onelasla
06-04-2010, 10:02 PM
BÓ HOA ĐƠN CÔI (GỌI NẮNG VÀO TIM)
Trong phòng khách sáng trưng thơm phức, có một bình hoa được chưng thật diễm lệ. Người ta cắm những bông hoa cúc đại hóa vàng rực tươi thắm chung với những bông hoa hồng nhung đỏ kiêu sa.
Những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy rất khó chịu khi có sự hiện diện của những bông hoa hồng nhung đỏ. Nó suy nghĩ rằng: chỉ cần những bông hoa cúc đại đóa chưng ở đây là đủ rồi cần gì phải thêm những bông hoa hồng nhung đỏ làm gì cho xấu cả bình hoa, xấu lây cả căn phòng.
Với ý nghĩ đó, những bông hoa cúc đại đóa tìm mọi cách để dèm pha, nói xấu những bông hoa hồng nhung đỏ, hòng làm cho những bông hoa hồng nhung đỏ không chịu nổi phải bỏ đi nơi khác.
Mà quả thật, những bông hoa hồng nhung đỏ sống chung với những bông hoa cúc đại đóa không nổi, nên cuối cùng đành phải gạt nước mắt cuốn gói ra đi.
Những bông cúc đại đóa không nổi, nên cuối cùng đành phải gạt nước mắt cuốn gói ra đi.
Những bông hoa hồng nhung đỏ đi rồi thì mới đầu những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy vui vẻ thích thú lắm vì chiến thuật của mình đã thành công mỹ mãn. Mình được sống một mình tự do thoải mái, không phải chung đụng với ai. Nhưng chỉ một thời gian sau, những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy buồn buồn, một nỗi buồn man mác đơn côi.
Trong thời gian những bông hoa hồng nhung đỏ còn ở chung với những bông hoa cúc đại đóa thì bất cứ khi nào, dù là sáng hay chiều, dù là ngày hay đêm, nó cũng phải sửa soạn chuẩn bị là ủi áo quần, giày vớ cho đàng hoàng sạch sẽ; tóc tai, mặt mũi lo cho gọn gàng xinh đẹp, lại còn xịt keo để mái tóc trông xinh đẹp dễ thương hơn với những gợn sóng uốn lượn; lo tắm rửa kỹ càng cho thân thể thơm tho, tráng kiện; lo quét dọn lau chùi nhà cửa cẩn thận cho bóng láng yêu kiều, bởi vì e sợ những bông hoa hồng nhung đỏ khinh chê coi thường.
Thế mà giờ đây, khi những bông hoa hồng nhung đỏ bỏ đi, bông hoa cúc đại đóa được tự do thoải mái, không còn lo sợ những bông hoa hồng nhung đỏ khinh chê coi thường nữa thì sự thể lại khác. Nó chẳng phải lo lắng sửa soạn chuẩn bị là ủi áo quần, giày vớ cho đàng hoàng sạch sẽ; tóc tai, mặt mũi chẳng còn lo cho gọn gàng xinh đẹp, chẳng còn xịt keo để mái tóc trông xin đẹp dễ thương hơn với những gợn sóng uốn lượn; chẳng còn lo tắm rửa kỹ càng cho thân thể thơm tho, tráng kiện; chẳng còn lo quét dọn lau chùi nhà cửa cẩn thận cho bóng láng yêu kiều nữa nên mọi thứ cứ rối tung lên, nhếch nhác vô cùng. Càng ngày những bông hoa cúc đại đóa càng trông nhớp nhúa nhếch nhác héo hon hẳn đi đến nỗi một ngày kia người ta trông thấy những bông hoa cúc đại đóa tàn lụi nhếch nhác xấu xí quá nên đã đem nó vất vào sọt rác.
Thế là cuộc đời những bông hoa cúc đại đóa đi tong theo tư tưởng kỳ thị và đầu óc cục bộ của chúng.
Thật là thảm thương cho số phận không may của những bông hoa cúc đại đóa đó bạn nhỉ? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ càng lại mà xem thì thấy rằng có thể chúng ta cũng là những bông hoa cúc đại đóa này đấy.
Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng gặp phải những đầu óc cục bộ, những tư tưởng kỳ thị, loại trừ lẫn nhau hoặc do chính bản thân chúng ta hoặc do từ môi trường hoàn cảnh gây ra. Mong rằng chúng ta luôn luôn biết cố gắng hết lòng sống đoàn kết yêu thương nhau theo đúng lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng mong muốn chúng ta luôn mãi sống đoàn kết trong tình yêu của Ngài, để tất cả mọi người, ai ai cũng đều được hưởng nếm sự dịu ngọt và hạnh phúc của tình yêu viên mãn từ Thiên Chúa.
Bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa !”.
“Đâu có tình yêu thương,
ở đó có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi,
ở đó có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái,
thì Chúa chúc lành không ngơi.
Đâu ý hợp tâm đầu,
ở đó chứa chan niềm vui.”
nguon:dunglac.org
Trong phòng khách sáng trưng thơm phức, có một bình hoa được chưng thật diễm lệ. Người ta cắm những bông hoa cúc đại hóa vàng rực tươi thắm chung với những bông hoa hồng nhung đỏ kiêu sa.
Những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy rất khó chịu khi có sự hiện diện của những bông hoa hồng nhung đỏ. Nó suy nghĩ rằng: chỉ cần những bông hoa cúc đại đóa chưng ở đây là đủ rồi cần gì phải thêm những bông hoa hồng nhung đỏ làm gì cho xấu cả bình hoa, xấu lây cả căn phòng.
Với ý nghĩ đó, những bông hoa cúc đại đóa tìm mọi cách để dèm pha, nói xấu những bông hoa hồng nhung đỏ, hòng làm cho những bông hoa hồng nhung đỏ không chịu nổi phải bỏ đi nơi khác.
Mà quả thật, những bông hoa hồng nhung đỏ sống chung với những bông hoa cúc đại đóa không nổi, nên cuối cùng đành phải gạt nước mắt cuốn gói ra đi.
Những bông cúc đại đóa không nổi, nên cuối cùng đành phải gạt nước mắt cuốn gói ra đi.
Những bông hoa hồng nhung đỏ đi rồi thì mới đầu những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy vui vẻ thích thú lắm vì chiến thuật của mình đã thành công mỹ mãn. Mình được sống một mình tự do thoải mái, không phải chung đụng với ai. Nhưng chỉ một thời gian sau, những bông hoa cúc đại đóa cảm thấy buồn buồn, một nỗi buồn man mác đơn côi.
Trong thời gian những bông hoa hồng nhung đỏ còn ở chung với những bông hoa cúc đại đóa thì bất cứ khi nào, dù là sáng hay chiều, dù là ngày hay đêm, nó cũng phải sửa soạn chuẩn bị là ủi áo quần, giày vớ cho đàng hoàng sạch sẽ; tóc tai, mặt mũi lo cho gọn gàng xinh đẹp, lại còn xịt keo để mái tóc trông xinh đẹp dễ thương hơn với những gợn sóng uốn lượn; lo tắm rửa kỹ càng cho thân thể thơm tho, tráng kiện; lo quét dọn lau chùi nhà cửa cẩn thận cho bóng láng yêu kiều, bởi vì e sợ những bông hoa hồng nhung đỏ khinh chê coi thường.
Thế mà giờ đây, khi những bông hoa hồng nhung đỏ bỏ đi, bông hoa cúc đại đóa được tự do thoải mái, không còn lo sợ những bông hoa hồng nhung đỏ khinh chê coi thường nữa thì sự thể lại khác. Nó chẳng phải lo lắng sửa soạn chuẩn bị là ủi áo quần, giày vớ cho đàng hoàng sạch sẽ; tóc tai, mặt mũi chẳng còn lo cho gọn gàng xinh đẹp, chẳng còn xịt keo để mái tóc trông xin đẹp dễ thương hơn với những gợn sóng uốn lượn; chẳng còn lo tắm rửa kỹ càng cho thân thể thơm tho, tráng kiện; chẳng còn lo quét dọn lau chùi nhà cửa cẩn thận cho bóng láng yêu kiều nữa nên mọi thứ cứ rối tung lên, nhếch nhác vô cùng. Càng ngày những bông hoa cúc đại đóa càng trông nhớp nhúa nhếch nhác héo hon hẳn đi đến nỗi một ngày kia người ta trông thấy những bông hoa cúc đại đóa tàn lụi nhếch nhác xấu xí quá nên đã đem nó vất vào sọt rác.
Thế là cuộc đời những bông hoa cúc đại đóa đi tong theo tư tưởng kỳ thị và đầu óc cục bộ của chúng.
Thật là thảm thương cho số phận không may của những bông hoa cúc đại đóa đó bạn nhỉ? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ càng lại mà xem thì thấy rằng có thể chúng ta cũng là những bông hoa cúc đại đóa này đấy.
Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng gặp phải những đầu óc cục bộ, những tư tưởng kỳ thị, loại trừ lẫn nhau hoặc do chính bản thân chúng ta hoặc do từ môi trường hoàn cảnh gây ra. Mong rằng chúng ta luôn luôn biết cố gắng hết lòng sống đoàn kết yêu thương nhau theo đúng lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng mong muốn chúng ta luôn mãi sống đoàn kết trong tình yêu của Ngài, để tất cả mọi người, ai ai cũng đều được hưởng nếm sự dịu ngọt và hạnh phúc của tình yêu viên mãn từ Thiên Chúa.
Bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa !”.
“Đâu có tình yêu thương,
ở đó có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi,
ở đó có ân sủng Người.
Đâu có tình bác ái,
thì Chúa chúc lành không ngơi.
Đâu ý hợp tâm đầu,
ở đó chứa chan niềm vui.”
nguon:dunglac.org