PDA

View Full Version : Thật kỳ lạ - Nghĩ coi đúng không?



maria_hanh98
15-04-2010, 07:33 AM
Những điều kỳ lạ sẽ trở nên kỳ diệu khi ta biết quy phục tôn thờ Chúa thật sự trong tâm hồn.

Thật kỳ lạ… tờ giấy bạc 50 nghìn sao có vẻ rất lớn khi ta dâng tặng cho Nhà Thờ.

Thật kỳ lạ… dự một giờ trong Nhà Thờ sao mà nó dài lê thê, vậy mà lại ngắn đến thế khi xem một tập phim !

Thật kỳ lạ… sao ta có thể kể cho nhau nghe những mẩu chuyện cười mà lại không nhớ kể cho nhau nghe về Chúa ?

Thật kỳ lạ… sao ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, nhưng không ai nghĩ ra mình phải làm gì để được lên trên ấy ?

Thật kỳ lạ… sao ta có thể tin vào mọi thứ báo chí nêu ra, mà lại luôn ngờ vực về tình yêu của Thiên Chúa ?

Thật kỳ lạ… sao ta có thể đọc liên tục cả trăm trang tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng lại rất khó khăn khi đọc một đoạn Kinh Thánh ?

Thật kỳ lạ… mình không thể tìm ra một lời để cầu nguyện cùng Chúa. vậy mà không biết lời đâu mà nhiều đến thế, khi ta ngồi nói chuyện lai rai với bạn bè !

Những điều kỳ lạ này sẽ trở nên kỳ diệu khi bạn biết quy phục tôn thờ Chúa thật sự trong tâm hồn.

KHUYẾT DANH

jolly_oneself
15-04-2010, 09:05 PM
Thật kỳ lạ.........Tại sao trong giờ học ở lớp ở trường ta lại rất chú tâm mà trong giờ học giáo lý ta lại lơ là không nhớ...
Thật kỳ lạ......... Tại sao ta có thể nhớ tất cả các chuyện xấu người khác làm cho ta mà koh thể nhớ được những việc tốt mà người ta làm cho mình.

bekinhcan0612
15-04-2010, 10:13 PM
Thật kỳ lạ..........những lời nói không tốt thì mình học biết nhanh đến zậy.Còn lời hay ý đẹp thì dồn mãi không vào.
Thật kỳ lạ........khi mình có thể dành 1h để tán gẫu mà sao không dành 1' để cầu nguyện.

nhocngoc
15-04-2010, 10:13 PM
Và cũng thật kì lạ, sao ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để đọc 1 cuốn tiểu thuyết hay chỉ là những câu chuyện tán gẫu với bạn bè. Tại sao chỉ 1 lần đọc kinh mân côi với Đức Mẹ, chỉ mất vài phút đồng hồ lại khó khăn và thấy nhàm chán dường bao!
Thật kì lạ, sao ta lại có thể phung phí tiền bạc vào những món hàng vô bổ, những thứ xa xỉ trong khi với Chúa, ta lại tính toán cẩn thận, phân tâm khi làm bác ái chứ?
Ôi, lạy Chúa, chỉ có con người phàm của chúng con mới gây ra nhiều "điều kì lạ" cho Chúa đến mức như vậy! Lạy Chúa, con xin lỗi Người ngàn ngàn lần!Amen

jolly_oneself
16-04-2010, 11:36 PM
Thật kỳ lạ...........chẳng hiểu tại sao ta lại có thể tập trung vô 1 cuộc tán gẫu mà ta lại koh thể tập trung khi trò chuyện với Chúa trong giờ cầu nguyện
Thật kỳ lạ........... chẳng hiểu tại sao ta lại có thể đi đến nơi này nơi kia để chơi, để ngắm cảnh đẹp mà lại koh đến nhà thờ để ngắm vẻ đẹp tôn nhan Chúa

Công Nguyên
29-06-2011, 08:02 PM
THẬT KỲ LẠ...
Mike Riley

1. Thật kỳ lạ: Tờ giấy bạc năm chục nghìn sao có vẻ rất lớn khi dâng tặng cho Nhà Thờ, mà sao lại nhỏ thế khi mình đi mua sắm?
2. Thật kỳ lạ: Hai giờ trong Nhà Thờ sao có vẻ dài lê thê, mà sao lại ngắn đến thế khi xem một tập phim?
3. Thật kỳ lạ: Mình không thể tìm ra một lời để nói khi cầu nguyện, mà không biết lời đâu lại sẵn thế khi nói chuyện với bạn bè?
4. Thật kỳ lạ: Đọc một chương Kinh Thánh sao mà quá khó khăn, mà đọc 100 trang tiểu thuyết tình cảm hay kiếm hiệp thì sao lại dễ đến thế?
5. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn ngồi hàng đầu khi nghe hoà nhạc, mà lại làm đủ mọi cách để ngồi hàng cuối trong Nhà Thờ?
6. Thật kỳ lạ: Sao chúng ta cần phải biết một việc làm cho Giáo Hội 2-3 tuần trước đó để rồi còn xếp lịch, mà lại sắp xếp ổn thoả các việc khác vào giờ phút cuối cùng?
7. Thật kỳ lạ: Học về Chúa để chia sẻ cho anh chị em sao quá khó khăn, mà học hiểu rồi truyền miệng những chuyện tầm phào sao lại dễ dàng đến thế?
8. Thật kỳ lạ: Sao mình tin mọi thứ mà báo chí nêu ra, mà lại thắc mắc mãi về những lời Kinh Thánh?
9. Thật kỳ lạ: Sao ai ai cũng muốn có một chỗ trên Thiên Đàng, mà lại không muốn tin, không muốn làm hay nói điều gì để được lên đấy?
10. Thật kỳ lạ: Sao khi mình gửi chuyện cười bằng E-mail thì tin rằng người ta chuyển ngay, nhưng khi sắp gửi một bức thư nói về Chúa thì mình lại đắn đo suy nghĩ trước khi đem chia sẻ?

Thật là kỳ lạ phải không nào? Giờ đây bạn đã đọc lá thư này xong, thì bạn hãy chuyển đến cho một người bạn, một thân nhân hay một người nào đó không ưa bạn.

Nếu bạn quên hoặc không muốn làm như vậy, thì chẳng những bạn mất cơ hội được Chúa chúc lành, mà bạn còn làm mất cơ hội của những người có thể đang cần đến Chúa trong đời họ.

Tác giả Trần Duy Nhiên (dịch)
Nguồn : Mạng Lưới Dũng Lạc.org

hatbui.
16-11-2011, 12:48 PM
THẬT KHÓ.... VÀ THẬT DỄ....

Trong cuộc sống, đôi lúc ta nhận thấy… thật dễ dàng dành rất nhiều ưu đãi cho cuộc sống…nhưng mấy khi ta dành ưu đãi ấy cho Thiên Chúa ???

1. Thật khó khi dùng một trăm đồng bạc dâng cúng cho nhà thờ, giá trị sao mà lớn? nhưng khi đi mua sắm đồ trên phố thì sao mà nhỏ như thế này?
2. Thật khó để bỏ ra hai tiếng đồng hồ lễ nghi Giáo Hội, sao mà lâu thế? Thật dễ để bỏ ngần ấy thời gian xem một liveshow ca nhạc hay vở tuồng, sao mà mau quá vậy?
3. Thật khó để khi cầu nguyện muốn tìm một chữ thì đều cảm thấy khó, nhưng khi trò chuyện với bạn bè thì chữ “tuôn” ra sao thật dẽ dàng??
4. Thật khó để đọc một chương Thánh kinh, vừa khó vừa chán. Thật dễ dàng xem xong quyển tiểu thuyết một trăm trang, thậm chí còn nghĩ sao nó ngắn quá ?
5. Con người ta thường muốn ngồi hàng ghế trước khi đi xem hát hay diễn tuồng, nhưng bất luận như thế nào họ cũng đều ngồi hàng sau trong nhà thờ.
6. Chúng ta muốn những sinh hoạt của giáo xứ được thông báo trước hai, ba tuần lễ, thì mới có thể tham dự được, nhưng chúng ta chỉ cần dùng hai đến ba phút thì sắp xếp xong khi tham dự các buổi party hoặc ăn nhậu cùng bạn bè.
7. Chúng ta thật khó khăn khi chia sẻ từ thần học đến chân lý cùng với con người, thế nhưng thật dễ dàng chia sẻ những lời câu chuyện phiếm.
8. Chúng ta tin tưởng mỗi sự việc đăng trên báo hoặc tạp chí, thật dễ dàng nhưng thường hồ nghi từng con chữ của Thánh Kinh.
9. Mọi người đều muốn lên thiên đàng, nhưng không muốn vì vào thiên đàng mà tin tưởng, hoặc làm hoặc truyền bất cứ thứ gì.
10. Chúng ta thường đem lời cười nói truyền qua truyền lại trong máy điện thoại thật dễ dàng, nhưng khi chúng ta muốn đem tin tức của Chúa truyền cho người khác thì lại suy đi nghĩ lại nhiều lần, sao mà khó khăn quá ???

KaJin
16-11-2011, 01:04 PM
Cám ơn hatbui nhiều!

Con phải nhìn nhận và xem xét lại.

hatbui.
17-03-2012, 12:52 PM
NGHĨ COI ĐÚNG KHÔNG ???


* Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000 trông quá to và quá giá trị khi chúng ta lì xì cho một người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng !

* Thật buồn cười là sao chúng ta ngần ngại rút trong túi ra tờ 10.000 bỏ giỏ trong Thánh lễ Chúa Nhật, mà lại thấy quá ít khi trả tiền tô phở và uống ly cà phê !

* Thật buồn cười là sao 60 phút lại quá dài khi nói chuyện với ông bà, cha mẹ, mà 60 phút lại là quá ngắn khi chơi game hay tán gẫu với bạn bè !

* Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá banh đến những phút bù giờ, nhưng chúng ta lại khó chịu khi đọc thêm vài kinh sau Thánh lễ trước khi ra về !

* Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc khi đọc một trang Kinh Thánh, nhưng lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang !

* Thật buồn cười là mọi người tranh nhau để có một chỗ ngồi hàng đầu khi xem Ca nhạc hoặc xem bóng đá, nhưng lại cố tìm một chiếc ghế ngồi ngoài sân hay tận cổng nhà thờ để "xem lễ" Chúa Nhật !

* Thật buồn cười là chúng ta cần đến 2 - 3 ngày suy nghĩ tổ chức đọc kinh tối hàng ngày trong gia đình, nhưng lại sắp xếp rất nhanh cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối !

* Thật buồn cười là một số anh em thấy vô cùng khó khăn khi nói chuyện về Chúa cho người khác, nhưng lại dễ dàng "truyền bá" những chuyện tầm bậy tầm bạ với mọi người !

* Thật buồn cười là chúng ta khó nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác, nhưng lại nghĩ ra đủ thứ để xin cho bản thân mình !



VÀ NGHĨ CŨNG BUỒN CƯỜI .....
* Nghĩ cũng buồn cười là Chúa cho ông Adong 32 cái xương sườn, nhưng chỉ cho ông ấy có ...một bà Eva !

* Nghĩ cũng buồn cười là Chúa dựng nên ông Adong bằng bùn đất, nhưng lại dựng nên bà Eva bằng một khúc xương sườn đáng quí !

* Nghĩ cũng buồn cười là Chúa dựng nên đàn ông trước khi dựng nên đàn bà, chỉ vì Ngài không muốn để cho các bà góp ý kiến khi dựng nên... đàn ông !

* Nghĩ cũng buồn cười là tại bà Eva nếm thử trái táo rồi mới đưa cho ông Adong cắn, nên bây giờ các bà thường bị cằn nhằn khi nấu món ăn cho chồng !

* Nghĩ cũng buồn cười là ông Adong và bà Eva đã sống trong xã hội chủ nghĩa lý tưởng nhất khi không có quần áo mặc, một trái táo cũng phải chia nhau !

* Nghĩ cũng buồn cười là Chúa cho mỗi Cha rất nhiều con cái để coi sóc mà lại không cho Cha được bà vợ nào, lấy một bà cũng không có !

* Nghĩ cũng buồn cười là trên đường đua đến Nước Trời, kẻ chạy sau thì đến trước, và kẻ chạy trước lại về chót !

* Nghĩ cũng buồn cười là trên Thiên Đàng thấy nhiều kẻ tội lỗi gái điếm, nhưng tìm mãi mới được một vị "đạo cao đức trọng" !

* Nghĩ cũng buồn cười là người ta thấy mười phút đầu nghe cha xứ giảng, trí óc bắt đầu làm việc, mười phút sau con tim bị đánh động, mười phút sau nữa thì cái đầu cứ gật lia lịa !

* Nghĩ cũng buồn cười là không ai biết chắc sau khi chết mình được lên Thiên đàng hay ở Luyện ngục hoặc vào Hỏa ngục !

* Nghĩ cũng buồn cười là một nữ tu đi truyền giáo, giữa rừng gặp con sư tử, chị cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cho con sư tử biết cư xử theo tinh thần Ki-tô giáo". Cùng lúc con sư tử ngước mặt lên trời: "Lạy Chúa ! Chúc tụng Ngài đã ban cho con của ăn hảo hạng !"

Duy Ất - NguoiDaminh
Tập san Huynh Đệ Đa Minh Việt Nam số 19 (02 - 2010)