hoangthanh_200400
22-03-2010, 09:07 PM
hôm nay tôi có một vấn đề rất mong được quý cha cùng các nhà tâm lý chia sẻ
con trai tôi lỡ dại vói người bạn gái dẫn tới hậu quả là cô gái đó có thai . vợ chồng tôi đã vì đức yêu thương tha thứ đã chấp nhận
đồng thời xin cha quản hạt tha tội .và cha đã tha thứ . ngài cho làm một lễ cưới chung với những đôi hôn phối khác tôi rất cảm động và vô cùng biết ơn
nhưng sau 2 năm chung sống con tôi phát hiên ra rằng vợ nó đã lùa dối nó và nó nghi ngờ đứa bé kia không biét có phải là con nó không
hiên giờ vợ chồng nó đã làm đơn ra tòa ly hôn
nhưng luật giáo hội không cho phép điều này tôi nắm rất rõ
giờ tôi có một thắc mắc . nếu đi sét nghiệm ADN về kết quả là không phải huyết thống của gia tộc thì luật giáo hội có cho phép gỡ bỏ bí tích hôn phối cho con tôi không
{ hiện giờ con dâu tôi đã bỏ đứa bé bỏ chống đi 2 tháng nay va gia đình tôi đang nuôi đứa bé và cũng là cháu nội tôi }
đứa bé vô tội nhưng nuôi nó trong sự nghi ngờ lòng tôi vô cùng bứt rứt và khó chịu
tôi cũng không hiểu tại sao mẹ nó đẻ ra nó lại bỏ nó môt cách dễ ràng như vậy quý vị có thấy một người mẹ nào như thế không
cũng vì quá bức xúc nên tôi viết nhưng dòng này xin quý cha hướng dẫn và những nhà tâm lý chia sẻ để toivowi đi phần nào nỗi bức xúc và lo lắng
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ CHA CÙNG QUÝ VỊ . NẾU CÓ CHIA SẺ GÌ XIN VUI LÒNG GƠI QUA EMAIL HOẶC ĐT 01212750991
con trai tôi lỡ dại vói người bạn gái dẫn tới hậu quả là cô gái đó có thai . vợ chồng tôi đã vì đức yêu thương tha thứ đã chấp nhận
đồng thời xin cha quản hạt tha tội .và cha đã tha thứ . ngài cho làm một lễ cưới chung với những đôi hôn phối khác tôi rất cảm động và vô cùng biết ơn
nhưng sau 2 năm chung sống con tôi phát hiên ra rằng vợ nó đã lùa dối nó và nó nghi ngờ đứa bé kia không biét có phải là con nó không
hiên giờ vợ chồng nó đã làm đơn ra tòa ly hôn
nhưng luật giáo hội không cho phép điều này tôi nắm rất rõ
giờ tôi có một thắc mắc . nếu đi sét nghiệm ADN về kết quả là không phải huyết thống của gia tộc thì luật giáo hội có cho phép gỡ bỏ bí tích hôn phối cho con tôi không
{ hiện giờ con dâu tôi đã bỏ đứa bé bỏ chống đi 2 tháng nay va gia đình tôi đang nuôi đứa bé và cũng là cháu nội tôi }
đứa bé vô tội nhưng nuôi nó trong sự nghi ngờ lòng tôi vô cùng bứt rứt và khó chịu
tôi cũng không hiểu tại sao mẹ nó đẻ ra nó lại bỏ nó môt cách dễ ràng như vậy quý vị có thấy một người mẹ nào như thế không
cũng vì quá bức xúc nên tôi viết nhưng dòng này xin quý cha hướng dẫn và những nhà tâm lý chia sẻ để toivowi đi phần nào nỗi bức xúc và lo lắng
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ CHA CÙNG QUÝ VỊ . NẾU CÓ CHIA SẺ GÌ XIN VUI LÒNG GƠI QUA EMAIL HOẶC ĐT 01212750991