PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì ???



Dauan_tinhyeu
24-03-2010, 05:24 PM
Bạn thấy sao? Đi tu khó hay dễ?
Bạn thấy sao về cuộc sống của 1 đời tu?
Bạn thấy sao khi một ngày nào đó mình là 1 tay thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo ?
Bạn nghĩ gì về mình hiện tại và tương lai?
...
đó là những câu hỏi mà những đêm tôi hay suy nghĩ?
Đáp án của tôi là: KHÔNG
Bởi vì tôi chẳng trả lời được cho những câu hỏi đó... Tôi cứ nghỉ rằng 1 ngày nào đó tôi không còn thuộc về thế gian này nữa... Lúc ấy, tôi sẽ ra sao???
Những lúc giúp lễ, tôi cứ xem mình như 1 "thầy tu"... Tôi "hãnh diện & cứ mơ tưởng" về hình ảnh thầy tu đó
Tôi cũng là con người, con cũng biết bâng khuâng lo lắng và suy nghĩ. Tôi cứ ước cho tôi lớn thật nhanh, để tôi làm người lớn - và điều đó sẽ đến với tôi. Để tôi xem, lúc ấy tôi sẽ ra sao? Tôi như thế nào?
Có 1 lần, tôi hỏi mẹ:
- Lớn lên con đi tu nha mẹ...
Dường như mẹ tôi ngạc nhiên, rồi cũng đáp:
- Đi tu được không? Đi tu khó lắm ...
Tôi vẫn quả quyết:
- Con làm được ...
Và thế rồi, trong gia đình, hầu như chỉ mẹ tôi đồng ý cho tôi đi tu... Ông bà, cô bác ...nhìn qua nhìn lại... cũng chỉ là từ KHÔNG
Thế là tôi phải tự sức, quyết tâm & gìn giữ lấy ơn gọi 1 cách tự lập ...Chẳng sự nhiệt tâm và ủng hộ nào từ phía gia đình. Nhưng bên tôi, lúc nào cũng có 1 người luôn ủng hộ & giúp tôi gìn giữ ơn gọi ấy ...làm tôi như phấn chấn hơn ...bạn biết người ấy là ai không ??? :hug:

Ti_Amo
24-03-2010, 09:18 PM
Nhưng bên tôi, lúc nào cũng có 1 người luôn ủng hộ & giúp tôi gìn giữ ơn gọi ấy ...làm tôi như phấn chấn hơn ...bạn biết người ấy là ai không ??? :hug:


[/QUOTE]

Được một người ủng hộ chuyện..." chung thân đại sự" (= đi tu) như trường hợp của Dauantinhyeu kể ra cũng là quý hóa lắm. Chứ lúc trước abba...thèm đi tu và muốn đi tìm hiểu thôi mà đã bị ...đòi xóa khẩu rồi :92:
Nếu người mà lúc nào cũng ủng hộ bạn trên con đường ơn gọi là chính...Kẻ Lang Thang thành Nazareth thì còn gì bằng há...:71:
Chúc bạn luôn tìm được sự đồng cảm và nâng đỡ từ nhiều phía để cuộc đời bạn thực sự là công trình của Thiên Chúa và của cả con người nữa. :hug:

xuyenviet
24-03-2010, 09:57 PM
Theo XV thì đi tu khó lắm. Nữ tu hay nam tu đều khó vì làm con người là bị cám dỗ-cám dỗ vì vật chất, cám dỗ vì danh vọng, cám dỗ vì cái "gien" của mình. Làm giàu ai lại không ham? Danh vọng ai lại không ham? Nếu không thì tên quỷ năm xưa chẳng mang danh vọng, vật chất để cám giổ Chúa Giê su. 2000 năm trước đã bị vậy thì danh vọng, vật chất của thế kỷ 21 còn khủng khiếp hơn. Còn cái gien thì khủng khiếp lắm vì đã có bao vị chân tu nổi tiếng bị "sắc giới" quật ngã. Đi tu khó lắm! Sa ngã của một vị chân tu vì sắc giới, danh vọng, vật chất sẻ ảnh hưởng to lớn cho bao người theo đạo.
Trong cuộc sống của bạn hiện tại, bạn đã chứng kiến những bước trượt dài của các vị đi tu chưa? XV đã biết và thấy qua những vết trượt đau thương của nhiều vị chân tu rồi. Có người ngã rồi quay về. Có người đi luôn-xuất tu làm người bình thường như bao người thường.
Đi tu không dể.

1hatcat
24-03-2010, 10:50 PM
Bạn thấy sao? Đi tu khó hay dễ?
Bạn thấy sao về cuộc sống của 1 đời tu?
Bạn thấy sao khi một ngày nào đó mình là 1 tay thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo ?
Bạn nghĩ gì về mình hiện tại và tương lai?
...



M ình thấy sống cho xứng đáng với bổn phận một người kito hữu đã khó nhưng để từ bỏ tất cả để bước chân vào đời sống tu hành còn khó hơn nhiều.

Đi tu đã khó nhưng sống tốt một đời tu còn khó gấp vạn lần.

Là một tay thợ gặt đã khó nhưng gặt được lúa thì lại càng khó.
Tôi nghĩ về một hiện tại mà các ngôi thánh đường vẫn im lìm nằm trong bóng tối, tôi ao ước một tương lai mà để tất cả các n gôi thánh đường đó được bừng sáng lên mỗi ngày.

" Lua1 chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu"
Mến chúc bạn với những ước mơ đang lớn được trưởng thành và sớm cầm trên tay chiếc liềm để gặt những bông lúa đang chín đầy ở trần gian này.
...........

