PDA

View Full Version : Xin sự giải đáp của quý cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn



ruavang
24-03-2010, 09:08 PM
Dạ thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn, trong lòng con đã có một suy nghĩ như sau mà con không thể tự giải đáp cho mình được. Vậy con mong quý vị có thể giải đáp cho con được không ạ. Con xin cảm ơn.
Suy nghĩ của con như sau:
Theo như sách Kinh thánh Cựu ước thì có nhắc đến việc sẽ có Thiên Chúa xuống trần gian và sẽ chịu chết để cứu chuộc mọi người. Như vậy Chúa Giê su xuống thể làm người để minh chứng cho những điều được nói đến ở trước. Vậy thì Chúa Giê su cũng chỉ hành động lại tương tự như những điều đã nói trong Cựu ước phải không ạ? Và như vậy là cuộc đời Chúa đã có "kịch bản" sẵn rồi ạ? Việc Chúa chịu chết là đã được báo trước, Chúa không thể tự quyết định ạ? Con nhớ trong kinh thánh có nhắc đến việc Chúa Cha hỏi Chúa Giê su có quyết định chịu chết không và chúa đã quyết định như vậy nhưng mà nếu mà Chúa có được trả lời là không không ạ vì việc Chúa chịu hy sinh đã được tiên bác trước rồi ạ? Và một điều này nữa, nếu không có ông Giuđa Iscariot thì ai sẽ là người nộp Chúa và việc Chúa bị bắt sẽ xảy ra như thế nào? Vậy ông Giuđa Iscariot cũng là được Chúa tuyển chọn trong chương trình của Ngài phải không ạ?
Con không biết có lời nào bất kinh thánh danh Chúa không, nếu có thì mong Thiên Chúa, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn tha lỗi cho con.
Con mong nhận được sự hồi âm của quý vị ạ.
Một lần nữa con xin cảm ơn quý vị.

The Hai
26-03-2010, 07:35 PM
Những câu hỏi của bạn ruavang không biết bạn trích ra từ đoạn kinh thánh nào ? Công trình cứu độ của thiên chúa mà bạn nghĩ như là một "kịch bản phim " , có vẽ như mình thông thạo kinh thánh từ cựu ước đến tân ước quá . Thôi thì nên học lại giáo lý từ vỡ lòng đi ạ !

Ti_Amo
26-03-2010, 08:18 PM
Dạ thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn, trong lòng con đã có một suy nghĩ như sau mà con không thể tự giải đáp cho mình được. Vậy con mong quý vị có thể giải đáp cho con được không ạ. Con xin cảm ơn.
Suy nghĩ của con như sau:
Theo như sách Kinh thánh Cựu ước thì có nhắc đến việc sẽ có Thiên Chúa xuống trần gian và sẽ chịu chết để cứu chuộc mọi người. Như vậy Chúa Giê su xuống thể làm người để minh chứng cho những điều được nói đến ở trước. Vậy thì Chúa Giê su cũng chỉ hành động lại tương tự như những điều đã nói trong Cựu ước phải không ạ? Và như vậy là cuộc đời Chúa đã có "kịch bản" sẵn rồi ạ? Việc Chúa chịu chết là đã được báo trước, Chúa không thể tự quyết định ạ? Con nhớ trong kinh thánh có nhắc đến việc Chúa Cha hỏi Chúa Giê su có quyết định chịu chết không và chúa đã quyết định như vậy nhưng mà nếu mà Chúa có được trả lời là không không ạ vì việc Chúa chịu hy sinh đã được tiên bác trước rồi ạ? Và một điều này nữa, nếu không có ông Giuđa Iscariot thì ai sẽ là người nộp Chúa và việc Chúa bị bắt sẽ xảy ra như thế nào? Vậy ông Giuđa Iscariot cũng là được Chúa tuyển chọn trong chương trình của Ngài phải không ạ?
Con không biết có lời nào bất kinh thánh danh Chúa không, nếu có thì mong Thiên Chúa, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ và các bạn tha lỗi cho con.
Con mong nhận được sự hồi âm của quý vị ạ.
Một lần nữa con xin cảm ơn quý vị.

