JB.Lưu Hùng Vương
27-02-2010, 02:12 PM
Tòa Giám Mục Qui Nhơn 116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn tỉnh Bình Định Việt nam
Tel: 056-3824360; Fax: 056-3828955 Email: vptgmqn@yahoo.com
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN GỞI CÁC LINH MỤC TU SĨ, NAM NỮ CHỦNG SINH VÀ ANH CHỊ EM TÍN HỮU TRONG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN QUI NHƠN.
Anh chị em than mến.
1. Mùa xuân nữa lại về trên quê hương và với hết mọi nhà. Xuân đến rồi xuân lại đi là qui luật tự nhiên của thời gian. Qui luật này nhắc nhở chúng ta biết nhìn lại quá khứ đời mình để nắm lấy những cơ hội Chúa trao cho chúng ta trong hiện tại và luôn biết hướng tâm hồn vì Thiên Chúa là Đấng là chủ thời gian và vũ trụ.
2. Chúng ta cám đội ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta suốt năm vừa qua. Trong năm Kỷ sửu chúng ta đã dẻo dai và cần mẫn làm việc để thu được nhiều thành quả trong mọi lãnh vực đạo cũng như đời. Năm qua giáo phận đã chịu nhiều cơn bão liên tiếp. Hậu quả thiên tai vẫn còn, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn chưa trở lại bình thường. Tinh thần tương trợ và lòng quảng đại của anh chị em đã tiếp sức với các ân nhân xa gần giúp nhiều nạn nhân bão lụt vượt qua khó khăn. Cứu trợ nạn nhân lũ lụt, viếng thăm và chăm sóc người yếu đau bệnh tật, cứu giúp người mồ côi, neo đơn… là anh chị em thực thi bác ái với chính Chúa Kitô (x. Mt 25, 31-40). Khi thực thi bác ái theo Lời Chúa dạy chính anh chị em cũng đem mùa xuân mới đến cho mọi người.
3. Năm nay chúng ta đón xuân mới trong bầu khí thiêng liêng, đạo đức của Năm Thánh Giáo Hội tại Việt Nam, như vậy niềm vui của chúng ta gia tăng gấp bội. Chỉ có Chúa Kitô Sự thật, là Mùa Xuân Vĩnh Cửu mới lấp đầy khát vọng vô biên của con người muốn đạt được mùa xuân này, chúng ta phải sám hối và canh tân cuộc sống. Đó là lời mời gọi của Chúa mà Giáo Hội lưu ý chúng ta trong năm thánh 2010 của Giáo Hội tại Việt Nam. Chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội Chúa ban để sống thánh thiện, bác ái và quyết tâm hoán cải đời sống để lãnh nhận ơn toàn xá, sống hòa mình yêu thương với hết mọi người. Đặc biệt Chúa Quan Phòng cho chúng ta cử hành lễ Tro năm nay vào đúng ngay sau ba ngày tết. Điều đó trở nên rất có ý nghĩa để chúng ta trong khi vui hưởng Xuân Mới, không quên dọn mình để đón mừng Xuân Bất Diệt
4. Năm nay là năm Canh Dần, năm con cọp. Nói đến cọp là nói đến sức mạnh. Là Kitô hữu, chúng ta quyết tâm làm cho đức tin ngày thêm mạnh mẽ, đức cậy bền vững và đức ai son sắt. Tục ngữ Việt có câu “cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa, cũng như trở thành muối đất, đèn đời góp phần cho mọi người góp phần cho mợi người được đời sống ổn định cả tinh thần lẫn vật chất. Xin anh chị em tiếp tục thực thi bác ái kitô giáo vì đó là dấu chứng sáng ngời cho tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35). Mọi sự rồi sẽ qua đi chỉ có tình yêu mới để dấu muôn đời, không chỉ đời tạm này mà còn đời sau nữa (x. lCr 13).
5. Xin Chúa ban phúc lành đầu năm cho anh chị em và biến anh chị em trở thành Mùa Xuân tươi thắm cho tha nhân. Kính chúc anh chị em một năm Canh Dần khang an, thành đạt, tràn đầy Hồng Ân Chúa và luôn cảm thấy hạnh phúc của những người con yêu của Chúa là Cha nhân hậu.
TGM Qui Nhơn, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại.
Ngày 25 tháng 01 năm 2010
+ Phêrô Nguyễn Soạn
Tel: 056-3824360; Fax: 056-3828955 Email: vptgmqn@yahoo.com
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN GỞI CÁC LINH MỤC TU SĨ, NAM NỮ CHỦNG SINH VÀ ANH CHỊ EM TÍN HỮU TRONG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN QUI NHƠN.
Anh chị em than mến.
1. Mùa xuân nữa lại về trên quê hương và với hết mọi nhà. Xuân đến rồi xuân lại đi là qui luật tự nhiên của thời gian. Qui luật này nhắc nhở chúng ta biết nhìn lại quá khứ đời mình để nắm lấy những cơ hội Chúa trao cho chúng ta trong hiện tại và luôn biết hướng tâm hồn vì Thiên Chúa là Đấng là chủ thời gian và vũ trụ.
2. Chúng ta cám đội ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho chúng ta suốt năm vừa qua. Trong năm Kỷ sửu chúng ta đã dẻo dai và cần mẫn làm việc để thu được nhiều thành quả trong mọi lãnh vực đạo cũng như đời. Năm qua giáo phận đã chịu nhiều cơn bão liên tiếp. Hậu quả thiên tai vẫn còn, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn chưa trở lại bình thường. Tinh thần tương trợ và lòng quảng đại của anh chị em đã tiếp sức với các ân nhân xa gần giúp nhiều nạn nhân bão lụt vượt qua khó khăn. Cứu trợ nạn nhân lũ lụt, viếng thăm và chăm sóc người yếu đau bệnh tật, cứu giúp người mồ côi, neo đơn… là anh chị em thực thi bác ái với chính Chúa Kitô (x. Mt 25, 31-40). Khi thực thi bác ái theo Lời Chúa dạy chính anh chị em cũng đem mùa xuân mới đến cho mọi người.
3. Năm nay chúng ta đón xuân mới trong bầu khí thiêng liêng, đạo đức của Năm Thánh Giáo Hội tại Việt Nam, như vậy niềm vui của chúng ta gia tăng gấp bội. Chỉ có Chúa Kitô Sự thật, là Mùa Xuân Vĩnh Cửu mới lấp đầy khát vọng vô biên của con người muốn đạt được mùa xuân này, chúng ta phải sám hối và canh tân cuộc sống. Đó là lời mời gọi của Chúa mà Giáo Hội lưu ý chúng ta trong năm thánh 2010 của Giáo Hội tại Việt Nam. Chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội Chúa ban để sống thánh thiện, bác ái và quyết tâm hoán cải đời sống để lãnh nhận ơn toàn xá, sống hòa mình yêu thương với hết mọi người. Đặc biệt Chúa Quan Phòng cho chúng ta cử hành lễ Tro năm nay vào đúng ngay sau ba ngày tết. Điều đó trở nên rất có ý nghĩa để chúng ta trong khi vui hưởng Xuân Mới, không quên dọn mình để đón mừng Xuân Bất Diệt
4. Năm nay là năm Canh Dần, năm con cọp. Nói đến cọp là nói đến sức mạnh. Là Kitô hữu, chúng ta quyết tâm làm cho đức tin ngày thêm mạnh mẽ, đức cậy bền vững và đức ai son sắt. Tục ngữ Việt có câu “cọp chết để da, người ta chết để tiếng”. Chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa, cũng như trở thành muối đất, đèn đời góp phần cho mọi người góp phần cho mợi người được đời sống ổn định cả tinh thần lẫn vật chất. Xin anh chị em tiếp tục thực thi bác ái kitô giáo vì đó là dấu chứng sáng ngời cho tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy “Cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35). Mọi sự rồi sẽ qua đi chỉ có tình yêu mới để dấu muôn đời, không chỉ đời tạm này mà còn đời sau nữa (x. lCr 13).
5. Xin Chúa ban phúc lành đầu năm cho anh chị em và biến anh chị em trở thành Mùa Xuân tươi thắm cho tha nhân. Kính chúc anh chị em một năm Canh Dần khang an, thành đạt, tràn đầy Hồng Ân Chúa và luôn cảm thấy hạnh phúc của những người con yêu của Chúa là Cha nhân hậu.
TGM Qui Nhơn, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại.
Ngày 25 tháng 01 năm 2010
+ Phêrô Nguyễn Soạn