PDA

View Full Version : Linh mục Ấn Độ tuyên bố về vụ lạm dục tính dục: “Tôi vô tội, tôi sẽ trở lại Hoa Kỳ nếu bị triệu hồi.”



strawberrybaby
11-04-2010, 04:19 AM
Hoa Thịnh Đốn (CNS) -- Một linh mục Ấn Độ bị tố cáo vi phạm tính dục với hai trẻ gái vị thành niên khi phục vụ tại Minnesota từ năm 2004 đến 2005 nói với hãng thông tấn Công Giáo Á Châu, là cha vô tội và sẽ trở lại Hoa Kỳ để ra tòa nếu bị triệu hồi.

Linh mục Joseph Palanivel Jeyapaul rời Minnesota vì lý do có tình trạng khẩn cấp gia đình sau một năm trong nhiệm kỳ 3 năm được dự trù phục vụ tại Giáo Phận Crookston. Ngay sau khi cha về nước, các vụ tố cáo phát hiện, và được điều tra bởi giáo phận, và giấy phép phục vụ trong giáo phận bị thu hồi. Cha không trở lại nữa.

Bà Biện lý Quận Roseau, Minnesota khẳng định với hãng thông tấn Associated Press ngày 5 tháng 4 là bà đã muốn triệu hồi linh mục Jeyapaul từ giáo phận Ootacamund phía nam Ấn Độ để lãnh án phạt về tội lạm dụng tính dục một em gái lúc đó khoảng 14 và 15 tuổi. Dường như chưa có vụ kết án liên quan đến trường hợp của một em gái thứ hai lúc đó 16 tuổi.

Cha Jeyapaul nói với hãng thông tấn UCAN ngày 6 tháng 4: “Tôi vô tội. Không có gì là sự thật về các vụ lên án này. Tôi không phạm tội. Tôi bị lên án sau khi tôi trở về Ấn Độ. Tôi sẽ trở lại Hoa Kỳ để ra tòa nếu bị triệu hồi. Tôi không có gì phải sợ hãi.”

Trong buổi họp báo ngày 5 tháng 4, Jeff Anderson, một luật sư Minnesota đã nộp hàng ngàn bản cáo trạng về các linh mục và các đại diện của Giáo Hội Công Giáo, đã xuất trình các lá thư giữa Đức Giám Mục Victor H. Balke, lúc đó cai quản giáo phận Crookston, và Hồng Y William Levada, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, và các giới chức Tòa Thánh khác về các vụ tố cáo cha Jeyapaul.

Luật sư Anderson nói trong buổi họp báo tại St. Paul là các lá thư do giáo phận Crookston cung cấp theo lệnh tòa án vì là một phần trong thể thức điều tra cho vụ án.

Trong các lá thư này, được viết vào các ngày đầu tháng 12, 2005, Đức Giám Mục Blake mô tả ngắn gọn các vụ tố cáo cha Jeyapaul, kể cả vụ tấn công tình dục một em gái 16 tuổi trong khi quản nhiệm Giáo Xứ Blessed Sacrament tại Greenbush, Minnesota. Đức Giám Mục Balke, về hưu năm 2007, ghi nhận là có những bá cáo về các hành vi tương tự. Ngài cũng nói là cha Jeyapaul "thụt két một số tiền lớn của giáo xứ, và đã dự định trao một chiếc xe hơi của giáo phận cho một người khác để trả nợ."

Theo lá thư của Đức Giám Mục Blake: “trước khi giáo phận khởi sự cuộc điều tra thì cha Jeyapaul đã về Ấn để thăm bà mẹ đang hấp hối.” Sau khi điều tra sơ khởi, Đức Giám Mục Blake viết: “Tôi đã cách chức không cho cha làm việc mục vụ trong Giáo Phận và yêu cầu cha không được cử hành các nghi thức công cộng trong giáo phận.”

Ngài cũng nói là cha Jeyapaul phải tránh tiếp xúc với các nạn nhân và yêu cầu cha trở lại Minnesota "để nhận lãnh trách nhiệm về các hành vi của cha.”

