PDA

View Full Version : Nhóm thiện nguyện TCVN đến thăm " Nhà Tình Thương TePhan "



mimosa_jolly
09-03-2010, 03:09 PM
** Nhóm thiện nguyện ThanhCaVietNam có dịp đến thăm " Nhà tình thương TePhan " với một ước mong thật dễ thương, đi cùng nhóm là Vợ chồng Chị Rosa_Huong cùng con trai là bé Tommy, biết nói thế nào đây, mimosa thật sự xúc động khi biết bé Tommy muốn dành tiền lì xì tết năm nay để làm quà tặng từ thiện cho các bạn kém may mắn hơn ở Mái ấm... thật hạnh phúc khi cuộc sống này có những trái tim trẻ thơ thật dễ thương như bé Tommy, cảm ơn con nhiều lắm nhen Tommy.

:8: Đến với " Nhà tình thương TePhan ", chỉ là một căn nhà nhỏ thôi được thuê hàng tháng và chỉ có thể nuôi được 40 em khuyết tật mồ côi, nhà nhỏ nhưng được Cô Thu chỉnh chang gọn gàng để chăm sóc các em, nhìn các em mà lòng mimosa đau lắm, các em quá đau khổ và thiếu thốn tình thương nhiều quá, có em bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam chỉ biết ngồi, lâu lâu la lên 1 tiếng rồi lại thôi, có em bị bị bại liệt não mất hết suy nghĩ, có em mười mấy tuổi rồi nhưng nhìn nhỏ chút xíu, có em bị teo cơ và bại liệt chỉ biết nằm trên xe lăng nhìn các bạn ... có em thì không nói không nghe được, có em thì không nhìn được không đi được.... nhiều lắm ... và sâu thẳm trong tâm hồn các em là sự đơn côi, thiếu thốn tình thương ... có em bé người dân tộc, hằng đêm trong giấc ngủ em nằm mơ thấy Mẹ rồi bỗng thức giấc, em chạy khắp nơi kêu Mẹ và tìm Mẹ ... thật đau lòng lắm ... mọi người ơi, xin hãy đến với các em, dù chỉ là một chút xíu sự quan tâm thôi ... xin cho em được yêu thương, xin cho em sự cảm thông ... xin xoa dịu phần nào nỗi đau bệnh tật, nỗi đau mồ côi trong em ... cho em một chút tình người, cho em một nụ cười hạnh phúc ... chỉ vậy thôi ...

... một vài chia sẻ của Chị Thu - quản lý Mái Ấm ...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1427.jpg


... Bi ơi ... vui không?...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1435.jpg


... các em chúc sức khỏe đến Cô Chú nè...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1425.jpg


... Được Cô Chú đến thăm, con vui lắm, con hát tặng Cô Chú nha...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1426.jpg

... Bé bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam...
http://i638.photobucket.com/albums/uu102/mimosa_jolly81/IMG_4359-1.jpg?t=1268123169


.... các con là Anh em một nhà, các Anh Chị lớn đùm bọc các em nhỏ nhé...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1430.jpg


... Bi ơi. đó là tên của em, Bi bị bại liệt não... Bi dễ thương lắm, cứ kêu Anh ơi, Chị ơi ... rồi lại cười ... em chỉ biết cười nói trong chốc lát rồi lại tiếp tục hỏi lại những gì em vừa nói ... thương lắm ...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1434.jpg


... Các em hát tặng những bài hát tri ân Quý Ân Nhân ... ôi, các bé ơi...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1445.jpg

... yêu thương...
http://i638.photobucket.com/albums/uu102/mimosa_jolly81/IMG_4348-1.jpg?t=1268123338

... Giờ đọc kinh chiều đã đến, các bé đọc kinh, hát ca ngợi Thiên Chúa thật sốt sắng biết bao ... làm cho người lớn cũng phải suy tư và nhìn lại ...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1447.jpg


... Nghe giọng các em đọc thật sốt sắng, dù là trong đó có em đọc được, có em chỉ biết ú ớ thôi ... nhưng em luôn biết " Tín Thác tất cả vào Thiên Chúa " với tâm hồn trẻ thơ đơn sơ nhất...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1446.jpg


...
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/Mai_Am_TePhan/DSCN1455.jpg


** Nhóm đến thăm " Nhà tình thương TePhan " chỉ với một ít thời gian thôi nhưng đã để lại thật nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người, có ai cầm được lòng khi đến nơi đây ... mimosa thầm Tạ Ơn Chúa đã cho cuộc sống có những Người Mẹ, Người Cha đến với các em bé mồ côi khuyết tật để chăm sóc cho em. Chị Thu, một người Chị rất dễ mến, Chị đã từng đi học ở nước ngoài ,... rồi về đây ... Chị đến với các em, làm Mẹ chăm sóc cho các em rất chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ, các áo để mặc cho đến lo cho các em đi học, chắm sóc các em đến những việc nhỏ nhất, nhiều lúc các bé không biết gì nên chỉ biết sống theo tự nhiên ... Chị cũng chăm lo hết ... Vâng, tất cả là tình thương, trong tình thương của sự cảm thông yêu mến ... chúng ta có thể làm được tất cả mà.

** Một chút thông tin về " Nhà tình thương TePhan " : 359/51F Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3.
Nhu cầu thiết yếu TT hay cần là : tả giấy dùng cho các em lớn (M10), thức ăn hàng ngày, quần áo,.... hay là một chút lì xì để Mái Ấm có chi phí lo cho các bé.


:8:.... Ước mong có thật nhiều trái tim yêu thương tìm đến với các em nơi đây ...:8:


** Nhóm thiện nguyện " Quỹ chia sẻ yêu thương " ThanhCaVietNam xin tri ân Quý Ân Nhân gần xa thật nhiều đã cho Nhóm có điều kiện để ra đi và sống trong yêu thương cùng thật nhiều những hoàn cảnh kém may mắn. Xin biết ơn Quý Ân Nhân ngàn lần.


Mến chào,
mimosa_jolly


p/s : Chuyến thăm Mái Ấm lần này, Bé Tommy dành tặng Mái Ấm số tiền được lì xì tết cùng một chút quà là tả lót của " Quỹ chia sẻ yêu thương " ThanhCaVietNam. Nhóm sẽ lên chương trình để dịp tới sẽ làm được nhiều hơn cho các bé nơi đây.


Cùng chia sẻ Giờ Kinh Chiều với các cháu
http://www.youtube.com/watch?v=HokOrYLhEHg
http://www.youtube.com/watch?v=RhW_6-RqaQY

LOVE IN THE TRUE
09-03-2010, 03:47 PM
Nguyện xin Chúa cho những ACE có điều kiện chia sẻ với các em. nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những người hy sinh chăm sóc những người kém may mắn, và nhất là những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ các em.

dominico_dung
10-03-2010, 11:04 AM
Có cập nhật video_clip Giờ Kinh Chiều (trước bữa ăn), kính mời quý ACE cùng chia sẻ

nenhongnho
10-03-2010, 01:42 PM
Thương lắm những mảnh đời. Ước gì....

Rosa_Huong
10-03-2010, 04:37 PM
Và, xin tiếp thị thêm 1 xíu.... ACE có thấy tủ kiếng trên tường... đó là những món quà lưu niệm mà các em tự tay làm nên những con vật (có đủ 12 con giáp á), những mô hình dễ thương như xe xích lô..., ACE nào có nhu cầu mua quà xin đến ủng hộ cho các em, theo như chị Thu nói vì nơi đây làm việc cũng âm thầm nên chỉ chờ mong sự ủng hộ của quý ân nhân khi ghé thăm mà thôi. :1:

dominico_dung
18-03-2010, 01:46 PM
Tình thương cho em
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,6340,RP89-8AF71ABEC594B979
https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/misc/horizon_line.gif

mãi mãi một tình yêu
01-04-2010, 04:53 PM
hic ! những mảnh đời đơn sơ và tội nghiệp !