PDA

View Full Version : Một người công giáo tự sát



sake
28-03-2010, 05:06 PM
Một người Công giáo tự sát châm ngòi cuộc phản đối ba ngày


http://www.ucanews.com/wp-content/uploads/2010/03/HK6668_11.jpg (http://www.ucanews.com/wp-content/uploads/2010/03/HK6668_11.jpg)
Nhiều người phản đối cái chết của một bé gái người Công giáo 12 tuổi (ảnh tư liệu)

RAWALPINDI, Pakistan (UCAN) – Các Kitô hữu tổ chức ba ngày phản đối qua vụ một người Công giáo tự thiêu sau khi vợ ông tình nghi bị cảnh sát tra tấn.
Rashid Masih, bố của bốn người con, chết tại bệnh viện hôm 22-3, bốn ngày sau khi đổ dầu lửa lên người và tự thiêu.
Các nguồn tin Giáo hội ở đây cho biết ông ta tuyệt vọng sau khi vợ ông, một người hầu, bị buộc tội ăn cắp đồ của một người Hồi giáo quản lý rạp chiếu phim ở Rawalpindi và bị cảnh sát tra tấn trước mặt ông.
Họ tường thuật lại sự việc trái với các bản tin trên các phương tiện truyền thông của Ý và tờ nhật báo Vatican L’Osservatore Romano, nói rằng người đàn ông này bị một người Hồi giáo thiêu chết.
Hàng trăm Kitô hữu đã làm tắc nghẽn giao thông ở Rawalpindi trong nửa giờ khi đưa đám tang Masih hôm qua.
Những người đi đưa đám tang đã hô vang các khẩu hiệu chống chính quyền Punjab, yêu cầu “trả nợ máu” và bắt giam những kẻ họ cho là phải chịu trách nhiệm về cái chết của người đàn ông này.
“Chúng tôi không chống đối bất cứ người nào mà chỉ đòi công lý” – linh mục Anwar Patras, chánh xứ nhà thờ Thánh Gia Công giáo, nói với những người đi đưa đám ma.
Cha Patras kêu gọi hiệp nhất đại kết trong vụ này. Vị linh mục nói tại lễ tang: “Sự hy sinh của Masih tạo cho chúng ta một nơi có thể giúp tất cả hiệp nhất”.
Masih đã cố chứng minh vợ mình vô tội và được biết ông đã kêu khóc suốt đêm trước khi tự thiêu, theo các nguồn tin Giáo hội.
Vợ ông bị sốc và không thể trả lời các câu hỏi của phóng viên tại nghĩa trang.
Cảnh sát ghi nhận trường hợp ‘chết ngẫu nhiên’
Cảnh sát đã ghi nhận đây là vụ “chết ngẫu nhiên” và chưa có trường hợp nào bị bắt giam.
Cha Patras nói với UCA News sau đó rằng vụ này làm nổi bật nhu cầu phối hợp giữa các giáo phái Kitô giáo khác nhau.
“Kitô hữu đa số nghèo khổ và cần nhận thức. Chúng tôi có 20 mục sư, chính trị gia Kitô giáo và một số nhân viên xã hội chống các vụ việc gây bất lợi cho cộng đồng thấp cổ bé họng.
Chúng ta cần những nhóm như thế trên cả nước để những cuộc phản đối của chúng ta được ghi nhận là một dân tộc Kitô giáo, chứ không phải cá nhân” – ngài nói.
Vị linh mục được Liên minh Thiểu số Toàn Pakistan (APMA) giúp tổ chức các cuộc phản đối này hậu thuẫn.
“Người hầu theo Kitô giáo thường bị buộc tội ăn cắp và người ta làm ngơ trước nhiều vụ như thế”, Khalid Gill, trưởng ban tổ chức của APMA, tỉnh Punjab, nói với UCA News. “Sỉ nhục những người bị coi thường cũng như phân biệt đối xử dựa trên giới tính và tôn giáo đang nhắm vào cộng đồng nghèo”.
Ông nói: “Chúng tôi lên án vụ việc này và yêu cầu chánh án chú ý đến các vấn đề của các nhóm thiểu số”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Ý Franco Frattini dựa vào những lời kể thiếu chính xác, đã kịch liệt lên án cái chết của Masih, theo Gerard O’Connell, Đặc phái viên của UCA News ở Rôma.
Ông tuyên bố: “Ý trợ giúp Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố, và sẽ làm cho tiếng nói của mình được mọi người nghe thấy”.
Vatican chưa bình luận gì nhưng mọi người hy vọng Vatican sẽ đưa ra bình luận trong những ngày sắp tới.
Tờ nhật báo Vatican đưa tin “một Kitô hữu vừa bị giết chết ở Pakistan vì không bỏ đạo”.
Nguon: ucanews.com