PDA

View Full Version : Lễ Mừng Sinh Nhật - ĐGH: "Tôi Đến Rao Giảng Tin Mừng"



littlewave
17-04-2008, 07:47 PM
Lễ Mừng Sinh Nhật - ĐGH: "Tôi Đến Rao Giảng Tin Mừng"

WASHINGTON - Khoảng 9000 khách tập trung tại sân cỏ phiá nam Bạch Ốc để chúc mừng sinh nhật thứ 81 của đức giáo hoàng trong tiếng nổ của 21 phát súng đại bác, và sau là nhạc phẩm "The Lord's Prayer" do 1 danh ca trình bày. Tuy nhiên, bản tin buổi tối của AP nói lại là có 13,500 quan khách dự tiệc sinh nhật ở vườn phía nam Bạch Ốc.

Sinh nhật thứ 81 của nhà lãnh đạo Vatican trúng vào ngày Thứ Tư 16-4, ngày nguyên vẹn đầu tiên trong chuyến tông du Hoa Kỳ - ngài là vị giáo hoàng thứ nhì làm việc này trong 29 năm qua. Vì số khách quá đông, nhiều người chỉ thấy mặt Đức giáo hoàng Benedict trên màn ảnh lớn.

Nhân dịp này, TT Bush thông báo rằng nước Mỹ rất hân hoan về chuyến viếng thăm của đức giáo hoàng, đồng thời hô hào dân chúng lắng nghe những lời huấn dụ của ngài.

Tham vụ báo chí Dana Perino tuyên bố "TT muốn nói rằng thế giới cần nghe thông điệp của giáo hoàng, theo đó Thượng Đế là tình yêu, cuộc sống của con người là linh thiêng, tất cả chúng ta nên biết tuân theo luật của đạo lý, biết trách nhiệm với các anh chị em túng quẫn trong nước cũng như khắp thế giới".

Trên đường đi Hoa Kỳ, đức giáo hoàng Benedict có nói rằng ngài đang mọi đợi gặp 1 dân tộc vĩ đai và 1 giáo hội lớn. Chuyến đi của ngài cũng trùng hợp ngày kỉ niệm 3 năm lên ngôi.

Đây là lần thứ 25, nhà lãnh đạo Vatican gặp TT Hoa Kỳ - 89 năm qua chứng kiến 5 đời giáo hoàng và 11 vị TT Hoa Kỳ. 2 nhà lãnh đạo có nhiều bất đồng, nhưng cùng chung quan điểm về cấm phá thai, không chấp nhận hôn thú đồng tính, cũng không tán đồng việc nghiên cứu tế bào gốc lấy từ phôi thai. Theo tiết lộ của bà Perino, 2 vị lãnh đạo sẽ bàn các vấn đề Phi châu, Lebanon, Iraq.

Sau đây là trích đoạn, tóm lược diễn từ của Đức Thánh Cha tại Tòa Bạch Ốc, qua phần dịch thuật của J.B. Đặng Minh An trên thông tấn VietCatholic News như sau:

“...Tôi rất vui mừng hiện diện nơi đây như một vị khách của mọi người dân Hoa Kỳ. Tôi đến như một người bạn, một người rao giảng Tin Mừng, và như một người có lòng ngưỡng mộ sâu xa xã hội đa nguyên rộng lớn này. Người Công Giáo Hoa Kỳ đã, và đang tiếp tục đưa ra một đóng góp xuất sắc cho đời sống của quốc gia họ. Khi bắt đầu cuộc tông du của mình, tôi mong mỏi rằng sự hiện diện của tôi sẽ là một nguồn mạch của canh tân và hy vọng cho Giáo Hội tại Hoa Kỳ, và củng cố quyết tâm của người Công Giáo đóng góp trong tinh thần trách nhiệm cao hơn bao giờ cho đời sống của quốc gia mà trong đó họ tự hào là những công dân...

“Từ buổi rạng đông của nước Cộng Hòa này, cuộc tranh đấu của Hoa Kỳ cho tự do đã được hướng dẫn bởi xác tín theo đó những nguyên tắc chi phối đời sống chính trị và xã hội phải được liên kết mật thiết với một trật tự luân lý dựa trên sự vâng phục Thiên Chúa Tạo Hóa. Dòng lịch sử của Hoa Kỳ cho thấy những khó khăn, những đấu tranh, và quyết tâm to lớn về mặt trí tuệ và đạo lý để hình thành một xã hội trung thành thể hiện những nguyên tắc cao thượng này”.

“Trong tiến trình hình thành nên linh hồn của quốc gia, những niềm tin tôn giáo đã là một linh hứng thường xuyên và một động lực hướng dẫn cụ thể như trong trường hợp của cuộc đấu tranh chống nô lệ và trong phong trào dân quyền”....

“Đức tin cũng mang đến cho chúng ta sức mạnh để đáp lại sứ vụ cao cả của chúng ta, và niềm hy vọng linh hứng chúng ta hoạt động cho một xã hội công lý và huynh đệ hơn bao giờ. Như các vị Cha Già Sáng Lập [nguyên văn Founding Fathers – những người đã ký Tuyên Ngôn Độc Lập hay đã tham gia vào cuộc chiến giành độc lập cho Hoa Kỳ] của quý vị đã nhận ra: dân chủ chỉ có thể triển nở khi các nhà lãnh đạo chính trị và những ai họ đại diện cho được hướng dẫn bởi chân lý, và dưới sự khôn ngoan của họ đưa ra những quyết định, được hình thành từ một nguyên tắc đạo lý mạnh mẽ, có ảnh hưởng đến đời sống và tương lai của đất nước”...

Sau đó Đức Thánh Cha đã hướng chú ý đến diễn từ mà ngài sẽ đọc tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Sáu này.

“Trong ngày kỷ niệm lần thứ 60 Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, nhu cầu cho tình liên đới toàn cầu là cấp bách hơn bao giờ để mọi người được sống theo đúng phẩm giá của họ - như những anh chị em sống trong cùng mái nhà và chung quanh bàn tiệc mà ơn sủng của Thiên Chúa đã thiết đặt cho mọi con cái của Ngài.

“Hoa Kỳ có một truyền thống thể hiện sự quảng đại của mình trước nhu cầu cấp thiếp của nhân loại, nuôi dưỡng phát triển và đưa ra trợ giúp cho những nạn nhân thiên tai. Tôi tin chắc rằng lòng quan tâm đối với đại gia đình nhân loại này sẽ tiếp tục được thể hiện trong việc nâng đỡ cho những nỗ lực kiên trì của nền ngoại giao quốc tế để giải quyết các xung đột và đề cao sự phát triển. Qua đó những thế hệ tương lai sẽ có thể sống trong một thế giới nơi sự thật, tự do và công lý có thể triển nở - một thế giới nơi phẩm giá và những quyền do Thiên Chúa ban cho mọi người nam, nữ và trẻ con được chào đón, bảo vệ và được thăng tiến một cách hiệu quả”...

Việt Báo