nhiều hơn.
Nhưng: hôm nay lại là lễ buộc
Nếu không đi lễ => thằng này lại mắc tội với Chúa
Nhìn con cái mắc tội, nhìn con cái lạc lõng trong cơn mê mà quên cả mình có thể Chúa sẽ buồn hơn chịu nặng nhiều hơn.
Nỗi buồn của kẻ chông góng, nỗi buồn của kẻ dành sự mong đợi, nỗi buồn của kẻ chờ mong.
Để rồi, thời gian của buổi hẹn đến nhưng người ta yêu thương người ta hẹn hò lại quên mất ta.

Ngẩn ngơ, Chúa ngẩn ngơ ngồi đó buồn.

Thế thì hôm nay Chúa đang buồn hay đang vui hơn mọi ngày nhỉ.

Con thì không muốn để Chúa buồn chút nào. Con yêu Chúa lắm, con không muốn để Chúa của con buồn. Nhưng những nỗi buồn con vẫn gây ra cho Chúa.

Vì Chúa yêu nhiều quá, vì Chúa hy sinh nhiều quá, Chúa mong chờ nhiều quá để rồi Chúa phải buồn nhiều.

Con mong, con có thể hiểu Chúa hơn.
Con mong con có thể mạnh mẽ hơn, con có thể hiểu Chúa hơn để con biết con có thể làm gì cho Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

nhưng nhìn vào chính con, con thấy mình vô dụng. Chẳng được 1 nước nào. Không khan, vô tâm, không năng lực, chẳng có sự cố gắng. Xét chung về đạo đức về công viêc về xã hội con thấy mình chẳng ra gì.

Con chẳng phải đứa con ngoan, chẳng phải một giáo dân nhiệt thành, không phải một chị tốt và cũng không phải là đứa em ngoan. Con thấy mình chẳng ra gì.

Nhưng con ước mơ,
Con mơ, 1 ngày nào đó con chết đi được cái tôi của mình.
Hôm nay con nghĩ, con sẽ bỏ cụ non ra khỏi kế hoạch của cuộc đời con.
Con muốn dành cuộc sống của con cho những người xã hội từ bỏ.
Chúa ơi! có thể không? khi con không thể sống ở trong nhà dòng.
Viêm gan B, thử thách cho con.

Chúa thử thách con sao?
Nhưng con cũng tự thấy mình đáng trách. Khi con luôn đứng trước ngã ba.

Ngày con chấp nhận Làm vợ Nhân là ngày con đã không giữ lời hứa với Chúa.
Con và Nhân không thành con lại quên ngay Nhân và muốn trở về dành trọn con Cho Chúa.

Thế rồi gần đây, cụ non lại xuất hiện trong cuộc đời con. Con lại chọn cụ non mà quên đi mong ước của con với Chúa.

Rồi cụ non ra đi,sau 1 thời gian buồn rầu về cụ ấy.
Hôm nay con lại nghĩ đến việc về với Chúa, con lại muốn ra đi để tìm Chúa.

Con quá nông cạn phải không Chúa?

Con thấy mình như kẻ bắt cá hai tay vậy.
con yếu đuối. Xin Chúa đừng vì thế mà buồn.

Nhưng Chúa biết không? sau khi gặp Nhân con đã biết yêu Chúa hơn, và cụnon cũng thế.
Nỗi buồn con được trải nghiệm giúp con hiểu hơn nỗi buồn của Chúa.
Con buồn, Chúa đã buồn.
Con yêu họ để giờ đây con biết yêu Chúa.

Nhân - Nghĩa: hai cái tên hợp nhau Chúa nhỉ?
Cả hai cùng làm xây dựng : chỉ có điều Nhân làm xây dựng công trình công nghiệp còn Nghĩa làm công trình dân dụng.

Cả hai cùng hay lỡ hẹn và luôn tự đề cao mình và cho mình là khôn ngoan.
Cả hai cùng yêu công việc
Cả hai cùng làm con đau khổ
Cả hai cùng chủ động dành tình cảm cho con.
Chỉ khác, con từ chối Nhân còn Nghĩa từ chối con.

Có lẽ Chúa muốn con hiểu,
" hạt cát ah, Chúa của hạt cát đã yêu hạt cát nhiều lắm, mi đang làm ta đau khổ mà mi vô tâm mà không cảm nhận được gì hết"

Giờ con hiểu rồi Chúa ah.
Con hiểu nỗi đau của kẻ đang yêu, con hiểu nỗi đau của kẻ chờ mong, con hiểu nỗi đau của kẻ khước từ, con hiểu nỗi đau bị bố thí tình yêu, con hiểu nỗi đau của kẻ cho đi mà không được họ nhận....

Chúa đừng gửi đến cho con ông cụ nào nữa nhé.
Con yếu đuối lắm, con dễ thay lòng đổi dạ lắm ah.
Xin Chúa đừng thử thách con, đừng kiểm chứng lòng con.

1hatcat
23-08-2010, 02:39 AM
Buồn là điều chẳng ai muốn!
Thế nhưng phải bước qua nó tôi mới có thể biết thế nào là hạnh phúc.
Cửa ngõ đi vào hạnh phúc là nỗi buồn.

hạnh phúc Là sống trọn vẹn và nên một với Chúa.
Thế thì đến được hạnh phúc này tôi phải đi qua con đường khổ đau trần gian.

Khổ đau là gì? là khi tôi muốn mà phải từ bỏ những điều mình muốn.

TRần gian! một trần gian đầy đau khổ để tôi bước qua và tiến đến hạnh phúc.
Vậy tôi không bước qua trần gian bằng khổ đau tôi sẽ không thể hạnh phúc.

Ma quỷ nó vẽ cho tôi những con đường đầy mầu hông của ảo giác, để cái thân xác nặng nề và yêu đuối của tôi luôn muốn lao mình theo con đường đẹp đẽ đó.

Nhưng:
1 chút mạnh mẽ trong tôi buộc tôi phải quay đi làm tôi đau khổ, đau khổ vì những gì tôi phải đối diện là những khó khăn thực sự của 1 con đường khổ đau. Khổ đau bởi trong tôi vẫn còn dư âm của 1 con đường mầu hồng tôi đã phải từ bỏ.

Con đường hẹp,con đường đau khổ.
Lậy Chúa, xin cho con biết đi qua những đau khổ để sau đó con tìm được hạnh phúc của đời con.

Chúa ơi!

1hatcat
23-08-2010, 11:56 PM
1 ngày:
Hôm nay Thím gọi điện nói về thằng em.
" Nó hồi này hư hỏng: không nghe lời bố mẹ, luôn đi đêm, tụ tập bạn bè, không coi trọng người lớn"

Thím nhìn thấy em như thế là cứ lo cuống lên, mắng mỏ em, tìm mọi cách cấm đoán.
Cháu cũng hiểu là thím thương em, thím lo sợ em như thế sẽ hư hỏng. ....
Nhưng thím ah.
tuổi này, thím không thể dùng mắng mỏ mà nhiếc móc em nó, em ấy sẽ chẳng nghe lời thím.
Chúng có biết sợ bố mẹ nữa đâu, sống với nhau bằng lòng kính nể, nhưng nếu thím cứ thế này, cứ mắng mỏ đe nạt em ấy thì thím càng đẩy em ấy xa thím hơn.

Nghe chuyện này cháu buồn quá, chán quá.
Cháu lo lắm, lo cho em ấy, lo cho thằng cháu nữa.
Đứa nào cũng cá tính, thằng nào cũng thích thể hiện mình.
Chúng hiếu thắng và luôn thích thể hiện
Trong cuộc sống này, điều xấu đầy rẫy bao bọc chúng, cháu sợ và lo cho chúng.

1hatcat
24-08-2010, 08:42 AM
Con quen 1 thằng em.
Chúa đã gọi bố nó đi, thế là cảnh sống không bố làm nó yếu đuối và thiếu thốn tình cảm.

Con như 1 người chị của nó, nó quý con như người thân của nó vậy.
Em bảo con là em thiếu thốn tình cảm lắm, và em cần người để nói chuyện để chia sẻ.
con thực hiện và làm tốt vai trò này.
Một chỗ dựa, Nhưng để em chia sẻ thì ít mà làm em bực bội thì nhiều.

Em nhờ, mỗi ngày nhắn cho em 1 tin chúc em ngủ ngon.
Giá là cụ non thì chẳng cần nhờ con cũng hoàn thành 1 cách xuất sắc. Nhưng là em nên thỉng thoảng con vẫn quên.

Tối qua lại quên nhắn tin cho em. Hĩ. Một việc đơn giản. Nhưng với con đây không chỉ là việc nhắn tin mà nó còn là việc con thực hiện lời hứa của mình với em.

Nghĩ lại, con thấy con tệ thật. Thất hứa nhiều với em.
Điều này làm con cảm thông hơn khi cụ non thất hứa với con. Con hoàn toàn không trách gì cụ nữa, nhưng tuy nhiên không trách móc đồng nghĩa với việc con con quan tâm gì tới cụ non nữa.

Thời gian ,1 chút thời gian nữa con sẽ quên những mong ước về 1 tương lai hạnh phúc với cụ non, và còn lại trong con chỉ là một người bạn, một người anh còn cụ non sẽ không còn nữa.

Con dâng Chúa những tình cảm, cảm xúc những lo lắng băn khoăn của con trong ngày hôm nay lên Chúa.
Một lời chia sẻ của con tới Ngài.
Mong Chúa hãy nhìn đến những người thân yêu của con ; Em con, cháu của con. Ba mẹ, ông bà và những người bạn.
Xin Chúa hãy nâng đỡ và gắn kết chúng con, để chúng con biết dùng tình yêu mà nâng đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

1hatcat
25-08-2010, 08:24 AM
Hôm qua đi mưa về sốt li bì.
Trong lúc ngủ con mơ 1 giấc mơ.
Giấc mơ đó làm con mê mệt hơn.

" Chuyện trong giấc mơ là , con đến 1 nhà dòng; nơi đó có cả nữ và nam đều ở chung trong 1 cộng đoàn.

Ở đó con đã bị vấp ngã trên đường.
Thế nhưng con nằm đó vô vọng không một ai ra nâng con lên.
Các thầy đi qua nhìn con.
Các sơ đi qua nhìn con.
Con nằm đó trong nỗi buồn vô vọng.
Nỗi đau thân xác thì ít mà nỗi đau tinh thần của 1 kẻ bị bỏ rơi thì nhiều."

Có lẽ đây là những khó khăn nhiều người gặp phải trong đời sống hội đoàn chăng?
Lậy Chúa, mấy hôm nay con biết con xa Chúa. Nhưng con đang cố trở về cùng Chúa, xin Chúa hãy thêm sức cho con.

1hatcat
25-08-2010, 08:31 AM
Hôm nay con hiểu ra một điều.
Hình như con chưa yêu Chúa. Con chưa biết quan tâm gì đến Chúa mà ngược lại con chỉ để ý tới những gì Chúa gửi đến cho con.

Những món quà của Chúa làm con vui, con chạy đến cảm ơn Chúa.
Con đã chẳng quan tâm Chúa như thế nào khi Chúa gửi món quà đó đến cho con.
Con đã chẳng quan tâm đến Chúa thay vì con chỉ quan tâm và nhìn ngắm món quà Chúa gửi đến cho con.

Con đã lầm tưởng chăng.

Con đã đến với Chúa nhiều hơn, con đi nhà thờ nhiều hơn vì con nghĩ chỉ có Chúa mời làm anh tốt lên, chỉ có Chúa mới có thể giúp anh.
Con đã cầu xin với Ngài, nói chuyện với Ngài khi con cần Chúa giúp đỡ cho anh và câu chuyện con nói với Chúa hoàn toàn là những câu chuyện xoay quanh anh.

Rồi khi anh đi, con buồn rầu, con chán.
Con bỏ cả Chúa, bỏ cả những thánh lễ mà ở đó Con được gặp Chúa, Chúa được gặp con.

Thật lòng, mỗi ngày không đến với Chúa được con cũng buồn.
Có ngày buồn nhiều, có ngày buồn ít có ngày chẳng cảm xúc nhưng con luôn muốn chạy đến cùng Chúa, ngồi đó với Chúa để nói vói Chúa về những gì con gặp trong 1 ngày đã qua.

Chúa ơi! có lẽ con còn làm Chúa buồn nhiều, khổ nhiều về con.
Nhưng xin Chúa đừng chấp tội con vì điều đó Sẽ làm Chúa buồn nhiều hơn. Mà con thì không thích Chúa buồn.

Con sẽ cố gắng tĩnh tâm lại, định hình lại để con có thể yêu Chúa chứ không phải yêu những món quà Chúa gửi đến.

Hạt cát của Chúa.

1hatcat
25-08-2010, 08:38 AM
Chúa ơi! Con muốn k hóc quá.
Xin Chúa hãy cho con ngả vào gối Chúa.
Và xin ôm con trong từng giấc ngủ.
Bảo vệ con khỏi những cám dỗ trần gian.

Con muốn chạy về bên Chúa
Sau những lúc chạy chơi mệt mỏi Chúa ơi!

Con muốn ôm Chúa và hôn vào má Ngài
Để con được nhìn Thấy Chúa cười cùng con.

Chúa ơi!
Chúa ơi!

1hatcat
25-08-2010, 01:33 PM
@ Chúa của con!
Hôm nay con muốn đi lễ.
con cũng muốn gặp em của con nữa.
Con có thể đi được không?

1hatcat
27-08-2010, 08:20 AM
Hôm nay lễ thánh Monica.
Không thể so sánh Monica và Me
Nhưng con thấy khâm phục lòng tin tuyệt vời của Mẹ cũng như Mẹ Monica.
Một lòng tin kiên định vượt qua mọi khó khăn và vững vàng vượt qua mọi thử thách.
Mẹ Monica hẳn phải có 1 tình yêu tuyệt vời với Chúa!
Nên mẹ mới hiểu Chúa như thế.

Nhân ngày lễ Của Mẹ. Con xin được 1 lần nữa chúc mừng mẹ. Mừng Mẹ moni ca đã thỏa nguyện ước.
Xin mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa thêm sức mạnh cho chúng con, những người mẹ người vợ trong gia đình. Biết luôn cậy trông vào Chúa để vượt qua những khó khăn của TRần Gian.

1hatcat
27-08-2010, 08:43 AM
Hôm qua chưa kịp nhắn tin chúc em ngủ ngon thì em đã nhắn tin.
" chị ơi! em nhớ chị lắm"
con hiểu nỗi nhớ của em nó.
em sống quá yếu đuối và dựa dẫm vào sự quan tâm của người khác.
vẫn câu nói này, trước kia con sẽ buồn và lo lắng cho em lắm
Nhưng giờ hết rồi, vì con nghĩ.
em cũng phải lớn lơn.
Con không thể nhắn tin cho em thường xuyên, không thể nói chuyện nhiều với em như trước kia được nữa.
Em phải vượt qua những yếu đuối tình cảm như thế này.
Em ấy cũng yêu Chúa, cũng hay nói chuyện cùng Chúa nên con tin Chúa sẽ giúp em.

1hatcat
27-08-2010, 04:41 PM
Chào Mẹ!
Tối nay con lên xe và sáng mai con sẽ vào tới chỗ của mẹ.
Mẹ ah!
con băn khoăn nhiều nhiều lắm.
có nhiều chuyện con suy nghĩ con muốn lựa chọn và quyết định.

ai cũng chỉ được 1 lần sống.
Nhưng sống thế nào, sống cho ai và sống vì ai thì không phải ai, lúc nào cũng hiểu được.
Vẫn biết chẳng thể làm chủ được sự sống và cái chết.
Vẫn biết có thể ngày mai con sẽ chết đi
tuổi thọ 1 con người, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 70 năm .........
28 tuổi là tuổi của con lúc này.
cũng không dài nhưng không phải là quá ngắn.

1hatcat
31-08-2010, 01:43 PM
Mình đã hy vọng thật một chút trước khi đi vào với mẹ.
Mong có thể tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

Nhưng tất cả những thắc mắc đó vẫn là những thắc mắc sau ngày về

hôm nay trong lòng cảm thấy điều gì đó bất an

Cũng chưa vui lên được Chúa ah,
Con cũng chẳng hiểu nổi con lúc này nữa.

1hatcat
03-09-2010, 06:02 PM
Tội lỗi
chẳng ai mong muốn mình mắc tội, và cũng không ai muốn mình sống trong tội lỗi.
Thế nhưng với bản chất con người mỏng dòn yếu đuối, với thù thế gian và ma quỷ. Con người luôn vấp phải những cám dỗ và tội là một hệ lụy tất yếu.

Ngược dòng lịch sử của tội.
Tội phát sinh từ ma quỷ, truyền qua adam - Eva đến nay đã nảy sinh nhiều giống tội khác nhau:
Thiện - ác: luôn là cuộc đấu tranh không mệt mỏi trong mỗi con người.
Tội lỗi - ơn tha thứ: cũng luôn là những cuộc đấu tranh quyết liệt giữ thiên Chúa và ma quỷ.

Nếu ma quỷ luôn reo tội lỗi cho nhân loại - Thì Thiên Chúa cũng luôn đổ tràn tình yêu vào thế gian bằng những hồng Ân cao Quý.
Từ tội nguyên tổ : Ma quỷ đã muốn tách con người khỏi Thiên Chúa
Thì vì tội nguyên tổ Thiên Chúa đã hứa ban con 1 yêu dấu của Ngài làm đường cho chúng ta đi về với Thiên Chúa là Giêsu. Và hơn thế nữa - một người mẹ Tuyệt vời là mẹ MariA là nguồn an ủi cho những con người sầu khổ

Từ chính cây thánh giá, khổ đau mà con người tự tạo ra để dành cho nhau thì Thiên Chúa đã dùng nó là biểu tượng của tình yêu và niền tin cứu độ cho con cái Của người.

Từ 1 Phaolo kiêu hãnh hăng hái lao đi trừng phạt những kể theo Giesu - Thì Qua Chúa chúng ta có 1 thánh phaolo 1 hạt giống tin mừng cho dân ngoại để đến hôm nay chúng ta đang được hưởng và sống hạnh phúc với Chúa từ nguồn ơn này.

Từ 1 phero chối Chúa - Chúng ta hiểu sự yếu đuối mỏng dòn thân xác và hân hoan đón nhận ơn tha tội của Ngài.

Từ một Augustino tội lỗi - Chúng ta có một vị thánh Monica là tấm gương cho những người vợ người mẹ đang hành trình trong cuộc sống trần gian.

Từ những trẻ em đường phố tội lỗi - Chúng ta có 1 vị thánh Thánh " Donbosco"

Từ 1 xã hội tôn giáo la mã ưa chuộng hình thức - chúng ta có 1 vị thánh " Phanxico"

Từ những vị thánh hạt giống đức tin này vườn hoa tình yêu Của Thiên Chúa đang nảy nở và đa dạng mầu sắc.

Cảm tạ Thiên Chúa vì những tội lỗi trần gian đã không làm chúng con hư đi mà trái lại giúp chúng con thấu hiểu tình yêu Của Ngài bao dường bao.

Tội lỗi :
Xin Cho con luôn biết dâng lên Chúa những tội lỗi con phạm: để Chúa giúp con biến tội con thành thức ăn nuôi hạt giống tình yêu nơi con.

1hatcat
03-09-2010, 06:39 PM
Lâu lắm, hôm qua con mới lại đi lễ ngày thường Chúa ah.
Con vẫn chưa tìm lại được cảm giác ao ước đến với Chúa mỗi ngày như trước.
Có lẽ vì con yêu Chúa chưa đủ.

Hôm qua bài đọc 1 của thánh phaolo nói về sự khôn ngoan:
Khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và khôn ngoan trước mặt người đời.

Bài đọc phúc âm của thánh LUCa nói về buổi sáng Chúa chọn 4 muôn đệ đầu tiên .
hôm đó ông simon đánh cá cả đêm nhưng không được con nào, khi ông đưa thuyền vào bờ thì gặp Giesu, một người thầy hồi đó.(chắc là thái độ của simon dành cho Chúa như chúng ta dành cho các Cha vậy nên Chúa mới có thể mượn thuyền dễ thế :92::92::92::92:)

Chúa bảo ông simon đưa người ra xa một chút rồi người giảng dậy đám đông. Chắc lúc này ông hãnh diện lắm vì thầy Giêsu đã chọn thuyền của mình.

Giảng xong chúa bảo ông hãy đi thả lưới và ông đã làm theo
ở đây,
ông phải từ bỏ sự mệt mỏi của mình để dồn chút sức lại để làm theo lời Thầy.
Ông phải bỏ đi sự thất vọng ê chề của một đêm vô vọng để mà làm tiếp 1 điều đã làm ông vô trọng trong đêm qua.
Ông bỏ đi kinh nghiệm ngư phủ của mình để thả lưới ở chỗ mà Chúa nói.
Và kết quả.
Ông đã thấy được uy quyền và khả năng của Thầy, một người thầy đã đến và loan truyền tin mừng cho các ông.