theo mình nghĩ câu hỏi của bạn ruavang cũng là câu hỏi mà nhiều người thành tâm muốn tìm câu trả lời thích đáng. Câu hỏi liên quan tới cuộc đời Chúa Giesu, của Giuda mà ngẫm kỹ thì đó cũng là thắc mắc chính đáng về thân phận con người của chúng ta. Cuộc đời tôi là một "kịch bản" được soạn sẵn và chỉ đạo thực hiện bởi bàn tay Thiên Chúa hay là tác phẩm chung của cả Thiên Chúa và bản thân tôi??? Abba nghĩ có lẽ đàng sau câu hỏi này là sự tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống con người, về thân phận và Thánh ý Chúa trên mỗi cuộc đời. Một sự tìm kiếm đáng trân trọng của bạn ruavang, mà mình mong tìm được sự đồng cảm và phản hồi của Ông bà cô bác anh chị em trong diễn đàn. :77:

batrinh
26-03-2010, 09:44 PM
Nói về kinh thánh mà bạn suy nghĩ theo cách của loài người thì giống thánh AUGUTINO đi trên bờ biển mà thấy một em bé đào cái lổ để tác cạn nước biển vào trong cái lổ đó còn dể hơn những gì ông ta suy nghĩ suy nghĩ MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI
theo mình. Lạy Chúa con là xác đất vật hèn con không thể hiểu hết những việc Chúa làm chỉ mong chờ vào lòng thương xót Chúa :khongnghe:

Hên Xui
26-03-2010, 11:32 PM
Chúng ta lý luận dựa trên đường giao thông tí tí cho cụ thể :
Trên một tuyến đường, luôn có các bảng chỉ đường chứ.....Và đoạn đường đó có những đèo, cầu, quanh co thế nào... luôn có báo trước... có thể thấy từ xa.
Và :
Ai muốn đi từ 1 địa điểm này tới địa điểm khác, đều phải đi qua những nơi đó...
Nhưng phương tiện lại khác nhau à nhe.
Dù 1 người đi qua, đi lại hoài đoạn đường đó, nhưng mỗi lần lại khác nhau, chứ có lần nào giống lần nào đâu.
Rồi phản ứng, cách đi đâu ai giống ai...
Bối cảnh cũng khác...
Vì thế lộ trình có sẵn, như 1 kế hoạch, 1 chương trình... có thể biết trước, có thể nói lắm lúc là rành quá luôn...
Vậy mà... do chọn lựa khác nhau, xử lý khác nhau... mà lần này an toàn, lần khác bị tai nạn...
người này chạy không sao, người khác lọt xuống đèo...

Kế hoạch, chương trình và lộ trình có sẵn thế mà...do Chọn lựa khác nhau, thực hiện khác nhau. Đưa đến kết quả khác nhau.

Trở lại hành trình vượt qua của Dân Do Thái từ Ai Cập qua Biển Đỏ về lại Đất Hứa... Khoảng cách có giới hạn chứ, Chúa luôn đi với dân,.. nhưng thái độ, cư xử của dân làm cho hành trình đó kéo dài tới 40năm. và nhiều vất vả, tai họa đổ trên đầu họ.
Vậy có thể gọi là kịch bản không?

Thiên Chúa yêu thương tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa. Luôn yêu thương và mong muốn cho con người được hạnh phúc.
Với chọn lựa đầu tiên khi sử dụng tự do của mình, con người đã phản nghịch Đức Chúa, phải đau khổ và phải chết ( các cách thế, và đủ thứ loại đau khổ chính do từng chọn lựa sai trái của chính con người tạo nên)
Thiên Chúa không bỏ mặc, mà vẫn yêu thương, Và lời Hứa cứu độ ngay chính lúc con người bội phản, được TC đơn phương trao gởi.
Sau đó được ký kết chính thức....qua chính những con người chọn lựa đáp lại Tình yêu TC, khởi đi từ Abbraham.....
Và thực hiện nói Đức Giêsu Kitô. mà mọi thời khắc luôn luôn là sự chọn lựa tự do : thực hiện thánh ý Thiên Chúa hay là ý riêng, ý của thiên hạ, của thế gian, của ma quỷ....
Giáng sinh,
Vào sa mạc 40 ngày.. ăn chay và chịu cám dỗ : chọn lựa kịch liệt chứ...Ý Thiên Chúa hay là theo phục quyền thế gian, ma quỷ...
Trong khi giảng dạy rao giảng Tin Mừng : luôn cầu nguyện để thực thi thánh ý TC, để TC được mọi người biết đến.
Rõ nhất trong mầu nhiệm tử nạn : bữa tiệc ly, lời nguyện cho các tông đồ, rồi lời cầu khẩn thống thiết trong vườn cây Dầu... nếu có thể được.... thì xin cất khỏi chén đắng này xa con, nhưng đừng theo ý con.. một theo ý Cha đã đình trước muôn đời.. ( là cứu rỗi con người bằng chính hiến tế Chúa Con )
Trên Thánh Giá bao nhiêu là thách đố, thách thức để chọn lựa cách khác... Chúa thống thiết " Sao Cha bỏ con"....Chiến đấu dữ dội chứ, khốc liệt chứ. cuối cùng trước khi trút hơi cuối cùng ,CG nói "mọi sự đã hoàn tất con xin phó linh hồn con trong tay Cha".

