PDA

View Full Version : THƠ 8/3 TẶNG MẸ



LOVE IN THE TRUE
06-03-2010, 07:41 AM
Mẹ và 8 -3

Tháng Ba - trời trở mình se lạnh

Có ngọn heo may xơ xác bóng nắng chiều

Mồng Tám hôm xưa, có lần con đổ bệnh

Bóng mẹ, con đê chiều trơn trượt…

…bóng mẹ liêu xiêu.


Tất tả ngược xuôi, lận đận phiên chợ nghèo

Manh áo mỏng buôn hoa ngày mồng Tám

Có giọt mồ hôi thánh thót, cổ khô cạn…

Chắt chiu ngọt ngào, bánh rán mật cho con.


Ngày theo mẹ, bóng nhỏ bước lon ton

Nụ hoa đồng tiền con gài lên tóc buộc.

Ngắm con đùa trong nắng chiều xanh mướt

Mẹ mỉm cười: “Công chúa tí hon…”


Tháng năm trôi, nàng công chúa lớn khôn

Vẫn theo mẹ gánh hàng hoa rực rỡ

Gài một bông…tóc mẹ…thời thiếu nữ

“Tặng mẹ hiền…nụ mùng Tám tháng Ba !”


Thời gian vội vàng thấm thoắt trôi qua

Mẹ vất vả biết bao lần mồng Tám

Như tình yêu mẹ…cả cuộc đời vô hạn…

Dành dụm nhọc nhằn đổi mồng Tám…cho con !
:Tanghoa:
(st)

LOVE IN THE TRUE
06-03-2010, 08:25 AM
nhân ngày 8/3 tặng chị em bài thơ

mai là mùng 8 tháng 3
chị em đừng có quá đà đi chơi
đi chơi rồi lại đòi nhiều
đòi nhiều rách túi anh em ăn gì?

mai là mùng 8 tháng 3
anh ko biết tặng em yêu cái gì?

thôi thì:
tặng cho em tất cả
để em thấy anh là hư vô
tặng cho em hư vô
để cho em biết-anh là tất cả ^^
tặng chị em trái tim của bầu trời đóa nà
(st)

maria_hanh98
07-03-2010, 10:00 AM
ké 1 bài :6:

Góc thơ cho ngày Phụ Nữ 8/3


“Làm vợ”


.....
Ruộng xa mắm đúm cơm đùm
Dưa thương cà nhớ bao dung tháng ngày
Ai người chưa biết đắng cay
Thử vào “ làm vợ” một ngày xem sao…


Thay em “làm vợ” một ngày
Ớt chưa dằm mắm đã cay mắt sè
Long vòng quanh cái chợ quê
Con rô nghếch mắt
Con trê nhíu mày…




Cua đồng kẹp lá rau đay



Vảy Trôi óng ánh đôi tay vụng về
Nồi cơm vừa xỉn vừa khê
Chảo trứng rán…như môi trề so le




Một mình còn đậy còn che



Nhà năm bảy bát khen chê…tới rầu
Ngày ngày ai biết cho đâu
Tháng năm ai hiểu làm dâu nhà chồng


Tiếng gà đánh thức chợ đông
Hai vai kĩu kịt gánh gồng nắng sương
Vá sau hụt trước đồng lương
Miếng no miếng đói ai bươn chải giùm...

dominico_dung
07-03-2010, 12:44 PM
* Cái này Mẹ tặng con trai để con tặng...!


ĐỢI

Đợi mây từ sáng tinh mơ
Đợi hoa từ buổi chợ vừa nhóm đông
Đợi tay ai ngắt nhụy mong
Đợi trao luôn cả cành hồng kiếp ai!



THƯƠNG... NGƯỢC DÒNG

Sao mà ta ghét được ta
Làm sao cho ghét cánh hoa bây giờ?
Ơ kìa... bướm cứ cẩn vơ
Bay mau, kẻo... ghét đứng chờ... bắt ta!