PDA

View Full Version : Ý nghĩa của ngọn núi...



Dom Khoa
01-03-2010, 01:02 PM
Qua bài tin mừng vào chúa nhật thứ 2 mùa chay chúng ta được nghe nhắc đến một ngọn núi, nơi mà Chúa đã biến hình nơi đây (Chúa Hiển Dung trên núi Tabo). Và không phải đây là bài Tin Mừng duy nhất nói đến đỉnh núi mà trong các bài khác nữa, như trong Cựu Ước nhắc đến việc ông Môi-sen lên núi Sinai để cầu nguyện cùng Chúa và ông được lãnh nhận 10 điều răn Đức Chúa Trời trên chính ngọn núi đó. Hay trong Tân Ước có nhắc đến việc Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Vâng cầu hỏi đặt ra là tại sao lại không đến một nơi nào khác để cầu nguyện cùng Chúa Cha mà lại lên núi?
Có lẽ ai cũng biết bởi lẽ đồi núi rất yên tĩnh, thinh lặng qua đó ta có thể nhận ra con người của chúng ta và chúng ta còn có thể nhận lỗi cùng Chúa những gì mà chúng ta đã phạm. Bên cạnh đó chúng ta còn có thể kết hợp cùng Chúa mà dâng lên Chúa Cha bản thân của chúng ta với những việc chúng ta đã làm. Nếu nói như vậy sẽ để cho chúng ta những dấu chấm hỏi, ngỡ như nơi chúng ta ở không có núi thì làm sao ta có thể cầu nguyện được. Vâng những ngọn núi cao đó chính là những nơi yên tĩnh. Và sau đây là một vài nơi mà ta có thể tìm đến như:
1. Nhà thờ: Quả thật nhà thờ chính là một nơi lí tưởng để chúng ta cầu nguyện cùng Chúa, hình ảnh Chúa Giêsu leo lên núi để cầu nguyện chính là chúng ta đi đến nhà thờ hàng ngày. Nơi đây ta có thể trút mọi tâm sự của chúng ta cùng Chúa những niềm vui và những nỗi buồn ta đều dâng lên cho Chúa để chúng ta ra về với cảm giác bình an và thoải mái.
2. Sa Mạc: Nơi sa mạc cũng là nơi chúng ta có thể đến để xem xét lại bản thân chúng ta, sa mạc là một nơi rất vắng, chắc có lẽ ai đã đến cùng sa mạc thì không thể nào quên được nỗi tĩnh lặng nơi đây. Nơi đây ta hoàn toàn sám hối, không vướng bận gì đến vật chất nữa. Bên cạnh đó chúng ta phải tập với thói sống giản dị và đơn sơ như Chúa đã sống khi còn ở trần thế này. Qua đó chúng ta ý thức được rằng chúng ta sống trên cõi đời này là nhằm để tìm thấy hạnh phúc đích thực của môĩ người chúng ta. Và hạnh phúc đích thực là Thiên Chúa và hạnh phúc nơi cõi trời.
3. Nơi phòng riêng của chúng ta: Chúng ta cũng có thể đến với nơi phòng riêng của chúng ta khi ấy ta hãy để cho tâm hồn hoàn toàn thanh thản thì chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa là cha của chúng ta.
Và những lời cầu nguyện tự phát của chúng ta là hay nhất bởi vì đó chính là những lời từ tận đáy lòng của chúng ta. Vâng hãy đến cùng Chúa để những ách nặng nề của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng như Chúa Giêsu đã đến nơi vườn Giết-sê-ma-ni để cầu nguyện cùng Chúa Cha, để xin cha của Ngài cất khỏi cho Ngài khỏi chén đắng mà Ngài sắp chịu nhưng theo ý của cha ngài. Vì thế chén đắng của chúng ta chính là những sự cám dỗ, những khó khăn chúng ta gặp nên ta hãy dâng lên cho Chúa mọi sự của ta.:6:

Dom Khoa
01-03-2010, 01:05 PM
Mong các bạn hãy góp ý cho bài viết này và những bài viết trước của mình để mình rút kinh nghiệm nhé, cám ơn rất nhiều .

phale
30-03-2015, 01:34 AM
Mong các bạn hãy góp ý cho bài viết này và những bài viết trước của mình để mình rút kinh nghiệm nhé, cám ơn rất nhiều .
Hôm nay mới đọc bài viết này. Dom Khoa viết khá lắm! mà sao hồi này ít thấy Dom Khoa đăng bài. Chắc là bận học? vậy thì tranh thủ lâu lâu viết đăng một bài cho diễn đàn. Hãy phát huy khả năng Chúa ban; đừng chôn nén bạc của Chúa uổng phí lắm em à ! mình muốn viết mà viết không được vì không có năng khiếu.

Giuse Phúc
14-04-2015, 02:11 PM
Qua bài tin mừng vào chúa nhật thứ 2 mùa chay chúng ta được nghe nhắc đến một ngọn núi, nơi mà Chúa đã biến hình nơi đây (Chúa Hiển Dung trên núi Tabo). Và không phải đây là bài Tin Mừng duy nhất nói đến đỉnh núi mà trong các bài khác nữa, như trong Cựu Ước nhắc đến việc ông Môi-sen lên núi Sinai để cầu nguyện cùng Chúa và ông được lãnh nhận 10 điều răn Đức Chúa Trời trên chính ngọn núi đó. Hay trong Tân Ước có nhắc đến việc Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Vâng cầu hỏi đặt ra là tại sao lại không đến một nơi nào khác để cầu nguyện cùng Chúa Cha mà lại lên núi?
Có lẽ ai cũng biết bởi lẽ đồi núi rất yên tĩnh, thinh lặng qua đó ta có thể nhận ra con người của chúng ta và chúng ta còn có thể nhận lỗi cùng Chúa những gì mà chúng ta đã phạm. Bên cạnh đó chúng ta còn có thể kết hợp cùng Chúa mà dâng lên Chúa Cha bản thân của chúng ta với những việc chúng ta đã làm. Nếu nói như vậy sẽ để cho chúng ta những dấu chấm hỏi, ngỡ như nơi chúng ta ở không có núi thì làm sao ta có thể cầu nguyện được. Vâng những ngọn núi cao đó chính là những nơi yên tĩnh. Và sau đây là một vài nơi mà ta có thể tìm đến như:
1. Nhà thờ: Quả thật nhà thờ chính là một nơi lí tưởng để chúng ta cầu nguyện cùng Chúa, hình ảnh Chúa Giêsu leo lên núi để cầu nguyện chính là chúng ta đi đến nhà thờ hàng ngày. Nơi đây ta có thể trút mọi tâm sự của chúng ta cùng Chúa những niềm vui và những nỗi buồn ta đều dâng lên cho Chúa để chúng ta ra về với cảm giác bình an và thoải mái.
2. Sa Mạc: Nơi sa mạc cũng là nơi chúng ta có thể đến để xem xét lại bản thân chúng ta, sa mạc là một nơi rất vắng, chắc có lẽ ai đã đến cùng sa mạc thì không thể nào quên được nỗi tĩnh lặng nơi đây. Nơi đây ta hoàn toàn sám hối, không vướng bận gì đến vật chất nữa. Bên cạnh đó chúng ta phải tập với thói sống giản dị và đơn sơ như Chúa đã sống khi còn ở trần thế này. Qua đó chúng ta ý thức được rằng chúng ta sống trên cõi đời này là nhằm để tìm thấy hạnh phúc đích thực của môĩ người chúng ta. Và hạnh phúc đích thực là Thiên Chúa và hạnh phúc nơi cõi trời.
3. Nơi phòng riêng của chúng ta: Chúng ta cũng có thể đến với nơi phòng riêng của chúng ta khi ấy ta hãy để cho tâm hồn hoàn toàn thanh thản thì chúng ta có thể cầu nguyện cùng Chúa là cha của chúng ta.
Và những lời cầu nguyện tự phát của chúng ta là hay nhất bởi vì đó chính là những lời từ tận đáy lòng của chúng ta. Vâng hãy đến cùng Chúa để những ách nặng nề của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng như Chúa Giêsu đã đến nơi vườn Giết-sê-ma-ni để cầu nguyện cùng Chúa Cha, để xin cha của Ngài cất khỏi cho Ngài khỏi chén đắng mà Ngài sắp chịu nhưng theo ý của cha ngài. Vì thế chén đắng của chúng ta chính là những sự cám dỗ, những khó khăn chúng ta gặp nên ta hãy dâng lên cho Chúa mọi sự của ta.:6:

Vậy thì ngọn núi chính trực là cao cả nhất.
Với sự chính trực mà ta nhận ra mình.
Moise là người chính trực.
Có lẽ Moise là người chính trực nên Chúa chọn Moise là người mang lời giảng của mình đến với nhân loại.
Với kẻ không chính trực sẽ nhân vào tư cách là người mang lời Chúa giảng đến với nhân loại mà mạo xưng vinh quang của Chúa. Vì với Chúa không có cái gì là của riêng. Anh phải trao trả lại cho Chúa cả sự thông minh của mình, anh sẽ được Chúa giao cho sự thông minh gấp bội, điều anh có thể giử lại cho mình là sự chính trực trước Chúa. Và Chúa có mặt ở khắp nơi, nên nào cũng là trước mặt Chúa, vậy nên anh phải luôn luôn chính trực. Không có gì là của riêng anh, tất cả là của Chúa, trí thông minh của anh cũng vậy, Chúa đã tin tưởng giao cho anh, thì anh phải làm cho sự thông minh đó tăng lên gấp 3 gấp 4, và anh không được tự mãn về điều đó, anh phải giao tất cả lại cho Chúa, chớ lén để lại phần nào, và anh sẽ được Chúa giao cho sự thông minh nhiều hơn số anh đã dâng cho Chúa.
Anh phải luôn thành thật, không được dấu diếm điều gì.
Anh phải luôn luôn vinh danh Chúa bằng tất cả những gì anh được Chúa ban cho.
Anh phải luôn luôn làm tăng thêm vinh quang cho Chúa, bằng cách làm cho những gì Chúa đã ban cho anh luôn luôn tăng thêm.
Vậy nên con người không có quyền bỏ cuộc, khi anh bỏ cuộc không phải là anh từ bỏ trách nhiệm về chính mình, mà là anh từ bỏ trách nhiệm trước Chúa, anh phải làm đến cùng khi phụng sự Chúa.
Khi ta xưng tội, đừng lấy tư cách là một người phàm mà xưng tội, hãy lấy tư cách là người được Chúa bạn cho quyền được làm tinh sạch chính mình mà xưng tội. Hãy đem tất cả mà bày ra, từ lớn đến nhỏ, từ bên ngoài đến bên trong, từ năng đến nhẹ, Chúa sẽ ban cho ta sự tinh sạch. Đừng giấu một điều gì, vì đây là cơ hội của chúng ta, chúng ta không thể tự mình làm sạch, những điều ta dấu diếm sẽ nằm mãi ở đó, hãy lấy nó ra ngay bằng sự chính trực của mình, sự chính trực trước Chúa là cơ hội của chúng ta.
Sự chính trực trần trụi trước Chúa là cơ hội của chúng ta, chẳng điều gì có thể dấu diếm được Chúa, hãy chính trực sẽ được: "Hãy xin, sẽ cho, hãy tìm, sẽ gặp; hãy gỡ, sẽ mở cho. Vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gỏ thì được mở cho."
Nếu ta không chính trực thì đứng trước Chúa để làm gì?