PM. lamdo
26-02-2010, 09:07 AM
viết về đề tài này tôi thật xấu hổ, khi biết mình cũng chẳng ra sao...
Chúa tạo dựng con người chúng ta bằng tất cả tình yêu của Ngài, Ngài mong chúng ta được hạnh phúc, còn chúng ta đáp ơn Ngài bằng sự vong ân khi chúng ta bất tuân...
đời dâng hiến đẹp lắm, bao nhiêu người ước mà không được, kẻ được thì lại muốn rẽ hướng... thật khó hiểu.
sống trong một nhà dòng, sống một đời sống thánh thiện và chết một cái chết may lành đâu phải dễ, nhưng với những ai cậy trông vào Đức Mẹ tất sẽ được toại nguyện.
người dâng hiến nếu không cẩn thận sẽ có nhiều ước mơ hão huyền, chưa nói là ước mơ tội lỗi, nhất là người nào ít lần hạt mân côi và ít viếng Thánh Thể thì còn nguy hiểm hơn nữa.
khi một người khấn dòng, họ đã dâng cho Thiên Chúa tình yêu trinh vẹn-tính từ lúc khấn- vậy nếu vì lý do nào đó mà bỏ đường thánh thiện ấy thì có thể coi là kẻ phản bội. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân từ và Ngài rất nhẫn nại, vì thế Ngài luôn chờ đợi để chúng ta quay lại và làm lại từ đầu.
Người nhà tu hay yêu nhiều thứ, những thứ được phép và cả những thứ trái phép, nếu tình yêu Chúa tràn đầy trong họ thì tất cả mọi khó nhọc của cuộc sống dâng hiến cũng không đánh gục được họ, còn ngược lại thì... thật là nguy hiểm.
Có một thanh niên nọ muốn sống đời dâng hiến, anh đã đến tu viện kia để được nhận vào sống thử ... sau hai năm sống với các cha và các thày, anh cảm thấy dễ chịu và yêu thích nếp sống yên tĩnh của nhà dòng, anh quyết tâm dấn thân...
Một ngày nọ, anh thanh niên ấy đã là một tu sĩ, anh cảm thấy nóng bức, đang còn xoay xở để giải quyết với cái nóng thì có một bàn tay thô kệch nào đó đập bộp lên vai kèm theo một lời nói : " ông tướng này sao có bản mặt cau có thế? " Anh hầm hầm bỏ đi và không nói gì, không thèm nhìn xem người vừa nói là ai ! Nhưng cơn nóng dường như tăng thêm...
lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, vì yêu thương mà Ngài chọn con vào đường tình yêu của Ngài, xin nâng đỡ con trong cuộc đời, nên nơi nương náu cho con khi con gặp nguy nan, hãy là sức mạnh khi con giao tranh, và hãy là khiên thuẫn che chở con an toàn.
Lạy Mẹ Maria, Trái tim Mẹ là Đền Thờ Sống Động của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ giữ cho tình yêu của con luôn tinh tuyền hầu xứng đáng trước mặt Chúa luôn, xin bao phủ con trong vòng tay Mẹ và vùi lấp con trong Trái tim Mẹ để khi Mẹ yêu Chúa thì con cũng được yêu Chúa với Mẹ; và khi Chúa đáp yêu Mẹ, Ngài cũng sẽ yêu con trong Trái tim Mẹ vậy.
xin chúc các bạn, những người đang sống trong đời dâng hiến và những người đang ước ao sống đời dâng hiến có được Mẹ Maria làm nơi nương ẩn và là chiếc thang máy tuyệt hảo dẫn đến với Chúa một cách nhanh chóng.
Chúa tạo dựng con người chúng ta bằng tất cả tình yêu của Ngài, Ngài mong chúng ta được hạnh phúc, còn chúng ta đáp ơn Ngài bằng sự vong ân khi chúng ta bất tuân...
đời dâng hiến đẹp lắm, bao nhiêu người ước mà không được, kẻ được thì lại muốn rẽ hướng... thật khó hiểu.
sống trong một nhà dòng, sống một đời sống thánh thiện và chết một cái chết may lành đâu phải dễ, nhưng với những ai cậy trông vào Đức Mẹ tất sẽ được toại nguyện.
người dâng hiến nếu không cẩn thận sẽ có nhiều ước mơ hão huyền, chưa nói là ước mơ tội lỗi, nhất là người nào ít lần hạt mân côi và ít viếng Thánh Thể thì còn nguy hiểm hơn nữa.
khi một người khấn dòng, họ đã dâng cho Thiên Chúa tình yêu trinh vẹn-tính từ lúc khấn- vậy nếu vì lý do nào đó mà bỏ đường thánh thiện ấy thì có thể coi là kẻ phản bội. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân từ và Ngài rất nhẫn nại, vì thế Ngài luôn chờ đợi để chúng ta quay lại và làm lại từ đầu.
Người nhà tu hay yêu nhiều thứ, những thứ được phép và cả những thứ trái phép, nếu tình yêu Chúa tràn đầy trong họ thì tất cả mọi khó nhọc của cuộc sống dâng hiến cũng không đánh gục được họ, còn ngược lại thì... thật là nguy hiểm.
Có một thanh niên nọ muốn sống đời dâng hiến, anh đã đến tu viện kia để được nhận vào sống thử ... sau hai năm sống với các cha và các thày, anh cảm thấy dễ chịu và yêu thích nếp sống yên tĩnh của nhà dòng, anh quyết tâm dấn thân...
Một ngày nọ, anh thanh niên ấy đã là một tu sĩ, anh cảm thấy nóng bức, đang còn xoay xở để giải quyết với cái nóng thì có một bàn tay thô kệch nào đó đập bộp lên vai kèm theo một lời nói : " ông tướng này sao có bản mặt cau có thế? " Anh hầm hầm bỏ đi và không nói gì, không thèm nhìn xem người vừa nói là ai ! Nhưng cơn nóng dường như tăng thêm...
lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, vì yêu thương mà Ngài chọn con vào đường tình yêu của Ngài, xin nâng đỡ con trong cuộc đời, nên nơi nương náu cho con khi con gặp nguy nan, hãy là sức mạnh khi con giao tranh, và hãy là khiên thuẫn che chở con an toàn.
Lạy Mẹ Maria, Trái tim Mẹ là Đền Thờ Sống Động của Chúa Thánh Thần, xin Mẹ giữ cho tình yêu của con luôn tinh tuyền hầu xứng đáng trước mặt Chúa luôn, xin bao phủ con trong vòng tay Mẹ và vùi lấp con trong Trái tim Mẹ để khi Mẹ yêu Chúa thì con cũng được yêu Chúa với Mẹ; và khi Chúa đáp yêu Mẹ, Ngài cũng sẽ yêu con trong Trái tim Mẹ vậy.
xin chúc các bạn, những người đang sống trong đời dâng hiến và những người đang ước ao sống đời dâng hiến có được Mẹ Maria làm nơi nương ẩn và là chiếc thang máy tuyệt hảo dẫn đến với Chúa một cách nhanh chóng.