PDA

View Full Version : mong mọi người giúp đỡ



ductintraonguoi
10-03-2010, 03:53 PM
xin chào mọi người.mình tên là hùng năm nay 20 tuổi mình đang là sinh viên đại học bách khoa hà nội.mình tham gia trang web này để mong mọi người giúp đỡ mình để tìm về với Chúa.trước đây bố mình cũng là một người theo đạo,bố mình sinh được 5 người con nhưng ông không cho chúng mình theo đạo.lý gio tại sao thì mình không hiểu được.nhưng còn riêng mình,mình muốn tìm lại nguồn gốc của mình,tìm lại đức tin của mình.vậy nên mình mong mọi người hãy giúp đỡ mình để mình được là người con của chúa.Mình xin cảm ơn

teresa_my88
10-03-2010, 04:07 PM
Mọi người ở đây sẽ giúp bạn bằng cách cầu nguyện và hướng dẫn cho bạn thôi. Còn bạn, phải nỗ lực nhé.
Bạn đã đủ khôn lớn để nhận biết. Chúc mừng bạn, về lại với Suối nguồn Yêu thương, Ngài vẫn dang tay chờ đón bạn đó!
Trước hết, bạn hãy dành thời gian rãnh cho việc siêng năng chạy đến nhà thờ, cầu nguyện , học hỏi và chiêm ngắm thánh nhan Chúa. Và sau đó...........bạn sẽ bít bạn sẽ phải làm gì.....
Cái gì cũng phải từ từ, đi từng bước 1 , rồi sẽ đến đích thôi.
Chúc bạn thành công nhé!
Xin Chúa chúc lành cho bạn, dẫn đưa bạn về vơi Ngài thật nhanh....

ductintraonguoi
10-03-2010, 04:44 PM
vâng mình cãm ơn bạn!mình sẽ làm theo lời khuyên của bạn.nhưng mình muốn hỏi bạn một điều.liệu mình đến nhà thờ để xin Cha giúp mình trở về với Chúa thì có được không hả bạn?vì sự thật mình mình rất ngại

Hai Lua
10-03-2010, 08:17 PM
vâng mình cãm ơn bạn!mình sẽ làm theo lời khuyên của bạn.nhưng mình muốn hỏi bạn một điều.liệu mình đến nhà thờ để xin Cha giúp mình trở về với Chúa thì có được không hả bạn?vì sự thật mình mình rất ngại

Chào em,
Rất mừng vì em được ơn muốn trở về với đức tin Kitô giáo. Chị nghĩ em nên đến gặp Cha Xứ để xin Người hướng dẫn. Em đừng ngại, hãy mạnh dạn lên Chúa luôn giang rộng cánh tay để đón em vào lòng đấy. Nhà thờ là nơi mọi người gặp gỡ nhau và cùng nhau đến với Chúa. Cầu nguyện cho em sớm tìm gặp được Đấng em hằng mong ước nhé.

ductintraonguoi
10-03-2010, 10:54 PM
Trước hết bạn cho mình hỏi theo bạn trở về với chúa mà bạn nói phải hiểu như thế nào và bạn hiểu đạo, đức... chúa dạy chúng ta là như thế nào chứ đừng khoác cho mình là 01 người có đạo mà sống không đúng thasnh ys ngài dậy vì vậy bạn hãy tìm hiểu mọi chuyện một cách thấu đáo khi bạn hiểu bạn sẽ yêu và tình yêu của bạn sẽ được đền đáp.
Thân chào chúc bạn sớm tìm được chân lý ngài dậy chúng ta.

Ý mình ở đây là mình muốn tìm lại nguồn gốc đạo của mình,mình muốn chính mình và cả gia đình mình sẽ trở về đúng với truyền thống của mình.nhưng mình không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa?

vũng_nước
10-03-2010, 11:11 PM
Cám tạ Chúa đã cho website này sinh hoa kết trái nhiều lần.
Nhớ vào đây để lắng nghe lời ngài nha.

https://thanhcavietnam.net/forum/forumdisplay.php?f=200

Con xin nguyện là 1 vũng nước (ốc đảo) trong xa mạc.

Amen

dominico_dung
11-03-2010, 12:26 AM
Ý mình ở đây là mình muốn tìm lại nguồn gốc đạo của mình,mình muốn chính mình và cả gia đình mình sẽ trở về đúng với truyền thống của mình.nhưng mình không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa?


Đồng cảm với bạn, bạn hãy bình tâm, thong thả đọc thêm ở bài theo link dưới đây để gia tăng "phương hướng" bạn nhé!

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=16496


Mến chào!

Rosa_Huong
11-03-2010, 08:24 AM
Tạ ơn Chúa đã thức tỉnh tâm hồn người em trai này, xin Chúa hãy dùng em làm lối dẫn trở về cho chính em và cả gia đình em nữa. Amen.

Chào em trai!
Em đừng ngại đến Nhà Thờ, Nhà Thờ là nhà của Chúa nhưng luôn rộng cửa để chờ đón con cái Ngài đến viếng thăm, và đặc biệt là mong chờ đón những người con bị thất lạc trở về.
Và em cũng đừng ngại vào gặp Cha xứ, các Ngài sẽ rất...rất vui khi được những người như em đến gặp, các Ngài sẽ hướng dẫn, chỉ bảo em bắt đầu như thế nào.
Lạy Chúa, xin hướng dẫn em trai này Chúa nhé. :77::77::77:

LOVE IN THE TRUE
11-03-2010, 09:42 AM
Mến chào bạn DTTN, trước hết cho Trâm Anh chúc mừng bạn vì có thể bạn đả được Chúa mời gọi về với Ngài, điều bạn trăn trở không khó nhưng cũng không phải là dễ. minh khuyên bạn nên trao đổi với Kattynguyen, nếu bạn khao khát thì bạn hãy bỏ ngay ý định ngại ngùng đó đi và hãy đến với Chúa bằng con người thật của bạn, hãy lắng nghe, tìm hiểu về Chúa bạn sẽ gặp được Ngài lúc nào mà bạn không biết đó bạn, chúc bạn thành công và nguyện xin Chúa soi sáng cho bạn.

ductintraonguoi
11-03-2010, 12:41 PM
cảm ơn ACE đã có những lời khuyên thật lòng dành cho mình.cảm ơn tất cả mọi người.mình sẽ làm theo con tim hướng đạo của mình.xin cảm ơn