Dauan_tinhyeu
25-03-2010, 04:56 PM
Nhưng bên tôi, lúc nào cũng có 1 người luôn ủng hộ & giúp tôi gìn giữ ơn gọi ấy ...làm tôi như phấn chấn hơn ...bạn biết người ấy là ai không ??? :hug:




Được một người ủng hộ chuyện..." chung thân đại sự" (= đi tu) như trường hợp của Dauantinhyeu kể ra cũng là quý hóa lắm. Chứ lúc trước abba...thèm đi tu và muốn đi tìm hiểu thôi mà đã bị ...đòi xóa khẩu rồi :92:
Nếu người mà lúc nào cũng ủng hộ bạn trên con đường ơn gọi là chính...Kẻ Lang Thang thành Nazareth thì còn gì bằng há...:71:
Chúc bạn luôn tìm được sự đồng cảm và nâng đỡ từ nhiều phía để cuộc đời bạn thực sự là công trình của Thiên Chúa và của cả con người nữa. :hug:[/QUOTE]

Đúng gồi... Bên cạnh chúng ta thì Jesu là mãi mãi rồi. Nhưng mà đây ko phải là người mà mình định nói đến :6:

teresangan
14-04-2010, 12:07 PM
Đi tu không dễ vì dễ thì sao gọi là tu nhưng tu cũng không khó vì nếu khó thì chắc không ai đi được phải không bạn? Chỉ cần một tình yêu .......... yêu đi rồi muốn làm gì thì làm............ hãy yêu Giêsu rồi tu bạn ah. Không khó nhưng không dễ đúng không nào? Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta.

phongtuanchau
14-04-2010, 04:18 PM
M ình thấy sống cho xứng đáng với bổn phận một người kito hữu đã khó nhưng để từ bỏ tất cả để bước chân vào đời sống tu hành còn khó hơn nhiều.

Đi tu đã khó nhưng sống tốt một đời tu còn khó gấp vạn lần.

Là một tay thợ gặt đã khó nhưng gặt được lúa thì lại càng khó.
Tôi nghĩ về một hiện tại mà các ngôi thánh đường vẫn im lìm nằm trong bóng tối, tôi ao ước một tương lai mà để tất cả các n gôi thánh đường đó được bừng sáng lên mỗi ngày.

" Lua1 chín đầy đồng mà thợ gặt thì thiếu"
Mến chúc bạn với những ước mơ đang lớn được trưởng thành và sớm cầm trên tay chiếc liềm để gặt những bông lúa đang chín đầy ở trần gian này.
...........
quả thật
đi tu là rất khó,nhưng khó đối với ai đang nghĩ đến mệt moi.nhưng lại dễ đối với những ai luôn khát khao tìm đến chúa
Tất cả những ai đã xác định ,khi chọn và bước vào cuộc đời tu trì,có ai lại không gian truân đâu.Vì nôi gian truân đó là thánh giá, là niềm vui chúa đã ban cho những ai đến để thực thi ý ngài. Vậy xin tất cả mọi người cầu nguyên cho những người đang muốn bước theo làm tông đồ của chúa ,được luôn vững tin và có sức mạnh của chúa thánh thần để luôn hăng say bươc trên con đường tình yêu mà mình đã chọn ""LẠY CHÚA CON XIN ĐẾN ĐỂ THỰC THI Ý NGÀI""

onggiachonggay_99
15-04-2010, 08:31 AM
Có 1 lần, tôi hỏi mẹ:
- Lớn lên con đi tu nha mẹ...
Dường như mẹ tôi ngạc nhiên, rồi cũng đáp:
- Đi tu được không? Đi tu khó lắm ...
Tôi vẫn quả quyết:
- Con làm được ...
Và thế rồi, trong gia đình, hầu như chỉ mẹ tôi đồng ý cho tôi đi tu... Ông bà, cô bác ...nhìn qua nhìn lại... cũng chỉ là từ KHÔNG
Thế là tôi phải tự sức, quyết tâm & gìn giữ lấy ơn gọi 1 cách tự lập ...Chẳng sự nhiệt tâm và ủng hộ nào từ phía gia đình. Nhưng bên tôi, lúc nào cũng có 1 người luôn ủng hộ & giúp tôi gìn giữ ơn gọi ấy ...làm tôi như phấn chấn hơn

Vâng đi tu rất dễ và đi tu cũng rất khó :
Dễ: vì có người cho rằng đi tu để làm cha, làm souer.... đe phục vụ tha nhân ..... để làm dâu 100 họ....
Khó: vì có người cho rằn đi tu để mọi người tôn trọng mình và gia đình mình .... để ra đường ai gặp cũng chào cha.... chào ông bà cố.....
chỉ một phút không cầu nguyện lơ là mất đi ơn chúa thì thấy lòng mình đã bị .... rồi chúa biết, cũng có người khác biết nhưng vì gì đó nên không nói ra .... khi nói ra thì..... nhưng hy vong răng chúng ta đã dâng mình cho chúa rồi thì hãy tỉnh thức luôn đừng để xa chước cám giỗ rồi mất ơn nghĩa của chúa.....
lậy chúa cánh đồng truyền giáo còn đang bỏ hoang xin chúa ban cho nhiều thợ gặt nhiệt thành đề vào cánh đồng của chúa lậy chúa dù muộn màng cũng xin chúa ban cho chúng con có đủ can đảm để sông pha
xin chúa ban cho sự nhiệt thành và ý dâng hiến cuộc đời của ban con sẽ luôn có chúa đồng hành