khangkhaj
09-04-2010, 07:26 PM
Đây là câu chuyện về cuộc đời của em
Trước đây em vốn là một đứa trẻ hư hỏng , mất dạy , ham chơi , ham muốn xác thịt
hay cãi lại cha mẹ và không nghe lời , hay ghen ghét thù hận .
Đã từng mất đức tin vì đi học cũng chỉ vì môn lịch sử ( môn lịch sử đáng ghét )
Nhưng một ngày kia chúa đã thay đổi tính nết của con
Ngày đó mẹ bắt em đi lễ trong tuần lễ thánh
em cố từ chối , nhưng đành phải đi
Trong nhà thờ có 1 cha khách , không hiểu tại sao em lại thích nhìn cha mãi thế , càng nhìn càng thích
Rồi lúc lễ viếng đàng thánh giá em vẫn cứ nhìn cha
Rồi tới Đêm lễ phục sinh , em vẫn nhìn . Có điều gì đó lạ lùng , em muốn khám phá người cha đó , bởi ánh mắt lạnh lùng
Em ra diễn đàn thanhnhacvietnam.net , chị teresa_my đã giúp em
chị nói : hình như chúa đã lướt vào đời sống em .
Rồi đến sáng thứ 2 , khi đi học , cả lớp không ai lấy ghế , em nghĩ mình nên giúp các bạn , em vác chồng ghế , khi làm một việc hi sinh em cảm thấy có điều gí đó vui .
Em suy nghĩ về chúa : phải chăng chúa đã gọi con .
rồi trong buổi tối em nhớ về kỷ niệm thêm sức , em dc xức dầu thánh , được đức giám mục phụ tá tát nhẹ vào má
lúc đó đối với em thật thiêng liêng . Điều đó thật ấn tượng !
Sau đó em lại nhớ về đêm lễ giáng sinh . lúc đó đức cha Nguyễn Văn Khảm tới nhà thờ phú bính làm lễ
Đôi mắt của cha thật ấm áp , đôi mắt đó làm em nhớ mãi không quên dc
Tự nhiên em mún ( mún này kỳ lạ , trong khi em đã 17 tuổi rồi ) mún dc đức cha khảm xoa vào đầu
em đã 17 tuổi mà ước mún như một đứa trẻ con vậy .
Sau đó em nghĩ : hay là chúa đã gọi con . Vậy con sẽ đi tu , em mún đi tu vì mún sống vì người khác
mún phục vụ cho chúa , mún dc yêu thương ,
mún dc cha xoa đầu khi làm xong một việc và dc khen : Con ngoan lắm
( thật trẻ con phải không ? )
thậm chí còn mún dc vào lòng cha , mún dc cha ôm chặt vào lòng như ôm một đứa trẻ
( nói ra hơi kỳ kỳ )
Những ngày típ theo , em đã nói chuyện với anh em trong diễn đàn và đã học hỏi dc nhiều điều
Em mún dc yêu thương , mún dc tâm hồn như một đứa trẻ .
Em cầu nguyện chúa rất nhiều . Đọc sách về chúa , đọc sách chìa khóa thiên đàng
Chúa ơi , con bất xứng với chúa , không có gì tốt đẹp , con là một thằng hỗn láo , hư hỏng
Chúa ơi xin chúa hãy thương yêu con
Xin chúa và đức mẹ hãy thương yêu con , con sẽ cầu nguyện đề không bị sa ngã
Xin Chúa cho con làm theo ý ngài , con xin phó thác tất cả những gì thuộc về con cho ngài .
Trước đây em vốn là một đứa trẻ hư hỏng , mất dạy , ham chơi , ham muốn xác thịt
hay cãi lại cha mẹ và không nghe lời , hay ghen ghét thù hận .
Đã từng mất đức tin vì đi học cũng chỉ vì môn lịch sử ( môn lịch sử đáng ghét )
Nhưng một ngày kia chúa đã thay đổi tính nết của con
Ngày đó mẹ bắt em đi lễ trong tuần lễ thánh
em cố từ chối , nhưng đành phải đi
Trong nhà thờ có 1 cha khách , không hiểu tại sao em lại thích nhìn cha mãi thế , càng nhìn càng thích
Rồi lúc lễ viếng đàng thánh giá em vẫn cứ nhìn cha
Rồi tới Đêm lễ phục sinh , em vẫn nhìn . Có điều gì đó lạ lùng , em muốn khám phá người cha đó , bởi ánh mắt lạnh lùng
Em ra diễn đàn thanhnhacvietnam.net , chị teresa_my đã giúp em
chị nói : hình như chúa đã lướt vào đời sống em .
Rồi đến sáng thứ 2 , khi đi học , cả lớp không ai lấy ghế , em nghĩ mình nên giúp các bạn , em vác chồng ghế , khi làm một việc hi sinh em cảm thấy có điều gí đó vui .
Em suy nghĩ về chúa : phải chăng chúa đã gọi con .
rồi trong buổi tối em nhớ về kỷ niệm thêm sức , em dc xức dầu thánh , được đức giám mục phụ tá tát nhẹ vào má
lúc đó đối với em thật thiêng liêng . Điều đó thật ấn tượng !
Sau đó em lại nhớ về đêm lễ giáng sinh . lúc đó đức cha Nguyễn Văn Khảm tới nhà thờ phú bính làm lễ
Đôi mắt của cha thật ấm áp , đôi mắt đó làm em nhớ mãi không quên dc
Tự nhiên em mún ( mún này kỳ lạ , trong khi em đã 17 tuổi rồi ) mún dc đức cha khảm xoa vào đầu
em đã 17 tuổi mà ước mún như một đứa trẻ con vậy .
Sau đó em nghĩ : hay là chúa đã gọi con . Vậy con sẽ đi tu , em mún đi tu vì mún sống vì người khác
mún phục vụ cho chúa , mún dc yêu thương ,
mún dc cha xoa đầu khi làm xong một việc và dc khen : Con ngoan lắm
( thật trẻ con phải không ? )
thậm chí còn mún dc vào lòng cha , mún dc cha ôm chặt vào lòng như ôm một đứa trẻ
( nói ra hơi kỳ kỳ )
Những ngày típ theo , em đã nói chuyện với anh em trong diễn đàn và đã học hỏi dc nhiều điều
Em mún dc yêu thương , mún dc tâm hồn như một đứa trẻ .
Em cầu nguyện chúa rất nhiều . Đọc sách về chúa , đọc sách chìa khóa thiên đàng
Chúa ơi , con bất xứng với chúa , không có gì tốt đẹp , con là một thằng hỗn láo , hư hỏng
Chúa ơi xin chúa hãy thương yêu con
Xin chúa và đức mẹ hãy thương yêu con , con sẽ cầu nguyện đề không bị sa ngã
Xin Chúa cho con làm theo ý ngài , con xin phó thác tất cả những gì thuộc về con cho ngài .