PDA

View Full Version : Ham hố



Gia Nhân
05-03-2010, 09:28 AM
Ham Hố (http://svcgnhanvan.com/chia-se/lives/81-ham-h)


http://pigeonbeaks.com/wp-content/uploads/2007/09/pet-rocks.jpg

Trong dịp Giáng sinh vừa rồi, tôi có đòi một em sinh viên tặng quà cho mình khi em đang tặng quà cho các bạn. em đó liền bảo tôi: “thầy đi tu rồi mà còn ham hố.” Cụm từ Ham hố tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, nhưng nó lại trở thành đề tài suy niệm của tôi trong nhiều ngày. Cụm từ này lại gợi lên trong tôi càng mạnh mẽ khi tôi đọc cuốn sách: “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” của tác giả Trần thị Hồng. Trong đó, tác giả đề cập nhiều đến tự do, nô lệ, bám vứu hay ràng buộc. Còn ở đây tôi thích sử dụng từ “Ham hố.”

Vì ham hố mà đời ta nên khổ. Ham hố làm cho ta bị ràng buộc, bị tù túng, bị mất tự do. Tôi chưa tra từ điển để xem từ Ham hố nghĩa gốc là gì, và tôi cũng không chắc là từ điển liệu đã cập nhật hay chưa. Tuy nhiên, tôi xin mạo muội đưa ra cách hiểu theo thiển ý riêng: Ham hố là tham lam quá nhiều, là muốn ôm vào mình những thứ mình không cần thiết. Có thể nói, con người không bao giờ đạt được đến đỉnh của sự Ham hố.

Bởi thể, trong cuộc sống của con người, ai cũng có kinh nghiệm về sự Ham hố của mình. Chẳng hạn, Ham hố về danh thơm tiếng tốt, về tiền bạc của cải, về địa vị xã hội, về tình cảm tình yêu, về sự thành công, thành đạt, về sự thánh thiện, và ngay cả về những điều tốt đẹp. Chúng sẽ trở thành Ham hố khi ta cảm thấy đau khổ, thất vọng hay buồn chán hoặc quá vui sướng vì chúng. Ví dụ, ta cảm thấy buồn phiều vì mối tình không được đáp trả. Ta thất vọng vì thi không được điểm cao, và thậm chí ta buồn chán vì muốn trở thành người thánh thiện cũng gặp bao trắc trở. Tất cả đã làm cho ta lệ thuộc, ta đã bị chính những danh từ chết nghĩa đó bóp nghẹt ta.

Tôi là người nên vẫn còn Ham hố. Vẫn biết Ham hố là khổ nhưng tôi vẫn cứ Ham hố. Chính vì nhận ra điều đó, thánh Phao-lô đã phải gào lên: “làm sao tôi có thể thoát khỏi thân xác phải chết này!”

Cuộc sống quanh ta đầy những Ham hố. Chúng ta chỉ có thể thoát ra được trạng thái Ham hố khi biết mình đang Ham hố cái gì. Đó là phương cách “sống chung với lũ” để vượt lên trên đó chứ không bị chết chìm trong đó.
Hai từ Ham hố nhắc nhở tôi thật nhiều điều.

Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)