Gia Nhân
23-03-2010, 11:42 AM
VIẾNG MẸ LAVANG
(J. Thanh Trần)
Con về viếng Mẹ chiều nay
Mà lòng cứ ngỡ những ngày xa xưa...
Thoáng nghe trong tiếng gió đưa
Lời yêu từ thuở ngàn xưa vọng về...
Lá vằng xanh ngắt sơn khê
Thắm sâu tình Mẹ chắng hề phôi phai...
Đắm hồn thơ trước Linh Đài
Lâng lâng con nguyện một vài lời kinh
Trước là xin được an bình
Sau là xin được trọn tình hiến dâng.
(J. Thanh Trần)
Con về viếng Mẹ chiều nay
Mà lòng cứ ngỡ những ngày xa xưa...
Thoáng nghe trong tiếng gió đưa
Lời yêu từ thuở ngàn xưa vọng về...
Lá vằng xanh ngắt sơn khê
Thắm sâu tình Mẹ chắng hề phôi phai...
Đắm hồn thơ trước Linh Đài
Lâng lâng con nguyện một vài lời kinh
Trước là xin được an bình
Sau là xin được trọn tình hiến dâng.