PDA

View Full Version : Ca đoàn Maria Gorreti-GX Hàng Xanh



halleluyah
25-03-2010, 10:45 PM
Tình hình chung là Giáo xứ Hàng Xanh-Hạt Gia Định-TGP Sài Gòn hiện nay có khoảng chừng hơn 8000 người. Vì nhu cầu mục vụ đòi hỏi nên việc thành lập các hội đoàn, ca đoàn là hết sức cần thiết. Trong đó, ca đoàn Maria Gorreti là ca đoàn được iu tiên nhất (tại vì là ca đoàn nhỏ nhất, dễ thương nhất….)
-Ngày thành lập: một ngày đẹp trời đầu tháng 4 năm 2002 (cho đến bây giờ thì cũng hem có ai nhớ chính xác ngày thành lập ca đoàn)
-Người thành lập: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh, nguyên là phụ tá của GX
-Các ca trưởng tiền nhiệm : Sr. Anna Minh Tiên (tu hội Tận hiến)
-Hiện nay có khoảng 4-5 anh chị luân phiên tập hát và điều khiển hát trong Thánh Lễ, nhưng phụ trách chung là cô Therese Kim Thoa
-Sĩ số ca viên hiện nay cũng không ổn định cho lắm, khoảng chừng 35 ca viên (nhưng mà âm thịnh dương suy)
-Hiện ca đoàn hát lễ vào Thánh lệ chiều thứ 5 lúc 18h00, sáng Chúa nhật lúc 7h30 và những lễ hôn phối hay làm phép chuẩn vào 10h30 sáng Chúa Nhật

-Trước năm 2002, Lễ Thiếu nhi do ca đoàn Têrêsa phụ trách

-LM. Phêrô, người sáng lập ca đoàn, có thể nói cha là người luôn đồng hành với ca đoàn suốt những năm cha còn phục vụ tại Giáo xứ. 99% buổi sinh hoạt của ca đoàn đều có sự hiện diện của cha. Và kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất về cha đó là tiếng leng keng của xâu chìa khoá, nghe có vẻ tầm thường quá nhỉ?. Nhưng mỗi lần nghe tiếng leng keng từ xâu chìa khoá của cha là biết cha sắp đến. Cha cũng là người chịu đựng và lắng nghe nhiều nhất tai tiếng về thành tích “quậy phá” của mấy nhóc con trong ca đoàn lúc mới thành lập mà không hề trách móc bất kì ai, chỉ là những lời dạy dỗ, chia sẻ từ cuộc sống của cha, mà một thời cha cũng đã từng là ca viên trong ca đoàn thiếu nhi.



http://lh6.ggpht.com/dkmuathuchoem/SQKNUMsTgTI/AAAAAAAAARY/SB-maBk5D3o/s512/DSCN6701.JPG

Giáo xứ Hàng Xanh

và ca đoàn thiếu nhi Maria Goretti
http://lh5.ggpht.com/_rOVkDVaisNw/SzWhjcuuY7I/AAAAAAAADGg/EIaktGNCHzg/s640/IMG_3850.JPG



Người chụp tấm ảnh này đã bình luận: Ca đoàn thiếu nhi- xinh xắn, hát hay. Xinh xắn thì chắc có xinh xắn thật (chắc trừ mình ra...), còn hát hay thì ....
-Tên thánh hiệu của ca đoàn cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Lúc đầu, ca đoàn tính lấy tên Thánh Là Đaminh (cái này là có âm mưu ăn ké bổn mạng của cha Đaminh Thủ, lúc đó là cha sở HX), nhưng chưa có quyết định chính thức. Mãi cho đến khi ca đoàn đã bắt đầu phục vụ Thánh lễ được hơn nữa năm, cha Phêrô chuẩn bị đi nhận một sứ vụ khác vào tháng 7, thì ngay chính ngày lễ Thánh Maria Gorreti 6/7 năm đó, cha quyết định chọn thánh hiệu cho ca đoàn là Maria Gorreti. Cha chia sẽ về cuộc đời của Thánh nữ, một người con trong gia đình luôn biết vâng lời cha mẹ và nhất là sẵn sàng chấp nhận cái chết để bảo vệ đức trong sạch của mình. Vì vậy, với việc chọn thánh hiệu Maria Gorreti, cha muốn để lại cho ca đoàn một lời nhắc nhở về cách sống của thiếu nhi trong xã hội mà chính sự phát triển của nó đã kéo theo rất nhiều hê luỵ, trong đó có việc coi thường phẩm giá con người. Lời nhắc nhở đó sẽ tiếp tục đồng hành cùng với ca đoàn trong những năm tháng sắp tới, với sự chuyển cầu của Thánh nữ Maria Gorreti.




:118:Chúa là cây đàn, còn con là điệu hát Chúa ơi!!!!!:118:

king_giesu
18-04-2010, 11:03 PM
nhìn ca đoàn mặc quần áo đẹp như thiên thần vậy ha!!!!!!!!!!11

Ngọc Lục Bảo
18-04-2010, 11:18 PM
mình cũng muốn tham gia nhưng mà hát không hay nên thôi đễ dành cho ai hát hay vào dùng tiếng hát lời ca dâng lên Chúa