PDA

View Full Version : Hôm qua a nói a bệnh rồi



xomdao
08-04-2010, 09:00 AM
Nghe a bệnh, em lo lắm anh có biết không. Tình yêu em dành cho anh là chân thành nhưng hình như anh không muốn đón nhận sự quan tâm chăm sóc của em. Anh không muốn e biết nhà a, không muốn e vào nhà anh. Vì lý do gì chứ chẳng lẽ là do e là người ngoại đạo, a không có can đảm giới thiệu e với gia đình , e nói đúng không a. a và e yêu nhau thì thử thách nào cũng cùng nhau vượt qua nha anh.E biết chúng ta có nhiều trở ngại nhưng e mong rằng tình yêu của a và e sẽ vượt qua hết mọi thử thách .Chúc a 1 ngày làm việc vui vẻ,

ocean_moonlight
08-04-2010, 09:11 AM
Cảm ơn em nhé, anh cũng chúc em ngày mới an lành, tràn đầy niềm vui.
Uh nhỉ, sao anh lại ko dám giới thiệu em cho người nhà nhỉ, anh nhát quá sao.hic. Anh xin lỗi em nhé, anh sẽ suy nghĩ lại về hành động của mình....hic....yêu nhau thì phải can đảm lên chứ hic.

saubuichuoi_0203

xomdao
08-04-2010, 12:55 PM
chào củ chuối
Chắc bạn đang động viên mình phải không,cảm ơn bạn nhiều lắm
Mình muốn đi học giáo lý giờ phải bắt đầu từ đâu

donghai
08-04-2010, 02:01 PM
chào củ chuối
Chắc bạn đang động viên mình phải không,cảm ơn bạn nhiều lắm
Mình muốn đi học giáo lý giờ phải bắt đầu từ đâu


Muốn học giáo lý, mình nghĩ bạn nên đến nhà thờ mà bạn thích hay là nhà thờ gần cơ quan, gần nhà ..v.v...nói chung là thuận tiện cho việc học ấy mà.

Bạn trình bày hoàn cảnh đang đi làm chẳng hạn thì cha xứ sẽ sắp xếp cho bạn học buổi tối (2,4,6 hay 3,5,7) hoặc ngày nghỉ cuối tuần cho thuận lợi cho bạn ... hihi :love:

xomdao
08-04-2010, 02:19 PM
cảm ơn donghai nha
Nhưng mình sẽ bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào đây?
Nói thật là mình không biết nhiều về công giáo, mình chỉ biết từ khi yêu người có đạo thôi, mình được đi lễ được nghe anh giảng về giáo lý, kinh thánh.:read:

donghai
08-04-2010, 02:25 PM
Mình chỉ biết hướng dẫn bạn cách xin học giáo lý thôi nha, còn chuyện tình cảm là chuyện riêng mà :71: làm sao mình biết được :read:

Trang_0187
08-04-2010, 02:37 PM
cảm ơn donghai nha
Nhưng mình sẽ bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào đây?
Nói thật là mình không biết nhiều về công giáo, mình chỉ biết từ khi yêu người có đạo thôi, mình được đi lễ được nghe anh giảng về giáo lý, kinh thánh.:read:
Thì cứ lên nhà thờ đi. rồi xin gặp cha rồi đâu sẽ có đó chứ cứ lên đây kêu mà ko chịu đi gặp cha thi bạn chả làm được gì đâu.. mình cũng chẳng biết gì về đạo hết. nhưng mình tự mày mò. lên google xem có nhà thờ nào gần nơi mình sống.. thê rồi mình tự tìm đến. gặp các chị hướng dẫn mình cách đăng kí học giáo lý . đên hẹn.. mình tự đên học và làm quen với các bạn..đên hôm nay mình đã đi học được 2 buổi rồi... nhưng buổi học vủa mình vui. thú vị và rất ý nghĩa.
mình nghĩ bạn phải mạnh dạn lên..
cố gắng nhé. chúc bạn những điều tốt đẹp ở phía trước

LOVE IN THE TRUE
08-04-2010, 02:56 PM
Nghe a bệnh, em lo lắm anh có biết không. Tình yêu em dành cho anh là chân thành nhưng hình như anh không muốn đón nhận sự quan tâm chăm sóc của em. Anh không muốn e biết nhà a, không muốn e vào nhà anh. Vì lý do gì chứ chẳng lẽ là do e là người ngoại đạo, a không có can đảm giới thiệu e với gia đình , e nói đúng không a. a và e yêu nhau thì thử thách nào cũng cùng nhau vượt qua nha anh.E biết chúng ta có nhiều trở ngại nhưng e mong rằng tình yêu của a và e sẽ vượt qua hết mọi thử thách .Chúc a 1 ngày làm việc vui vẻ,
Úi ùi ui!!! Anh chàng nào yêu bạn mà nhát vậy chứ, mình nghị bạn nên xem lại tình cảm của anh ta di. chúc bạn thành công, mình và tất cả mọi người rất vui mừng vì bạn muốn tìm đến với Chúa. Có lẽ Chúa cũng rất hài lòng. Chúc bạn toại nguyện mọi hoài mơ trong cuộc sống. :38:

xomdao
08-04-2010, 03:37 PM
cảm ơn mọi người đã động viên mình, cảm ơn rất nhiều

teresa_my88
08-04-2010, 03:54 PM
xomdao oi, minh o Nha Trang ne, add nick minh di, teresa_my88@yahoo.com (teresa_my88@yahoo.com), xem ra trai dat tron nhi, co the minh se giup duoc ban sao? Ban muon theo dao a? ko kho dau, cu tim va hieu roi se iu ..... de lam.....
Chuc ban vui.
p/s: sry ca nha, may vi tinh cho em moi ca`i lai nen ko go dau duoc, sry sry sry nha.

xomdao
08-04-2010, 04:03 PM
chắc phải làm phiền teresa nhieu roi, có j không hiểu xomdao hỏi nha

xomdao
08-04-2010, 04:05 PM
nick mình là: thaonguyen_xanh_008@yahoo.com

ocean_moonlight
08-04-2010, 07:20 PM
chào củ chuối
Chắc bạn đang động viên mình phải không,cảm ơn bạn nhiều lắm
Mình muốn đi học giáo lý giờ phải bắt đầu từ đâu

aaaaaaaaaaaaaaa
Sao bít tớ là củ chuối vậy hi, mới nói chuyện có tí mà bít rỏ thế hi.
Trước thì chúc bạn hạnh phúc hi.
Sau, nếu bạn muốn tìm hiểu đạo TC, muốn đi học giáo lý thì chúc bạn can đảm, may mắn sớm được người chỉ dẫn hi.:111: