PDA

View Full Version : CHÚA VÀ TÔI....



Naivang1782
27-02-2010, 02:23 AM
Tôi đã luôn tự hỏi Chúa là ai?.

* Năm 10 tuổi, tôi học giáo lý lần đầu tiên , lúc đó với tôi Chúa JÊSU là một vị anh hùng mà tôi đầy ngưỡng mộ. mỗi ngày Người càng khó hiểu trong tôi. Tại sao Ngài là Vua uy quyền và giàu sang bậc nhất trong vũ trụ mà Ngài không hề luyến tiếc lại xuống thế gian sống cuộc đời nghèo khổ để loài ngươì xỉ vả và treo trên thập giá và cuối cùng thì chết như một tên cướp ,chỉ vì yêu con người, chỉ vì yêu tôi ư? -những kẻ sẵn sàng phản bội Người mọi lúc mọi nơi, bất kể lí do. ư? Phải chăng Người mắc nợ tôi? Mà không Người giàu sang đến thế cơ mà!!!. Những gì của tôi là của Ngài ban cho Ngài đâu có thiếu thốn gì ! Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu mà Người lại trở nên "mù quáng " đến thế!. Mà tôi đâu có đáng để Ngài yêu , đâu có gì để đáp trả cho Ngài, vậy Ngài cần tôi làm gì?Trên thế gian này có một tình yêu đẹp đến thế ư??? Vô vị lợi đến thế ư????. Tình yêu là gì thế nhỉ ?Thật khó hiểu??????????? Dù không hiểu nhưng tôi luôn tin Chúa yêu tôi biết mấy!. tôi thích nhất là câu hát " Hạnh phúc cho tôi khi Người yêu chính là Thiên Chúa".

* Năm 15 tuổi, tôi bị vu oan và bị hiểu lầm. Một tình huống mà có thể nói có giải thích cũng không ai chịu hiểu và thông cảm cho mình, nên đành im lặng , tôi sống thu mình lại trong thế giới riêng của mình và chửi thầm những kẻ đã vu khống. Kì lạ chỉ có tôi biết chuyện này tại sao tôi luôn cảm thấy bất an và khó chịu vì thái độ hèn nhát và lén lút của mình??? À thì ra là Chúa, chính Chúa đã thấu suốt tất cả " Cả thế giới có thể hiểu lầm con nhưng chỉ cần Ta hiểu là quá đủ "Và cũng chính Ngài chỉ cho tôi thấy rằng chửi thầm người khác thật đáng xấu hổ.tôi đã tha thứ cho họ và bỗng nhiên thấy mình thật trưởng thành . Ồ thì ra Chúa to lớn một cách kì lạ, Chúa ở mọi nơi trên trái đất này , tồn tại trong mọi thời gian của cuộc sống biết tất cả mọi việc xảy ra và Chúa cũng bé nhỏ biết bao Chúa nhỏ đến độ Chúa có thể tồn tại trong các nơtron thần kinh của trí não tôi thấu hiểu nỗi khổ và trăn trở của tôi. Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu "tóc trên đầu của con Chúa đếm cả rồi". tôi chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận sự bao la của một vị Vua thật vĩ đại.

* Năm 18 tuổi tôi nhận kết quả rớt đại học của trường thứ nhất ( trường mà tôi đang chất lên đấy bao nhiêu ước mơ và hi vọng) chỉ còn khoảng gần 1 tháng nữa là có kết quả của trường thứ 2 (Trường mà cơ hội của tôi thật mong manh, theo ngôn ngữ mọi người đó là nơi mà chỉ con ông cháu cha mới được vào, còn tôi chỉ là ......thường dân thấp cổ bé họng). Một lần nữa tôi lại rơi vào tuyệt vọng, tinh thần tôi đau bệnh nặng, cảm giác làm người thân thất vọng thật đau khổ. tôi chỉ còn biết chạy đến Chúa kêu gào than thở và trút lên Chúa những cơn đau của mình. hình như Chúa gánh hết cho tôi , ngày tôi lành bệnh sẵn sàng đối diện với mọi thứ cũng là ngày Chúa tặng tôi một món quà thật đẹp- giấy báo nhập học của trường thứ 2. Ôi Chúa là ai?. Tại sao khi đau khổ chỉ cần dựa vào Chúa là được bình an tâm hồn?.

* Năm 20 tuổi tôi yêu lần đâu, một người ngoại đạo, anh hỏi
- "em biết yêu là gì không?"
- " yêu là yêu , là tự nguyện làm tất cả vì người mình yêu mà không hề so đo tính toán , bất kể người đó tốt hay xấu, có phản bội mình hay không, thậm chí có thể chết vì người mình yêu. tình yêu là thứ duy nhất trên đời cần có sự tuyệt đối, có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc nhưng không thể đi nửa đường chân lí và không thể yêu bằng nửa trái tim ".
Tôi nói không cần suy nghĩ, cứ như chỉ cần anh hỏi là trả lời vậy. Nói xong tôi mới biết mình vừa nói về Chúa , không sao dù sao tôi cũng đã quyết định chọn phương châm yêu giống Chúa.
Anh nói
- kinh nghiệm quá ta ! cứ như đã yêu rồi thì phải?
- Chứ sao. Kinh nghiệm 10 năm yêu ...... Chúa mà!. Hạnh phúc cho tôi khi ngươì yêu chính là Thiên Chúa.... tôi hát say sưa cho anh nghe.
- Anh ghen với Chúa của em rồi đó. Bữa nào phải giới thiệu Chúa cho anh đó nha!
Rồi tôi đưa anh đến gặp Chúa tôi hạnh phúc khi nghe anh cảm nhận:
- Chúa thật thú vị, thật bí ẩn anh thật ngưỡng mộ.(Giống tôi hồi đó)
Rồi chúng tôi quen nhau được gần 2 năm, khi mà cả hai đã sẵn sàng nắm tay đi suốt cả đời thì bỗng dưng anh nói
- Anh đã cố gắng nhưng vẩn không thể nào hiểu nổi được Chúa và các lí thuyết của Chúa?.Có những lí thuyết không còn đúng nữa: Không thể nào từ tro bui rồi tác tạo nên con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi là có con người!. Ngày nay khoa học đã chứng minh và tìm thấy các chứng tích về con người cổ đại?. Tất cả là ơn Chúa , từ sức khoẻ đến tiền bạc....vậy chỉ cần ở nhà để cầu nguyện là có tiền sao?. Còn người chết sống lại chưa nghe bao giờ.Lấy bùn và nước để chữa người mù ....thật khó tin. Mặt khác nếu anh theo đạo và rửa tội thì đồng nghĩa cả đời này không thể vào đảng, sự nghiệp sẽ mãi dậm chân tại chỗ. và gia đình cha mẹ , anh chị sẽ từ bỏ anh. anh không muốn mất tất cả và càng không muốn mất em. Hãy quên Chúa đi, hãy nói em là người không đạo (trong các hồ sơ) rồi chúng ta sẽ cưới nhau , em vẫn yêu Chúa của em ở trong lòng, còn anh vẫn giữ được mọi thứ, em chỉ trên danh nghĩa là mất Chúa thôi.

Tôi bàng hoàng sửng sốt, trái tim như chia làm hai mảnh, một cho Chúa , một cho anh. Tôi muốn nói cho anh nghe nhiều điều , rằng hãy thử cảm nhận một lần nữa bằng tâm hồn chứ không phải trí óc, rằng một tình yêu được đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình thì không thể nhìn bằng mắt thường được. có những thứ phải nghe, phải nhìn bằng trái tim chứ không phái bằng tai bằng mắt. Tôi muốn cho anh biết tôi đang đau như rhế nào và tôi muốn anh hiểu tôi yêu anh như thế nào nhưng không hiểu sao tôi chỉ nói :
- Em xin lỗi, em không thể bỏ Chúa, vì khi bỏ Chúa em sẽ không còn là em nữa.
- Vậy mà em nói yêu anh, hy sinh tất cả vì anh. Em yêu Chúa hơn anh sao?

Đó là câu hỏi cuối cùng anh dành cho tôi. Tôi sụp đổ hoàn toàn gần như một kẻ sắp chết, chỉ ước ao mình bị điên để không còn nhớ về chuyện cũ. Thì ra bị người mình yêu thương phản bội đau đớn như thế! Tôi chợt nhận ra nỗi đau mà Chúa phải chịu đựng khi mỗi lần tôi phạm tội, Chúa yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh nên chắc là Chúa đau đớn lắm!, đau hơn tôi bây giờ rất nhiều. Chúa mang cả tội lỗi nhân loại trên đôi vai của Chúa nặng nề biết mấy!.Chúa ơi kho tình yêu của Chúa thật bao la ,tinh khiết và mãi là bí ẩn mà con không bao giờ khám phá hết.
Ôi, Chúa là ai mà tôi không thể yêu Chúa một cách lừa dối được dù chỉ là một vỏ bọc bên ngoài.????????????.
Chúa là ai? Tôi sẽ vẫn mãi tìm câu trả lời trong mỗi giây phút tồn tại của đời mình. Những câu trả lời mang đến cho tôi sự binh an vô giá.