PDA

View Full Version : THẮP SÁNG LÊN TRONG CON TÌNH YÊU CHÚA



Nguyen_Tam
25-03-2010, 05:30 PM
TỰ SỰ NỖI LÒNG CỦA KẺ LẠC ĐƯỜNG
ƠN GỌI KHÔNG THÀNH
Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê Đất Bắc,trong 1 gia đình Công giáo,như bao đứa trẻ khác,tui được đùm bọc nuôi nấng yêu thương chăm sóc của gia đình.Gia đình tui ai cũng hiền lành nhân hậu,có lẽ chúng tôi được thừa hưởng từ Cha Mẹ tui,cuộc sống rất yên lành và cứ mãi trôi.....................
Thưở ấu thơ,đi học Giáo Lý,đi thờ đọc kinh nguyện.tham dự Thánh Lễ và tham gia các hoạt động của các anh chị GLV tổ chức đã giúp tôi như đến gần hơn với Đức Kito,Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse hơn.Như 1 chất xúc tác,ngọn lửa Đức tin và tình yêu mến đã hình thành và rực cháy trong con người tui,tôi siêng năng lui tới Đền thánh hơn,dù vui hay buồn tui đều đến bên Ngài tâm sự dãi bầy,đặc biệt Mẹ Maria,Mẹ là mẹ,là thầy dạy,vị giám hộ và đấng trung gian cầu bầu,.....Ngay bây giờ đây,Tình yêu Mẹ vẫn không bao giờ ngừng cháy trong tôi....:guitar:
< tiếp sau >