PDA

View Full Version : Hãy lên tiếng cảm thông!



bi_vocung
05-03-2010, 09:51 PM
Cảm thông để họ bớt khổ đau!
Ngày xuân khí trời tươi trẻ, cỏ cây tràn đầy sức sống và lòng người cũng trở nên quảng đại, khoáng đạt. Những lời chúc xuân vì thế cũng mang đầy ý tứ chân thành, dễ mến. Dẫu là thân thích họ hàng hay xa lạ, cứ gặp nhau thì có thể rộng rãi cho nhau những lời cầu chúc nặng niềm hy vọng và mưu cầu may mắn. Thế nhưng đó đây cũng không thiếu những tình cảnh eo sầu, những “tâm thảm” nối dài mà lẽ ra một liều cảm thông thì tình thế hẳn đã được an ủi, dịu vợi rất nhiều. Câu chuyện về một bi kịch bị nối dài mà tôi vừa được nghe là một trong số những nỗi bi thương như vậy.
Năm giờ chiều ngày mồng 8 Tết, trên đường đi mừng tuổi bà con xa trở về, hai thanh niên là Phêrô Hoàng Thế Lành và Giuse Hoàng văn Danh (người giáo họ Minh Cầm, xứ Minh Cầm) đã gây ra một tai nạn khá nặng. Chiếc xe máy do Lành điều khiển đã tông vào một cụ ông đang đi bộ trên đường, khiến ông “quy tiên” ngay tại chỗ. Tai nạn xảy ra trước công làng của “cụ ông xấu số” và cũng chỉ cách Minh Cầm chừng 2 cây số. Mọi người trong làng kéo ra trong thấy tình cảnh bi thương thì lao vào đánh hai thanh niên rất nặng tay, mặc dù lúc đó Lành cũng đang rất đau đớn vì bi va đập vào đầu, còn Dương, người ngồi phía sau (là em con cô của Lành) đã bị gãy chân. Tin ấy nhanh chóng được đưa đến Minh Cầm và gia đình hai thanh niên. Gia đình đến nơi thì cả hai đã hoàn toàn bất tỉnh. Tình thế hết sức nguy cấp và cha quản xứ Minh Cầm G.B Nguyễn Trọng Châu phải lập tức ra hiện trường làm phép xức dầu cho hai anh, để gia đình đưa ngay vào bệnh viện Trung ương Huế.
Tai nạn xảy ra đến nay đã là được hơn một tuần nhưng Lành vẫn đang trong tình trạng mê man. Theo chẩn đoán của bác sỹ, anh đã bị chấn thương sọ não khá nặng. Điều đáng nói là khi điều khiển xe, Lành có đội mũ bảo hiểm. Còn phần chi phí tính đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch đã lên đến 17 triệu, những ngày kế tiếp theo thông báo của bệnh viện, chi phí cho mỗi ngày phải có là 3 triệu đồng.
Với Dương, mặc dù bị gãy chân nhưng khi nhập viện, theo yêu cầu phía bệnh viện phải có 7 triệu mới có thể lên bàn mổ để ghép lại xương, gia đình vì quá vội chỉ xoay xở được 6,5 triệu. Kết quả là Dương vẫn nằm vật vã với cơn đau trong nhiều ngày liền. Đến lúc này theo thông tin từ người nhà của nạn nhân, mặc dù Dương đã được mổ nhưng tổng chi phí cho việc chữa trị của Dương có thể phải lên đến 25 triệu.
Những con số chục triệu đồng và tình trạng của các bệnh nhân đang làm rát ruột gia đình của họ, vì trông vào cơ ngơi thì chẳng có gì đáng đồng tiền để có thể bán, mà nghề nghiệp gia đình lại chỉ quanh năm làm thuê chặt, kéo gỗ cho người ta. Riêng với Dương, buổi chiều ấy đã nối dài nối dài thêm nỗi tang thương, vì trước đó 50 ngày, bố anh sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, cuối cùng vì đã kiệt sức, vì chẳng còn tiền bạc để kéo dài thêm sự sống, nên đã héo hắt ra đi, để lại một gia cảnh xơ xác. Tình cảnh của Lành cũng chẳng có chi sáng sủa hơn. Là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em, ở tuổi 22, Lành đang là lao động chính của gia đình.
Ai lại chẳng xót xa khi chứng kiến sự ra đi của người thân, nhất là khi phải ra đi trong đau đớn, tắc tưởi như ông cụ trong vụ tai nạn. Thế nhưng khi mà người gây ra tai nạn cũng đang quằn qoại trên mặt đường, việc cả làng kéo tới đánh đập, khiến cả hai thanh niên cùng lúc trở thành nạn nhân hai lần thì quả là quá tàn nhẫn. Cách đó chẳng những không thể giải quyết được vấn đề mà tệ hại hơn, nó còn kéo dài thêm những bi thương, và rất có thể đẩy thêm một người nữa vào tình trạng sống dở chết dở nếu Lành lâm vào sống đời thực vật. Những khoản vay nợ để lo cho việc chữa trị và sau là chi phí đền mạng chắc chắn sẽ là không nhỏ. Hệ lụy sẽ còn kéo theo nhiều tháng, nhiều năm. Chưa ai biết được sẽ còn bao nhiêu nỗi bất hạnh sẽ đổ xuống trên hai gia đình của họ.
Sự việc đáng lẽ đã có thể lặng dần thì giờ đây, sóng gió sẽ còn tiếp tục nổi lên khi bao lo lắng cứ ngày ngày ám ảnh những người còn lại, cách riêng với gia đình hai thanh niên trẻ. Họ đang rất cần những lời động viên, chia sẻ, những tấm lòng cảm thông, trắc ẩn của mọi người.
Mọi tâm tư chia sẻ xin liên hệ: Linh mục GB. Lê Trọng Châu, quản xứ Minh Cầm, Điện thoại: 0523670031( Thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình).


Ant. Vô Thường