PDA

View Full Version : Cầu nguyện cho ơn gọi tận hiến!



Betania
13-04-2010, 12:56 PM
Trong thực tế, chúng ta thấy có rất nhiều người vào chủng viện, vào dòng tu, nhưng rất ít người trở thành linh mục hay tu sĩ, và rồi trong hàng linh mục tu sĩ lại có nhiều người “đứt gánh nửa đường” cởi áo dòng tu trở về với cuộc sống đời thường của một giáo dân, phải chăng Thiên Chúa đã lầm khi chọn họ ? Phải chăng Thiên Chúa đã làm một công việc rất là “mất uy tín” cho mình khi có nhiều người được chọn đã bỏ ra đi vĩnh viễn ?

Thiên Chúa không sai lầm khi chọn các linh mục và tu sĩ, nhưng chính những người được chọn đã sai lầm trong khi đáp trả lại tình yêu thương của Thiên Chúa đối với họ, những người này Thiên Chúa không bắt cóc bỏ dĩa, có nghĩa là Ngài không đột xuất ép buộc họ lập tức trở thành linh mục hay trở thành một tu sĩ, nhưng qua một thời gian dài đăng đẳng Ngài để họ sống trong môi trường để được huấn luyện trở thành những thợ gặt nhiệt thành của Ngài, với nhiều thử thách, với nhiều hồng ân để họ nhận ra rằng chính mình được Thiên Chúa tuyển chọn, chính họ, tự thâm tâm đều biết rằng : Thiên Chúa quá yêu thương họ hơn bất cứ người nào, nhưng vì thế gian, vì cám dỗ, vì không đề cao cảnh giác trước cám dỗ, và nhất là vì không cầu nguyện, nên họ đã -có thể nói- coi thường tình thương của Chúa đối với họ, và khi họ đã hoàn tục trở nên cuộc sống khác, thì tự lương tâm họ vẫn thấy hối hận và day dứt... Chúng ta cầu nguyện cho họ được bằng an.


Hôm nay đã là Thứ Ba - Chúa Nhật Thứ II PS, còn 12 ngày nữa là tới Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ nam nữ. Ngày này chắc hẳn rất đặc biệt với những ai đang theo đuổi ơn gọi tận hiến. Năm nào mình cũng tham gia ngày này cùng các bạn trẻ, mỗi năm một tâm trạng, một quyết tâm ..........

Xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên tất cả những ai đang khao khát tìm kiếm Thánh ý Chúa trên cuộc đời, xin Thánh Thần Chúa soi dẫn cho chúng con biết tìm ra ý Chúa muốn, ngang qua lời chia sẻ và hướng dẫn của Quý Cha và Quý Tu sĩ cũng như những ai thành tâm cầu nguyện cho chúng con. Và trong cuộc sống nhiều lôi kéo và hưởng thụ xin Chúa giúp chúng con gìn giữ ơn gọi của mình, xin giúp chúng con hâm nóng lòng khao khát sống cho Chúa mỗi ngày.

Maria Lệ Thu
13-04-2010, 02:49 PM
LẠY CHÚA XƯA CHÚA ĐÃ PHÁN" LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THIẾU THỢ GẶT". XIN CHÚA BAN CHO CHÚNG CON NGÀY NAY CÓ NHIỀU BẠN TRẺ NGHE ĐƯỢC TIẾNG MỜI GỌI CỦA CHÚA, ĐỂ TRỞ THÀNH NHỮNG THỢ GẶT NHIỆT THÀNH. DÁM DẤN THÂN QUÊN MÌNH RA ĐI VÀO ĐỒNG LÚA MÊNH MÔNG NÀY. VÀ XIN CHÚA CHO GIÁO HỘI NGÀY NAY CÓ NHIỀU MỤC TỬ NHÂN LÀNH NHƯ LÒNG CHÚA ƯỚC MONG.

Ti_Amo
18-04-2010, 09:50 PM
Lạy Chúa, xin ban ơn bền đỗ cho những ai được Chúa kêu gọi dấn thân trên đường tận hiến. Amen

Masafot
18-04-2010, 10:08 PM
Tạ ơn Chúa ... quanh con còn có rất nhiều bạn trẻ khao khát chọn ơn gọi tu trì ... Kiều, Điệp, Ái Vân, Thuý Vân, Nhận, Đức Anh, Hiên, Hạnh, Duyên, Linh, ... và một bạn mà con mới quen ... và còn nhiều lắm mà con chưa kịp nhớ tên ... nhưng con tin Chúa nhớ tất cả chúng con ... Xin giúp chúng con can đảm chọn Chuá :77:

halleluyah
18-04-2010, 10:10 PM
Chúa ơi, xin cho những ai đã được Chúa kêu gọi sống ơn gọi tận hiến được luôn trung thành với ơn gọi của mình, biết dấn thân phục vụ trong sự nhẫn nại, vui vẻ và yêu thương....Chỉ mong cho họ không còn giữ riêng bất kì thứ gì cho mình để được gọi Chúa là tất cả của họ..........
Nguyện xin Cha trong Chúa Kitô mục tử nhân lành :77::77:

longlawyer
04-05-2010, 11:43 PM
Lạy Chúa! con chỉ là một kẻ tội lỗi.chẳng bao giờ con xứng với tình yêu Chúa cả!
Con ước gì sẽ có nhiều tâm hồn quảng đại hơn biết đáp lại tiếng Chúa và theo Chúa đến cùng!

ThuoctronveChua
02-01-2011, 03:10 PM
Chúa ơi, tình con thì nhỏ bé, tình Chúa thì lớn như Đại dương...Con làm sao xứng với tình Chúa dành cho con chứ? Nhưng Chúa ơi! Vì thương yêu con, mà Chúa đã chọn gọi con, gọi con làm chứng cho Chúa giữa trần thế này. Xin cho con biết sống sao xứng Ơn gọi mà Chúa đã ban cho con, và con xin được mở rộng lòng mình ra để mau mắn đáp lại lời Chúa mời gọi!!!

bekinhcan0612
16-01-2011, 04:39 PM
Lạy Chúa,xin cho ACE chúng con biết hy sinh,sống cuộc sống phục vụ Chúa và anh em. Xin cho nhiều người trở nên những thợ gặt nhiệt tình trong đồng lúa chín của Người.
Nguyện xin Chúa chúc lành ban ơn trung thành của Người xuống trên tất cả những chứng nhân tình yêu của Chúa.
Amen

ThuoctronveChua
18-01-2011, 06:47 PM
Lạy Chúa Giê-su, Đấng mà con hằng khao khát, con xin đc dâng trọn đời con cho Chúa. Chính Chúa đã đến và đã cất tiếng gọi con và con xin thưa lên rằng:"Lạy Chúa này con đây, Chúa gọi con". Ôi Chúa ơi, con nghĩ giờ phút đó, giờ phút con đc thánh hiến cho Chúa đó, chắc linh thiêng lắm Chúa ha! Chúa ơi, con chỉ mới nghĩ thôi mà cảm thấy hạnh phúc thế rồi. Ước mong sao con đc thực hiện ước mơ của mình!!!

Nganguyen
18-01-2011, 10:47 PM
lạy cha con cảm tạ vì một ngày sắp hết mà con đã sống hết mình cho cha chưa ? hay vì cái tôi của con quá lớn ý cha , cha ơi ! vì con biết con tình thuong của Cha dành cho con rất nhiều nhưng con không sao đền đáp với. xin tha thứ mọi lỗi lầm con xúc phạm tới cha . con xin cảm tạ đã thươn ban cho con vượt qua cơn đau bệnh tật của con và ba con hom nay cũng khỏe hơn nhiều cha ơi .con muôn đời cảm tạ cha .

JB.PhanVanPhuc
18-01-2011, 11:31 PM
Xin Chúa ban cho GH được nhiều ơn gọi Thánh Hiến cho Chúa, nhất là ơn Gọi Linh Mục, vì đàn chiên của Chúa đang thiếu rất nhiều Chủ Chăn chăm sóc




Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành,
đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái.
Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy
đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha.
Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay
những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả.
Xin cho họ
biết quên hạnh phúc và tương lai của mình
để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở.
Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức,
cảm được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương,
thấy được những mất mát của bao người đau khổ,
và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng.
Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ
để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu,
sống như Ngài đã sống
và tiếp tục làm những gì
Ngài đã làm trên trần gian.
Cũng xin Cha
gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con,
thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội,
để tất cả trở thành những môi trường tốt
giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen

ThuoctronveChua
19-01-2011, 11:05 AM
Bài này hay lắm a ơi!

bekinhcan0612
19-01-2011, 08:07 PM
Xin Chúa cho ơn gọi mà Chúa đã gieo vào lòng con được sinh sôi nãy nở.

Dauan_tinhyeu
20-01-2011, 06:33 AM
Xin Chúa cho con có ơn gọi đi tu

ThuoctronveChua
20-01-2011, 10:55 AM
Xin Chúa cho nhiều người nhận ra đc tiếng Chúa mời gọi họ, để họ biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa một cách quảng đại, dứt khoát. Con chỉ biết xin vậy thôi, vì GH ngày nay cần nhiều những tay gặt lúa lành nghề để gặt lúa về, những cánh đồng lúa đang chín rộ, chờ chúng con gặt hái. Amen!
"Đã tra tay cày thì không được quay lại phía sau"

jaychouloveme
04-02-2011, 10:30 PM
lạy chúa, con không biết chọn ngài là đúng hay sai, hạnh phúc hay bất hạnh
xin anh chị em cầu nguyện cho mình với, để mình thêm quyết tâm, thêm hăng hái trên con đường tận hiến

josnguyendang
05-02-2011, 11:03 AM
LẠY CHÚA XIN THƯƠNG CỦNG CỐ NIỀM TIN CHO NHỮNG AI QUYẾT THEO CHÚA TRỌN ĐỜI
XIN THƯƠNG XÓT CON VÌ CON LÀ KẺ TỘI LỖI.A MEN

ThuoctronveChua
10-02-2011, 04:24 PM
Chắc Chúa cũng nghe lời cầu xin của chúng ta rồi đó. Hãy tiếp tục cầu nguyện, để Ơn gọi đc gieo vào lòng nhiều bạn trẻ khác nữa, không chỉ là chúng ta mà thôi.

vi.ha70
10-05-2011, 09:49 AM
Lạy Chúa con cất bước đi theo Ngài nhưng sao đời con còn nhiều vương vấn, những khó khăn trong đời tu có đôi lúc làm con cảm thấy nhụt chí, con đã làm tổn thương cho nhiều người và con sợ một ngày nào đó, vì sự yếu đuối con sẽ phụ tình Chúa. Lạy Chúa, nếu Ngài đã chọn con thì xin gìn giữ con, tiếp sức cho con để con mãi trung thành với Chúa. Con tin vào lời Chúa đã nói: "Ơn Ta đủ cho con" và con biết mình đã chọn đúng đường dù con là người con bất xứng, không tài giỏi, không đạo đức hơn những người khác nhưng Chúa vẫn chọn con và ban cho con một tình yêu đặc biệt. Xin Chúa cũng giữ gìn các Linh Mục, Tu sĩ để được luôn trung thành với lời cam kết với Chúa trong đời tận hiến. Amen

ConXinCamTa
10-05-2011, 10:38 AM
Ôi lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ các tu sĩ nam nữ trên con đường hiến thân phục vụ Ngài. Còn phần riêng con, xin Ngài giữ ngọn lửa trong con vẫy rực cháy cho đến khi con đến với Ngài. Con rất muốn vào dòng ngay bây giờ nhưng con chưa học xong đại học. Xin Chúa cho con vẫn còn ước ao sống đời tận hiến bây giờ và mãi mãi.

bekinhcan0612
12-05-2011, 09:57 AM
Gần tới lễ Chúa Chiên Lành ùi...con xin chúc Cha có nhiều người "đăng ký" làm thợ gặt trong đồng lúa chín rộ nha...
Con là hạt cát, Cha là sa mạc...con rất nhỏ bé, cha thì "to" wá...hihi...con chưa xứng đáng với ơn gọi Cha ban,..xin cho tất cả ace tu sĩ lun yêu cha nhiều nhiều nhiều nh0z...
Cha ui, con nói nhỏ Cha nghe, con muốn là chứng từ, con muốn là Ma Soeur nhỏ của Cha...hihi...
con mún tất cả yk tu hýt lun...:guitar:...hôk ai lấy chồng cưới zợ đẻ con luôn...hì hì...
Thui, c chuẩn bị ăn cơm đây, chúc cha ăn ngon nha...:92:iu cha nhìu lớm...

toitochua21
12-05-2011, 11:17 AM
Cầu nguyện liên lỉ, mong Ơn chúa cho ai đã và đang có Ơn gọi được bền vững

mariakieuanh
12-05-2011, 07:49 PM
Lạy Chúa, đường hôm nay chúng con đang đi và đường tương lai chúng con sắp trọn có những gian nan của thử thách, có những phong ba của cuộc đời , có những nản lòng của thất vọng. Ngài biết đấy làm sao chúng con có thể đi trọn con đuờng thập giá nếu con không có Ngài đồng hành và chờ che, làm sao con có thể trung kiên với mùa gặt nếu không có sự giúp đỡ của Ngài , làm sao chúng con có thể nên những người mục tử tốt lành nếu không có sự soi sáng và tình yêu mênh mông của Ngài?! Lạy Chúa là Chúa tể địa cầu, nhân Chúa nhật Chúa chiên lành cầu cho ơn thiên triệu này, nguyện xin Ngài rủ lòng thương nâng đỡ những bước chân và gìn giữ đức tin của chúng con. Cùng xin Ngài cho chúng con một ngọn lửa tình Chúa nồng cháy thiêu đốt trái tim con từng giây để chúng con biết quên mình , sống cho nhau và sống cho Chúa. Nhân danh Đức Giêsu Kitô , Con yêu dấu của Ngài, xin Ngài nhận lời chúng con cầu khẩn.