PDA

View Full Version : LỜI NGÀI LÀ SỨC SỐNG CỦA CON



Dom Khoa
26-02-2010, 12:52 PM
Ngày nay dường như việc đọc lời Chúa đã trở nên xao lãng trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Nhưng có lẽ ai trong chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc đọc lời Chúa. Lời Chúa là sức sống cho mỗi người chúng ta, Lời Chúa còn gpó qhần thay đỏi sự ssóng của chúng ta. mỗi khi chúng ta đến nhà thờ để tham dự thánh lễ chúng ta đều được nghe một đoạn lờ chúa do vị linh mục đọ và sau đó vị linh mục kết hợp với bài đọc đó mà giảng lễ cho chúng ta, qua đó ta có thể thắm nhuần lời Chúa.
Sống trong xã hội ngaỳ nay, theo bản thân tôi nếu không có lời Chúa thì chúng ta khó lòng mà mến Chúa và yêu người được. Bởi vì cuộc sống của chúng ta ngày nay có bao nhiêu điều mới lạ, và những điều mới lạ đó đã che lấp hết lòng yêu chúa cả. Những điều đó chính là những sa hoa và cám dỗ chúng ta, chúng ta cứ sa vào cho dù đó chính là những điều xấu, còn điều tốt thì cũng có thế nhưng nó chỉ chiếm một số ít mà thôi.
Chẳng phải Chúa Giêsu đã xem trọng việc đọc Lời Chúa hay sao? Khi Chúa đến thăm gia đình Lagiarô thì cô em chỉ lo ngồi dưới chân Chúa mà nghe Chúa giảng, còn người chị thì tất bật lo tiếp đãi Chúa, thế nhưng Chúa lại bảo người em đã làm điều đúng bởi cô đã lắng nghe Lời Chúa. Hay giống như các môn đệ của Chúa, nếu các ngài không nghe Lời Chúa thì sao các ngài có thể rao giảng Lời Chúa được.
Thánh thể và lời Chúa là hai cái luôn đi song hành cùng nhau, không thể có điều nào đi trước cũng không có điều nào đi sau, và hai điều đó chính là tiêu chí để chúng ta có thể đánh giá con người chúng ta, chúng ta nói yêu Chúa mà chúng ta không đọc lời Chúa hay không lãnh nhận bí tích thánh thể thì có phải đó là lời nói suông không? Vì thế chúng ta phải đề ra cách đọc Lời Chúa cách thiết thực nhất như:
1. Chúng ta có thể đọc lời Chúa bằng từng đoạn khác nhau, từ đó ta rút ra bài học qua lời suy niệm của chúng ta.
2. Chúng ta có thể đọc một đoạn ngắn vào mỗi buỗi tối trước khi ngủ rồi chúng ta nhận ra câu chủ đề của bài Tin Mừng đó.
3. Hay chúng ta có thời gian rãnh thì chúng ta hãy giành một tời gian tĩnh lặng đọc một đoạn tin Mừng dài hơn.
4. nếu chúng ta hoàn toàn không thể có thời gian nào rãnh thì chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ những câu nói của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng và ta xem những câu nói đó giống như châm ngôn của cuộc sống vậy.
Lời Chúa còn là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, và mang chúng ta đến gần Chúa hơn.Quả thật:"Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.Amen":6: