PDA

View Full Version : Khai mạc đại hội giới trẻ giáo phận Quy Nhơn 2010



JB.Lưu Hùng Vương
28-03-2010, 08:42 PM
:53:http://www.ghphuyen.com/trangchu/upload/news/20327193057.jpgNhư chương trình dự kiến, 14h00 ngày 27-03-2010 đông đảo các bạn trẻ từ các giáo xứ trong giáo phận Qui Nhơn tề tựu tại Chủng Viện Qui Nhơn để bắt đầu khai mạc hội trại Đại Hội Giới trẻ Giáo Phận Qui Nhơn.

Dịp gặp gỡ của các bạn trẻ ngày hôm nay là lần đầu tiên giáo phận tổ chức một đại hội qui mô dành riêng cho giới trẻ, chính vì thế có thể nhận thấy nét rạng ngời và háo hức trên từng khuôn mặt trại viên ngay từ lúc đặt chân tới chủng viện báo hiệu một kỳ đại hội đầy ý nghĩa và bổ ích cho từng bạn trẻ với các hoạt động gặp gỡ thắm đượm tình thân thương, chia sẻ cho nhau và cùng đồng hành với nhau trong những hoạt động sinh hoạt chung, chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm sống, và cùng nhau tĩnh nguyễn trước Chúa.

Theo danh sách đăng ký với ban tổ chức con số trại viên tham dự đại hội lần này là 816 trại sinh đến từ 42 giáo xứ, ngoài ra còn có sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, các dự tu và các bạn trẻ khác.
Đúng 16h đức cha phó – trại trưởng đã tuyên bố khai mạc hội trại, bắt đầu khai mạc chương trình từ chiều ngày hôm nay đến chiều ngày mai.

Trong lần đầu tiên này Đại Hội đã lấy chủ đề “Tôi Phải Làm Gì?” được gợi hứng từ câu hỏi của chàng thanh niên trong Mc 10,17 “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, một chủ đề rất nhiều ý nghĩa cho các bạn trẻ, nhất là trong thời đại ngày hôm nay, một xã hội có nhiều tiến bộ, phát triển rất nhanh về mọi mặt cả tích cực lẫn tiêu cực, dễ làm cho những người trẻ mất đi định hướng, từ đó có những chọn lựa lệch lạc. Chính vì thế, với chủ đề này hy vọng rằng là dịp tốt để các bạn trẻ có những định hướng có những dự phóng cho tương lai của chính mình.

Mở đầu chương trình là sinh hoạt làm quen, tập băng reo, tập bài hát chủ đề, kế đó là những hoạt động chính của đại hội với huấn từ và lời tuyên bố khai mạc của đức cha phó Mathêu Nguyễn Văn Khôi – Trại trưởng.

Khai mạc xong, chương trình tạm lắng đọng khi các bạn trẻ dùng cơm tối với nhau để rồi sau đó các bạn tưng bừng sinh hoạt lửa trại và giao lưu văn nghệ. Kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên là giây phút tĩnh nguyện với những ngọn nến trên tay đã mang đến phút lắng đọng trong tâm hồn để rồi những cảm xúc những lời thân thưa cùng Chúa được vang lên từ cõi lòng của mỗi bạn trẻ.
PHÊRÔ BÙI HUY NGỌC
Nguồn _____:53::53::53:.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net):53::53::53: