cafeda2009
09-03-2010, 09:04 AM
Chồng Ta
Có một cậu "ranh ngôn" của ai đó: Người chưa vợ thì chưa hoàn thiện. Kẻ có vợ rồi thì chẳng còn gì để hoàn thiện.
Đây cũng là chủ đề của các bà trong khu xóm X nhân buổi hội thảo về thân phận phụ nữ ngày nay. Người hướng dẫn gợi ý nên đề cập về thân phận của phe ta trước.
Thế là các cánh tay giơ lên xin phát biểu ào ào:
- Khi chị em chúng mình ở tuổi 20, chúng ta là quả bóng tròn...có đến 22 chàng cầu thủ tranh giành chúng ta quyết liệt. Chúng ta không cần nhìn ai hết!
- Khi chúng ta ở tuổi 30, chúng ta là quả bóng chuyền...12 anh chàng tranh chấp qua lại. Chúng ta ngần ngại không biết chọn ai, bỏ ai!
- Khi chúng ta ở tuổi 40, chúng ta là quả bóng quần vợt...2 người gồm bố vợ và con rể, cứ đùn qua đẩy lại.
- Khi chúng ta ở tuổi 50, chúng ta là quả bóng golf...chỉ còn một người. Chồng ta cố gắng đẩy ta ra xa, đánh càng xa càng tốt...nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo ta...cho đến hơi thở cuối cùng.
Tất cả hội trường thảng thốt kêu lên:
- Ôi, tội nghiệp...chồng ta!!!
st
Có một cậu "ranh ngôn" của ai đó: Người chưa vợ thì chưa hoàn thiện. Kẻ có vợ rồi thì chẳng còn gì để hoàn thiện.
Đây cũng là chủ đề của các bà trong khu xóm X nhân buổi hội thảo về thân phận phụ nữ ngày nay. Người hướng dẫn gợi ý nên đề cập về thân phận của phe ta trước.
Thế là các cánh tay giơ lên xin phát biểu ào ào:
- Khi chị em chúng mình ở tuổi 20, chúng ta là quả bóng tròn...có đến 22 chàng cầu thủ tranh giành chúng ta quyết liệt. Chúng ta không cần nhìn ai hết!
- Khi chúng ta ở tuổi 30, chúng ta là quả bóng chuyền...12 anh chàng tranh chấp qua lại. Chúng ta ngần ngại không biết chọn ai, bỏ ai!
- Khi chúng ta ở tuổi 40, chúng ta là quả bóng quần vợt...2 người gồm bố vợ và con rể, cứ đùn qua đẩy lại.
- Khi chúng ta ở tuổi 50, chúng ta là quả bóng golf...chỉ còn một người. Chồng ta cố gắng đẩy ta ra xa, đánh càng xa càng tốt...nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo ta...cho đến hơi thở cuối cùng.
Tất cả hội trường thảng thốt kêu lên:
- Ôi, tội nghiệp...chồng ta!!!
st