PDA

View Full Version : Tại sao thánh lễ luôn được cử hàng giống nhau, đọc hoài những lời bất biến???



hoabanmai258
08-03-2010, 06:16 PM
Tại sao thánh lễ luôn được cử hàng giống nhau, đọc hoài những lời bất biến???:39:

halleluyah
08-03-2010, 09:43 PM
Đơn giản là bởi vì rằng thì là Chúa Giêsu đã nói :"Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy". Hơn 2000 năm qua, dù có vài thay đổi nhưng cơ bản các cử hành phụng vụ trong Thánh Lễ đều còn giữ nguyên cho tới ngày hôm nay.

chimcon
09-03-2010, 09:54 AM
BẠN ƠI, NẾU NHƯ BẠN MUỐN MỖI MỘT THÁNH LỄ ĐỀU THAY ĐỔI THÌ BẠN NGHĨ THỬ XEM TRONG MỘT NĂM CÓ BAO NHIÊU CUỐN SÁCH LỄ ĐƯỢC XUẤT BẢN.HƠN NỮA CHÚNG TA SỐNG KHÔNG BIẾT BAO GIỜ SẼ TẬN THẾ, CÓ THỂ 10 NĂM, 100 NĂM HAY LÀ 1000 NĂM....VẬY THÌ CÓ BAO NHIÊU LÀ SÁCH LỄ, CHẢ LẼ MỘT CUỐN SÁCH CHỈ LÀ ĐỌC XONG MỘT LẦN RÙI ĐỂ VÀO THƯ VIÊN HAY SAO.HOẶC NẾU KHÔNG CẦN SÁCH THÌ CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN PHẢI CÓ CHÍNH SÁCH PHONG CHỨC LINH MỤC GẮT GAO, NGƯỜI NÀO PHẢI CÓ TÀI LẮM VỚI CÓ THỂ ĐỨNG TRÊN CUNG THÁNH MÀ TỰ ĐỌC NHỮNG LỜI KHÔNG CẦN SÁCH LỄ....
CÓ LẼ LÀ CÒN NHIỀU LÝ DO THIẾT THỰC HƠN ĐỂ GIẢI THÍCH VIỆC CÁC THÁNH LỄ CỨ ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI MÀ BẤT BIẾN.....
MẾN CHẢO BẠN

vũng_nước
11-03-2010, 10:30 PM
Kinh Thánh và bài đọc có thay đổi. Nếu bạn đi lễ Chúa Nhật luôn ba năm thì bạn đã nghe đủ 4 cuốn sách Phúc Âm tân ước và rất nhiều bài cựu ước. Tùy theo từng mùa phụng vụ và tùy thánh lễ. Các bài đọc phụng vụ cũng thay đổi. Cảm tạ đội ơn một thiên chúa là Chúa chúng ta thì dĩ nhiên không thay đổi. Giáo dân cũng thay đổi mỗi thánh lễ.

Đối với mình, không có Thánh Lễ nào giống thánh lễ nào. Thánh Lễ nào cũng đặc sắc. Có những thánh lễ mình tham dự với người yêu. Có những Thánh Lễ mình đi với cha mẹ khi còn nhỏ. Có thánh lễ rước lễ lần đầu. Có Thánh lễ Thêm Sức. Có những thánh lễ cùng hiệp thông với cha đỡ đầu .

Có nhiều lúc mình nhắm mắt và tiếp tục hiệp thông với các ACE thân thương 30 năm về trước qua một thánh lễ mình đã tham dự với nhau. Mình tin là sự hiệp thông này vẫn còn có thể trực tiếp liên kết với nhau qua đức Kitô. Đối với Thiên Chúa vấn đề thời gian không là gì cả vì ngài là quá khứ, hiện tại, và tương lai. Các Thánh Lễ đều khác nhau. Thánh Lễ là một sự hiệp thông tuyệt vời giữa Thế Gian, Thiên Đàng và Luyện ngục không giới hạn thời gian và không gian.

"Mình mời bạn nhắm mắt lại và nghĩ về một Thánh Lễ bạn đã dự bên cạnh cái người mà bạn thật yêu thương và cả hai lúc đó rất thánh thiện và bạn tiếp tục nói với chúa và người bạn thân này những gí bạn muốn nói. "

Quá tuyệt phải không. Có người gọi phương pháp cầu nguyện này là "Chiêm Niệm". Thực ra không ai nói với ai cả mà lại là nói thật nhiều phải không? Có mỗi câu "I LOVEYOU" mà lập đi lập lại cả triệu lần mà không biết ngán. Người không trong cuộc thì nhàm chán nhưng nếu là người hiệp lễ và trong cuộc thì lại khác.

Mẹ Teresa Calcuta đã nói "Không có Thánh Lễ nào giống thánh lễ nào. Bởi thế tôi tham dự mỗi Thánh Lễ với tất cả tâm hồn như chưa được dự Thánh Lễ". Mẹ đã hiểu mầu nhiệm nối trời với đất trong Thánh Lễ Misa. Đây là mầu nhiệm mà Thiên Chúa ở với ta mọi ngày cho đến tận thế. Đây là một phép lạ hơn tất cả mọi phép lạ.