phanlong1492
18-03-2010, 10:28 PM
thứ nhất là bài hát: Mẹ Tuyệt Mỹ ÐK. Mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương tội tình, diễm lệ như ánh bình minh. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết như muôn hoa tươi xinh.
1. Mẹ là vườn khép kín, là mạch suối niêm phong. Mẹ là hoa thủy tiên, thắm sinh muôn mầu muôn hương.
2. Mẹ tràn đầy thánh đức, hồn tinh trắng cao quang. Mẹ là bông huệ tươi, điểm tô vương toà Thiên Cung.
3. Triều thần cùng cất tiếng, tụng ca Ðức Trinh Vương. Trần hoàn chung lời can, tán dương muôn đời muôn phương.
4. Mẹ là nguồn ánh sáng, hằng soi dẫn muôn dân. Tìm về quê bình an, sống vui trong niềm hân hoan.
Bài thứ 2 là: Kinh Ðầu Lễ
1. Ngày xưa trên đồi Golgotha. Mẹ đứng gần bên Thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say. Ðoàn con hợp dâng Thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự lễ này.
ÐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc trên trời.
2. Nhìn lên bàn thờ ôi thương đau. Thập giá còn lênh láng máu. Mà vì Chúa vẫn chưa thoả mối tình. Còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Ðoàn con suy về tình yêu bao la. Ðồng dâng lòng tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không hề phai nhoà.
Bạn nào có xin post lên cho mình nhé. Thanks :118:
1. Mẹ là vườn khép kín, là mạch suối niêm phong. Mẹ là hoa thủy tiên, thắm sinh muôn mầu muôn hương.
2. Mẹ tràn đầy thánh đức, hồn tinh trắng cao quang. Mẹ là bông huệ tươi, điểm tô vương toà Thiên Cung.
3. Triều thần cùng cất tiếng, tụng ca Ðức Trinh Vương. Trần hoàn chung lời can, tán dương muôn đời muôn phương.
4. Mẹ là nguồn ánh sáng, hằng soi dẫn muôn dân. Tìm về quê bình an, sống vui trong niềm hân hoan.
Bài thứ 2 là: Kinh Ðầu Lễ
1. Ngày xưa trên đồi Golgotha. Mẹ đứng gần bên Thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say. Ðoàn con hợp dâng Thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong, để xứng đáng tham dự lễ này.
ÐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ chờ ngày về hưởng phúc trên trời.
2. Nhìn lên bàn thờ ôi thương đau. Thập giá còn lênh láng máu. Mà vì Chúa vẫn chưa thoả mối tình. Còn đòi nơi rượu bánh ẩn mình. Ðoàn con suy về tình yêu bao la. Ðồng dâng lòng tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không hề phai nhoà.
Bạn nào có xin post lên cho mình nhé. Thanks :118: