PDA

View Full Version : Lễ Lá



Ti_Amo
18-03-2010, 09:13 PM
Lễ Lá

Chúa Nhật lễ Lá nhắc nhớ đến biến cố gì về niềm tin đạo của chúng ta? Bạn đã nghe nói về ngày lễ Lá ở trường học, ở nhà thờ trong các buổi học giáo lý.
Hằng năm Hội Thánh công giáo mừng ngày Chúa nhật lễ Lá long trọng khác thường trước ngày lễ Chúa Giêsu sống lại. Lễ này nhắc nhớ lại biến cố Chúa Giêsu xưa kia vào thành Giêrusalem được dân chúng đón mừng tung hô như một vị vua.
Kinh thánh thuật lại Chúa Giêsu vào thành cỡi trên một con lừa, dân chúng trải áo ra đường, phất cành lá, hò reo đón mừng Ngài: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!"(Mc11,1-10).
1. Thông thường xưa nay, Vua, Nữ Hoàng hay Tổng Thống, Thủ Tướng, cả Đức Giáo Hoàng…đều đi xe có ngựa kéo, xe hơi đặc biệt sang trọng. Nhưng Chúa Giêsu lại cỡi lừa và được tung hô như một vị Vua. Lừa là một con vật xưa nay được dùng để chuyên chở ở những vùng núi miền quê hẻo lánh. Lừa cũng là con vật bị cho là tầm thường kém thông minh. Chúa Giêsu cỡi lừa có ý muốn nói: Ngài là Vua, nhưng sống gần gũi thông cảm người dân nghèo khổ.
2. Giêsu là Vua nhưng lại không có triều thiên vương miện trêm đầu như các vị Vua khác. Ngài muốn là một người như bao người khác, không có quyền hành sức mạnh. Con người với Ngài là quan trọng. Mọi người là anh em bạn hữu của Ngài.
3. Vua Giêsu cũng không có que gậy trong tay để chỉ bào sai khiến hay ra lệnh cho ai. Trong suốt những năm tháng lang thang đi rao giảng tình thương nước Thiên Chúa, Ngài cố gắng lắng nghe những tâm sự đau buồn lo âu của người dân. Bênh vực phụ nữ, trẻ con, người bị xã hội khinh chê loại bỏ.
4. Vua Giêsu không có áo quần lộng lẫy sang trọng hào nhoáng như các vua chúa thông thường. Ngài sống bình dân chia sẻ với mọi người. Tình liên đới với nhau là đặc điểm của nước Vua Giêsu.
5. Vua Giêsu cũng không có ghế đẹp cùng ngai vàng châu báu như các vua khác. Nhưng Ngài có trái tim nhân hậu khoan dung với con người. Tình yêu là sứ điệp tin mừng Ngài sống loan báo cho mọi người.
6. Vua Giêsu không có quân đội, cảnh sát giữ an ninh trật tự hay trừng phạt ai. Nhưng Ngài hằng cổ võ, khuyến khích sống xây dựng hòa bình với nhau từ trong tâm hồn. Chúa Giêsu được dân chúng tung hô reo mừng như một vị Vua của tình yêu mến, Vua của lòng mọi người.

Sống đức tin - Colonia