PDA

View Full Version : Duyên Lãng quê tôi



Giuse-dung
04-03-2010, 07:22 PM
Ai đã từng đặt chân tới Duyên Lãng quê tôi, hẳn không thể quên được những kỉ niệm đẹp về con người và cảnh vật nơi đây. Càng không thể quên được nếu là một người con của Duyên Lãng. Dù có đi nơi đâu và ở tận phương trời nào thì Duyên Lãng vẫn in hình trong tim của mỗi người con của đất mẹ... Duyên Lãng quê tôi có ngôi nhà thờ cổ kính. Được xây cất từ những năm 1891 đến nay vẫn còn giữ nguyên được hầu hết những đường nét cổ kính. Với mặt tiền trông rất bắt mắt chứa đựng nhiều giá trị kiến trúc cổ xưa. Tiến vào trong nhà thờ ta bị choáng ngập bởi màu sơn son thếp vàng. Với những đường hoa văn tinh tế của những cột kèo. Tiến nên Gian Thánh ta còn bị bất ngờ vì có ba tòa bàn thờ với những điêu khăc của ông cha, ta thầm cảm ơn ông cha đã cho ta nhưng tuyệt tác vô giá. Tuyệt vời hơn khi ta chiêm ngắm ngôi thánh đường từ xa. Trước mặt tiền nhà thờ là một hồ rộng và đẹp, ở giữa hồ là đài Đức Mẹ lên Trời được xây cất bằng đá vì Duyên Lãng chọn tín điều Đức Mẹ lên Trời làm quan thầy. Phía bên trái là đài Thánh quý hương Fx Hà Trọng Mậu. Bên phải là đài Thánh cả Giuse. Con người nơi đây thật hiền hòa và ngoan đạo. Chả thế mà từ nơi đây đã xuất phát nhiều các Đấng các Bậc ,các Linh mục và các tu sĩ nam nữ. Để từ đó ra đi mọi nơi trên đất nước va hải ngoại để reo rắc hạt giống tin mừng. Amen.