Sự tự do chọn lựa và cách thế thực hiện chọn lựa của Chúa Giêsu đã cho ra kết quả là Thánh Ý Thiên Chúa được nên trọn. Tình yêu đã chiến thắng.

Phê rô được tiên báo sẽ chối thầy đùng.
Juda được tiên báo sẽ bán thầy bằng nụ hôn yêu thương, đúng luôn.

do tính tình và sự yếu đuối của con người mà, Chúa biết. Điều chính yếu là thái độ của họ sau kết quả đó ra sao....

Phê rô khóc lóc ăn năn, và trở về với anh em.
Juda cũng hối hận chứ, trả lại mấy đồng tiền bán thầy cho người mua, bỏ anh em và ra đi tự vận : tuyệt vọng không tin vào lời hứa cứu độ của Chúa Giêsu
2 chọn lựa khác nhau trước sự yếu đuối bội phản của mình, dẫn đến 2 kết cục khác nhau.
( như xưa dân Do thái trong sa mạc, khi bị rắn cắn, ai nhìn lên con rắn đồng thì được sống, còn ai không nhìn thì chết)

ít dòng chia sẻ, tâm sự mùa Chay để cùng sống mầu nhiệm Thương khó của Chúa.
Chúc mọi người sống Tuần Thánh sốt sắng, ý nghĩa.

ruavang
27-03-2010, 10:09 PM
Cảm ơn những câu trả lời của các bạn nhé.
Nhờ những câu trả lời này mà mình đã hiểu ra được nhiều điều.
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.
The Hai (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=10060): bạn hãy suy nghĩ lại lời nói của bạn đi. Xin cảm ơn.

chimcon
02-04-2010, 12:14 PM
Ây gia, lâu quá không vào diễn đàn, các bạn lại mất lòng nhau nữa rùi,"" RUAVANG "" đừng Giận "" THE HAI "" làm chi cho mệt người..
RUAVANG nè ! mình xin có ít ý kiến , lần sau khi bạn đặt câu hỏi hay thắc mắc gì đó, bạn nên đưa ra bằng chứng cụ thể tý ( ví dụ bạn nói là trong kinh thánh có nhăc đến chuyện gì đó, hay là nói bạn nhớ trong kinh thánh có nói gì chẳng hạn, thì bạn hãy copy câu dẫn chứng đó ra luôn cho mọi người dc biết) bởi vì chỉ nói thôi nhiều khi mọi người không biết thì không tin đâu ,nhiều khi bạn nhớ nhầm thì sao, như vậy để tránh người khác bắt bẻ thì mình nghĩ như thế là good nhất!

Mình cũng biết ít về kinh thánh lắm nhưng cũng xin có chút ý kiến về câu hỏi của bạn:
Bạn nói đúng ! Chúa Giêsu xuống thế làm người là một chuyện đã được tiên báo trước trong cựu ước, nhiều người đã biết chuyện này và họ đang mong chờ Đấng Cứu Thế, chính Chúa cũng đã nói :Chúa Cha đã sai Thầy:TM Gioan( 23, Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con). Thiệt sự mà nói thì Chúa Giêsu luôn làm theo một hành trình đã định trước, chính Ngài đã từng nói ( giờ của ta chưa đên) Chúa Giêsu luôn làm theo sự an bài của Chúa Cha nhưng mà mọi người ai cũng biết rằng Chúa Giêsu với Chúa Cha là một. Vậy thì Chúa Giêsu hoàn toàn có thể làm bất cứ gì Ngài muốn,( chưa nói đến quyền tự do) vậy tại sao Chúa lại không thay đổi cách cứu độ khác, đơn giản là vì không còn cách nào khác tốt đẹp và minh chứng rõ ràng chân lý mạc khải của Thiên Chúa bằng chính cái chết của Chúa Giêsu, một cái chết nhục nhã trên thập giá vì yêu thuơng đến quên mình, chịu nhục nhã để rồi vinh quang, chịu đau khổ để rồi hạnh phúc, chịu hy sinh để rồi nhận lãnh...đây chính là con đương của chúa giêsu.
Còn chuyện Giuda thì mình nghĩ cũng không nhất thiết là một bước trong hành trình cứu độ của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã nói rằng:( 20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! ") câu này nói lên Giuda hoàn toàn có thể thay đổi hoàn cảnh, hoàn toàn ăn năn trở lại, trước khi Chúa nói những lời này. vả lại trong kinh thánh cũng chả nói đến việc sẽ có một người nộp chúa Giêsu, và nếu như không có Giuda nộp Chúa thì người do thái và luật sĩ cũng giết Chúa và đem đi đóng đinh thôi, ( Giuda có làm được gì ngoài việc chỉ chỗ, và nhận định chúa Giêsu cho quan lính bắt, đừng wên là chính chúa giêsu đang muốn đi vào con đờng này, Ngài không hề bị ef buộc). Cho nên mình nghĩ Giuda không phải là người mà Thien Chúa định cho phải nộp Chúa Giêsu.Nếu nghĩ theo chiều xấu thì Giuda có thể là một tên phản bội, là một người tham lam, mê tiền bạc...(vì 30đ ) mà nộp Chúa. Ngược lại nếu theo chiều tốt thì lại khác, chúng ta se thông cảm cho Giuda, Giuda theo Chúa khá lâu , Ngài cũng tin vào quyền năng của Thầy mình chứ, bao lần Chúa bị hãm hại nhưng vẫn thoát được vì giờ Người chưa đến, mà giờ của Ngài thì chả ai biết được giớ nào, chính vì lý đo này, có thể là Giuda quá tin vào quyền năng cúa ThẦY mình, nghĩ rằng không ai thắng được THẦY mình hết, vậy thì nhân cơ hội này mình lấy 30đ để phục vụ lễ vượt qua hoặc cho người nghèo,vì mình nộp THẦY cho bọn nó thì bọn nó cũng chả làm gì được THẦY, THẦY phán một cái là bọn nó toi đời ngay, nhưng mọi chuyện con người nghĩ thì không giống với thánh ý Thiên Chúa ,chính vì vậy Giuda với hối hận và tự tử.
Đây là suy nghĩ của mình, có gì mọi người góp ý!

MartinNguyen
02-04-2010, 03:23 PM
Mình cũng xin góp một chút ý kiến cho vui
Thứ nhất : Đúng là trong cựu ước đã có tiên báo là Thiên Chúa sẽ cho một Đấng cứu độ đến trần gian để cứu chuộc cho laòi người tội lỗi nhưng không nói rõ rằng đó là Chúa Jesu . Cho nên mọi người mới hằng trông chờ . Nhưng còn chuyện tại sao người đó là Chúa Jesu thì chúng ta ko cần phải bàn nữa đúng không . Cho nên việc Chúa Cha hứa ban là có nhưng tại thời điểm đó thì không phải là đã được nằm sẵn trong kich bản mà là do sự lựa chọn của Chúa Jesu va được sự đồng ý của Chúa Cha ( sự lựa chọn thứ nhất )
Thứ hai : Việc Giuda là nguoi bán Chúa có phải cũng nằm trong kế hoạch ?
Thiên Chúa đến thế gian là để tìm và cứu những con người đã hư mất như vậy Chúa không muốn cho một ai trong chúng ta phải mất linh hồn .Việc Giuda làm như thế là do bản tính tự nhiên của 1 con người và việc làm đó hoàn toàn do sự lựa chọn của Giuda . Vì Chua Jesu đã có nói " Anh muốn làm gì thì hãy làm mau đi " nếu lúc đó Giuda hối hận thì con đường cuộc đời của Giuda đã đi sang một hướng tốt hơn nhưng đằng này cái sự " con người " nó nằm ở đây .Phero cũng đâu hơn Giuda nhưng Phero biet sám hối và quay lại làm chứng nên Chúa vẫn tha . Còn Giuda thay vi làm như Phero thi lai di tu huy hoai cuoc doi minh mà đó là điều xúc phạm Thiên Chúa . Nên không thể nói là Giuda đã nằm sẵn trong kế hoạch từ trước được
Nói tóm lại Thiên Chúa cho con người có quyền lưạ chọn chứ không hề áp đặt từ trước .Cho nên hãy đọc kỹ trước khi quyết định