PDA

View Full Version : Đức tin và khoa học



tuanngo90
25-03-2010, 12:03 AM
Mời mọi người vào đây thảo luận và chia sẻ cùng mình nhá,
hiện nay mình đang tranh luận với các bạn trong lớp và mấy chị ngoài đời xem đạo nào là tốt nhất,
ai cũng cho rằng đạo nào cũng tốt cả,nhưng mình thấy đạo của mình vẫn là tốt nhất,
vì thứ nhất chỉ thờ 1 thiên chúa duy nhất,cho nên không có nhiều chuyện kiêng khem,xem bói,
thứ 2 đạo mình không những dạy con người ta cách sống ,mà luôn hướng tới chân thiên mỹ.
Nhưng có ý kiến cho rằng đạo của mình chỉ tin một cách mờ ảo.làm gì có chuyện Thiên Chúa nặn ra adam và eva rồi thổi hơi vào.
và lại không có đời sau nữa.
theo mọi người mình nên giải thích như thế nào để cho mọi người hiểu và tin mình đây,
rất mong nhận được sự trợ giúp của tất cả mọi người.

:read::read::read::read:

xuyenviet
25-03-2010, 12:33 AM
Ui Choa, Cái đề tài này ngoài sức tưởng tượng của trí khôn con người. Về khoa học thì XV học là:
1. Vũ trụ, không gian bao la này được tạo dựng bởi một tiếng nổ vĩ đại từ hư vô: Big Bang
2. Nhà khoa học về giải thuyết tiếng nổ to "Big Bang" sanh ra vũ trụ, các tinh tú, là một Linh mục Công Giáo người Bỉ...ha..ha..quái lạ! Thật đấy. Vị Linh mục khoa học này là Cha Georges Lemaitre. Cùng thời với Einstein. Thế giới khoa học công nhận thuyết Big Bang thì cũng dể hiểu vì khoa học phải dựa vào cái gì để chứng minh sự tạo dựng vũ trụ.
3. Chẳng có nhà khoa học nào chứng minh được cái hư vô tạo nên Big Bang là sao nữa. Thế cái nguyên thủy kia sao lại có được?
4. Con người thì biến dạng từ từ, từ hư không rồi từ từ từ từ từ thành người. Úi Choa. Khoa học huyền dịu. Thế cái gì từ hư không? Ai làm nên hư không? Big Bang hay Người làm ra Big Bang. Khoa học chẳng chứng minh được.

Về Đạo thì XV được đọc và học:
1. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bao la, rộng lớn và mọi thứ tinh tú.
2. Thiên Chúa tạo dựng con người giống theo hình ảnh Người nhưng chưa hoàn thiện. Vì nếu Ngài dựng con người giống ngài và hoàn thiện thì hổng lẻ mình bằng Thiên Chúa à.
3. Vì chưa hoàn thiện nên loài người có nhiều khuyết điểm, tội lỗi, kiêu hãnh, cái tôi: Ai tác tôi má này, tôi đấm nó hộc máu.
4. Đức Kito xuống thế để cải tiến cái không hoàn thiện đó để đưa con người về với Thiên Chúa.
5. Có phạt có thưởng. Có linh hồn.
XV chỉ biết có bây nhiêu nhưng cũng đã làm nhức óc rồi.