"Lậy Chúa, xin tránh xa con, vì tôi là kẻ tội lỗi"
Chắc ông simon phải mắc tội nào to lắm thì ông mới tự trách mình đến thế, Thế nhưng Chúa lại chọn ông, hẳn Chúa biết và Chúa đã tha thứ cho ông.

Và Chúa đã gọi ông" Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta"
thế là ông đã chấp nhận lời mời của Chúa.
ông đưa thuyền vào bờ và bỏ mọi sự để theo Chúa.
Vậy là 1 đỉnh cao nữa của sự từ bỏ.
Simon không biết lúc đó ông bao nhiêu tuổi; nhưng chắc ít nhiều ông có 1 gia đình, một cái thuyền, 1 bộ lưới và một công việc đã nuôi sống ông những ngày tháng qua và có thể là những ngày tháng kế tiếp đó.

Nhìn đoạn phúc âm nói về simon để con soi lại chính con.
Xin cho con biết từ bỏ những gì làm con nặng nề và chậm bước trên con dường con tìm về với Chúa.

1hatcat
04-09-2010, 01:13 AM
@ Chúa của con
Hôm nay mẹ vừa gọi điện báo tin " Ông Ngọt mới qua đời"
Nhưng mẹ gọi vào máy của em Nga và mẹ quên nói tên thánh và em gái cũng quên hỏi.

Lậy Thiên Chúa, tình yêu của Chúa cao vời vợi.
Xin Người hãy đoái Thương mà tha thứ cho chúng con.
Xin mở lòng bao dung của Ngài để tha thứ cho lỗi lầm, thiếu xót của ông ở trần gian.
Để ngày hôm nay, ngày ông vĩnh biệt cõi tạm cũng là ngày ông được vui hưỡng bên nhanh thánh Chúa.

Còn bác Thanh nữa!
Hôm nay bác ốm nặng lắm rồi.
Xin Chúa, hãy dùng tình yêu của Ngài mà bỏ qua những lỗi lầm cho bác.
Xin Người hãy ban Thêm sức cho bác vượt qua những cơn cám dỗ trong cơn bạo bệnh, biết vui mừng đón nhận những đau đớn để đền tội cho những thiếu xót trần gian.
Lậy Chúa, Xin người đoái thương đến linh hồn bác.

Dì, Bà, Ông và anh nữa. Xin hãy thêm lời cầu nguyện cho linh hồn ông và bác vợi ợ.
Huhuhu, xin mọi người cầu nguyện cho con nữa.
con hứa con sẽ thay đổi.
Con sẽ đi lễ thường xuyên hơn, Nhưng xin Chúa hãy giúp con để con có thể duy trì nhiệt huyết này.
Lậy Chúa, con không biết xin gì cho các linh hồn, con chỉ biết phó thác và cậy trông vào lòng từ bi của Người.

Lậy mẹ Marira. Là mẹ của con, là mẹ của ông và bác Xin hãy đón nhận những người con của Người đang trong cơn đau đớn.
Xin người hãy ở bên nâng đỡ và bênh vực cho bác và anh để mọi người được ngã lòng mẹ.

1hatcat
04-09-2010, 01:16 AM
@ Chúa!
con đi ngủ đây
Xin Chúa hãy gìn giữ giấc ngủ của con.
xin người ghé mắt nhìn đến những người con của người đang lang thang và ngủ cảnh không nhà trong đêm nay.
Mong Chúa hãy dùng tình yêu của Ngài làm thành mái nhà để che trở và bảo vệ những người anh em đó của chúng con.
Lậy Chúa!
Tất thẩy chúng con được sinh ra từ tình yêu của TC. Xin hãy bao bọc chúng con trong tình yêu của Ngài.

1hatcat
07-09-2010, 12:39 AM
Lu ca: 14(25-33)
: Vác thập giá mình để theo Đức Giê Su.
" ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống của mình nữa thì không thể làm muôn đệ của tôi được"

Từ bỏ, lại một lần nữa Chúa muốn chúng con từ bỏ.
Của cải vật chất, thói hư nết xấu đã là khó khăn lắm rồi, sao đến những người thân yêu những mối dây tình cảm Người ban cho chúng con, Người cũng bắt chúng con từ bỏ.
Chúa có nhầm không?
Lậy Chúa, đôi lúc Chúa thật khó hiểu - " hãy yêu thương cả kẻ thù của mình - từ bỏ cha mẹ bạn bè"
Thế này thì con biết sống thế nào với Chúa, con có thể bảo Chúa là kẻ hai mặt" hôm nay nói thế này ngay mai nói thế khác" ( xin lỗi Chúa)

Con hãy phải suy nghĩ nhiều về những đối lập như thế Chúa ah.

Có lẽ từ bỏ ở đây là sự hy sinh mà Chúa muốn ở chúng con - Từ bỏ một hạt lúa để chúng con có 1 bông lúa và sau đó là 1 cánh đồng.
Như Apraham hi sinh và chấp nhận từ bỏ đứa con duy nhất Chúa ban cho để rồi ông chẳng mất đi mà từ đó Chúa xây dựng 12 chi tộc Itsaen.

Thánh AnNa và Gioan Kim đã dâng cho Chúa( từ bỏ) người con duy nhất của Mình để công trình của Chúa được thực hiện và Nhân loại có 1 nữ vương sinh ra từ cung lòng mẹ AnNa.

Chúa Cha đã hy sinh Người con của Mình, Chúa gie su đã hy sinh mạng sống của mình để muôn dân được tận hưởng nguồn ơn cứu độ và trần gian nay có 1 con đường về Nhà Chúa.

Từ bỏ, con hiểu từ bỏ ở đây không có nghĩa là sự cắt đứt trong mối liên hệ anh em.
Mà từ bỏ là chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để chọn lấy Chúa " Hãy chọn Đức Chúa trời trước nhất còn sự gì người cất thêm cho"

Lậy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa trong mọi sự.
Trong gia đình, trong anh em, trong tình bạn hữu. Để ở mọi nơi Chúa luôn là khởi đầu và là cùng đích.

1hatcat
07-09-2010, 12:48 AM
" quả thế ai trong anh em muốn xây 1 cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuốg tính phí tổn để xem mình có hoàn thành không? kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng cười chê"
Luca ( 14,28-29)

bemeo84
07-09-2010, 07:23 PM
1hatcat bạn nói bạn cho mình xem bài viết nào vậy? :1:

1hatcat
09-09-2010, 02:33 AM
@ mèo!
Hì hì, xấu hổ quá.
Lúc đọc bài của mèo cảm hứng dâng trào cao độ.
Nhưng chuyển sang toppic của mình để viết bài thì cảm hứng chạy đâu mất hết.
Viết thấy chẳng ăn nhập ý g ì cả , nên thoai không gửi cho mèo nữa.
Rảnh chạy vào toppic mình chơi he.
Chúc mèo sức khỏe và bình an

penu_lk2010
09-09-2010, 12:42 PM
CHUA' OI !!!!!!!!!!!!!!!!!
con dang hoang man ve than phan cua con?ngai biet khong?hinh nhu la me con thuong anh cua con hon la con.luc nao cug biet anh.co gi tot thy luc nao me cug nhuong cho anh.
chua hoi con phai lam sao day
chau hay noi cho con biet dy con phai lam sao day

1hatcat
09-09-2010, 05:11 PM
CHUA' OI !!!!!!!!!!!!!!!!!
con dang hoang man ve than phan cua con?ngai biet khong?hinh nhu la me con thuong anh cua con hon la con.luc nao cug biet anh.co gi tot thy luc nao me cug nhuong cho anh.
chua hoi con phai lam sao day
chau hay noi cho con biet dy con phai lam sao day

Chào bạn!
cho mình được gọi mình là bạn.
Cho dù thế nào thì em cũng nghĩ thoáng lên.
Dù cùng một hoàn cảnh nhưng có người hạnh phúc có người không cũng là khác nhau bởi suy nghĩ.

Em nghĩ thử xem,
dù sao em cũng may mắn hơn nhiều bạn bè khác vì em đang có 1 gia đình, một mái ấm, 1 chỗ che thân.

Có thể mẹ yêu anh trai, tất nhiên rồi.
Nhưng chuyện tình cảm em không nên đem ra so sánh ai nhiều hơn ai ít hơn. Vì tình cảm là tự nhiên và dành cho mỗi người khác nhau thể hiện mỗi người khác nhau.

Em đừng đòi hỏi tình cảm, vì việc này chỉ làm em thêm buồn.

Hoang mang về thân phận của em? Nhưng dù thế nào chị cũng mong em hãy vui mừng vì 1 điều. Mình đã được sinh ra được khỏe mạnh và được làm con của Chúa.

Chúc em vượt qua mọi nỗi buồn.

bemeo84
10-09-2010, 06:12 PM
Chào bạn!
cho mình được gọi mình là bạn.
Cho dù thế nào thì em cũng nghĩ thoáng lên.
Dù cùng một hoàn cảnh nhưng có người hạnh phúc có người không cũng là khác nhau bởi suy nghĩ.

Em nghĩ thử xem,
dù sao em cũng may mắn hơn nhiều bạn bè khác vì em đang có 1 gia đình, một mái ấm, 1 chỗ che thân.

Có thể mẹ yêu anh trai, tất nhiên rồi.
Nhưng chuyện tình cảm em không nên đem ra so sánh ai nhiều hơn ai ít hơn. Vì tình cảm là tự nhiên và dành cho mỗi người khác nhau thể hiện mỗi người khác nhau.

Em đừng đòi hỏi tình cảm, vì việc này chỉ làm em thêm buồn.

Hoang mang về thân phận của em? Nhưng dù thế nào chị cũng mong em hãy vui mừng vì 1 điều. Mình đã được sinh ra được khỏe mạnh và được làm con của Chúa.

Chúc em vượt qua mọi nỗi buồn.
Mình tán thành ý của bạn ,trước kia mình đâu có Bame nuôi mình,rồi đến khi 18t mình mới được gặp lại bame,và khi về nhà mình có 1 e gái,cái gì bame cũng nhường cho e mình hết đến tận bây giờ cũng vậy.nhưng rồi khi có Chúa mình đã bớt đi sự ghanh tị,và ghanh ghét,nếu bạn vượt wa những điều đó bạn thấy cuộc sống rất thoải mái bạn àhh!

bemeo84
10-09-2010, 06:18 PM
@ mèo!
Hì hì, xấu hổ quá.
Lúc đọc bài của mèo cảm hứng dâng trào cao độ.
Nhưng chuyển sang toppic của mình để viết bài thì cảm hứng chạy đâu mất hết.
Viết thấy chẳng ăn nhập ý g ì cả , nên thoai không gửi cho mèo nữa.
Rảnh chạy vào toppic mình chơi he.
Chúc mèo sức khỏe và bình an
Mình thấy bạn ghi những bài trong đây nhiều tình càm và cảm xúc lắm mà,hjhj....

1hatcat
12-09-2010, 09:10 PM
chào các bạn yêu quý, chào những con người đã, sẽ ghé đọc những tâm sự của mình.

Mến chúc các bạn luôn tràn đầy hồng ân Chúa và luôn mạnh mẽ vững bước trên hành trình trần gian.

Yêu cuộc sống, yêu Chúa và yêu ai đó :Tanghoa::Tanghoa:

1hatcat
12-09-2010, 09:20 PM
@ Chúa của con!
Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy con sẽ già lụ khụ mất thôi Chúa ah.
Hôm nay có những chuyện gì nhỉ? con đang nghĩ lại và kể Cho Chúa nghe.

1. Con xuống thăm em con và rủ cô chủ nhà của em đi cafe.
Em lại bắt đầu đi xin dẫn nhẩy lại
Cô chủ nhà quý em ấy hơn mức bình thường, quan tâm khác với sự quan tâm cần có của của nhà và người thuê nhà.
Mấy hôm trước em có thân với 1 cô bạn gái, cô ấy hình như gen thì phải.
Con nhìn thì con nghĩ như thế.
Có lẽ thím mới nhìn 1 khía cạnh, thấy họ tốt nên quý. Còn con thì không thích những tình cảm dạng phức tạp như thế. Tuy nhiên con không thể khuyên em thuê chỗ khác vì thím rất quý cô chủ nhà và muốn em phải ở đó.

2. Tuần này con không về quê, 1 tin nhắn của cháu cả " tuần này cô không về àh " - " sao cô lâu về thế .."
Mấy tin nhắn cụt lủn của thằng cháu nhưng con mừng thía không biết, con mừng vì cháu vẫn luôn nhớ đến con.

3 . Em út đang dằn vặt nhiều trong lòng về chuyện tình cảm của mình, có lẽ em ấy đã dứt khoát được rồi.
Chúa biết không, con không hài lòng chút nào về ông bạn của em con. con không giải thích được, con không chê anh ấy ở điểm gì, nhưng chỉ có điều con không thích nhất là nghĩ đến việc hắn làm em rể con thì con chỉ muốn đập cho hắn cái gì vào mặt thôi.
Hy vọng lần này em con dứt khoát được.
4. Bữa nay cô bạn cùng phòng lại ra mắt.
Chú cố tình mời hai đứa xuống nhà chú ăn cơm để chúng biết mặt nhau cho có vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng thì ai cũng hiểu .
Thế mà bạn trai kia cứ

1hatcat
02-10-2010, 12:47 AM
Giesu!
Ngàn vạn lần con muốn nói lời xin Lỗi
Xin lỗi Ngài vì con luôn bội bạc
Xin lỗi ngày vì con luôn lạc lối
Lối mòn nào cũng có vết chân con.

Lậy Chúa!
Đấng chỉ biết yêu biết hy sinh và tha thứ
Đấng chỉ biết im lặng khổ đau vì nhân thế
Đấng hi sinh cho con có tình yêu

Yêu!
Tình Yêu Chúa bao la vô bờ bến
Yêu hiến dâng - yêu chấp nhận
Yêu đau thương - yêu nhục nhã.

Nước mắt.
Vì yêu con nước mắt Ngài rơi
Rửa tội con rửa và làm lòng mềm lòng kẻ trai cứng
Tội lỗi con tẩy bằng nước mắt Chúa
Bằng máu Ngài bằng thổn thức TRái tim.

xin lỗi
xin cho con được nói lời xin lỗi Chúa.
xin thứ tha những tội con phạm
Xin đừng buồn vì con và xin Ngài đừng khóc
Con yêu Chúa
Con không muốn nhìn thấy Chúa phải buồn đau

Có thể
Có thể Con sẽ còn lỗi phạm
Còn làm Ngài buồn khổ vì con
Nhưng xin Ngài hãy luôn bên con và Tha thứ
Những tội con phạm xin Ngài thứ tha

1hatcat
03-10-2010, 11:56 PM
Năm nay rộ nên mốt nhuộm tóc ở khắp nơi.
Mầu tóc đen tự nhiên không còn nhiều nữa.
Con cũng thích nhuộn tóc Chúa ah.
Chẳng biết có đẹp hơn không nhưng con chỉ biết cái thích đó tồn tại trong suy nghĩ của con.

Đôi lúc con cũng thích đua đòi ăn chơi, cũng thích mặc hàng hiệu, thích nhuộn tóc, trang điểm và sơn móng tay nữa chứ.
con vốn là đứa cũng thích diện mà.

Thế nhưng con tự nhắc với mình rằng;
Nếu con như thế, con sẽ dần chiều theo những sở thích bản thân con.

Con đã nhắc mình phải biết sống đơn sơ giản dị, nếu hôm nay con chiều theo những sở thích đó thì con sẽ lại dần theo những yếu hèn của thân xác con

Cố gắng, con sẽ cố gắng Chúa ah.
Lậy Chúa. Xin ngài hãy bên con để con luôn biết chọn ngài là lẽ sống là trước nhất và là đích của đời sốn g con.

Xin giúp con vượt lên những cám giỗ trần thế. Biết nhìn đến anh em con những người ngèo khó đầy rẫy quanh con.
Biết sẻ chia cùng anh em những hồng ân Chúa ban.

xin cho con sống chính mình là một hạt cát.
Đơn sơ và nhỏ bé

1hatcat
04-10-2010, 11:56 PM
Chúa ơi!
Hôm nay con lại viết thư cho Chúa!

con cảm thấy hồn con trai sạm quá Chúa ah, nhiều lúc con sợ nhìn thấy con như thế.
Con chẳng còn cảm xúc gì nữa thế này.

Hôm nay Anh cả lại làm gia đình buồn nữa rồi Chúa ah - con chẳng còn biết buồn nữa.
Những lần trước đây khi ng he tin anh như thế con đã khóc đã than thở với Chúa, con cầu khấn cho anh và con nghĩ về anh.
Nhưng hôm qua con không thế- con nghe mà như không.
con chẳng còn biết buồn, chẳng còn cảm thấy phải thương anh.

Con mệt mỏi và có thể con chán không còn hy vọng khi mà hy vọng của con mãi nó đã mờ nhạt đi.

Thai nhi, đứng bên các em trong lễ tang tổ chức ở nhà thờ biết bao n hiêu người đã khóc.
Mỗi người một tâm trạng, có thể mọi người thương cho thân phận các em, có người cảm thấy lỗi lầm mình đã gây ra...
Thế mà mắt con cứ tròn xoe lòng chẳng có một chút cảm xúc.
Có những lần tắm cho các em, ẵm các em trên tay rửa tội và niện các em.
Bạn con đứng nhìn khóc tức tưởi - còn con
Con là loại người gì Chúa nhỉ.
Con sợ con những lúc vô cảm như thế lắm.

con sợ con sẽ vô cảm trước mọi sự, vô cảm trước Chúa và vô cảm với chính con.
Con cũng muốn nức nở cùng những người người buồn, vui cười cùng hạnh phúc và im lặng cùng khoảng không.

Lậy Chúa, xin cho con biết thổn thức, biết hòa mình và đồng cảm Chúa ơi!

1hatcat
05-10-2010, 12:01 AM
con đã tự hứa với mình không uống rượu, không uống bia
con đã từng khó chịu khi nghe những bài nhạc trẻ
Đã tự hứa với mình không hát karaoke không nghe nhạc trẻ
con sẽ chỉ nghe thánh ca và hát những bài thánh ca con thích.

Thế mà
rượu con vẫn uống, bia con cũng không bỏ trong những buổi nhậu cùng bạn bè.
Giờ đây con không chỉ nghe nhạc trẻ mà con đã tập tọe hát những bài nhạc trẻ nữa.

Chẳng có gì là không thể thế này?
Môi trường tạo con người -
con đã chẳng để Chúa sống trong con chẳng giúp anh em con nhận ra Chúa
con lại bị tan đi và biến đổi theo môi trường con sống.

con đang dần quên Chúa, bỏ nhà thờ bỏ lễ
Những lần mở thánh ca cũng ít dần đi
Thời gian đọc kinh cũng không còn nữa, quyển kinh thánh đã bám mấy lớp bụi rồi.
Có phải con đang tự tách mình ra khỏi Chúa không nhỉ

Chúa có buồn con không?
Có lẽ là có

Ôi lậy Chúa.

1hatcat
05-10-2010, 12:21 AM
Hà Nội đang ngập tràn trong hoa, nến và ánh sáng trang hoàng của các loại đèn điện chiếu sáng.
Thì tại miền trung.
Nước lũ, rét mướt, đói rét khổ đau đang bao chùm mảnh đất nghèo này.

Bên cạnh thủ đô hoa lệ với khí thế hào hùng trên sách vở và tạp trí thì chúng ta vẫn còn những tỉnh nghèo, người dân đói, trẻ em khát trong cuộc sống
cảnh sống này vẫn đang diễn ra từng ngày bên cảnh thủ đô và ngay trong chính thủ đô.

1hatcat
16-10-2010, 11:46 PM
Đoạn lễ - Cha thông báo hôm nay mọi ngược được phát bánh của Thánh Gierado.
con mừng quá Nhưng mỗi người chỉ được có 1 cái.
Có 1 cái mà ai con cũng muốn cho : con muốn cho Mẹ - cho thánh Gierado - Cho Thánh giuse mỗi người 1 cái Chưa kể đến bà cụ ăn xin ngoài cổng nhà thờ nữa.
cuối cùng con quyết định con sẽ mang về cho con anh định đang ốm nằm viện.
Con mong em nhận được ơn lành của Thánh Gierado trong ngày lễ quan thầy của Người.

Đoạn lễ, Con tự nghĩ - Thánh Gierado cả đời vì nh ững người nghèo đói ốm đau.. Thánh cũng là quan thầy của Bà Bầu, em bé và bệnh nhân?
Con tự hỏi, không biết thánh G có muốn đi đâu không? con sẽ đưa Ngài đến đó.
Con nghĩ đến bệnh viện Đống Đa. Nơi có bệnh nhân nhiễm hiv.
Thôi thì đưa thánh G đi dạo một vòng qua khu phòng bệnh để người thăm các bệnh nhân ở đó.

Nhưng bất ngờ quá!
Đi hết phòng thứ 1 - qua phòng thứ 2 con gặp chị Ngân ( chị con quen trong lần trước chị ở chữa bệnh ngoài này - con Quý chị Lắm Chúa ah)
Con cũng thỉng thoảng nghĩ về chị nhưng không biết liên lạc thế nào vì không có số. May quá hôm nay lại được gặp lại chị
Chị hôm nay khỏe hơn lần trước Chúa ah.

Nguyện Xin Chúa của con hãy giúp chị mạnh khỏe lên để chị không phải dùng nhiều thuốc, vì dùng thuốc tốn tiền lắm Chúa ah, nhà chị cũng nghèo nữa, mỗi lần như thế mẹ chị phải chạy tiền rất vất vả.

Con gửi cho chị cái bánh được nhận trong buổi lễ - Nhờ ơn Chúa và Thánh G để chị được đón nhận ơn chữa lành.

Yêu Chúa!

Ah, hôm nay con còn mua hoa cho Thánh Giuse nữa ah - Hoa hôm nay cắm xong nhìn đẹp quá con đứng ngắm hoa mà quên cả đọc kinh nữa hehe

Từ ngày quen cụ non ( cụ non tên thánh là Giuse ) nên con hay đến để nhờ Thánh Giuse gìn giữ anh và giúp anh sống theo gương mẫu của Ngài.

Từ ngày đó con mới mua hoa cho Thánh giuse chứ ngày trước có bao giờ con cắm cho ông thánh Giuse bông hoa nào đâu, thắp hương cũng không nữa - Nhiều khi đi qua còn con quên cả chào(con hư nhỉ :4::4::4:)

Chúa ơi! hôm nay con cảm ơn Chúa nhiều lắm .
Con chỉ muốn nói Chuyện với Chúa thôi, nếu không có Chúa chắc con buồn khô buồn héo mất.

Chúa yêu quý như quả bí của con.
Chúc Chúa cuối tuần vui vẻ- vì Chúa vui thì có nhiều người được nhờ ơn Lành của Chúa lắm. :4::4::4::4:

Hãy giúp con và đừng giận con những lúc con vô tình xúc phạm đến Chúa nhé

1hatcat
16-10-2010, 11:52 PM
một tin vui nữa con muốn báo cho Chúa.
Ôi ! giá con được gặp Chúa con sẽ ôm Chúa 1 cái thật chặt để cảm ơn Chúa.

Sao Chúa yêu con nhiều thế? Con hạnh phúc quá Chúa ah!
Con đã ao ước tiết kiệm được tiền gửi về cho mẹ trả nợ. Và mong ước đó đã thành sự thật roài Chúa ah
Con và em đã gom đủ tiền đưa cho Mẹ rồi chúa ợ.
Con cảm ơn Chúa nhiều lắm; :6::6::6::6::6:

1hatcat
17-10-2010, 05:20 PM
Chào các bạn!
Có lẽ các bạn sẽ không đọc được bức thư này vì tình trạng lũ lụt hiện nay.
Nhưng tôi mong Thiên Chúa có thể hiểu và gửi gắm thiện tình của tôi đến với các bạn.
Mấy ngày hôm nay các bạn, nỗi đau và khó khăn của các bạn cứ hiện lên trong tâm trí tôi và tôi thầm cảm ơn Thiên Chúa về những may mắn trên quê hương, gia đình và bản thân của tôi.
Hôm nay ngồi ăn cơm. tôi nghĩ đến bữa ăn của các bạn.
Nằm trong chăn tôi lại tự hỏi, các bạn ngủ như thế nào? các bạn có được những giấc ngủ ấm áp và trọn vẹn hay không?
...

1hatcat
25-10-2010, 02:30 AM
Danh tính nạn nhân mất tích trên xe khách bị lũ cuốn
GiadinhNet - 18/19 nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn lúc 4 giờ sáng 18/10 tại Hà Tĩnh đã được xác định, trong đó có người cùng gia đình.
> Hai bố con thoát chết kỳ diệu khi xe khách bị lũ cuốn
> Bất lực nhìn con bị lũ cuốn|
> Vụ xe khách bị lũ cuốn: Thêm 1 hành khách thoát nạn
> Vụ xe khách bị lũ cuốn trôi: thêm một hành khách thoát nạn
> Xe chở 37 người lao xuống vùng lũ xoáy

Danh sách 18 nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh):

1. Phạm Văn Tưởng - 25 tuổi, trú tại xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
2. Nguyễn Thị Duyên - 21 tuổi, trú tại Krông May, tỉnh Đắc Nông
3. Đinh Văn Lương - 37 tuổi, trú ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định

4. Nguyễn Thị Thắm - 23 tuổi, trú ở Diễn Châu, Nghệ An

5. Trần Đăng Khoa - 19 tuổi, ở EaPo, huyện Cư jút, Đăk Nông

6. Nguyễn Thị Thùy - 17 tuổi, trú ở xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

7. Đinh Xuân Thường - 21 tuổi, xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông

8. Nguyễn Văn Huy - 18 tuổi, trú ở Chư Xê, Gia Lai

9,10. Hai chị em Đỗ Thị Lan - 15 tuổi và Đỗ Thị Phương - 17 tuổi trú ở thôn Đồng Minh, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

11, 12. Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan - 24 tuổi và cháu Vũ Thị Ánh - 7 tháng tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định

13. Phạm Thị Yến - 60 tuổi
14. Mai Nhi - 31 tuổi
15. Đỗ Duy Gôn - 3 tuổi, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk
(Cả ba nạn nhân xấu số là bà Yến, chị Mai Nhi và cháu Gôn cùng một gia đình)
16. Phạm Văn Tuyên - 19 tuổi, ở Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum
17, 18. Hai mẹ con Phạm Thị Cúc - 37 tuổi- và cháu Lê Thị Phương Thảo - 8 tháng tuổi, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.


Hàng trăm người dân và người nhà nạn nhân
đang đừng chờ vô vọng bên sông Lam. Ảnh: Hồ Hà

Sáng nay 19/10, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các chiến sĩ bộ đội Quân khu IV đã tích cực tìm kiếm các nạn nhân tử nạn trên chuyến xe tử thần này. Đến trưa ngày 19/10, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích của các nạn nhân.

Được biết, các chiến sĩ Bộ đội Quân khu IV đã điều động 5 chiếc thuyền men theo dọc sông Lam để tìm xác các nạn nhân, với bán kính rà soát 5 km.

Anh Hiếu - Bộ đội tham gia cứu nạn - cho biết: “Hiện tại, nước vẫn dâng cao từ thượng nguồn và chảy xiết, rất nguy hiểm đến tính mạng của những người tham gia tìm kiếm. Nhưng với nỗ lực cao nhất, anh em đội cứu nạn đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm các nạn nhân”.


Lực lượng cứu hộ tìm xác các nạn nhân xấu số. Ảnh: Hồ Hà

Theo ông Trần Đăng Lực - Người nhà của 2 nạn nhân Trần Đăng Khoa và Nguyễn Thị Thùy - là người may mắn thoát chết trên chuyến xe tử thần trên cho biết: “Lúc xe đi qua đoạn đường thuộc xã Xuân Lam, nước chảy xiết và ngập tràn tuyến quốc lộ 1A, nhưng tài xế xe vẫn chạy, đến khi xe mất phương hướng thì chiếc xe nghiêng hẳn về phía sông, tôi thấy vậy đập kính nhảy ra, mới thoát chết… Tôi hi vọng trong ngày hôm nay sẽ tìm thấy xác của con và cháu tôi để đưa về quê nhà mai táng”.


Những người nhà nạn nhân đang thẫn thờ
chờ đưa thi thể người nhà về quê mai táng. Ảnh: Hồ Hà

Hiện nay, các đơn vị bộ đội, biên phòng, công an cùng nhân dân huyện Nghi Xuân đang nỗ lực tìm kiếm 19 người mất tích trên chuyến xe khách mang biển kiểm soát 48K-5868 bị lật và lũ cuốn trôi xuống dòng sông Lam.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh - khẳng định, mặc dù tỉnh đang dồn sức cứu trợ nhân dân vùng lũ nhưng vẫn sẽ làm hết sức mình để tìm kiếm những người mất tích, chăm lo chu đáo những người thoát nạn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những thân nhân, nạn nhân trong thời gian ở tại địa phương. Địa phương đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng quân khu IV huy động xuồng máy và dùng máy rà mìn để tìm chiếc xe khách bị chìm cùng những người mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời đến chia sẻ, động viên những người thoát nạn và hỗ trợ người nhà mỗi người 2 triệu đồng.

Linh Đan - Hồ Hà

Nguồn:http://giadinh.net.vn/20101019020750223p0c1000/danh-tinh-nan-nhan-mat-tich-tren-xe-khach-bi-lu-cuon.htm

1hatcat
25-10-2010, 02:43 AM
Nhìn danh sách nạn nhân con đã thấy những cái tên
Cái tên xa lạ, những con người con chưa một lần gặp mặt.
Nhưng lậy Chúa sao con buồn quá.

Tiếng khóc ai oán,tang thương không chỉ còn nằm ở miền Trung nữa mà kéo dài đến từng gia đình của nạn nhân trên chuyến xe định mệnh này.

Người chết thì đã chết nhưng những người cha, Người mẹ, người con....Của những nạn nhân trên chiếc xe, nạn nhân trong cơn lũ sẽ như thế nào?
Lậy Chúa!

Có những gia đình mất đi 2, 3 người thân. Mất mát có quá lớn không Chúa ơi!
Đã có lần con giả thiết, nếu một ai trong gia đình con bỏ con mà đi con sẽ thế nào? Tim con đã thắt lại và con không nghĩ tiếp nữa.

Thế mà gia đình với 3 bà cháu ra đi, con không biết gia đình đó sẽ vượt qua đau thương này như thế nào?

Lậy Chúa! Xin hãy mở rộng lòng từ bi của Chúa đón nhận những linh hồn đã phải ra đi trong khổ đau của bão lũ v à sợ hãi.

Xin hãy thêm sức cho những người thân của những nạn nhân đang để gia đình có đủ sức mạnh vượt qua những nỗi đau này.

Và lậy Chúa!
Con xin cảm ơn Người vì những may mắn chúng con đang có.

1hatcat
02-11-2010, 08:22 AM
@ Chúa của con
Hôm nay 2/11/2010
Lễ cầu cho các linh hồn Chúa ah.
Một năm lại sắp hết rồi,1 năm nhanh quá, rồi một đời người cũng nhanh thôi.

Chúa có trách con không khi trong con vẫn chưa 1 lòng hướng về Chúa với một niền tin tuyệt đối như Chúa mong ở con?

Giờ có bao n hiêu linh hồn ở dưới luyện ngục để họ phải thao thức, mong ngóng, và chờ đợi ngày được gặp Chúa.

Còn ở Hỏa Ngục nữa! Các linh hồn sẽ như thế nào Chúa ơi!
Dù ở trần gian họ có lầm lỡ, có tội lỗi nhưng có thể có n hiều lý do.
Nếu Chúa cho con 1 điều ước.
Con mong sau ngày phán xét hỏa ngục sẽ không còn và tất cả mọi người đều hưởng cuộc sống yên bình bên Chúa.

Có sợ đau, con không hiểu ở những tận cùng đau khổ kia con người, linh hồn có sức mạnh nào để vượt qua những đau khổ đó.

Xin Chúa hãy mở rộng tình yêu của Ngài, tha thứ và đón nhận những linh hồn đang khao khát mong chờ Chúa.

Xin thêm sức, hướng dẫn và bảo về chúng con những linh hồn lữ thứ trần gian này để chúng con không làm Chúa buồn hơn và xin bảo vệ linh hồn chúng con để khỏi bị hư mất

1hatcat
02-11-2010, 11:56 PM
Anh!
Lại dành thời gian cho anh đây.

Hôm nay em lại ghé mua hoa và cắm ở Chân tượng Thánh Giuse. Em chẳng có ai để nhờ cả, ngoài Chúa, Mẹ và Thánh GS là thánh bổn mạng của anh. Thế này có được coi là đút lót không nhỉ, tội lỗi quá anh ah( Xin Ông thánh GS tha tội nếu điều đó làm thánh buồn)

Nếu không có những giây phút bên Chúa, nếu không có các Ngài chắc em bỏ anh ra khỏi suy nghĩ rồi.

Em giỏi lắm, em có thể quên mọi chuyện, những chuyện làm em buồn em có thể quên nên với anh cũng vậy.

Nhưng cứ nghĩ đến quên anh trái tim em như ghẹn lại, nước mắt em luôn rơi khi nghĩ về anh.

Em không hiểu chính em lúc này, em không biết em muốn gì và làm gì.
Em có Quyền lựa chọn, anh có quyền lựa chọn trong vô vàn hướng đi. Nhưng có thể không anh khi con đường anh chọn không có em.

Em chưa hết hi vọng, em chưa hết cầu mong.
Nhưng em như thể sắp gục ngã khi nghĩ về anh

1hatcat
03-11-2010, 12:06 AM
Anh nhắc em
Lưu tin nhắn của anh lại
Nhưng :92::92::92::92:
Tại sao, anh chuẩn bị trước cho sự ra đi của anh
Anh nghĩ anh làm điều đó là tốt cho em,
Nhưng thật ra không phải
Điều tốt nhất cho em là được sống với chính mình, được nhìn thấy những người em yêu thương được đau khổ cùng những nỗi đau, được vui cười cùng những hạnh phúc.

Anh đi, anh gạt em ra khỏi anh thì sao có thể là điều tốt nhất cho em được.

1hatcat
03-11-2010, 01:26 AM
Con không biết có phải vì sự ra đi của bà làm tình cảm của con gộp lại hết cho ông không?
Nhưng bây giờ con hay thấy nhớ ông nhiều hơn, con thương ông nhiều hơn và hay nghĩ về ông nhiều hơn.

Con thèm được mỗi ngày nói chuyện tào lao với ông - mới chủ nhật rồi về gặp ông mà hôm nay con lại thấy nhớ ông rồi.

Bà ơi!
Tháng này là tháng cầu hồn, con sẽ nhớ bà nhiều hơn( môi trường, hoàn cảnh điều kiện sống cũng một phần định hướng suy nghĩ nên tháng này chắc chắn con sẽ nhớ đến bà nhiều hơn rồi"
Bà về với Chúa, xin Chúa để ông ở với chúng con thật lâu bà nhé

Nhưng Chúa ơi!
Con cũng biết dù thế nào thì bà, ông vẫn ở bên con.
Nhưng con thích ông con ở bên con như thế này hơn

Nguyện xin Chúa gìn giữ ông con, thêm sức cho ông để ông mạnh về phần xác và phần hồn.
Để từ ông chúng con luôn cảm nhận được hạnh phúc Chúa ban qua đại gia đình chúng con.

1hatcat
05-11-2010, 02:03 PM
Chúa ơi!
Hôm nay con mệt mỏi quá, công việc cứ rối tung lên.
Mọi thứ chẳng đâu vào đâu cả
Con mệt mỏi, con bực tức.

Con nghĩ đến Chúa con lại bình tâm lại được nhưng rồi lại mệt mỏi.
Lậy Chúa!
con xin dâng những nỗi no này lên cho Chúa.
Xin Chúa hãy ở bên con và cho con Luôn biết Dựa vào Chúa những khi mệt mỏi
Con yêu Chúa!

1hatcat
09-11-2010, 12:01 AM
Chúa yêu!
con đi ngủ đây, con muốn nói chuyện với Chúa nhưng con sợ làm ồn mọi người mất ngủ

Vừa nãy thì mải coi phim nên ...

Để mai con kể cho Chúa n ghe , nhiều chuyện lắm Chúa ah.

Chúa đi ngủ với con nhé,
hôm nay con lại ôm tượng đức mẹ đi Ngủ với con.
Con nhớ cụ non , con vẫn nhớ Chúa ah.
:92::92::92::92::92::92::92:

Nếu có thể, nếu là điều tốt đẹp cho con và anh Thì Chúa sẽ đưa anh về phải không anh?
Con nhớ anh nhưng hơn hết con muốn được sống đẹp lòng Chúa và không làm Chúa của con phải buồn nhiều vì con.

:53::53::53::53::53:

Hôm nay là mùng 7 rồi Chúa ah!
Nhanh quá.

1hatcat
10-11-2010, 06:53 AM
Lậy Chúa!
Con đây -
Xin thêm sức cho con , hướng dẫn con và biến đổi con để con không làm Chúa và anh em phải buồn vì con

mary phuongthuy
10-11-2010, 10:47 AM
tâm trag của 1hatcat jog e wa, cho e muon loi cua c de nói len loi e nha,thx c, bình an của Chúa luôn trong c.Amen

1hatcat
15-11-2010, 11:39 PM
chào Thúy!
Chào mừng Thúy đã ghé qua topic - Rảnh ghé vào chơi thúy nhé

1hatcat
15-11-2010, 11:46 PM
hôm nay con buồn Chúa ah!
Con vẫn thường tự hào và cảm ơn Chúa đã cho con sinh ra trong 1 gia đình nghèo để con biết cảm nhận những giá trị, không lạc lõng với những hoàn cảnh nghèo con gặp.........
Con vẫn hạnh phúc vì cuộc sống con có.

Nhưng tự nhiên hôm nay con buồn và nước mắt con rơi vì cái nghèo này Chúa ah.

Cụ non cũng giầu, Bạn Đức nữa con mới quen hắn con định gặp hắn nhưng qua nói chuyện con biết nhà hắn cũng khá giả.( con nghĩ thế) nên con không muốn gặp Đức nữa.

Con ghét cái khoảng cách này Chúa ah.

Con sinh ra trong gia đình nghèo, con hạnh phúc với cái nghèo con sống nhưng con không hòa mình vào được những con người giàu có con gặp.

Hôm nay con nói với Đức con không muốn gặp và con sẽ không nghe điện thoại của hắn.

Con biết thời gian này là thời gian khó khắn với hắn nhưng rồi thời gian này cũng qua và rồi hắn sẽ có những người bạn mới.

Những con người này sẽ quên con và họ lại vui với cuộc sống giầu sang của họ phải không Chúa?
Con buồn quá Chúa ah!

1hatcat
20-11-2010, 07:43 AM
Chúa ơi!
Hôm nay con hết buồn vì cái khoảng cách giầu nghèo đó rồi Chúa ah
Cảm ơn Chúa nhiều.

Nhưng Chúa ơi, con vẫn buồn.
Có n hững chuyện con nghĩ mãi con không biết làm gì.
Phó thác ưh.
Chẳng lẽ chuyện gì con cũng phó thác hết cho Chúa, gánh nặng của Chúa sẽ nặng nề lắm.
Vả lại, ngay chính bản thân con cũng không muốn mọi người bỏ mặc chuyện gì cho con vậy nên con cũng không dám bỏ mặc cho Chúa.

Anh cả Của con, gia đình anh con.
Con có thể làm gì hả Chúa!

1hatcat
30-11-2010, 11:08 PM
chán như con zán, chán quá Chúa ơi
Con cứ như người lạc đường ý

1hatcat
04-12-2010, 12:37 PM
chào Chúa của con, con mệt mỏi quá Chúa ah

1hatcat
07-12-2010, 06:33 AM
Một Ngày mới nữa rồi Chúa ơi!
Thêm một bước nữa con đi trên đường đời
hôm qua là một ngày vất vả nhưng con cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa đã đi cùng con và bên con để con có một ngày vui, bình an.

Con còn đang lo về đơn hàng quá Chúa ah. Con hẹn họ là mùng 10 giao hàng n hư vậy hàng phải về ngày mùng 9 con mới giao kịp.
Chúa giúp con nhé, Con biết Chúa sẽ có cách của Chúa.
Con chỉ mong không bên nào bị ảnh hưởng đến công việc vì đơn hàng này.
Chương trình họ lập rồi, không có hàng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch bên đối tác của con.

Còn anh con nữa, anh vẫn vậy Chúa ah, con lo cho anh, con thương anh nhưng con lại thấy sợ khi gần anh ấy.
Có thể bên anh, động viên những người anh em không cùng cha mẹ sinh ra nhưng sao khi bên cạnh anh cả của mình con lại luôn có cảm giác sợ hãi và bất an.

Chúa ơi! xin Chúa đồng hành cùng con

1hatcat
27-12-2010, 12:18 AM
kỷ niệm ngày lễ giáng sinh: tối đó đông vui quá Chúa ah.
Thánh lễ đông hơn hẳn, ồn ào hơn hẳn.
có lẽ con phải vui mới phải.
Nhưng con cảm thấy lạc lõng sao ấy.
Hình thức- buổi lễ con cảm giác hình thức nặng nề quá.
Có hết sức con vẫn không gặp được Chúa.
Con buồn, bỏ ra về ngay trong buổi lễ

Con tự hỏi? Chúa ơi! con về Chúa có buồn không?
nhưng con không cố hơn được nữa.
Con thấy lạc lõng Chúa ah.

1hatcat
29-12-2010, 08:09 PM
HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC CHO ĐI
ĐÃ BAO LẦN CON QUÊN CHÚA - CON QUÊN NGÀI NGAY CẢ TRONG HẠNH PHÚC NGÀI BAN

1hatcat
29-12-2010, 08:14 PM
Chúa ơi! lại gần hết 1 tuần rồi Chúa ah.
Thời gian trôi quá nhanh,

Chúa ơi! con muốn gọi tên Chúa

1hatcat
29-12-2010, 10:33 PM
Chúa ơi!
Mấy ngày hôm nay con bận khủng khiếp, công ty có một bạn nghỉ đẻ, m ột bạn bị ốm vậy nên tất cả công việc dồn vào con mấy ngày rồi.
Hôm nay em H chưa khỏe lại nhưng cũng cố đi làm vì công ty chẳng còn ai.

Hôm nay con nhớ cụ non nhiều Chúa ah, lúc nào con cũng nhớ.
Đôi lúc con cũng muốn buông xuôi, có thể nào không Chúa? một ngày nào đó con cũng quên anh như quên ai đó và rồi anh cũng là dĩ vãng?

Lúc này đây con không muốn thế Chúa ah.
Chúc Chúa của con một đêm anh lành và không phải thổn thức nhiều

1hatcat
04-04-2011, 09:07 AM
Chúa yêu!
Con bắt đầu chuyển sang công việc mới.
Sự chuyển đổi làm con cũng cần có thời gian thích nghi, con tự nhiên phải bỏ những công việc con đã quen làm hàng ngày trong suốt 2 năm qua để bắt đầu với một công việc mới.
có thể không quá khó khăn nhưng cũng không dễ dàng chút nào Chúa ah,
con cảm thấy hẫng hụt một chút -Con mong Chúa đồng hành cùng con lúc này.
Để giúp con cảm thấy sự bình an và mau quen với công việc mới.

Cảm ơn Chúa về một ngày đã qua và một tuần mới con xin được dâng lên Chúa với những ước mong,lo toan và dự tính của đời con.

Cảm ơn Ngài đã luôn bên con, để nhờ Ngài con có nơi hướng về và dựa đầu vao mỗi khi con cảm thấy lạc lõng bơ vơ.

Yêu Chúa!

mary phuongthuy
04-04-2011, 10:49 AM
cố gắng lên chị nhé, chắc chắn Người sẽ không bỏ rơi chị đâu......ôm chị 1 cái nè :6::1:

1hatcat
25-05-2011, 02:24 AM
@ Chúa yêu!
Công việc kinh doanh thật không đơn giản
Vất vả, áp lực và nhiều điều mới mẻ lắm chúa ạ, nhưng con biết Chúa luôn bên con, vì vậy con đã tự tin hơn rất nhiều. Nhiều lúc khó khăn đến con lại vứt hết cho Chúa, con không biết như vậy có là ỷ nại quá không?
nhưng con chỉ biết nhờ Chúa thôi nên khó khăn đến con chỉ biết chạy đến có Người, xin người hãy luôn bên con, đồng hành cùng con và giúp đỡ con,
Cảm ơn Chúa vì người luôn bên con!

Con vừa gửi lên diễn đàn ý tưởng kinh doanh về quán cafe con hy vọng con sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm bổ ích để con mạnh mẽ hơn cho bước đi tiếp theo.
Chúa cũng cho con xin ý kiến với! :105:
Chúc Chúa và cả nhà một đêm an lành!

1hatcat
23-06-2011, 12:03 PM
NẾU!
nếu không có Chúa!
Nếu không yêu Chúa!
Nếu! ...........

1hatcat
23-06-2011, 12:05 PM
đôi lúc con thấy trống rỗng, lạc lõng mất phương hướng!
con khẳng định, con yêu Chúa, con muốn theo Chúa!
Nhưng con lại không biết, yêu Chúa n hư thế nào, theo Chúa như thế nào?

Chúa ơi!
Con đôi lúc con cảm thấy bơ vơ và mệt mỏi!
xin cho con kiên vững một niềm tin!
Tin rằng!
Chúa đang đi cùng con, tin rằng ngài yêu co

1hatcat
24-06-2011, 09:57 AM
Nếu không yêu Chúa!
Nếu không yêu chúa, có lẽ con đã không dành tình cảm của mình cho cụ non và con cũng không quen những người bạn có dòng máu quý tộc.
Rất nhiều các bạn hỏi con.
Tại sao bạn lại chơi với bọn mình;
Con có nhiều lý do hợp lý để nói với mọi người
Nhưng có 1 lý do con chưa bao h nói.
đó là; vì Chúa rất quan tâm đến các bạn, mình muốn làm những việc mà Chúa muốn làm . Vì vậy, mình đã gặp các bạn
Lần đầu tiên mình gặp các bạn mình cũng sợ lắm chứ.
Nếu mình không có Chúa,mình không tin tưởng có Chúa đang đi với mìhh thì mình đã không đủ can đảm để đến gặp các bạn.

Nếu không yêu Chúa, thì cụ non với con chỉ là vô nghĩa
Nhưng con yêu Chúa! và con yêu những người bạn mà Chúa yêu.

1hatcat
24-06-2011, 10:12 AM
Có H và không H
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của một ai đó. Tôi nghĩ sẽ không ai có thể phân biệt được đâu là người nhiễm hiv hay không?

Nghĩ đến điều này, tôi thấy các bạn may mắn hơn gấp trăm ngàn lần những người bị bệnh phong hủi hay những con nghiệm.
Những người này bị phơi bầy tình trạng bệnh của họ trước mặt thế gian.
Dù ý trí có vững vàng thì cái bề ngoài kia vẫn tố cáo họ.

Nhưng hiv thì sao?
Bạn có thể khỏe mạnh, vững vàng mà sống.
Chẳng ai có thể nhận ra bạn có H hay không?
Lẽ ra nhận ra thì cũng chẳng sao -vì nó là bệnh thôi mà.
Thế nhưng, tôi đã từng sợ và nhiều người khác cũng đang sợ căn bệnh này, vì vậy để các bạn không bị sợ thì cứ che dấu là lựa chọn tốt nhất để khỏi đối diện.

Hôm nay, trong quán nhậu.
bàn của con có 4 người, 2 người nhiễm hiv và 2 người chưa nhiễm.
Con nhìn 1 lượt những bàn nhậu - và tự hỏi - Trong số những người kia có ai cùng dòng máu với hai anh bạn của mình không nhỉ?

Mà có thì sao? không có thì sao?
Uh, chẳng sao cả, tất cả có khác gì nhau đâu.
Tất cả cũng cần ăn, chơi, chia sẽ tình cảm, cũng có buồn có vui như ai.

Vì vậy, những người bạn nhiễm hiv của tôi.
Các bạn mạnh mẽ lên.

Tôi mong ước, rồi một ngày không xa y học sẽ tìm được thuốc để điều trị dứt điểm căn bệnh này.
Nhưng lớn hơn là mong ước, các bạn luôn mạnh mẽ và đứng lên sau những vấp ngã, những bước ngoặt đẽ đến trong cuộc đời các bạn.

1hatcat
24-06-2011, 09:30 PM
Thời gian thay đổi, suy nghĩ thay đổi
Đã có lúc con nghĩ, sẽ chẳng khi nao quên được cụ non.
con sẽ chấp nhận tất cả,

Mỗi lần có điện thoại của cụ, con chỉ biết lên đường.
Ngày cụ trở về con đã thật sự hạnh phúc,
Nhìn cụ khoẻ mạnh con vui mừng biết bao.

NHưng........
Cụ đã khác
Lạnh lùng hơn, vô vị hơn
Bất cần hơn,
Vẫn tối ngày với bàn nhậu, gái gú, chơi bời ,,,,,,,,

Con mệt rồi Chúa ạ,
Con muốn buông tay.

Hôm nay là lần đầu tiên con từ chối khi cụ rủ đi xem phim
Và có lẽ lời từ chối này sẽ tiếp tục cho đến một ngày cụ chán không còn liên lạc với con nữa thì thôi.

Nếu con nói" anh đừng liên lạc với em nữa " có thể mọi chuyện sẽ xong. Nhưng em lại không nói được câu này.

Thôi để mượn Chúa thêm chút thời gian.
Thời gian để con quên đi ông cụ này.

1hatcat
30-06-2011, 08:40 AM
@ Chúa của con!
xin đồng hành cùng con.

1hatcat
30-07-2011, 04:24 PM
@ CHÚA CỦA CON !

Cả tháng nay con lười quá, con quên chúa mất rồi.
Nói yêu Chúa vậy mà những thể nhiện của con nào có giống một kẻ yêu Chúa!
Con đã nghĩ, khi nào chuyển sang kinh doanh con sẽ có nhiều thời gian để đến gặp C hơn, vậy mà, khi chuyển qua rồi con lại càng ít đến gặp C hơn.

27/6 là lễ bổn mạng của con. Trước đó con đã dự định thật n hiều, trong những dự định đó có việc đến gặp Chúa vậy mà đến ngày thì con lại quên.

Hôm nay, tự nhắc mình đi lễ vậy mà con cứ nấn ná để rồi con lại trễ hẹn với Chúa.

Con yêu Chúa bằng môi miệng thôi - Con tệ quá.
Chúa ơi!
Con yếu đuối, tự sức con con sẽ xa Chúa mất, xin cho con luôn biết yêu Chúa, yêu Chúa bằng hạnh động và tinh thần của con

1hatcat
30-07-2011, 04:31 PM
@ CHÚA!
con vẫn yêu anh Chúa ạ.
Nếu kể ra tình yêu con dành cho anh, có lẽ thiên hạ vẫn nói con hơi khùng.
Có thể lắm chứ, con của Chúa khùng thật rồi.

Con chỉ biết rằng, con chưa thể gạt anh ra khỏi suy nghĩ của con, con không thể không nghĩ về anh và không thể không lo cho anh.

Nhưng khoảng cách, vẫn có khoảng cách nào đó làm con không thể tự tin khi bên anh, không thể tin tưởng anh tuyệt đối.

Chúa!
Qua anh con hiểu hơn về những thiếu xót của con
sự hững hờ của anh, lạnh lùng của anh, thất hứa của anh .....Tất cả là tấm gương cho con soi để con nhận thấy những thiếu xót của con trong tình yêu của Chúa!
Có lẽ, nỗi buồn của con khi yêu anh cũng chính là nỗi buồn của Chúa khi yêu con.
Con quên mất rằng , Chúa đang yêu con và chờ đợi con

Con biết, con tin bên anh Luôn có Chúa
Thế nhưng con vẫn muốn được lo cho anh, bên anh chia sẻ cùng anh


Cuộc sống của con như lệch hướng khi xa anh,
Con không cảm thấy được niền vui khi con nghĩ con sẽ xa anh
Con buồn khi nghĩ, con và anh sẽ phải xa nhau

Chúa ơi!
Chỉ có Chúa mới thấy hiểu mọi điều, Xin người cho con biết đâu là đường con đi.
Lúc này đây, con là kẻ bắt cá hai tay
Con yêu Chúa và con cũng yêu anh!

1hatcat
30-07-2011, 04:40 PM
@ CỤ NON!
em không còn mail cho anh như trước nữa, em không mong anh hiểu em. em viết ra hy vọng có thể vơi đi những suy tư cho em.

Em yêu anh!
Có lẽ anh sẽ chẳng hiểu nổi tình yêu này, hai niền tin khác nhau hai cuộc sống khác nhau có lẽ tình yêu của anh và em cũng khác nhau.

Em không dễ dàng khi dành tình yêu của mình cho ai đó, nhưng cũng thật khó để quên đi

Anh đến để lại trong lòng em một tình yêu,, một hy vọng với hàng nghìn dấu ?
Anh lạnh lùng, nhưng sự làng lùng của anh mang lại cho em cảm xúc, niền vui gì đó khó tả.

Em chưa hiểu anh!
anh vẫn như một vùng xa vời nào đó mà em muốn khám phá.
Tất cả những gì thuộc về anh lại là xa lạ đối với em
Em ao ước và hy vọng được bước chân vào vùng đất xa lạ là anh.
Em hy vọng được dắt tay Chúa đi vào hồn anh, và cùng anh bước đi trong cuộc sống

Anh!
Anh đang ở rất xa em, em không thể cầm, nắm hay thấy hiểu anh \
Nhưng hy vọng được hiểu anh và chạm vào cuộc sống anh chưa thoát ra khỏi em

Bên Chúa! anh vẫn luôn là đề tài để em trao đổi cùng Chúa!
Xa anh! Nhưng anh vẫn là động lực để em cố gắng
Anh vẫn là gì đó để em hy vọng

Em. một con bé có hồn, có hy vọng, có ước mơ
Hy vọng của em, ước mơ của em là được cùng Chúa đi vào cuộc sống của anh!
Yêu anh!
Em vẫn hy vọng có thể được nói với anh rằng, em yêu anh.

1hatcat
03-08-2011, 01:23 AM
@ anh!
em đã từng yêu anh, và mong muốn được dành tình yêu của mình cho anh

NHưng, khoảng cách
Có một khoảng cách nào đó cứ đẩy em ra thật xa anh,
Dù khoảng cách đã đẩy em ra khỏi anh, em không được gặp anh, không nói chuyện với anh không biết anh thế nào nhưng lúc này em vẫn mong muốn được dành tình yêu của mình cho anh.

Em không muốn là áp lực cho anh - vì vậy em lựa chọn cách đứng từ xa chờ đợi
Annh có cuộc sống của anh, em không muốn làm thay đổi cuộc sống của anh.
Anh có những nỗi buồn mà chỉ riêng anh mới có thể vượt qua

Em nhớ anh, nhưng em sẽ không gọi điện than phiền về nỗi nhớ của em
Em muốn gặp anh nhưng em sẽ không tìm anh

Em muốn được thầm lặng bên anh
ngắm nhìn anh và cầu mong cho anh hạnh phúc
Có thể, em yêu anh nhưng em sẽ không phải là người đem lại hạnh phúc cho anh
điều em mong muốn là được nhìn thấy anh hạnh phúc và bình an

Vì vậy, nếu xa em anh vẫn hạnh phúc thì em hy vọng có thể xa anh mãi

Nhưng anh biết không?
Em vẫn đứng đó chờ anh
Dù thời gian có qua đi, nhưng tình cảm em dành cho anh chưa hề thay đổi
Em vẫn đứng đó chờ đợi, lắng nghe và sẵn sàng đón nhận
Nếu anh muốn, anh có thể gặp em
Nếu anh muốn em lại sẽ là em của anh như ngày nào
Nếu anh muốn, em vẫn tiếp tục bên anh
Và nếu anh muốn hãy về bên em

NGuyện xin Thiên Chúa luôn bên chúng con, hướng dẫn và chỉ lối chúng con, để chúng con nhận ra thánh ý Chúa,

1hatcat
05-08-2011, 12:28 AM
hôm nay bạn quyết định sẽ giúp một người cai nghiện.

Anh đang trong trại cải tạo, mà vẫn nghiện được và CD4 giảm xuống dưới 200
anh được tại ngoại để gia đình chăm sóc và giờ gia đình anh tìm đến bạn để mong bạn giúp đỡ.

anh ấy thật hạnh phúc, vì bên anh còn có gia đình và người thân luôn tìm mọi cách giúp đỡ anh, chính vì tình yêu thương của gia đình mà bạn đã quyết định sẽ giúp.

Thứ 2 sẽ là thời gian bắt đầu để bạn thực hiện công việc của mình.
Tất cả vẫn nằm ở phía trước, một người mới một sự bắt đầu mới và lúc này đây bằng tất cả tình yêu thương của bạn dành cho con người bạn chỉ có thể đồng ý và cố gắng . Còn tất cả còn phụ thuộc vào họ, người đã trải qua những năm tháng nghiện ngập và đang đứng trên bờ vực của cái chết.
Có Chúa, có bạn và có người tội lỗi kia - Con mong cả ba sẽ gặp nhau và cùng nâng đỡ nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn sắp tới.
Lậy Chúa, mọi việc bạn làm Chúa đều thấu hiểu, và con cầu mong Chúa sẽ đồng hành với bạn trong lựa chọn này.

Yêu Chúa!

1hatcat
13-08-2011, 12:45 PM
Chúa của con!
con lại nhớ anh rồi!
những lúc như thế này, yên tĩnh , buồn con lại nhớ anh vô cùng
Giá như:
Giá như anh không có H, giá như anh âm tính con sẽ nhẹ nhàng mà buông tay anh
Chúa ơi!
Anh thế nào? cuộc sống anh thế nào?
Con thương anh, thương tâm hồn khắc khoải của anh trong nỗi đau anh đang mang.

Lậy Chúa!
Con có nên tìm anh
Con có nên tìm anh ??

Lậy Chúa!

1hatcat
21-08-2011, 08:58 AM
Chúa của con!
con đã tự đặt câu hỏi này với chính con!
Với mày, Thiên Chúa là ai!

Với con, Thiên Chúa là Thiên Chúa
Là một người chỉ biết yêu và hy sinh.

Với con, Chúa là một người cha chăm sóc bao bọc con, nhưng Chúa cũng là một người bạn để con chia sẻ và vỗ về con.

Với con Chúa thật vĩ đại, nhưng đơn giản và gần gũi.

Thời gian này lòng con khô khan, con không cảm nhận nhiều về Chúa, con không thích đọc kinh, con không còn đi lễ thường xuyên nhiều như trước.

Con Buồn khi con luôn thất hứa với Chúa, và yêu Chúa chỉ bằng môi miệng như thế này.
Con nói con yêu Chúa! Nhưng con lại chẳng đi gặp Chúa, con cũng không dành thời gian cầu nguyện với Chúa!

LẬy Chúa! con nên làm gì những lúc này ?
Xin Chúa hãy ôm con khi con khô khan hờ hững.

Lậy Chúa!
Xin nắm tay con dù con vấp gã để cánh tay ngài lại nâng con đừng lên.

Con yếu đuối xin người đừng buông tay con!

Với con!
Chúa là Đấng đưa con đến và là đấng đón con về.
Con chỉ hạnh phúc khi con hướng lòng về Chúa

nghiacool
21-08-2011, 11:19 AM
CHUA OI ........
Tca tam long cua con luc nao cung huong ve CHUA het CHUA oi ....
tat ca nhung gi ngay hom nay con co duoc va con con duoc deu la do CHUA ban cho con tat ca het do CHUA oi . Con uoc gi duoc di tu de nhung chuyen ngoai doi con khong con ban tam den nua nhung CHUA da bao con NGHIEP cn con lon lam nen con danh vang theo y CHUA thoi . Xin CHUA hay cho co then suc manh va niem tin va nhat la niem tin yeu cua con van tron ven chi 1 minh CHUA ma thoi . Con cung xin CHUA hay ban cho tat ca moi anh chi em tren dien dan nay deu duoc manh khoe , vui ve de moi nguoi cung hien dang len CHUA nhung tam long chan thanh cua chung con Amen , xin CHUA hay giu gin cho tat ca chung con ke ca nhung nguoi co dao va khong dao con xin ta on CHUA Amen

1hatcat
22-08-2011, 05:25 PM
CHUA OI ........
Tca tam long cua con luc nao cung huong ve CHUA het CHUA oi ....
tat ca nhung gi ngay hom nay con co duoc va con con duoc deu la do CHUA ban cho con tat ca het do CHUA oi . Con uoc gi duoc di tu de nhung chuyen ngoai doi con khong con ban tam den nua nhung CHUA da bao con NGHIEP cn con lon lam nen con danh vang theo y CHUA thoi . Xin CHUA hay cho co then suc manh va niem tin va nhat la niem tin yeu cua con van tron ven chi 1 minh CHUA ma thoi . Con cung xin CHUA hay ban cho tat ca moi anh chi em tren dien dan nay deu duoc manh khoe , vui ve de moi nguoi cung hien dang len CHUA nhung tam long chan thanh cua chung con Amen , xin CHUA hay giu gin cho tat ca chung con ke ca nhung nguoi co dao va khong dao con xin ta on CHUA Amen
chúc cho ý nguyện của bạn sớm thành hiện thực.
Chúc bạn mọi điều tốt lành !

1hatcat
10-09-2011, 01:41 AM
Lâu lắm mới thấy tên em hiện lên điện thoại của chị

Nhưng tin em đưa đến làm chị buồn quá.
Em cho chị biết, có những ngày em đi lấy tới 20 thai nhi tại một điểm phá thai về chôn cất. " chị ơi, có hôm em mang tới 20 tha nhi, trong đó có hơn 10 em từ 4 tháng đến 8,5 tháng"

Nghe xong chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ thế rơi ra, đang ngồi cafe với mấy bạn mà mắt ướt hết cả, chán quá, khả năng kiềm chế cảm xúc của chị cũng kém quá

Nhưng chị vẫn không hiểu tại sao, con lớn như thế rồi mà họ vẫn có thể bỏ con mình đi, vẫn giết nó vẫn làm hại nó.

Thời gian này ai ai cũng lên an Luyện là sát thủ máu lạnh giết chết ba mạng người.
Còn những người kia thì sao, họ giết đi ngay cả đứa con của mình, máu họ thì sao ?
Còn những bác sỹ kia nữa, lương y ưh?
Lương y gì khi cứ ngày ngày giết chết bao nhiêu mạng người, bỏ đi bao nhiêu mạng sống.

Giá như, giá như
Giá như các bạn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, các bạn có trách nhiệm hơn
Giá như các bạn biết đối diện với những sai lầm thì có lẽ các con sẽ không phải chết thảm như thế.

http://l.yimg.com/hb/i/vn/blog/i/icon/16/2.gif buồn, thương cho những thai nhi vô tội, chẳng hiểu gì chẳng làm gì nên tội mà lỡ bị mẹ mình giết đi rồi vứt đi ( có thể cũng nuối tiếc và đau thương) nhưng tình cảm đó chẳng thắng nổi suy nghĩ bỏ bạn đi,

Xin các bạn hãy trải lòng, đừng lạnh lùng như vậy khi đứng trước quyết định phá thai của mình.

Có lần, một chị gọi điện và bảo, sáng nay sau một buổi chia sẻ với bạn sinh viên trường khoa học xã hội nhân văn, bạn ấy đã đồng ý giữ lại thai nhi, con gần gũi động viên bạn đó nhé.
Tôi đã hạnh phúc biết bao khi nghe tin này, như việc cứu sống được một con người trên dàn hỏa thiêu vậy.
Nhưng cuối cùng thì sao, trăm ngàn lý do khác lại đến trong đầu bạn và cuối cùng đứa con vẫn phải hy sinh cho tương lai của bạn.

Nếu có thế quỳ xuống để xin các bạn giữ lại những sinh linh nhỏ bé, tôi sẵn sàng làm điều đó chỉ với một mong ước cứu được 1 thai nhi ...................................

1hatcat
12-09-2011, 11:22 AM
@ Chúa của con!
Chúa ơi, hôm nay con buồn quá!
Con muốn khóc, mà chẳng khóc được. Nỗi buồn vu vơ, không tên nên con cũng chẳng đủ lý do mà khóc.

Càng ngày con càng cảm thấy con đang xa Chúa!
Chúa ơi!
Con buồn

1hatcat
15-09-2011, 12:47 AM
Chúa ơi!
cuộc sống này h ngoài Chúa, ba mẹ và anh em trong gia đình con có thể tin ai nữa không?

Sao mọi người cứ dối lừa nhau như thế?

SAo mọi người có thể trà đạp lên tất cả mọi đạo nghĩa như thế?

Con có như vậy không Chúa? nếu con cũng n hư vậy thì con thật đáng kinh tởm.

Con thấy lo cho cái niền tin yếu đuối của con.

Con thấy hoang mang Chúa ạ.

1hatcat
16-09-2011, 08:22 PM
Lậy Chúa !
sao con không bình yên trong lòng, sao trong lòng con cứ sáo trộn
Lậy Chúa!

1hatcat
20-09-2011, 12:22 AM
@ Chúa của con!
Chúa đang làm gì vậy?
Con,,,,,,,,,,,,,

pr_hoaian
20-09-2011, 04:09 PM
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:

1hatcat
22-09-2011, 10:38 PM
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:
:pipe1::pipe1:

PR tặng mình đúng cái mình thích.
Buồn buồn ngồi hút điếu thuốc cũng thấy thú vị
Cảm ơn Pr nhiều nhé.

1hatcat
22-09-2011, 10:43 PM
@ Chúa!
con không hiểu!
Mỗi lần đến gặp Chúa con lại nhớ đến cụnon nhiều quá.

Chúa ơi!
Con là con số 0 của Chúa, Nếu Chúa muốn, người có thể dùng con, nhào nặn con theo những gì Chúa muốn.
Nhưng lúc này đây sao lòng con cứ hướng về cụ non thế nhỉ
Cụ thì chả thèm đoái hoài đến con, nhắn tin cho cụ cũng khó, gọi điện thì càng khó hơn.

Con cảm thấy bất lực vì con không thể hiểu cụ. Nhưng con có Chúa mà, Chúa sẽ thay con bên anh nhé.

Ngày mai cụ nói sẽ gặp con, Nếu gặp cụ là điều tốt cho cả con và cụ thì Chúa Cho chúng con gặp nhau nhé, con muốn gặp cụ lắm Chúa ạ.
Con đi ngủ đây.

1hatcat
23-09-2011, 09:38 AM
@ Chúa!
SÁng nay mở mắt ra là con nghĩ đến lão già đó rồi Chúa ạ!
Nhưng con lại không còn muốn gặp lão nhiều như ngày hôm qua nữa.

Gặp lão thì con có nên hỏi thẳng thắn lão những điều con đang nghĩ hay không?
Sao mọi thứ đơn giản thế, mà lúc này và với lão nó lại phức tạp thế không biết?
Nhưng dù thế nào thì con sẽ không buồn Chúa ạ!
Vì bên con có Chúa!
Yêu Chúa

1hatcat
23-09-2011, 04:13 PM
@ Chúa!
Con b uồn đến chết mất!
Con chiu vào đây để than t hở với Chúa một chút hy vọng sẽ đỡ hơn.

Con đã nhắn tin cho lão Chúa ạ" tối nay anh qua đón em nhé?"
Lao không thèm nhắn tin lại Chúa ạ!
Con không thể cảm nhận nổi lão đang nghĩ gì?

Chúa ơi! lão đang nghĩ gì? Tối lão có đến không?
Huhhuhuhu, con muốn khóc quá Chúa ơi, Giá như con có thể ôm Chúa và khóc trên vai Chúa!
Chúa ơi! lão là thằng nào, là cái gì ?
Tại sao Chúa đưa lão đến với con để giờ đây con phải buồn phải nghĩ về lão như thế!

Chúa ơi! sao lão cứ ở trong đầu con mãi thế này?

Con nhớ lão Chúa ạ!

1hatcat
08-10-2011, 03:42 PM
Chúa của con!
Con đang không biết mình như thế nào nữa.
Xin Chúa hãy luôn bên con.

1hatcat
13-10-2011, 08:54 AM
Hôm nay lại một ngày mới,
Ngày mai là Ngày cưới của bạn con, Cầu xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của hai bạn, đây là người bạn thứ 4 trong nhóm 6 người kết hôn, cuối cùng chỉ còn lại con và cóc Tri.

Ngày mai con đi dự đám cưới của bạn, Xin Chúa đồng hành cùng con và chung vui cùng bạn trong ngày đặc biệt này.

Con còn yêu cụ non và muốn chăm sóc cho cụ ấy Chúa ạ,
Con mong được bên cụ ấy mỗi ngày để cảm nhận sẻ chia trong cuộc sống, nỗi buồn niềm vui và cả những giây phút cảm thấy vô vị của cuộc sống.

Con mong bên cụ để có thể cùng Chúa chăm sóc anh, con biết không có con thì Chúa vẫn có thể chăm sóc anh nhưng con cũng mong Chúa nhìn đến tấm lòng con và giúp con được bên anh nếu đó là điều tốt đẹp cho cho con, cho anh và Cho Chúa.

Lúc này đây, con như cái cây mất rễ khô cẳn, héo hon và buồn chán,
Con xin lỗi Chúa,

1hatcat
19-10-2011, 07:39 PM
con và Chúa!
Chúa và con!

sweetheart
19-10-2011, 10:15 PM
Con muốn nói với Mẹ nhiều thứ! Thật nhiều là nhiều! Về người mà con thương , về người thương con mà con thì không có can đảm để thương. Thật rắc rồi quá Mẹ nhỉ. Con chỉ ước suốt ngày được ở cạnh Mẹ thôi. Như thế con sẽ không còn phải nghĩ nhiều nữa. Vì càng nghĩ con lại càng cảm thấy đau đầu...

" Trên thánh giá nhìn xuống dương gian, Chúa nhìn con khổ đau từng ngày...." Không đúng....Con cảm thấy có điều gì đó không đúng . Chúa đâu có nhìn xuống. Chúa ở ngay trong con đó chứ. Cha đâu có "nhìn" , Cha đang cùng con đau đó chứ. Nhưng...dẫu bết là như thế, sao con vẫn thấy mình bế tắc quá. Có Cha mà con vẫn thấy đời mình bế tắc! Con thật tội nghiệp quá phải không Cha?!?

1hatcat
22-10-2011, 02:38 AM
CHúa ơi!
con về rồi ạ,
Người đầu tiên con muốn chia sẻ vẫn là Chúa!
Chiều nay có hẹn với cụ non, con nhắn tin bảo lão tối nay đi uống caffe và lão nhắn lại với con bằng đúng 1 từ " uh"
Nếu chỉ nhìn vào lão thôi thì con chả tin chút nào là lão sẽ gặp con.
Thật sự cho đến hôm nay, nếu chỉ bằng lý trí thì con sẽ không bao giờ gặp lão nữa Chúa ạ/
Nhưng bằng tình cảm con vẫn muốn gặp lão.
Con lo, con băn khoăn, ao ước,,,, mọi thứ cứ mẫu thuẫn lẫn nhau.
Và con lại phải ngồi đàm đạo với Chúa.

Tối nay quyết tâm phải đi lễ và đến gặp thánh Giuse để xin ý kiến/

" Lậy Chúa, ông Thánh Giuse và cả Mẹ nữa. Con rất muốn gặp anh nhưng xin hãy theo ý Chúa, Nếu gặp anh là tốt cho con và cho anh thì xin hãy cho chúng con gặp nhau còn nếu không thì con sẽ đón nhận"

Cả buổi lễ con chỉ nghĩ về anh, Lậy Chúa, con thật xin lỗi Chúa vì anh chiếm quá nhiều tâm trí con, dù con đến gặp Chúa mà anh vẫn cứ ở trong suy nghĩ của con.
Ngồi với Chúa mà lòng con lúc nào cũng hướng về anh, nhưng lòng con cảm thấy thanh thản,
TRên đường về con thấy có chuông báo tin nhắn, rút điện thoại ra thì thấy tin nhắn của em Nga, Buồn một tí. Nhưng dù sao con cũng phó thác cho Chúa nên lòng con bình an.
Đi được một chút, điện thoại báo cuộc gọi. Òa cụ gọi rồi, " cụ báo đang bị bắt xe nhưng cụ sẽ về kịp"
Con về đến nhà lại bồn chồn, không biết cụ có thay đổi ý định không?
Cuối cùng thì cụ cũng gọi, " anh về gần đến nơi rồi, em đi dần ra nhé .........."
hè hè, Chúa ơi! vậy là Chúa cho con gặp anh roài à.

Buổi tối!
Sau rất nhiều lần buồn vì hẹn không thành công, cuối cùng cụ cũng đồng ý gặp mình.
Cụ đi vòng vòng rồi quyết định đi xem phim, vì đi quá muộn nên khi mua vé chỉ còn 4 vé, không còn lựa chọn nào khác hai anh em phải ngồi ở hai dẫy ghế" không sao cả, dù sao lôi được lão đi cùng là mừng rồi.
Xem phim xong lão rủ đi ăn đêm, đi vòng vòng cũng kiếm được quán ăn đêm ở Cầu Giấy.
Hai anh em vào đó và con gọi thêm Q ra nữa. Vậy là bộ ba ngồi tám từ 12h00 đến 2h00

Cảm tạ Chúa, cảm ơn Ông Tháng Giuse vì lão vẫn khỏe, dù đợt rồi có tai nạn nhưng không sao lão đã bình phục và khỏe lại.
Con cảm tạ Chúa vô cùng vì Chúa đã gìn giữ anh như vậy.
Đợt này lão ho nhiều, con nhớ đến anh Nam, anh cũng ho nhiều như thế và :2::2::2::2::2:
Đợt này anh bảo anh Buồn vì lo cho anh em không có dự án đồng nghĩa với việc không có việc làm.
Anh đang cố gắng đàm phán để đưa dự án về cho anh em.
Lậy Chúa của con, Xin hãy bên anh và giúp anh mỗi khi anh cần, xin hãy giúp đỡ anh nhiều hơn trong lúc này, nếu đẹp ý Chúa hãy giúp anh có được dự án mà anh đang tâm huyết,
Chúa ơi!
Con cảm tạ Chúa vô cùng vì hôm nay Chúa cho con gặp anh và được nhìn thấy anh bình an trong tay Chúa.
con yêu Chúa của con!
:love::love::love::love::love::love:

1hatcat
22-10-2011, 02:52 AM
Chúa ơi!
con muốn cảm ơn Chúa thêm nhiều nữa!
Chúa đã luôn bên con và thực sự chỉ có đi cùng Người con mới cảm thấy bình an!
Và đến ngày hôm nay, con vẫn muốn chia sẻ cùng Chúa!
Con muốn được làm vợ Của lão, được cùng đồng hành với tâm hồn của lão và chăm sóc lão Chúa ạ!

1hatcat
22-10-2011, 02:56 AM
:monkey03::monkey03::monkey03:
Chúa của con!
hôm nay uống có chút bia mà con đã phê phê roài này, hay con vui quá !

1hatcat
25-10-2011, 11:56 PM
Hôm nay về quê trên con đường quen thuộc vậy mà mình vẫn lạc, con đường xa hơn bình thường khoảng 20km.
Có thể Chúa muốn dẫn con đi dạo trong một ngày đẹp trời như thế này.

Cảm ơn Chúa, dù có lạc đường có xa một chút nhưng con khám phá được rất nhiều nơi những nơi ngay cạnh quê hương của con mà con chưa một lần đặt chân đến.

Cảm ơn Chúa vì nhờ lạc con hiểu rằng, hãy biết từ bỏ ý của mình và đón nhận những điều khác nằm ngoài suy nghĩ của mình và chúng cũng rất tốt đẹp.

Cảm ơn Chúa vì lạc mà con biết rằng có rất nhiều có thể dẫn con về với Chúa.

Cảm ơn Chúa vì đi lạc, con hiểu dù ở đâu con vẫn được bình an.

Cảm ơn những người xa lạ, những người có thể tôi chỉ gặp một lần trong đời nhưng nhờ các bạn tôi đã về đến nhà bình an.


anh, có thể anh đã từng lạc lối.
Nhưng! anh vẫn có con đường để đi

1hatcat
26-10-2011, 12:29 AM
Chúa ơi!
Thứ 6 là sinh nhật cụ non rồi Chúa ạ, hiện tại trong đầu con nghĩ như thế này
Thứ 6 này con mời cụ đi dự tiệc báo hỷ của bạn con, và rủ cụ về quê vào chủ nhật,
Con muốn nói với cụ 1 câu " anh ơi! chúng mình lấy nhau đi"
Nếu theo lẽ thường thì con phải là người được nghe câu này Chúa à, nhưng lúc này đây con lại muốn nói câu này với anh Chúa ạ,

Con không biết ý Chúa thế nào?

Có lẽ ngày mai con sẽ gọi điện cho cụ,

Xin Chúa hãy bên con, giúp con trong suy nghĩ nhất là khi gặp cụ,
Nếu con đường con đang đi là con đường Chúa muốn, xin Chúa hãy giúp con và ban cho con sự thấu hiểu để con hiểu anh hơn và yêu anh hơn.
trong từ suy nghĩ, giây phút và ước vọng của con, Con mong Chúa hãy bên con.

:53::53::53:

1hatcat
27-10-2011, 11:40 PM
Chúa của con!
con vừa nhắn tin cho anh nói câu đó rồi " chúng mình lấy nhau nhé"
Anh bảo " anh không thể, anh sẽ chỉ là gánh nặng của con, sao chúa không mang anh đi"

1hatcat
28-10-2011, 01:03 AM
Chúa ơi, con đây!
Tâm trạng quá con không ngủ được.
Hôm nay con và anh nói chuyện nhiều về chuyện kết hôn.
Con bảo anh, con sẽ đợi anh, đợi anh đến khi nào anh thay đổi suy nghĩ.
Con nói vậy để anh yên lòng, chứ thực sự con lo lắm Chúa ạ. Nếu không có Chúa thì con sẽ chẳng biết làm thế nào lúc này.

Anh hẹn với con hết mùa xuân này sẽ trả lời.
Con cũng hẹn với Chúa mùa xuân này là mùa xuân cuối cùng con phải quyết định cho hướng đi cuộc đời con,

Con xin dâng suy nghĩ của con, của anh, thân xác con và anh trong Chúa để người hướng dẫn đỡ nâng con.

Xin cho con được yêu anh trong Chúa, xin cho tình yêu Chúa nuôi dưỡng tình yêu của hai chúng con và xin Chúa che trở anh.
:love::love::love:

1hatcat
29-10-2011, 11:25 AM
Chúa ơi!
Anh bất thường quá!
Cả ngày hôm qua anh tắt máy, hôm nay con gọi thì anh báo anh đang họp.
Nhắn tin cũng chưa thấy anh nhắn lại.

Con rất mong chiều nay anh có thể về cùng con, con muốn đưa anh về để hiểu hơn về gia đình con trước khi anh lựa chọn, và đưa anh qua nhà tình thương, nơi con đã muốn đưa anh về đó từ rất lâu.

Con là Con của Chúa và anh cũng vậy, con tin Chúa mong muốn chúng con được hạnh phúc.

Tương lai là một điều xa vời con không thể hiểu thấu.
Cầu mong Chúa hãy hướng dẫn chúng con trong suy nghĩ và việc làm để từng ngày chúng con biết yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và hiểu Chúa hơn.

Xin cho anh biết thay đổi nếp sống, suy nghĩ
Xin cho anh cảm nhận được tình yêu Chúa để đón nhận sự bình an trong tâm hồn anh.

Con Của Chúa!

1hatcat
29-10-2011, 03:28 PM
@ chúa của con!
con vừa gọi cho anh rồi!
anh nói chiều nay anh vẫn bận họp, còn ngày mai thì bàn giao công trình nào đó chuẩn bị thi công!

Chán quá chúa nhỉ!
Anh lại không về, thiếu anh con như mất đi một phần sức sống.
Chẳng còn chút hào hứng nào nữa Chúa ạ.
anh vất vả mà con chả giúp được gì cho anh!
Gửi ah cho Chúa để Chúa gìn giữ và nâng đỡ anh!

1hatcat
31-10-2011, 04:06 PM
Gửi ông của con!
Gần 2 năm ông xa chúng con, Thời gian trôi đi nhanh quá.
Mọi thứ thay đổi nhiều, con người cũng thay đổi.
Anh Cả h yếu hơn và vẫn chưa thay đổi nhiều, lòng tin của con dành cho anh không hề thay đổi, nhưng con không giúp anh được gì cả kể cả việc cầu nguyện cho anh nhiều lúc con cũng lãng quên.

Cuộc sống bon chen, ai cũng quan tâm nhiều đến việc kiếm tiền thế nào, tiêu tiền làm sao..?

Đôi lúc con cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống này.
Con không biết con đang đi đâu, tìm gì, đường con đi có đúng hay không?
nhưng ông ạ, những cảm xúc thoáng qua đó chỉ đến rồi lại đi
Con tin Chúa và yêu Chúa, con tin Chúa luôn bên con và nâng đỡ con.

Cầu mong chúa luôn gìn giữ ôn, bà, gì trong tay Chúa!
Lúc này đây lòng con đang băn khoăn và lo lắng rất nhiều.
Con không biết phải như thế nào với lão " người mà con đã dẫn ra thăm một ông đó "
Ông cầu nguyện nhiều cho con và anh, để chúng con biết hiểu nhau.

Cầu chúc ông luôn hạnh phúc trong tay Chúa!

1hatcat
03-11-2011, 01:24 AM
Chúa của con!
hôm nay con lại nhắn tin rủ cụ non đi lễ, nhưng cụ vẫn không đi , cụ nói " hồi này anh bận lắm"
Con cũng biết, sẽ rất khó để anh đi lễ với con, nhưng đây là điều con muốn và con nghĩ cũng là điều Chúa muôn nên con cứ đề nghị.
Anh còn nhắn thêm " anh xin lỗi, anh đang rất,,, rất căng thẳng"

Không biết anh đang căng thẳng chuyện gì Chúa nhỉ, những tin nhắn của con có làm anh thêm căng thẳng không? Chúa ở bên anh giúp con, giúp đỡ anh để anh bớt đi những lo toan căng thẳng trong cuộc sống.

Con đang yêu anh, hơn cả ước mong được làm vợ anh thì con ước mong anh trở về với Chúa, con lo lắng và thương anh nhiều!

Hôm trước ở với cô H, cô bảo con nên từ bỏ anh, nhưng con không thể Chúa ạ, con không thể bỏ anh lúc này. Con không biết lúc này con đúng hay sai nữa, nhưng con chỉ nghĩ được vậy thôi.

Chúa luôn bên con, xin Chúa hãy giúp con, giúp anh và giúp linh hồn chúng con.

Con [hó thác trọn vẹn con trong tay Chúa, và con xin phó thác tình yêu của con Trong tay người,

Con yêu Chúa!

1hatcat
03-11-2011, 01:28 AM
Hồi tưởng lại quãng thời gian qua, thì với con như thấ này cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Lúc anh đi, con đã luôn cầu mong Chúa đưa anh về,
Rồi anh cũng về, nhưng anh lại lì lợm và vô cảm
Bây giờ anh cũng bắt đầu biết nhắn tin lại cho con rồi ,
Đó cũng là niền vui tuyệt vời con cảm nhận được và con muốn chia sẻ với Chúa!

Chúa ơi, nếu tình yêu của con dành cho anh mà cứu được các linh hồn thì con mong Chúa lấy tình yêu của con để rửa sạch cho những linh hồn tội lỗi đang cần đến lời cầu nguyện của chúng con.

Chúa ới! xin người hãy rộng lòng, dơ cao đánh khẽ để các linh hồn sớm hưởng nhan thánh Chúa và Chúa cũng sớm được vui khi nhìn thấy con cái của người Hạnh phúc,

1hatcat
03-11-2011, 02:28 AM
Có nên tha thứ hay không cho việc phá thai, một tội ác của sự thờ ơ của các bậc làm cha làm mẹ trong xã hội phát triển.

Ai cũng biết Việt Nam đang là một trong những nước có tỉ lệ phá thai lớn nhất thế giới! hàng ngày, hàng giờ tại hàng nghìn những trung tâm nạo phá thai những thai nhi vẫn đang bị tước đi quyền sống, quyền làm người quyền được đón nhận tình yêu thương.

Việc làm đó thật đáng trách, đáng giận và đáng lên án.
Nhưng chúng ta hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của những bà mẹ!
Tôi tin bản thân mỗi người khi phải quyết định từ bỏ đi giọt máu của mình họ cũng đau khổ lắm,
“ Lậy Chúa xin hãy tha cho họ vì họ không biết những việc họ làm”
Tôi cũng xin Chúa hãy tha thứ cho những bà mẹ và biến đổi tâm hồn những bác sỹ đang từng ngày giết đi những sinh linh bé nhỏ.

Vì lậy Chúa,
Những bà mẹ cũng là nạn nhân của một xã hội tội ác thống trị.
Họ là nạn nhân của một xã hội đang dần mất đi nhân tính
Họ là nạn nhân của một xã hội méo mó thông tin “ phá thai non với cái tên rất nhẹ nhàng, điều hòa kinh nguyệt”
Lương tâm trong mỗi con người đang bị che phủ và ngủ quên bởi kiến thức, đam mê, dục vọng.

Có thể tôi, hay bạn đã may mắn hơn họ vì được Chúa nâng đỡ, chở che và bao bọc trong tình yêu trong cộng đoàn và trong sự soi sáng, còn những bà mẹ kia họ không may mắn như chúng ta.

Nếu có một ngày nào đó không may ta lạc lối dời xa Chúa có thể ta cũng sẽ vấp ngã, trong xã hội đầy rẫy những cạm bẫy tử thần này thì chúng ta cũng có thể xa ngã lắm chứ.

Và chúng con, tất cả chúng con là anh em với nhau thì xin Chúa cho chúng con biết tha thứ cho nhau, cảm thông cho nhau và cầu nguyện cho nhau.
Xin cho những đứa con may mắn được sống trong vòng tay bao bọc của Cha biết cảm thông cầu nguyện cho những đứa con lạc lối và hoang đàn.
Lậy Chúa, con đau con biết Chúa cũng đau, tim Chúa tan nát khi đứng nhìn những đứa con của mình vứt đi món quà của Chúa là những sinh linh bé nhỏ.
Xin cho chúng con biết tha thứ cho nhau để nỗi đau của Chúa không bị dỉ máu thêm nữa khi chúng con chỉ biết lên án nhau.

Lậy Chúa, Xin cho nhóm luôn ngày một phát triển trong tình yêu thương và sự hiệp nhất để tình yêu Chúa được nối dài đến những mảnh hồn cô đơn khô cằn, để tình yêu Chúa cứu rỗi được những mần sống đan run lên trong cung lòng của những bà mẹ bị u mê trong tội lỗi và thức tỉnh tâm hồn những đứa con của Người!

Xin Chúa Thánh hóa và Chúc lành những công việc của nhóm, Xin đón nhận sự hy sinh của các thành viên trong nhóm làm món quà dâng lên Ngài và xin vì tình yêu Của Chúa mà cứu rỗi những linh hồn thai nhi.

Giuse Cunon

1hatcat
06-11-2011, 07:56 PM
Chúa!
Chúa của con, hôm qua con đã hư hỏng quá, may mà có Chúa bên con. Nhưng môi trường rượu bia như thế rất dễ làm con người ta xa ngã

Sinh nhật bạn, cả phòng hát chỉ toàn rượu và bia. Ai cũng hào hứng nhiệt tình nâng ly và uống.
Uống với mọi lý do, hỏi tên cũng uống, hỏi tuổi cũng uống sau mỗi màn chào hỏi là 1 ly rượu hay 1 chai bia cạn.
Con không biết mình uống bao nhiêu, chỉ biết là con đã uống rất nhiều và con đã không tình táo nữa rồi.

Trong nhóm có rất nhiều các bạn sinh viên 91,92 ở đó.

Gần cuối buổi hình như ai cũng để men làm chủ.
Thằng em ở Ninh Bình qua chỗ con và đề nghị thẳng " chị đi nhà nghỉ với em nhé"
Con bảo" nhìn em chị thấy thương hại em quá - lo học hành đi "
em bảo " em mà nhãi ranh à, chị sợ em thì có"
Con nói " tao mà sợ chúng mày à, thương mấy chú thôi, may mà chị hiền, em gặp mấy người khác là đời em tàn rồi đấy"

Cảm ơn Chúa đã bên con để giúp con tỉnh táo những lúc như thế. Nhưng con thấy thương các em ấy quá Chúa ạ.
Con đã gặp rất rất nhiều các trường hợp sinh viên chỉ vì chút rượu chỉ vì buổi tiệc mà họ đã lỡ
Có những lầm lỡ có thể làm lại nhưng có những lầm lỡ không thể.
Đi sinh nhật bạn về tâm trạng nề quá Chúa ơi!

Cụ non lúc nào cũng trong đầu con, dù say hay tỉnh thì cụ vẫn trong đầu con, ngay cả khi mấy thằng nó đề nghị con câu hỏi vô duyên đó con cũng chỉ nghĩ đến cụ.

Chúa của con!
Con nói với cụ suy nghĩ thế nào về câu hỏi của con nhưng anh chưa trả lời.
Nếu Chúa cho con chọn, con chọn anh vì con nghĩ anh đang cần con và Chúa.
Nhưng nếu xa con là điều tốt hơn cho anh thì con vẫn sẵn lòng vì con tin Chúa mới là người chăm sóc cho anh tốt nhất.
Chúa hãy giúp con hiểu và lựa chọn theo thánh ý Chúa.

1hatcat
14-11-2011, 09:53 AM
hôm nay sinh nhật em con!
Cảm ơn Chúa đã những ngày tháng qua luôn đồng hành và gìn giữ chị em chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho cuộc sống và tương lai của em, để em luôn sống trong tình yêu Thương của Chúa.

Nếu một ngày con có phải xa các em, thì xin Chúa hãy giúp con luôn giữ các em trong lòng của mình, để qua Chúa chúng con được gặp nhau.

1hatcat
14-11-2011, 09:56 AM
Hôm nay vẫn vậy Chúa ạ!
Mở mắt ra là con lại nghĩ đến cụ non, mọi suy nghĩ của con toàn có lão trong đó.
Cũng sắp đến ngày con phải quyết định, và đòi hỏi ở anh một lời quyết định.
Xin Chúa hãy đồng hành cùng con và anh, giúp con và anh mở lòng mình, biết suy nghĩ về nhau cho nhau

1hatcat
15-11-2011, 05:09 PM
Hôm nay mọi người trao đổi nhiều về đám cưới của anh Đạt
anh là người có tiền, có địa vị, còn tâm hồn anh thế nào thì con không rõ, anh chuẩn bị lấy vợ và dự kiến sẽ tổ chức một bữa tiệc sang trọng tại khác sạn lớn ở HN

Mọi người thảo luận về người vợ anh sẽ lấy, 1 người mới đi du học về và cũng khá thành đạt

con nghĩ đến anh!
Có lẽ anh cũng cần có một người phụ nữ như thế mới có thể chia sẻ với anh trong công việc, trong cuộc sống và anh có thể ngẩng cao đầu về người vợ của mình

còn con, con chỉ là con của Chúa 1 hạt cát nhỏ bé, công việc là số không, sự nghiệp và cả nhan sắc là số không.

Chúa ơi!con có nên ra đi !
Con có nên buông tay!

1hatcat
15-11-2011, 05:15 PM
Con vừa nhắn tin cho anh rủ đi cafe tối nay Chúa ạ.

Chúa ơi!
Nếu Con và anh nên gặp nhau thì Chúa để chúng con gặp nhau nhé, còn nếu không cần con không gặp anh cũng được

nhưng lòng con sẽ buồn lắm Chúa ạ, Lúc n ào con cũng suy nghĩ về anh và muốn gặp anh.

Con muốn thấy anh trở lại như trước, hay nói và hay chia sẻ.
Ôi lậy Chúa!
xin hãy bên anh!

1hatcat
06-01-2012, 02:28 PM
Em đã từng nghĩ, năm 30 sẽ là năm em phải xác định hướng đi cho cuộc đời em.
Suy nghĩ dẫn lối cho hành động vì vậy em cũng phải có những định hướng để quyết định cho hành động của mình
Và Chúa cho em cái quyền tự do cao cả đó, và em đang dùng quyền tự do đó.
Con đã từng suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều
" Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì, Chúa có cần con giúp gì cho Chúa không? "
Điều con mong ước là hiểu được điều Chúa muốn hơn là việc con sẽ làm gì.
Con đang đứng giữ ngã ba đường.
Chúa muốn con đồng hành cùng anh, hay Chuá muốn con làm một việc gì khác?
Làm sao để con hiểu thánh ý Chúa ở ngã ba này?
Và con tin, Chúa sẽ giúp con.

Con đã hỏi anh" Anh suy nghĩ thêm về chuyện của chúng ta, nếu anh cũng có tình cảm với em thì chúng ta phải tính đến chuyện kết hôn, còn nếu tình yêu không đủ lớn và kết hôn là điều anh muốn thì em mong anh hãy thẳng thắn đừng vì em hay vì điều gì cả mà trái với lòng mình"
Và cuối cùng anh đã nói qua một người bạn" con và anh không thể kết hôn........" Với em đây là câu trả lời quan trọng nhất.
Em sẽ không suy nghĩ nhiều, vì sao anh quyết định như thế.
Vì, dù có lý do là gì thì quyết định vẫn là điều quan trọng nhất.
Em coi đây như là ánh đèn để chỉ lối cho em bước đi những bước tiếp theo.
Em không còn ở Ngã ba nữa. Em đã có hướng đi cho mình.
Cảm ơn anh đã từ chối em, vì em biết điều em đang lo lắng băn khoăn đã có câu trả lời.
Cảm ơn anh đã từ chối em để em không còn phải băn khoăn giữ một ngã ba .
Cảm ơn anh đã từ chối em để lòng em lại được nhẹ nhàng bình an.

Em không nghĩ em lại quên anh nhanh và dễ đến thế.
Anh đến cũng nhẹ nhàng và ra đi cũng nhẹ nhàng.
Em không nghĩ em đã giúp được gì trong thời gian em và anh quen nhau, nhưng gặp cho em trải nghiệm thêm về cuộc sống, về niềm tin về Chúa.....

Một lần nữa, em thật lòng muốn nói với anh!
Em cảm ơn anh đã từ chối em
Cảm ơn Chúa đã đưa anh đến với em.

1hatcat
06-01-2012, 02:47 PM
@ anh!
Anh từng nói với em!
Em chưa hiểu gì về anh, anh còn có những điều đáng sợ hơn H.
Em không hiểu, với anh điều đáng sợ đó là gì vì anh không nói cho em biết và em cũng không muốn gượng ép những điều anh chưa sẵn sàng chia sẻ.

Nhưng anh biết không?
Đến hôm nay, em đã nhận ra một điều đáng sợ ở anh, đối với em mà nói thì nó còn đáng sợ hơn bất cứ căn bệnh thể xác nào.
Anh đã thể hiện rõ con người của anh, một kẻ ham sắc và bội tín.
Anh đã thể hiện rõ con người háo sắc của anh ra với bạn bè em.
Anh đã tán tỉnh cô bạn của em" Em đã nói với anh, em coi chị như chị gái của em - Thế mà anh vẫn có thể buông lời tán tỉnh chị"

Anh!
Bản chất con người khó thay đổi quá? Anh lại trở về con người chính anh ngày xưa.
Em buồn, nhưng không trách và giận anh.
Nhưng em hy vọng.
Hy vọng anh có thể thay đổi.

Đối diện với lòng mình, đôi lúc em cũng thấy ghê tởm anh, kinh sợ anh và muốn oán hận anh. Nhưng em không làm được điều này.
Chỉ một chút oán hận thoáng qua rồi em lại thấy cần phải cầu nguyện cho anh.
Lậy Chúa, gửi lại anh cho Chúa!
Gửi lại gửi bạn Chúa đã đưa đến cho con.
Và nếu được, lúc này đây con muốn xa anh một thời gian.

1hatcat
06-01-2012, 04:34 PM
Nếu!
Một khái niệm không tồn tại trong cuộc sống thực tế.
Nếu không gặp thằng này thì có lẽ tao đã không hư hỏng.
Nếu lần ấy tao đầu tư vào vụ làm ăn đó tao đã giàu rồi ........
Nếu ...
Con vẫn biết từ nếu không tồn tại, Nhưng đôi lúc con vẫn thích nói với Chúa về từ ước mong của con bằng 1 từ nếu.

Nếu con lấy chồng!
Con sẽ mong đó là một người có cùng niềm tin với con và song hành cũng con trên đường con và Chúa đang đi.
Đó lẽ là người con có thể chia sẻ cùng con trong từng ngày của cuộc sống.

Và 1 Đám cưới.
Đầu tiên,chúng con sẽ đi đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục xã hội. Học giáo lý theo đúng thủ tục giáo hội.
Sau đó, con và anh sẽ dành thời gian đi thăm những nơi mà Chúa muốn đi. Vì đây là thời gian con đang hạnh phúc của chúng con, con muốn được đem miền vui và hạnh phúc đó của chúng con đến những nơi mà Chúa muốn đến.
Cuối cùng, là một buổi lễ thật long trọng trong nhà của Chúa, có sự hiện diện của Ông bà, bố mẹ, bạn bè,............... Sau đám cưới sẽ là một bữa anh nhẹ theo đúng truyền thống quê con.

Con cái!
Nếu được, con sẽ không sinh con nữa Chúa ạ.
Đầu tiên con sẽ đón 1 em, rồi đến 2 em....(Tùy vào tình hình kinh tế và khả năng của con con sẽ quyết định số lượng này) từ một cộng đoàn nào đó về làm con của chúng con.
Và các em sẽ lớn lên trong vòng tay yêu thương của hai chúng con.

Gia đình!
Sẽ là một đại gia đình, với bố mẹ, ông bà cô dì chú bác.. của cả hai bên.
Con đã hạnh phúc trong đại gia đình của mình,thì con tin có thêm một đại gia đình nữa con sẽ hạnh phúc hơn nữa.

Đó chỉ là nếu!
Còn thực tế thì con vẫn đang là một hạt cát của Chúa.:love::love::love:

1hatcat
06-01-2012, 04:41 PM
Nếu con đi Tu!
Con không ao ước nhiều! Con không ước con sẽ thành một bà sơ, sẽ được mặc áo dòng, sẽ được khấm hứa...

Nhưng con ước.
Con sẽ được sống trong nhà của Chúa.
Con sẽ được tận hiến đời mình với những công việc Chúa muốn làm
Đến những nơi Chúa Muốn.
Gặp những người ốm đau.
Con sẽ chỉ là một hạt cát, bé nhỏ thôi nhưng con muốn được là hạt cát bám vào gấu áo của Chúa.

Con ước!
Đến và hòa mình vào những bệnh nhân nhiễm hiv
Con muốn là cây cầu đưa những linh hồn khắc khoải về với Chúa
Con ước Chúa dùng con để thực hiện những ý định của NGài.

Nhưng Chúa ơi!
Nhìn lại, con chỉ thấy con là một đứa xu nịnh, chỉ biết nói mà không biết làm.
Con thấy, con chưa hành động gì để đáp đền tình yêu của Chúa cả.
Con vẫn mê ăn, mê ngủ ham chơi và vô hồn quá.

1hatcat
12-01-2012, 08:46 AM
Hôm nay chị gọi cho em,
Em mừng vui quá, chị bảo em liên hệ với 1 chị khác nhà của các chị ngoài đi này.
Ôi, Lậy Chúa!
Con đang đi từng bước, từng bước trong bình an và trong sự dẫn dắt của Chúa
Xin Chúa đi cùng con, dắt con đi và hướng dẫn cho con.

Chị Vân, Anh Châu bảo sẽ giúp con dẫn qua nhà các chị. Nhưng con nghĩ, con nên đi bằng đôi chân của mình, tự mình bước đi, khi nào con không thể đi được hay khó khăn thì con mới được chờ đón sự giúp đỡ từ người khác.

Vì vậy, con đã quyết định gọi điện cho các chị và bắt đầu tự mình tìm đến các chị.

Ôi! giọng các chị nhẹ nhàng quá Chúa ạ, con cảm thấy sự bình an khi nc với các chị.

Chúa ơi, con với Chúa cùng đi nhé!

Phó dâng cho Chúa tất cả những gì là niềm vui, hạnh phúc và cuộc sống của con.

1hatcat
12-02-2012, 03:36 PM
Tôi nghe câu này rất nhiều, nhưng để cảm nghiệm được nó thì đến nay cũng chỉ là mơ hồ.
Tình yêu ở đây không đơn thuần là tình yêu nam nữ mà nó bao gồm tình yêu gia đình, tình yêu cha mẹ, bạn bè ,,,,,,,, và tới tôi thì đó là Tình Yêu GiêSu

Tình yêu là gì, là sự khao khát được hiểu, được chia sẻ và được chở che, hòa mình vào bản thể người mình yêu, là ước vọng được gặp được dấn thân và song hành được tận hiến và đặc biệt là sức mạnh cảm nhận được người mình yêu đem lại.

Ở đây tôi sẽ không bàn nhiều, không nói nhiều về những thứ tình yêu khác như; bạn bè, gia đình hay nam nữ. Vì tôi tin, với những tình yêu đó tôi chưa cảm nhận được, với bố mẹ lúc nào tôi cũng thấy tôi thiếu xót, với bạn bè tôi luôn cảm thấy mình vô tâm còn với một người nam nào đó thì tôi luôn tâm niệm “ bất hạnh cho thằng đàn ông nào lấy phải tôi”,

Còn với Chúa, tôi cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu của Ngài với tôi đó là tình yêu của Người Cha dành cho một người con là tôi và một người bạn cũng là tôi. Chúa đóng hai vai trò vừa là Người Cha, người mẹ hướng dẫn, chở che, vừa là người bạn bên cạnh chia sẻ .

Từ ngày gặp Chúa và cảm nhận được tình yêu của Ngài luôn bao bọc lấy đời sống của tôi, tôi cũng ao ước khao khát hiểu hơn về Ngài, hiểu hơn về Người yêu mình và đó là lý do tại sao tôi tìm đến các sách đạo, thánh ca, đi lễ và đó cũng là lý do tôi ở đây.

Tình yêu Chúa đã biến đổi tôi.
Trước khi biết Chúa, tôi cũng đã rung động và cũng đã từng tạo cho mình một số chiến tích trong tình yêu. Lúc đó với tôi yêu và chia tay là chuyện bình thường lắm thấy thích thì đi chơi và thành cặp. Từ năm lớp 9 – 12 khoảng 3 năm thôi tôi cũng bước qua khoảng 3, 4 mối tình gì đó, học xong 12 tôi cũng được hai bạn hỏi cưới và nếu lúc đó gật đầu đồng ý 1 trong hai bạn có lẽ giờ này tôi đã là bà mẹ của vài đứa con.
Thế nhưng may mắn cho tôi, hồi đó tôi ham chơi quá. Nghe nhắc đến việc lấy chồng chẳng khác nào bảo trẻ con uống thuốc. Tôi sợ và từ chối để sau đó tôi theo anh vào nha trang và ở mảnh đất này tôi gặp được Chúa.

Gặp Chúa, tôi đã ao ước tôi sẽ được song hành và tận hiến đời tôi cho Chúa “ tôi đã từng viết 1 lá thư cho Chúa và lá thư đó được gửi ở Nhà Thờ Anton gần Đại Học Thủy sản Nha Trang”
Nội dung bức thư đại loại, là tôi sẽ sống 1 mình bên cạnh gia đình nếu gia đình tôi vẫn còn tồn tại những đau khổ như trước khi tôi đi, còn nếu cảm thấy được sự bình yên tôi sẽ khăn gói theo Chúa.

Đó là sự biến đổi xâu sắc trong tâm hồn tôi kể từ khi tôi dành tình yêu của đời mình cho Chúa.
Và với tôi, từ ngày gặp Chúa tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng lắm. Nó không đơn thuần là sự cho đi và nhận lại mà đó là sự trao ban hy sinh chờ mong và hy vọng là sự chết đi chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho người mà mình yêu.
Với tình yêu này tôi bước chân vào Sài Gòn, và cũng chính tình yêu này đã bao bọc và giữ gìn tôi để tôi giữ được mình tránh khỏi những thừ tình yêu thoáng qua của bọn sinh viên.

Nhưng rồi, cũng ở đây tôi biết mình nhiễm Viên gan B. Điều này cho tôi hiểu, con đường đi tu của tôi là không có cửa vào. Như vậy tôi chỉ còn 1 lựa chọn là sống 1 mình và tôi vui vẻ với đời sống như thế.


Thế nhưng!
Ra trường về HN hơn 1 năm tôi gặp anh. anh hơn tôi 4 tuổi và làm xây dựng và cùng tôn giáo. Sau 1 thời gian dài anh nói mong muốn tiến xa hơn với tôi. Tôi từ chối.
Nhưng anh vẫn bên tôi và dần biến đổi suy nghĩ của tôi và giúp tôi hiểu rằng; không ai có quyền lựa chọn cuộc sống 1 mình ta chỉ có thể lựa chọn đi tu hoặc lập gia đình.

Tôi không thể đi tu vậy con đường còn lại của tôi là lập gia đình và anh là người tôi chọn. Tôi coi anh như một món quà đặc biệt Chúa gửi tặng cho tôi vì thế tôi đã trân trọng và tin anh vô điều kiện.
Nhưng rồi một ngày tôi nhận ra rằng, tình yêu anh dành cho tôi quá nhỏ bé so với những tham vọng của anh. Anh một rô bốt, ngoài tôi ra anh không quan tâm tới ai trong gia đình của tôi, và với anh tiền, công việc, sự nghiệp là tất cả. Anh đang biến mình thành lô lệ của công việc và của cái xã hội vật chất này.
Tôi đã cố hiểu, cố hòa mình cố cảm thông nhưng tất cả đều vô vọng.
Và cuối cùng tôi đã phải quyết định chia tay dù lòng đau lắm.
Sau tình yêu này tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, và biết thế nào là tình yêu và biết thế nào là đau khổ. Dù chia tay nhưng tình yêu này đã cho tôi cảm nhận được nhiều điều để tôi biết cách sống và hiểu hơn nỗi đau mà những người bạn tôi đã từng trải qua.
Tình yêu này cũng cho tôi hiểu, chia tay không phải là chấm hết mà nó cho ta cơ hội mới một trải nghiệm mới và ít ra nó cho tôi hiểu. Chúa đau khổ như thế nào khi yêu?
Tình yêu tôi dành cho anh là thứ tình yêu nhỏ bé lắm so với tình yêu Chúa dành cho tôi và những người con của người thế mà tôi cũng đau khổ vô cùng.
Còn Chúa thì sao, yêu anh rồi chia tay giúp tôi hiểu rằng tôi phải yêu Chúa nhiều hơn, trọn vẹn hơn.

Sau đó trên đường đời này trái tim tôi 1 lần nữa dung lên, một lần nữa tôi phải cầu nguyện với Chúa! “Lậy Chúa, Chúa muốn con làm gì, sống đời sống như thế nào?”
Và một lần nữa tôi đứng giữ ngã ba.
Tôi tự cho mình một thời hạn. Là hết tuổi 29 tôi sẽ có một câu trả lời rõ ràng về định hướng của cuộc đời mình và sống hết mình với lựa chọn của mình.
Sẽ thật là khó khăn, tuy nhiên tôi biết. Bên tôi luôn có một người đỡ nâng tôi và dù tôi có lựa chọn hay quyết định thế nào thì Người đó cũng không bỏ rơi tôi.

Ngã ba này tôi đã không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cuộc đời mình, vì thế tôi đã thử đi vào con đường thứ nhất. Nhưng nó đóng lại - Tôi đã buồn, hụt hẫng một chút.
Nhưng, câu trả lời tôi đã tìm được, ngã ba h đã có lối rẽ.
Khác với lần trước khi phải đóng cửa lại một lối đi tôi đã đau khổ và trải nghiệm nó thì lần này tôi vui mừng đón nhận nó và coi đó là cơ hội để nhận ra con đường của mình.

Cảm ơn những người đã đến và đi trong cuộc đời tôi,
Dù không song hành nhưng các bạn đã giúp tôi được trải nghiệm, được sống , được trưởng thành hơn và hơn hết các bạn giúp tôi hiểu hơn về những thiếu xót trong tình yêu của mình.
Có thể tương lai sẽ là phía trước và những điều tôi nghĩ về nó sẽ không đến, không làm được và không hình thành nhưng quan trọng sẽ là một hôm nay của tất cả những gì không nuối tiếc.

1hatcat
15-02-2012, 12:02 AM
lậy chúa!
29 - 30 vậy là con đã đi qua ngưỡng cửa tuổi
xin Chúa đồng hành cùng con trên đường đới và đón qua đi qua ngưỡng cửa để bước vào Nhà Chúa

1hatcat
04-03-2012, 12:11 PM
NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ (http://www.youtube.com/watch?v=Kz3FLZgbWHI&feature=related)

1hatcat
07-03-2012, 09:10 PM
http://st.nhacso.net/flash/v78/videoEmbed.swf?xmlPath=http://nhacso.net/flash/video/xnl/1/id/WFxYUQ==&colorAux=0x0099ff&colorMain=0x000000&colorBorder=0xcccccc&mAuto=false&autoplay=0&typePlayer=single

1hatcat
17-03-2012, 04:57 PM
@ Chúa!
Thời gian này con lại trống rỗng quá.
Con như 1 cái thùng thủng vậy,
không buồn, không vui, không bận tâm, không lo lắng, không thổn thức.
Con thấy con chẳng khác nào những hòn đã vô tri.
Lậy Chúa! Xin hãy nắm tay con.
Mẹ ơi, xin hãy bên con!

1hatcat
18-03-2012, 04:35 AM
@ Chúa!
Chào đón 1 ngày mới cùng con.
con đang cố quên anh, thỉng thoảng anh đến làm sáo trộn tinh thần con. Nhưng con tin Chúa hiểu con.

Lúc này đây, con đang phải cố gắng và cố gắng nhiều.
Và vẫn là cố gắng để quên anh.
Con đường con đi sẽ không có chỗ cho anh.

1hatcat
18-03-2012, 04:47 AM
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VY1I-GC6G0I?version=3&amp;hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VY1I-GC6G0I?version=3&amp;hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

1hatcat
23-03-2012, 11:21 PM
Chúa của con!
hôm nay con nói chuyện với anh Tuấn và biết bệnh tình của chị vẫn đang trong thời gian nguy kịch.
anh lo lắng cho chị rất nhiều.
Con nói với anh con sẽ cầu nguyện cho chị
Và con về đây để nói chuyện cùng chúa về chị.
Lậy Chúa của con, hôm nay con đưa đến cho Chúa một người bệnh đang trong cơn gian nan.
Con tin, Chúa có thể giúp chị như Người đã giúp những người bạn của con.
Xin người hãy đến cùng chị và gia đình của chị, xin giúp chữa lành chị về phần xác và dẫn cho gia đình chị gặp Chúa.

Lậy Chúa, con hạnh phúc khi được làm con Chúa., con cũng ao ước con có thể đem hạnh phúc này đến với những người bạn của con.

Xin người hãy đến thăm gia đình chị và giúp đỡ chị!
Cảm tạ Chúa và xin hãy cho con biết đồng hành cùng Chúa trong từng giấy phút đời sống con!
Con của Chúa!

1hatcat
01-01-2013, 11:37 PM
CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2013
LẬY CHÚA CON LÀ HẠT CÁT BÉ NHỎ CỦA CHÚA

1hatcat
02-01-2013, 11:21 PM
nghi dấu ngày em ( Q) trở về sau một năm cải tạo.
Cảm ơn em vẫn nhớ tới chị
Cầu mong gia đình nhỏ của em bình an và hạnh phúc trong năm mới và đời sống

1hatcat
05-01-2013, 11:07 AM
Ngày mất của ông chín : 0 2/01/2013 linh hồn phêro

Anh truyền: linh hồn Daminh và bà Phiếu : linh hồn Anna

-

1hatcat
05-01-2013, 07:35 PM
Chúa mến!
Ngày mai là lễ hứa của con, một ngày đặc biệt trong đời. Cảm ơn Chúa đã dắt con đến đây , cảm ơn Chúa đã chọn cho con một con đường khi con không biết đi đâu .

Nhiều lúc con nghe các bạn nói, phải trải qua đau khổ thì mới có thể trưởng thành và lớn lên. Nhưng nhìn đi nhìn lại con thấy con luôn nằm trọn trong vòng tay của Chúa. Con không biết đau khổ vậy con có thể lớn l ên được không ?
Con yêu Chúa, con muốn mỗi ngày yêu Chúa nhiều hơn con khao khát được hiểu Chúa, thấy Chúa và chạm được vào Chúa.
Có lẽ con là một đứa bé Chưa lớn nên được Chúa bao bọc nhiều, để những đau khổ không chạm đến con, hay con là một con bé vô tâm không biết cảm nhận đau khổ của Chúa, của cuộc đời của anh em!
Lậy Chúa! xin hãy nắm chặt tay con và chỉ c ho con biết đâu là điều Chúa muốn nơi con
Con đây!

1hatcat
05-01-2013, 07:38 PM
..............................
Chúa yêu! Chúa là tình yêu của con
Con yếu đuối trong tình yêu của Chúa
Con thơ dại trong tình yêu của người

Hạnh chúc cho con vì được là con Chúa
Được Ngài chăm sóc ẵm bồng và nâng đỡ
Được Ngài yêu thương vỗ về và chở che

Cảm ơn Chúa,
từng phút giây con muốn cảm ơn Chúa
Cảm tạ người
Muôn đời con muốn cảm tạ ngài
Say ngất trong tình yêu bao la của Chúa

Chúa!
Tình yêu và hạnh phúc của đời con.

1hatcat
08-01-2013, 08:17 PM
Một ngày nữa lại trôi qua con xin dâng tất cả lên Chúa
Vậy là con chính thức đính hôn
Tương lai còn ở phía trước - con xin được phó thác trọn vẹn trong tay Chúa
Xin người đồng hành cùng con qua bàn tay dẫn dắt của Mẹ Maria.

mayxanh1234
08-01-2013, 10:24 PM
rất thích những tâm sự đơn sơ chân thành ấm cúng của em

1hatcat
16-01-2013, 11:30 PM
cảm ơn Mẹ,con đã về tới nhà bình an.

Hôm nay là một ngày rất rất tuyệt vời của con. Sáng nay ngồi đọc kinh, con được hành phúc nhìn thấy Mẹ. Con tự hỏi con hoa mắt hay Mẹ yêu con cho con được nhìn thấy dung nhan MẸ. Con đã xoay đầu theo các hướng khác nhau. Nhưng mẹ vẫn ngồi đó, bàn tay Mẹ nắm bàn tay Chúa. Con không được nhìn rõ dung nhan mẹ nhưng dáng Mẹ thật thư thái nhẹ nhàng.

Mẹ đôi một cái khăn mầu trắng ngà, áo dài bên trong màu trắng tinh tuyền còn áo choàng ngoài màu xanh nhạt
Mẹ ngồi trên một cái ghế đưa hai chân về phía trước, mắt hướng về phía con. Tay trái Mẹ đưa tay nắm tay Chúa hài đồng. Tay phải Mẹ cầm gì đó như đũa thần và tỏa sáng rực rỡ.
Con nhìn mãi mà không thể nhìn rõ khuân mặt của Mẹ, nhưng với con đây là một niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi và Nước mắt con đã rơi ra vì hạnh phúc, hạnh phúc vì được nhìn thấy dung nhan của Mẹ yêu.

Mẹ!
Con yêu Mẹ

Con xin đặt Chú của con, xin mẹ chữa Lành
Con xin đặt Anh cả, anh hai, và những lo toan của anh ba vào bàn tay yêu thương của MẸ
Con cũng xin đặt những người bạn Chúa đã gửi đến cho con vào bàn tay của Mẹ, con xin Mẹ cũng yêu thương các bạn như Người đã yêu thương con
Con tín Thác tương lai, tâm hồn, thân xác con vào bàn tay nhân lành của Gia đình thánh gia.
Con xin dâng các linh hồn mồ côi, người già, người bệnh, người vô gia cư, những người cô đơn sầu khổ vào bàn tay yêu thương của Chúa và Mẹ.

Cảm ơn Chúa, Mẹ, ông Thánh giuse

1hatcat
19-01-2013, 09:00 PM
Cảm ơn Chúa và Mẹ đã luôn đồng hành cùng con
Hôm nay, một ngày nữa Chúa lại giúp con
Lậy Chúa, con vẫn thấy mình yếu đuối, vô tâm, xác thịt nặng nề
Xin Chúa và Mẹ nắm chặt tay con trong từng giây phút
Vì con sợ, chỉ cần rời tay của Chúa và Mẹ con sẽ bay đi mất

Con yếu đuối

1hatcat
11-02-2013, 07:38 PM
Lộc thánh năm 2013:
@ Chúa của con. Năm nay con, chị và Th về Đà Lạt dịp chuẩn bị tết - Đúng dịp các bạn đang chuẩn bị làm lộc thánh cho năm 2013 thế nên bọn con được ưu ái nhận lộc thánh trước, con thủ thỉ hỏi Chúa - Chúa nói gì với con, nhẹ nhàng rút cho mình một câu
" ĐẤNG TOÀN NĂNG ĐÃ LÀM CHO TÔI BIẾT BAO ĐIỀU CAO CẢ, NGƯỜI NÂNG CAO MỌI KẺ KHIÊM NHƯỜNG"
Cảm ơn Chúa về tất cả những hồng ân cao cả và bình an Chúa đã luôn ban xuống cuộc đời con, có thể con không nhận biết, cảm nhận hết được những ơn lành của Ngài. Nhưng lậy Chúa ngày ngày con chỉ có một ao ước - ước mỗi ngày yêu Chúa nhiều hơn
Chúa và Mẹ giúp con, chỉ cho con cách sống khiêm nhường vì đó là điều Chúa muốn - nhưng để tự con con sẽ chẳng biết phải sống khiêm nhường như thế nào

Mến Chúc Chúa và gia đình Thánh Gia luôn tràn ngập niềm vui trong niềm vui của những con chiên.
Yêu - mến -Cậy - tin ở Chúa

1hatcat
11-02-2013, 07:40 PM
Cầu chúc các thành viên trong diễn đàn TCVN năm mới an lành, hạnh phúc và có những ngày tết vui vẻ bên gia đình cùng người thân.
Chúa ở cùng Chúng ta.

1hatcat
21-06-2013, 12:45 PM
yêu!
Khi không thể nói những lời mến yêu với anh em, ta có thể làm cho người anh em những điều ta mong muốn bằng trái tim yêu thương và gửi gắm cho Chúa hạt giống nhỏ đó. Chúa sẽ cho nẩy mầm và trổ sinh hoa trái.

Yêu Chúa!

1hatcat
24-06-2013, 11:00 PM
??
Có bốn người cùng phải đi đến một nơi xa. Đó là một cuộc Hành trình đầy khó khăn và cạm bẫy


Người thứ nhất trước khi đi đã đến bàn bạc với Bạn của mình, và được người Bạn đó chỉ cho một con đường phù hợp.Người Bạn đó không chỉ chỉ đường và đi cùng người như nhất trong suốt chuyến hành trình.

Người thứ 2 cũng lên đường: và khi tai nạn xẩy ra người đó đã alo cho Người Bạn của mình để nhờ trợ giúp. Và sau đó họ lại cùng đồng hành với nhau.

Người thứ 3 lên đường: tai nạn xẩy ra họ cũng alo cho người Bạn đó - nhưng khi vấn đề giải quyết xong họ đã để lại người Bạn và lại tiếp tục lên đường.

Người thứ 4 lên đường: tại nạn xẩy ra họ đã tự giải quyết mà quên mất có một người Bạn luôn sẵn sàng giúp họ đi qua những khó khăn này.

Cảm ơn Chúa!
Con yêu mến Ngài!

1hatcat
26-06-2013, 09:52 PM
1. Nghĩ tốt về người khác

2. Nói tốt về người khác

3. Làm việc tốt cho người khác

Dâng lên Chúa ngày sống hôm nay của con.

Con yêu Chúa. "-" "-"

1hatcat
05-07-2013, 09:46 PM
Lậy Chúa! xin dậy con biết yêu thương và tha thứ.

con yêu Chúa!

1hatcat
09-07-2013, 07:37 PM
Gió:
hôm chủ nhật rồi con đi thăm mấy bạn trong khu tập trung dành cho người vô gia cư, trong đó con quan tâm nhất tới phòng có 13 em nhỏ, con coi chúng như những đứa em, đứa cháu của con vậy.


Tuần này khi đang nói chuyện với mấy đứa nhỏ, có một em đưa cho con tờ giấy nó bảo" em gửi chị đấy"

Con nghĩ, không hiểu em nói gì mà không nói luôn, hay em nhờ con mua cái gì? hay em trách con vì đợt trước con có chút lầm lỗi với chúng.

Về nhà mở giấy ra đọc con bất ngờ quá - thằng em 17 tuổi viết cho con " Em yêu chị - dù biết chị lớn tuổi nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác, em sẽ kiếm chị khi em ra"

suy nghĩ của thằng bé làm con bất ngờ quá, đúng là gió lạ Chúa ạ.

Con có cần nói gì với em ấy không nếu tuần tới con gặp em?

Con xin dâng các em nhỏ ở đây cho Chúa

Con cũng dâng Chúa tình cảm và cả tâm hồn của em.

Con yêu mến Chúa!

1hatcat
09-07-2013, 07:45 PM
Chúa ạ!

Không hiểu sao mấy ngày hôm nay suy nghĩ về cái chết hay đến trong đầu con. Con không sợ chết, nhưng sao khi suy nghĩ đó đến cũng làm con bâng khuâng lắm.

Con không biết từ khi nào trong con luôn có suy nghĩ, 35 tuổi sẽ là tuổi chấm dứt những ngày sống ở trần gian của con.

năm nay 31 rồi vậy là còn 4 năm nữa Chúa nhỉ - không biết đầu năm - giữa năm - hay cuối năm

35 sẽ là tuổi con để ý nhiều như cái tuổi 30 vậy?

Con dâng linh hồn, thân xác của con trong tay Chúa?

con không quan tâm nhiều con sẽ chết cách nào, con chỉ xin Chúa một điều

Xin gia đình Thánh Gia đón con trong giờ phút cuối đời của con

Và xin Chúa chúc lành cho tất cả những người Chúa đã gửi đến cuộc đời con, xin cho con được gặp lại tất cả trong nhà của Chúa.

Con yêu mến Chúa!

1hatcat
09-07-2013, 08:04 PM
Mầu nhiệm:

Chúng con mới quen một ông cụ sống ở vỉa hè, chỗ ông ở chất đầy bịch ly lông cũ và rác các loại. Chỗ ông ở như một đống rác vậy Chúa ạ.
Đáng thương nhất là cái chân của ông bị lở loét và xưng húp lên như quả dứa.
Đứng từ xa đã gửi thấy mùi hôi của rác cùng với mùi hôi của vết thương.

Sau một lần gặp chúng con đã làm quen được với ông và xin phép ông cho chúng con đến rửa vết thương cho ông.

Nhưng thật đặc biệt:

Khi nào ông thích thì ông để cho chúng con rửa, khi nào không thích thì thôi
1 tuần thì có ba ngày đi đến phải đi về không được rửa cho ông.

rồi những rác quanh ông, chúng con xin phép ông để dọn thì ông không cho

rồi chúng con mang quần áo sạch đến cho ông thay ông cũng không thay.

khi nói chuyện con thấy ông rất tỉnh táo và hiểu chuyện. nhưng cách sống của ông con không hiểu được Chúa ạ,

nhưng Chúa biết không? điều đó làm con nhớ đến con

Con nghĩ đến tâm hồn con, có lẽ tâm hồn con như ông vậy? nhiều tội lỗi và hôi thối

Chúa đã kiên trì đến với con, đã nài nỉ xin dọn dẹp cho con mà nhiều lần con lại khước từ Chúa.

Chúa chỉ có thể dọn dẹp khi con đồng ý, và thế là Chúa cứ kiên trì ở bên con

Xin Chúa luôn ở bên con

Con cũng sẽ luôn ở bên ông, dù ông có khước từ con cũng sẽ kiên trì vì đến với ông con lại nhớ đến Chúa nhiều hơn

Mỗi bước con đi, xin Chúa đi cùng con

Cảm ơn Chúa đã cho con gặp ông.

Xin Chúa thương chữa lành linh hồn và thân xác ông.

Con yêu Chúa!

1hatcat
20-07-2013, 07:14 PM
Chúa mến!
Chúa khỏe không?
con yêu Chúa.
Xin Chúa thánh thần hướng dẫn con để con biết yêu Chúa như Chúa muốn.

