PDA

View Full Version : Yêu là mặc dù...



Ben
05-03-2010, 07:32 PM
Trong cuộc sống muôn màu này thì mỗi người đều có một khái niệm khác nhau về Tình yêu… Có người bảo tình yêu là sự hy sinh cho nhau, cũng có người bảo yêu là làm tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc và có người thì bảo tình yêu là thứ gì đó ta không thể định nghĩa được? Chỉ biết rằng vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, ta và người ấy vô tình gặp nhau, đó có thể là sự “vô tình của số phận” đã khiến hai người đến và yêu nhau… Và còn vô vàn những định nghĩa khác về tình yêu mà ta chưa biết đến? Tình yêu nó bắt đầu bằng tình thương, sự đồng cảm, hiểu và tôn trọng nhau. Tuy nhiên xã hội giờ đã có không ít người lấy thước đo vật chật là sự giàu có, sắc đẹp, địa vị xã hội để đưa vào tình yêu. Và kể từ đó họ đã thất bại, dẫn đến mất niềm tin và không muốn yêu bất kỳ ai hết! Cũng có thể do cách sống gấp gáp, vội vã đã khiến họ chạy theo những giá trị vật chất, bề ngoài phù phiến và dẫn mất đi niềm tin tốt đẹp vào tình yêu.

Có một người bạn thành đạt, đẹp trai, lịch lãm, bạn có tất cả mọi thứ và bạn đã hỏi tôi rằng: “Tại sao anh có tất cả địa vị, tiền bạc, nhà cửa nhưng lại không có cô gái nào yêu anh thật lòng, trong khi anh đã mua cho người anh yêu rất nhiều thứ?” - Tôi bảo với anh: “Vậy thì anh hãy đi tìm cô gái nào yêu thật con người bên trong của anh, chứ không phải yêu những gì anh đang có”. Tôi cũng có một cô bạn chỉ vừa bước qua tuổi 20. Bạn yêu một người hơn bạn hơn 10 tuổi và bạn đã hỏi ý kiến tôi về chuyện người bạn trai ấy đề nghị sống chung? Tôi quả thật không ngăn cản hay khuyến khích chuyện đó, bởi nó là tùy thuộc vào cách sống, cách suy nghĩ của từng người. Nhưng tôi nói với bạn rằng, bạn nên suy nghĩ thật kỹ khi quyết định chuyện đó, vì hai người chỉ mới yêu nhau một khoảng thời gian rất ngắn. Vả lại bạn vẫn thừa biết rằng trong quá khứ anh ta đã từng sống chung với biết bao cô gái khác và điều quan trọng là khi hai con người xa lạ về ở với nhau, thì sẽ bọc lộ hết những điểm xấu của nhau, trong khi cả hai chưa có thời gian để thích nghi, vậy thì bạn có chịu đựng được không?

Và kết quả sau hơn hai tháng họ chia tay, nhưng đó không phải là sự chia tay nhẹ nhàng. Hôm ngồi café, cô bạn đó đã đưa tôi xem những dòng sms mà người yêu bạn đã gửi, để chửi rủa bạn ấy một cách không có văn hóa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô bạn ấy mà bảo: “Giờ đã thấy hối hận khi đã không chịu suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chuyện sống chung chưa?” Cô bạn chỉ cười và trả lời: “Dù sao tớ cũng thoát được hắn rồi!” và còn vô vàn những câu chuyện tình yêu của giới trẻ thời nay, họ yêu theo kiểu “Yêu chớp nhoáng – Cười vội vàng – Chia tay nhanh chóng”. Họ yêu, yêu vì có mục đích, yêu vì có chủ ý và yêu vì để có mà yêu, chứ họ không hề nghĩ rằng khi ta yêu một ai đó? Dù họ không xinh đẹp, dù họ không may mất đi một phần khiếm khuyết trên cơ thể, dù họ không có địa vị hay sự giàu có hoặc dù họ đã từng có những lầm lỡ ở quá khứ…Nhưng ta vẫn dám chấp nhận và yêu họ, cùng họ bước qua những khó khăn của cuộc sống, mà đi đến hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không phải là khi ta có được cái gì đó đâu bạn ạ! Hạnh phúc là khi ta dám chấp nhận mọi thử thách, khó khăn, mọi rào cản trên đường đời mà kiêu hãnh bước đi.

Và ở đâu đó vẫn còn có những câu chuyện tình yêu đẹp. Nó đẹp bởi họ đã dám sống hết mình vì tình yêu, họ hy sinh tất cả cho tình yêu và quan trọng hơn hết là họ yêu nhưng mặc dù biết người yêu của họ không được hoàn thiện, không có những thứ mà người khác có. Tuy nhiên họ vẫn cứ yêu!

Cách đây hơn 5 năm tôi đọc trên tờ báo nào đó, kể về một cô sinh viên sau khi đã từ chối nhận lời yêu của một người bạn trai và đã bị người bạn trai đó tạt nguyên một lọ axit vào mắt. Hậu quả là một cô gái xinh đẹp giờ biến thành một bộ mặt dị dạng và quan trọng nhất là đôi mắt vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Một sự đau đớn tột cùng và ngay cả bản thân tôi khi đọc xong cũng nghĩ, vậy là từ nay số phận cô gái không còn gì để hi vọng! Rồi cách đây hơn hai năm vô tình tôi xem một chương trình truyền hình và được nghe câu chuyện tình yêu của cô ấy với một chàng trai bình thường khỏe mạnh. Khi chàng trai đó ngỏ lời yêu cô gái,thì cô đã khóc và bảo: “Em như vậy rồi sao anh còn cố tình trêu em nữa?”. Nhưng…chàng trai bằng một tình yêu chân thành đã chứng minh cho cô ấy biết đó không phải là sự giễu cợt đùa vui hay lòng thương hại! Có những lúc cô gái đã trốn chạy để mong chàng trai kia đi tìm một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn. Tuy nhiên tình yêu chân thành ấy đã đem cô trở lại, dù ngày đám cưới chỉ có anh em, bạn bè đồng nghiệp, chứ bố mẹ hai bên đều không đến dự!

Nhưng tôi vẫn muốn kể với bạn một câu chuyện khác mà sẽ làm bạn còn ngạc nhiên hơn, về cái gọi yêu là mặc dù…Chuyện tại một bến xe vào một chiều mưa tầm tả, một cô gái khuyết tật, được người phụ xe bế xuống mặt đường, để cô gái tự lết về nhà trọ. Có một chàng thanh niên chạy đến đưa cho cô gái một chiếc áo mưa và muốn giúp cô gái về nhà trọ. Câu chuyện chỉ đơn giản là vậy, bởi nghĩ một chàng thanh niên nhìn thấy một cô gái khuyết tật lết trên đường giữa trời mưa, thì anh ta phải đọng lòng chắc ẩn thôi. Thế mà sau buổi gặp gỡ định mệnh đó tình yêu đã nảy nở dẫu cho tình yêu của họ gặp những ngăn cản từ hai bên gia đình, dẫu cưới được nhau, thì họ cũng vượt qua thêm muôn vàn sóng gió. Ngày cô gái sinh đứa con đầu lòng, chỉ có một mình chàng trai, rồi sinh con xong cô gái gặp phải những biến chứng hậu sản, nằm bệnh viện một tháng liền và chỉ có tay anh chồng chăm sóc. Cuộc sống vợ chồng tuy nghèo khổ. Song chàng thanh niên ấy vẫn chấp nhận mặc dù biết người vợ mình bị liệt hai chân từ bé, vậy nhưng họ vẫn hạnh phúc, một hạnh phúc đơn giản khi họ biết chấp nhận, hy sinh và cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn thử thách!

Có thể trong chúng ta khi nghe xong những câu chuyện đó sẽ nghĩ: “Uh thì còn do duyên số, chứ đâu phải ai muốn hạnh phúc là được đâu!” Có người dù có tất cả nhưng rồi họ toàn gặp sự phản bội của tình yêu. Bởi vì sao ư? Vì họ chỉ có bề ngoài, họ thành đạt, xinh đẹp, hấp dẫn, giàu có, nhưng bên trong họ chỉ là sự rỗng tuyếch, ích kỷ cho cái tôi nhỏ nhen của mình, vậy thì suốt đời họ sẽ không có được một tình yêu hạnh phúc, nếu bản thân họ không chịu thay đổi!

Tôi chợt nhớ đã từng nghe những câu nói đại loại như thế này: “Cứ yêu cô/ anh ấy đi, trông vừa giàu vừa đẹp nữa.” Hoặc sẽ là: “Thôi cứ kiếm một ai đó cho nó có cặp, chứ người khác có mà mình chưa có cũng lạc hâu.” Và tôi cũng nhớ một người bạn đã đưa tôi ba khái niệm về tình yêu và bảo tôi chọn một trong ba khái niệm đó.

1. YÊU LÀ BỞI VÌ

2. YÊU LÀ THÌ

3. YÊU LÀ MẶC DÙ

Tôi chọn khái niệm thứ ba, rồi bảo bạn hãy giải thích hai khái niệm một và hai cho tôi hiểu. Bạn đã giải thích với tôi rằng: “Yêu là bởi vì anh/ em có tiền, địa vị, vật chất đầy đủ. Hai là yêu là thì anh/ em sẽ đáp ứng, mua sắm thứ này thứ nọ hoặc giúp ta thăng tiến...”

Tôi cười mà tiếp lời bạn: “Hai tình yêu kia chắc chắn là không chân thành nên sẽ không tồn tại được lâu! Còn nếu YÊU LÀ MĂC DÙ biết người mình yêu có những điểm xấu, có thể họ không giàu có, họ không thành đạt hoặc họ không may gặp phải chuyện gì đó…dù biết vậy nhưng khi hai trái tim đã tìm được sự đồng cảm, thì ta vẫn cứ yêu, đúng không?”. Vậy nên tôi không thích nghe một câu đơn thuần mà hàng vạn người vẫn nói mỗi khi tỏ tình “Anh yêu em hay em yêu anh” thật sự nghe nó rất tẻ nhạt, tầm thường, vô vị và không hể có chút chân thành gì ở đó! Nếu bạn yêu một ai đó và bạn sẵn sàng nói lên câu: “Anh yêu em mặc dù… hoặc em yêu anh mặc dù...”

Tôi xin bỏ lửng ba chấm phía sau vì nó tùy thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta khi nói ra những câu đó. Khi nói câu đó hoặc được nghe câu đó, từ đối phương mà ta đang dành tình cảm thì tôi tin chắc rằng sau này sẽ có một tình yêu bề vững. Vì nền móng của tình yêu được xây dựng bằng sự đồng cảm chân thành thì đứng trước sóng gió sẽ không sợ đổ sụp!


Tác giả: Trần Trà My – giacmodoichanthienthan@...