PDA

View Full Version : toi la con chien lac loi



lacloi2010
07-03-2010, 10:31 PM
có ai trong các bạn đã có cản giác như tôi không?
tôi như môt người đang lạc đương giữ trần gian
tôi sông như ko con tình chúa
tôi cô đơn va bơ vo giưa trân gian?
co ai trong các ban đa có nhưng cảm giác như toi hay chia sẻ cùng tôi.

halleluyah
07-03-2010, 10:44 PM
Chào bạn
Bạn nói là bạn sống như ko còn tình Chúa, đó chỉ là như thôi phải ko? Tình Chúa vẫn còn đó, Chúa không bỏ rơi bạn đâu. Mình cũng từng có cái cảm giác đó, nhưng lúc đó rất khác, vẫn biết là mình bơ vơ lạc lõng giữa thế gian, nhưng cái niềm vui của thế gian đã hớp hồn mình, và tình trạng cũng như bạn vậy thôi, nhưng khác cái là ko buồn, chỉ thấy cuộc đời mình vô nghĩa quá, chẳng biết đi về đâu.... Và chính lúc đó, Chúa đã tới tìm mình, cảm giác đó rất lạ, nó rất nhẹ nhàng và êm ái mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Hãy vững tin và tiếp tục sống cho tốt nhé, dù bạn có quên chúa đi chăng nữa thì chắc chắn 100% là Ngài ko wên bạn đâu, và nếu bạn có bỏ ngài mà đi thì Ngài sẽ tiếp tục và tiếp tục đi tìm bạn đấy.....Nguyện xin bình an của Cha luôn ở cùng bạn qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu giúp....
Ngài ở bên con, từng giây phút bước trong cuộc đời
Dù con ko thấy nhưng con tin Chúa vẫn ngay bên
Dòng đời nhiều lúc con như thấy thiếu vắng bóng ngài
Để mãi đi tìm DẤU CHÂN ngài ẵm con trên vai.....

teresa_my88
07-03-2010, 10:52 PM
hãy tìm về bên Chúa là suối nguồn bình an. Chúa chẳng bao giờ bỏ bạn đâu.
" lạc lối ", mình nghĩ ai trong chúng ta, chắc hẳn sẽ có ít nhất trong đời 1 lần "lạc lối" phải ko?
Vì thế, lacloi ơi, đừng bi quan và chán nản như thế nhé!
Cố lên!
bên cạnh bạn còn có Chúa mà, ko cô dơn, ko bơ vơ đâu .
bạn cứ tìm rồi sẽ thấy........ hẳn ở đâu đó, gần lắm , gần lắm, chẳng qua là, chúng ta ngại tìm thôi.....
Mong bạn sẽ tìm được hạnh phúc bên Chúa nhé!

Ti_Amo
07-03-2010, 10:55 PM
Cảm ơn Giuse Dat đã...thay lời muốn nói cho abba...
Xin hiệp ý cầu nguyên cho nhau, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này, được ơn cảm nghiệm Chúa vẫn ở bên và yêu thương ta.
Và xin cho ta cũng được ơn trở về để được...ở bên và yêu thương Chúa.

hoabanmai258
08-03-2010, 01:42 PM
Mỗi khi gặp buồn phiền thử thách
Hỏi mình đáng trách gì chăng?
Nếu không thì hãy nhớ rằng
Chúa yêu Chúa mới luyện bằng khổ đau.

lacloi2010
09-03-2010, 12:50 AM
hoa ban mai cho minh hoi ko le tat ca moi chuyen ta se cam mon chua het sao
nguoi da cho toi tu do nhung toi da su dung tu do do ko dung va toi da dung tu do do de ma ngay một xa chúa hơn
tôi lôi tôi tao ra nêu chua thương va tha thứ cho tôi thi ko biêt tôi co the tu tha thứ cho chinh minh ko nưa

nguyenhoapl86
09-03-2010, 09:02 AM
Thật sự chia sẻ cảm xúc với lạc lối 2010.mình cũng đang gặp những bế tắc mà chưa tìm được đường đi.mình cũng hi vọng chúa sẽ đến và dành cho mình những lời khuyên để mình đủ tự tin đi tiếp .dù mình đang có 1 gia đình hạnh phúc.nhưng có lẽ việc này chỉ có chúa mới giúp được mình thôi.:77:

chimotmathoi
13-03-2010, 11:10 AM
lạclối2010 thân mến!
Mỗi chúng ta được Cha nhân lành dành tặng cho những sứ vụ khác nhau và với mỗi sư mệnh đó chúng ta phải được chuẩn bị về mọi mặt để thực hiện điều đó. Mình nghĩ rằng đây như là một thử thách mà Chúa dành cho bạn đó. Theo mình Ngài đang muốn thử xem tình yêu, sự cậy trông của bạn đến đâu đó,mình đã từng được cảm nhận điều đó. Trong cuộc sống càng gặp nhiều thử thách thì ta càng cảm thấy tình yêu của Ngài bạn cứ thử cảm nghiệm mà xem, "mùi vị của nó hay lắm". bạn tìm lại điều đó qua các chứng nhân tình yêu của Chúa xem sao, mà đặc biệt là chính bản thân bạn đó: Chúa đã dành tặng cho bạn nhiều tình yêu qua gia đình, bạn bè...
Nhưng cũng không thể không nói đến việc chính bản thân chúng ta đã xa Chúa lúc nào không biết bạn đọc lại tin mừng của Thánh Lucca 15,11-32, hãy cảm nghiệm xem mình có ở trong tình trạng của 2 người con không, và nhìn vào hình ảnh người Cha-Chúa đấy.
Bạn ơi! cố lên nhé. Bọn mình luôn bên nhau.
nếu cần thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn qua nik của mình nhé: giusevinhtri@yahoo.com hoặc giusevien@gmail.com
Chúc bạn luôn bình an trong vòng tay yêu thương của Cha nhân lành!

ductintraonguoi
13-03-2010, 12:00 PM
chào bạn!mình là một người chưa vào đạo bạn ah!cuộc sống có quá nhiều cám giỗ,lừa lọc,khiến nhiều lúc mình cũng đã chút nữa sa vào nó.nhưng mình vẫn vượt qua được bạn ah!vì trong trái tim mình luôn có một đức tin nơi người chính vì vậy mình lại càng mong mình sớm được trở về bên Người.mình mọng bạn sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này của bạn.chỉ cần bạn có một đức tin và con tim bạn luôn hướng thiện.mình chúc bạn thành công