1hatcat
20-07-2013, 07:18 PM
Chúa mến!
Hôm nay con tập chăm chỉ làm việc, mỗi lúc con làm con thầm cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh. Con dâng lên Chúa những công việc con làm; nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, chạy xe.... để cảm tạ Chúa đã ban cho con cơ hội để con có thể làm việc và con dâng lên Chúa những công việc nhỏ bé đó để cầu nguyện cho những người không thể tự chăm sóc mình và những người không thể làm việc...
Xin dâng lên Chúa trọn vẹn ngày sống của con, niềm vui, thiếu xót, tội lỗi, ...
Con yêu Chúa!

1hatcat
20-07-2013, 07:35 PM
Thời gian gần đây có một em bé hơn 2 tuổi nhà hàng xóm, mỗi khi em bé nghe tiếng kéo cửa của nhà con, em bé liền chạy ra để xem là chúng con đi về hay mở cửa để đi. Nếu chúng con đi bé sẽ chào chúng con, nếu chúng con về hoặc đang ở nhà bé sẽ chạy vào nhà chơi và luôn miệng chào và đặt câu hỏi như; cháu chào cô, cô đang làm gì? cô ra chơi với cháu nhé? mỗi câu bé lập đi lập lại không chán, dù chúng con có trả lời thì bé cũng lại hỏi lại......

Một hai ngày đầu con có lúc thấy bực bội vì bé hỏi quá nhiều, ai cũng nói với bé " sao con hỏi nhiều thế, con hỏi một lần thôi, con ra ngoài chơi đi.. "

Nhưng hôm nay con đã nghĩ đến Chúa.

Mỗi lúc thằng bé hỏi:
- "Cô đang làm gì đấy?" - con lại nghe như Chúa hỏi con - " Con đang làm đấy?"
- "Con chào cô" - con lại nghe - "Cha chào con ."
- " Cô ra chơi với con nhé - con lại nghe - "Con dành thời gian cho Chúa nhé"

Hôm nay, con có thể vui vẻ trả lời bé hàng chục câu hỏi liền mà không cảm thấy khó chịu nữa ngược lại con rất vui vẻ.
- Cô ơi, cô đây! - (Con đây )
- cô đang làm gì đấy - Cô đang lau nhà, cô đang nấu cơm... ( Con đang lau nhà, đang nấu cơm..."
- Cô ra chơi với Bi nhé - Cô sẽ ra ngay. ( Con sẽ ra ngay. )

Con yêu Chúa!

1hatcat
20-07-2013, 07:37 PM
Cái miệng!
Đừng nói xấu người khác - đó là khi ma quỷ đang hạnh phúc nhìn miệng ta
Nếu không thể nói tốt về người khác hãy yên lặng và cầu nguyện.

1hatcat
20-07-2013, 07:42 PM
Khi nhìn thấy anh em trái ý con - con sẽ tập cầu nguyện cho sự trái ý đó để Chúa cũng sẽ cầu nguyện cho con những khi con trái ý Chúa.

Không cần mong ước hoa Lan tỏa hương thơm như hoa Ly, cũng đừng mong trái Bơ phải ngọt như trái nhãn....
Không có người anh em xấu tất cả đều là công trình kiệt tác của Chúa.
Tất cả tự bản thân chúng đã đang rất hoàn hảo.

sharingsmile
27-07-2013, 01:35 PM
Suốt ngày kinh hạt mãi cũng chán. Lang thang vào mạng đọc nhật ký của bạn 1hatcat. Cảm nhận bạn là người giất khiêm tốn, thật thà... Tên cuả bạn đã nói lên tất cả đới bạn ợ. Hạt cát dù nhỏ bé nhưng hãy nhớ rằng pha lê cũng từ cát mà ra và cuộc sống cũng bắt đầu từ đây^^^

1hatcat
28-07-2013, 12:19 AM
BA THANH
linh hồn LUY qua đời ngày 11h ngày 24/07/2013
Lậy Chúa, con tín thác linh hồn LUY vào Chúa.

Con yêu mến Chúa!

1hatcat
28-07-2013, 12:24 AM
Chúa mến!
Con nhớ Ba MẸ- Ông bà - anh chị và mọi người trong gia đình của con
Con dâng từng người, từng người lên Chúa.

Xin cất giữ con trong trái tim của Chúa - và xin Chúa Thánh Thần thánh hóa tâm hồn, trái tim, thân xác con để Chúa có thể đến và nghỉ ngơi trong trái tim của con.

1hatcat
29-07-2013, 10:23 PM
@ Thanhcavietnam.
Hôm nay vào mail. Thật đặc biệt vì đã nhận được tin nhắn chúc mừng bổn mạng của diễn đàn.
Cảm ơn diễn đàn, cảm ơn ban quản trị, cảm ơn các thành viên, cảm ơn các ân nhân đã tạo ra diễn đàn này................
Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các bạn.
Thân!

Masafot
12-08-2013, 05:19 PM
Hạt cát này ... vẫn ở HN chứ ...

1hatcat
17-08-2013, 12:56 PM
Hạt cát này ... vẫn ở HN chứ ...
Gió thổi hatcat bay xa lắm rồi Masafot ạ.
Chúc bạn luôn bình an trong Chúa.

xuandan22
17-08-2013, 03:24 PM
​" Lậy Chúa, Xin cho con ý thức mình là một hạt cát, Nhỏ bé đơn sơ trong biển tình yêu bao la của Chúa! Con yêu Chúa và con đang học cách yêu Người"

1hatcat
14-03-2014, 10:21 PM
Chúng ta hay cầu xin - " Xin cho con được hưởng nhan thánh Chúa - Xin cho con được tận hưởng hạnh phúc nơi Thiên Quốc cùng Chúa Giesu - Maria -Giuse và các Thánh"

Nhưng.

Mỗi ngày Nhà Chúa vẫn mở , ơn Chúa đổ ra trong mỗi thánh lễ thì chẳng mấy ai đến tận hưởng và bước vào Thiên Quốc nơi có Chúa ngự.

1hatcat
14-03-2014, 10:25 PM
Lậy Chúa -

Xin cho con
Biết lắng nghe tiếng Chúa
Và đáp trả
Xin vâng như Mẹ

Xin cho con
Biết dâng lên Chúa mọi điều con nghĩ

Xin cho con
Biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh đời con.

Con yêu mến Chúa!

1hatcat
14-03-2014, 10:46 PM
Con xin được làm 1 hạt cát, bé thôi.
Xin giúp con sống đúng vai trò hạt cạt của mình

1hatcat
27-04-2014, 10:27 PM
Tự nhiên tay con không thể điều khiển xe, mỗi cầm lái và muốn điều khiển chiếc xe là con phải cầu cứu Chúa và Mẹ.
Có hôm chở người bạn, con đã nói - tui không thể lái xe. Hôm nay là Mẹ chở tui và bạn. Cảm ơn Mẹ đã đưa cả hai về bình an.

Rồi cả giọng đọc của con nữa. Đọc vài câu là con như hết hơi vậy. Sao vậy? Điều gì đang diễn ra trong con.
Con lại phải cầu cứu Mẹ. Mỗi khi cần đọc gì đó, con lại nhớ ngay đến Mẹ.

Con cảm nhận được, mỗi khi cầu cứu Mẹ con có thể tiếp tục lái xe và tiếp tục đọc sách.
Con cảm tưởng rằng, con không thể làm nổi việc gì, dù là những việc rất nhỏ, rất nhỏ.
Con cảm nhận được sự giúp đỡ của Chúa và Mẹ trong từng hoạt động của đời con.
Cảm tạ Chúa đã cho con cảm nhận được sự yếu đuối của con.
Con yêu Mến Chúa!

1hatcat
12-05-2014, 02:11 PM
Chúa ở đâu!
Đôi lúc con thấy Chúa thật xa vời, vu vơ và mờ nhạt.
Đôi lúc con tự hỏi? Đâu là đường lối của Chúa
Đâu là điều Chúa muốn con bước theo.

Chúa ơi, Con như đang đi trong xa mạc của cuộc đời, mệt mỏi, và không phương hướng.

Nhưng con biết ngả vào đâu ngoài Danh Ngài, Lậy Chúa!

1hatcat
12-05-2014, 02:13 PM
Tuần thứ 4 mùa phục sinh của con!

Để trống trái tim
Đón nhận mọi điều đến với mình
Vui, Buồn, trái ý.....
Và đáp trả tùy ý.

Con xin dựa vào Danh Ngài.

Con mệt mỏi! Lậy Chúa!

1hatcat
20-05-2014, 12:00 AM
Chúa mến!
Nhìn lại, con thấy lời Chúa còn ở xa con quá.
Con đã nghe, đã đọc
Nhưng
Con đã chưa tin và chưa sống.
Hôm nay, Thánh lễ giúp con mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, tin tưởng hơn.
Vâng
Chúa đang ở trong con,
Xin Chúa ở trong con và ban bình an của Chúa qua con đến với những người con gặp.

Cảm ơn Chúa đã giúp con ý thức. Chúa đang ở trong con.

Tạ ơn Chúa vì hông ân khôn tả này.
Con yêu Chúa!

1hatcat
20-05-2014, 12:07 AM
Tuần thứ V:
Con xin dâng Chúa người cháu thân yêu của con.
Lậy Chúa, con tín thác cháu của con vào lòng thương xót của Chúa.
Nếu đẹp lòng Chúa, xin cho cháu con ở nhà và tiếp tục công việc với học sửa xe.
Xin đốt lửa yêu mến Chúa trong lòng cháu của con,
xin cho cháu biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của cháu.
Xin ban sự bình an của Chúa cho cháu.

Xin Chúa nhắc nhở con để con trung tín trong việc cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và cho chính con.

1hatcat
20-05-2014, 10:30 PM
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

xin Mẹ ở cùng anh Tâm, bà Út và cho những người này cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa. Xin dẫn đưa những người anh em này vào nhà của Cha.

1hatcat
15-06-2014, 08:29 PM
Mầu nhiệm ba ngôi, nói một cách hiện sinh chúng ta có thể rất gần gũi và là chân lý để ta hướng đến chứ không phải một mầu nhiệm xa xôi ở mãi trên trời cao mà ta không thể với tới.

1/ Mầu nhiệm ba ngôi thể hiện sự hiệp nhất : Ba Ngôi là Một Chúa. Chúng ta là các chi thể nhưng chỉ có một thân thể, và sự hiệp nhất ba ngôi là đỉnh cao cho chúng ta hướng về sự hiệp nhất nên một trong mỗi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ.

3/ Ba ngôi: Ngôi Chúa Cha, Ngôi Chúa Con, Ngôi Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tăng thêm sự ban phát, chăm sóc ơn lành của Chúa xuống cho đoàn con cái nơi trần gian. Là chuẩn mực cho chúng ta. Thêm thành viên thêm ơn lành của Chúa được đưa đến với mọi người.............

TRích lời bài giảng của Cha sở nhân ngày lễ Chúa Ba Ngôi.

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi ban phước lành cho Cha.

1hatcat
15-06-2014, 08:31 PM
Đôi lúc đang đi mà như đang đứng
Đôi lúc đang sống mà như người đang chết.

Lậy Chúa tôi, Lậy Chúa của tôi!
Xin Thương xót tôi!
Xin cứu Chữa!
Xin chữa lành tôi!

1hatcat
15-06-2014, 08:35 PM
Để hòa nhập sự khác biệt,
Phải
Gọt rũa chính mình
Đặt tất cả trong chuỗi mân côi
sẽ
Được Mẹ sắp đặt tất cả vào vị trí
và nên một tổng thể trong một chi thể
xin
Nhắc con cầu nguyện cho những khác biệt của con,
con yêu mến Chúa!

1hatcat
17-06-2014, 11:17 AM
" Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi
Không ai giàu đến nỗi không thể nhận thêm điều gì"
Hạnh phúc - khi
Người cho và người nhận đều cảm nhận được niềm vui sâu xa qua món quà.

Mỗi lần cho đi là một lần ta được lãnh nhận món quà Chúa gửi đến.

Mẹ Teresa Calcuta

1hatcat
21-06-2014, 11:03 PM
Đôi khi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,
khi nghĩ về người qua đời chúng ta dễ quên đi những lỗi lầm mà chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp
Khi nghĩ về người đang sống chúng ta dễ quên đi những điều tốt đẹp mà chỉ nhìn đến những lầm lỗi

.........................

Tận hiến dùng thời gian nghỉ ngơi tranh thủ tìm thú vui trần thế
Giáo dân nghỉ ngơi tranh thủ tìm việc phục vụ nhà Chúa.

........................
Giáo dân sốt sắng tìm những vị tu hạnh đạo đức thánh thiện
Tận hiến sốt sắng tìm những người giàu sang phú quý, lanh lợi, thông minh

...........................

Chúa của con, con suy nghĩ vậy có hẹp hòi quá không?
Nhưng nhìn những điều này con cũng buồn lắm
Xin Chúa thương xót con.

1hatcat
26-06-2014, 10:09 PM
Cảm ơn Chúa đã gửi đến cho con quyển sách nhỏ của Thánh Têrêsa nhỏ qua Cha Lộc Bảo.

Chị Thánh đã giúp con có thêm niền tin và mở cho con một con đường để con có thể bước đi.

Xin cho con biết rằng: Chúa đang ban cho con cơ hội được làm việc của Chúa chứ không phải làm cho Chúa.

Xin Chúa cũng tha lỗi cho con vì con đã không đưa Cha đến kịp, con đã làm mất cơ hội của Dì.
con không biết phải sửa lỗi của mình thế nào, con xin dâng những lỗi lầm của con cho Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con.
Con cũng xin Chúa thương tha thứ dẫn đưa Dì vào hưởng nước Thiên Đàng.

Con yêu mến Chúa!
Thiên Chúa của lòng con

Con: 1 Hatcat

1hatcat
27-06-2014, 10:28 PM
Phần chia sẻ lời Chúa hôm nay đọng lại trong tâm hồn con con một câu " Ai ở lại trong tình yêu thì Thiên Chúa ở lại trong người đó, và người đó ở lại trong Thiên Chúa"

Con giật mình nghĩ , vậy thì chỉ cần ở trong tình yêu thôi là đủ để con ở trong Thiên Chúa, con sẽ chẳng phải lo gì nhiều nữa, con chẳng lo sẽ không được vào nước Thiên Đang nữa.

Nhưng yêu như thế nào? Làm sao để yêu? Con lại tự hỏi mình.

Rồi đầu con lại hiện ra những dòng con đã đọc ở đâu đó.

Yêu là cho đi tất cả
Yêu là đón nhận tất cả
Yêu là hy sinh tất cả
Yêu là tha thứ tất cả.

Vậy thì đây rồi. Điều quan trọng của con là tập sống tình yêu đó

Nhưng làm sao con yêu, thật ra con không biết gì cả.
Xin Chúa hãy đón lấy trái tim của con, tâm hồn con và chỉ dậy con biết cho đi, biết hy sinh, biết tha chứ và biết đón nhận.
Cảm tạ Thánh Tâm Chúa đã khuấy động tâm hồn con.
Con yêu mến Chúa và ao ước biết yêu Chúa như điều Chúa mong.

1hatcat
30-06-2014, 12:29 PM
Đừng than phiền
Đừng than phiền về công việc người khác làm.
Đừng than phiền về cách người khác sống.

Cách đây một khoảng thời gian, anh có ghé hỏi thăm về bé, anh muốn ghé thăm và giúp đỡ cho gia đình bé nhưng bữa đó bé không có nhà, hôm nay anh nhờ con dẫn anh qua thăm bé con đồng ý liền, con suy nghĩ đơn giản, để bé có thêm cơ hội nhận được tình thương.
Nhưng chị của con lại không đồng ý về điều đó. Chị không muốn cộng tác với con người như anh, chị nghĩ anh chỉ là một con người thích điều khiển người khác, là con người lợi dụng việc từ thiện để chuộc lợi cho mình. Rồi chị lấy ví dụ cho con biết bao nhiêu những con người lợi dụng từ thiện để chuộc lợi.
Ôi lậy Chúa, con nghe mà như không nghe, con không biết và con cũng không muốn biết. Con không muốn nhìn nhận đánh giá xét đoán những con người đó.
Con chỉ biết dâng từng người lên Chúa, chúng con cũng như tất cả là một đám tội nhân,có thể chúng con không mắc những lỗi này nhưng chúng con lại mắc những lỗi khác.
Con thấy anh là một con người nhiệt tình với người nghèo, có bữa trời mưa tầm tã anh vẫn đi đến chia sẻ với người nghèo, rồi hôm qua cũng vậy trời mưa anh vẫn lên đường. Điều đó làm con thấy ngưỡng mộ,nhìn lại bản thân con thấy mình còn thiếu sự nhiệt thành đó.
Con tin Chúa, mỗi người phục vụ một con đường khác nhau nhưng tất cả tạo nên một thân thể trọn vẹn là Đức Kito.
Những điều chị nhắc, con ghi nhớ trong lòng và cầu nguyện nhiều hơn cho anh, cho cuộc gặp gỡ của anh với gia đình bé.

Lậy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con.

1hatcat
03-07-2014, 12:28 PM
Hôm nay được một người bạn chia sẻ cho chúng con về cách đọc kinh thánh:

Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa được viết bằng ngôn ngữ của loài người
Trung Tâm Điểm của Kinh Thánh là giới Thiệu về Chúa Giesu và ơn Cứu độ Của Thiên Chúa dành cho con người.

Như vậy để đọc kinh thánh việc đầu tiên là xin ơn Chúa, để Chúa hướng dẫn và cảm được điều Chúa muốn nói với mình

Vì Kinh Thánh được viết bằng ngôn ngữ của loài người, nên cũng cần hiểu văn hóa, lịch sử của dân tộc

Và lời Chúa thì luôn sống động, vì vậy cùng một đoạn Kinh Thánh nhưng mỗi lần đọc luôn là những điều mới mẻ Chúa muốn nói với chúng ta, vì vậy chúng ta nên đọc Kinh Thánh như là lần đầu tiên?

Hãy đọc như lần đầu
Hãy suy trong trí, và niệm trong miệng một từ, hoặc một câu nào đó.

Rồi chiêm ngắm Chúa, Chiêm ngắm những nhân vật có trong đoạn Kinh Thánh để xem họ đã cư sử như thế nào, Chúa nói gì với họ, về họ. Và thử đặt mình vào hoàn cảnh đó để nhận ra mình đang ở đâu?

Nhìn lại chính mình dưới ánh sáng và tấm gương là Chúa Giesu để bắt đầu với ngày sống mới cùng với Chúa.

Hãy luôn hỏi Chúa? Hôm nay Chúa muốn nói gì với con qua đoạn Kinh Thánh này?

Nếu chưa hiểu - Đừng buồn, đừng thất vọng
Hãy hỏi Chúa rồi Chúa sẽ trả lời bằng tiếng vọng lại trong tâm hồn mình.

Mồi từ ngữ, mỗi hành động của Chúa trong Kinh Thánh luôn mang đầy ý nghĩa.

Cảm ơn Chúa đã gửi đến cho chúng con một người bạn để cùng chia sẻ và hướng dẫn cho chúng con.
Xin Chúa thương gìn giữ và hướng dẫn bạn.

1hatcat
03-07-2014, 12:37 PM
Hôm nay lễ kính Thánh ToMa con cảm nhận Chúa nhắc nhở con :" Phúc thay những ai không thấy mà tin".

Và cũng phúc Thay ai không cảm nhận được tình thương của Chúa mà vẫn tin
Phúc thay trong nỗi buồn con vẫn cứ vững lòng tin
Phúc thay trong đau khổ con vẫn vững lòng tin.
Phúc thay trong cơn bão mà nước tràn vào mạng thuyền con vẫn vững niềm tin.

Lậy Chúa xin giúp con luôn vững niền tin trong từng nhịp đập của con tim con,

1hatcat
14-07-2014, 10:17 PM
Chúa ơi!
Bạn nói với con, hồi này bạn lại hay thổn thức.
Bạn không hiểu, cảm xúc đó có từ khi nào, Tự nhiên bạn luôn cảm giác bị ánh mắt của một người dõi theo, cảm giác đó làm bạn bối rối khi đối diện với ánh mắt đó.
Bạn hay phải lẩn tránh để né đi ánh mắt đó. Nhưng đôi khi lớp học của bạn có vài người nên bạn lại tiếp tục thổn thức không kiểm soát.

Con đã nhắc bạn phải dừng lại, phải tự mình kiểm soát, phải cầu nguyện để thôi đừng thổn thức nữa.

Lậy Chúa, Con xin dâng lên Chúa những thổn thức của bạn, xin Chúa giữ cho nhịp tim ấy đừng loạn nhịp.

1hatcat
14-07-2014, 10:21 PM
Chúa ơi! Hôm nay con nhớ 1 câu trong một đoạn rất dài Chúa nói với con.

" Khi con làm cho một người anh em là con làm cho chính ta".

Đôi khi con làm vô thức, mà quên là con đang làm cho Chúa.
Xin Chúa đón nhận tấm chân tình của con.

Chúa của con, Con hay quên Chúa nhưng con tin Chúa chẳng khi nào quên con.

Xin cho con luôn ý thức sự hiện diện của Chúa ở cùng con.

Xin cho con luôn cảm nhận tình yêu của Chúa dành cho một tâm hồn trống rỗng là con.