Một lá thư trả lời của Tổng Giám Mục Angelo Amato, lúc đó là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, tháng 5, 2006, nói rằng đã liên lạc với Đức Giám Mục của cha tại Ootacamund “để yêu cầu theo dõi đời sống linh mục của cha để ngăn không cho cha tiếp tục gây nguy hại cho trẻ vị thành niên và không gây tiếng xấu trong các tín hữu.”

Theo văn phòng luật sư Anderson: trong một lá thư khác, Đức Giám Mục Blake mô tả một tố cáo tương tự của một em gái, cũng như em trước, đã đến xin cha Jeyapaul khuyên nhủ vì em đang có ý muốn theo đuổi ơn gọi tu trì. Đây là cô gái được luật sư Anderson đại diện và những lời tố cáo của cô là căn bản cho việc lên án tội phạm.

Trong lá thư tháng 11, 2006, Đức Giám Mục Blake viết cho Đức Hồng Y Levada: “Không thể không nói rằng cha Jeyapaul hiện nay không là một mối nguy hại nào đó cho các trẻ vị thành niên.” Ngài nói đã lưu ý Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về sự quan tâm của ngài “để ngăn không cho cha ấy cố gắng xin phục vụ tại một giáo phận khác trong quốc gia này.”

Đức Giám Mục Blake viết: “Vì những tố cáo mới đây trầm trọng hơn, Tôi e rằng với một cuộc điều tra mới, sẽ cần có những hình phạt nặng nề hơn. Nhưng vì đang chờ để có vụ án hình sự và vì cha Jeyapaul không còn trực thuộc giáo phận này, việc khởi sự một cuộc điều tra mới tại Crookston có vẻ vô ích. Do đó vì những hoàn cảnh đặc biệt của trường hợp này, tôi xin chính văn phòng của ngài điều tra sự việc.”

Luật sư Anderson, người đã thắng cả chục triệu Mỹ Kim về các vụ kiện lạm dụng tính dục, đã đăng tải các lá thư kể trên và các tài liệu khác liên quan đến trường hợp này trên trang chủ của công ty của ông.

Theo một lá thư cha Jeyapaul viết cho một người bạn, được dùng làm tài liệu mà ông Anderson đã đăng tải: cha Jeyapaul hiện nay đang phục vụ tại Ủy Ban Giáo Dục của giáo phận Ootacamund, phụ trách việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các giáo viên tại các trường học trong giáo phận, và giám sát việc cung cấp cho các nhu cầu của các trường.

Đức Giám Mục Arulappan Amalraj ở Ootacamund cho hãng thông tấn UCAN hay là giáo phận của ngài đã mở một cuộc điều tra tại điạ phương sau khi có các vụ tố cáo, ngài đã dò hỏi tất cả các giáo xứ nơi cha Jeyapaul đã phục vụ.

Ngài nói: "Chúng tôi không tiếp nhận bất cứ một lời than phiền nào hay tố cáo cha Jeyapaul từ các giáo xứ điạ phương. Thực ra, ai cũng nói là cha đã làm việc rất tốt.”

Đức Giám Mục Amalraj nói với UCAN là ngài đã tham vấn Vatican về vấn đề này và sẽ thi hành theo chỉ thị của Tòa Thánh.

Trong một bản tin gửi cho hãng thông tấn AP, luật sư California Jeffrey Lena, đaị diện cho Vatican trong nhiều trường hợp, nói Tòa Thánh đã cộng tác với các giới chức công lực tại Minnesota, và cung cấp địa chỉ của cha Jeyapaul. Ông nói, Vatican cũng đã đề nghị việc treo chén và tục hóa cha, vì những tố cáo khá trầm trọng, nhưng Đức Giám Mục Amalraj đã từ chối.

Ông Lena cũng đại diện cho Vatican trong hai vụ kháng cáo lên các tòa án Liên Bang khác nhau để buộc Tòa Thánh phải chịu trách nhiệm về việc các linh mục lạm dụng tính dục. Ông không trả lời nhiều cố gắng liên lạc của Catholic News Service.

Bùi Hữu Thư