Ðăng Nhập

View Full Version : Cầu nguyện cho thành viên (...)



migoi_sg
01-03-2010, 12:32 PM
Diễn đàn chũng ta sắp phải chia tay một thời gian dài với thành viên cutin_tran, vì những điều kiện trong cuộc sống mà thành viên này phải xa chúng ta trong thời gian tới, vậy MG khẩn khoản mọi người cùng cầu nguyện cho Cutin_tran hoàn thành tốt mọi việc của mình trong ý định của Thiên Chúa và sớm trở lại với gia đình Thánh Ca thân yêu của chúng ta.

buiden259
01-03-2010, 12:52 PM
Mến tạm biệt Cutin_Tran nhé!nguyện cầu cho bạn nhiều may mắn trên con đường bạn đang,sắp và sẽ đi.
Trong đời sống,chúng ta sẽ luôn gặp khổ đau,bất hạnh,tai nạn...khi mọi việc ập đến,nếu như chúng ta không thể tránh,sao không thay đổi cách nhìn. hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, có khi , chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh sẽ có vận may,trong tuyệt vọng có hy vọng.các bạn nhé!

Ti_Amo
01-03-2010, 05:01 PM
Chào tạm biệt cutin_tran nhé
Hẹn một ngày tái ngộ nơi đây
Nguyện xin Chúa đưa tay dẫn bước,
Dẫu đường dài em không thấy đơn côi...
:53::53::53:

sieuteen
01-03-2010, 08:10 PM
Hiệp ý cầu nguyện cùng quý anh chị cho anh Cutin_Tran. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho Cutin-Tran trong suốt cuộc sống sắp tới.

Gia Nhân
02-03-2010, 10:16 AM
Chào tạm biệt cutin_tran nhé
Hẹn một ngày tái ngộ nơi đây
Nguyện xin Chúa đưa tay dẫn bước,
Dẫu đường dài em không thấy đơn côi...
:53::53::53:


Đường chúng ta đi có Chúa ở cùng.
Ngài luôn chỉ đường dẫn lối.
Dù hiểm nguy nào mà chẳng vượt qua.
Hãy khí thác đường đời cho Chúa.
Chính Người sẽ ra tay.
Anh cutin bình anh trong Chúa nha, Chúa luôn yêu anh và dắt anh đi trên chính lộ.

maria_hanh98
02-03-2010, 11:19 AM
Chúc anh lên đường bình an :icon8:
nguyện ơn Chúa luôn tràn đầy trên anh, soi sáng con đường anh đi.....:77:
và nhớ rằng cả nhà TC luôn bên anh :Tanghoa: :love:
cố gắng lên :6:

dominico_dung
02-03-2010, 01:52 PM
Bình an nhé, cutin_tran vui bước nhé!
Chúa dắt dìu, không cô lẻ đâu em
Ngài rải hương, rắc hoa mật êm đềm
Cứ nhắm thẳng, hát ca thêm, về đích!

ocean_moonlight
02-03-2010, 03:53 PM
Chào tạm biệt cutin_tran nhé
Hẹn một ngày tái ngộ nơi đây
Nguyện xin Chúa đưa tay dẫn bước,
Dẫu đường dài em không thấy đơn côi...
:53::53::53:
ko sao, đi mạnh giỏi. An Lành hi

jolly_oneself
02-03-2010, 07:13 PM
Cụ tin đi mà koh nói lời nào hết. koh còn ai để em kêu bằng Cụ nữa rồi. Cụ tin đi bình an trong Chúa Thánh Thần nha. Còn sớm về với nhà Ế, về với ACE trong diênc đàn nữa nha.:36:

chu_bo_doi
02-03-2010, 07:28 PM
Cutin_tran xin cam on ca nha rat nhieu . Cutin hua se co gang hoan thanh tot nhiem vu ma dat nuoc va moi nguoi da giao........:92::92::92::92:

halleluyah
02-03-2010, 09:43 PM
Nguyện xin Cha đón nhận tất cả những lời nguyện cầu của chúng con........Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ HCG.Amen

teresa_my88
02-03-2010, 09:44 PM
trùi , cái thằng cutin này, cứ làm như...........
đi bình an nhen em.
nhớ em nhìu.
Tin yêu - mạnh mẽ - bình an trong Chúa Giesu và Mẹ Maria nhen.

Hai Lua
02-03-2010, 09:50 PM
Cutin_tran xin cam on ca nha rat nhieu . Cutin hua se co gang hoan thanh tot nhiem vu ma dat nuoc va moi nguoi da giao........:92::92::92::92:

Cutin nín...nín...nín nè em. Nhìn cảnh đưa tiển Cutin làm chị nhớ..... hic hic... Đi bình an nhé em. Nguyện xin tình Yêu Chúa và Mẹ Maria cùng đồng hành, dìu dắt em.

chunguyen
02-03-2010, 10:50 PM
Nhóc của chị đi vui vẻ nhé, chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ heng ( không được bỏ hàng ngũ mà về thăm người yêu đâu dó nha :14:)
Nếu có điều kiện gởi cho chị ít trái, về quăng cả nhà coi :matrix_2:, nói gì mà làm Heo muốn khóc luôn nè:92: ghét ghê đó

cutin_tran
03-03-2010, 03:44 PM
em cam on moi nguoi nhieu.......nhieu......that la nhieu.......

Damsan
03-03-2010, 04:05 PM
hì hì ... có một năm rưỡi thôi mà
hì hì ì
Chúc em luôn vui nhé Cutin. Cả nhà sẽ nhớ Cutin nhè lắm á

LOVE IN THE TRUE
11-03-2010, 01:24 PM
lạy Chúa,hôm nay con nguyện xin Chúa soi sáng cho những ACE đang tìm về với Chúa, xin Chúa nâng đỡ và che chợ họ, xin cho có can đảm vượt qua mọi thử thách mà họ gặp trên bước đường họ sắp đi. :77::77::77:

Masafot
11-03-2010, 10:11 PM
Xin hiệp ý cùng cả nhà cầu nguyện cho em trong một nhiệm vụ mới ... DÙ ở bất cứ nơi đâu ... hãy luôn nhớ mình là một Kito hữu em nhé ... Xin Cha ban cho em sức khoẻ ... sự can đảm và trung tín trong nhiệm vụ đời và đạo nhé ...

:secret:Nhớ kêu cầu Mẹ và Thiên Thẩn Bản Mệnh gìn giữ em nhé...

onggiachonggay_99
12-03-2010, 06:01 AM
rời tay phút chia ly trên đường nghĩa vụ, bạn ơi đừng quên nhé phút vui xum vầy, vui ra đi sầu vương trên mắt xa cách nhau sầu vương não nề vui ra đi đừng quên nhau nhé xa cách nhau nhé sa cách nhau mình nhớ nhau nhiều
chúc ban ra đi gặp nhiều may mắn cho dù trên đương đi có gặp nhièu trở ngại hay sóng gió mong bạn nắm vững tay cheo, tay lái và đặt tron niềm tin vào Thiên Chúa và luôn có tôi, cùng các bạn TCVN đang cùng bạn để tâm sự với nhau qua những giờ nguyên nhé

Vinam
12-03-2010, 08:46 AM
Chúc Masafot với nhiệm vụ mới


Dù ở bất cứ nơi đâu
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm màu bên em
Chúc em trung tín vững bền
Cuộc đời có Mẹ ngày đêm an bình.