PDA

View Full Version : “ CÁM ƠN VÌ ĐÃ HẾT YÊU EM ! ”



Gia Nhân
06-03-2010, 10:23 AM
CÁM ƠN VÌ ĐÃ HẾT YÊU EM ! (http://svcgnhanvan.com/chia-se/iu-mun-noi/608-cam-n-vi-a-ht-yeu-em-)

http://images.timnhanh.com/blog/200804/14/55757_1208138218.jpg
Cám ơn món quà thật xinh. Cám ơn vì đã đến. Cám ơn những phút giây hạnh phúc, những chia sẻ trong cuộc đời. Cám ơn vì đã là bờ vai nương tựa. Cám ơn nụ cười, ánh mắt. Cám ơn sự có mặt trên đời. … Những lời cám ơn được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, và dường như tất cả đều phát xuất từ “sự đến ” của một sự việc, của một con người. Người “đến” - mang niềm vui đến, rồi nỗi buồn xuất hiện, nhưng nỗi buồn lại tô điểm cho niềm vui, để niềm vui được nhân lên. Người “đến” – xoa dịu những vết thương lòng… Hạnh phúc ngắn ngủi. Người “ra đi ”. Mất mát.

Người “đến” – cám ơn, còn người “ đi ” – oán trách ? Có lẽ thế. Con người thường cám ơn khi hạnh phúc đến, dù đằng sau hạnh phúc ấy là cả một vực sâu đau khổ. Khi hạnh phúc đi, mang theo cả vực sâu đau khổ đi, con người lại oán trách. Hạnh phúc trước mắt, một hạnh phúc ngắn ngủi, giả tạo, lại dễ làm con tim đập loạn nhịp. Con người muốn và yêu cái hạnh phúc trước mắt.

Và em cũng đã từng như thế !

Em muốn níu giữ cái không thuộc về mình. Em muốn nắm giữ hạnh phúc giả tạo trong đau khổ tột cùng ấy, mặc cho đời em trôi về đâu. Em muốn tất cả là một giấc mơ. Chính những cái muốn không thể thành hiện thực làm em đau khổ.

“Ra đi” đã làm cho em hiểu rằng: khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra; sự kết thúc này sẽ là một sự khởi đầu khác, tận cùng đau khổ mang lại hạnh phúc thực ; “ra đi chính là trở về” . Không đơn giản chỉ là ra đi về mặt thể lý, mà còn là ra đi khỏi con người ích kỷ của mình. Ra đi đã mang lại sự trở về - trở về với Cái Tốt Đẹp. Đã mất quá nhiều thời gian để em nhận ra điều ấy.

Cám ơn Trời, cám ơn người vì sự ra đi. Sau một chuỗi ngày “đau khổ trong hạnh phúc” , em đã nếm được mật ngọt của hạnh phúc, của sự bình an tận sâu thẳm tâm hồn. Một cánh cửa mở toang trước mắt, một con đường mới đang chờ đón em. Hạnh Phúc đứng ở cuối đường mỉm cười, vẫy gọi em. Còn chờ gì nữa, em phải lên đường thôi.

Ngoái đầu nhìn lại lần cuối, “ ra đi ” cũng có mặt. Thì ra, đến và đi là để em tìm đến với Hạnh Phúc. Ôi “ ra đi ” , em đã hiểu rồi, em hạnh phúc, “ra đi” hạnh phúc, tất cả chỉ có thể hạnh phúc trong Hạnh Phúc bằng sự ra đi.

Nghẹn lời. Em chỉ có thể nói : “ CÁM ƠN VÌ ĐÃ HẾT YÊU EM ! ”

Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)

jolly_oneself
06-03-2010, 06:23 PM
bài này hay và ý nghĩa wa' đi thôi. em thích bài này lắm. :3: