DonRac
21-04-2010, 05:01 PM
Họ là ai?
Đã từng cộng tác nhiều năm tháng,
Nay biến thành...họ...họ là ai?
Buồn vì niềm tin chểng mảng,
Buồn vì ai đó mất niềm tin.
Dẫu có rối răm có muộn phiền,
Dẫu có tị hiềm có phân li,
Xin nghĩ tình xưa mà xem lại,
Xin chớ vì mình thêm cách xa.
Chúa sống lại vì ta, ta có sống?
Sống cho riêng mình hay sống cho nhau.
Nguyện cầu mãi mãi vẫn có trước sau,
Để mai sau...không tiếc vì ai ta sống!
TCVN, 21/04/2010
Đã từng cộng tác nhiều năm tháng,
Nay biến thành...họ...họ là ai?
Buồn vì niềm tin chểng mảng,
Buồn vì ai đó mất niềm tin.
Dẫu có rối răm có muộn phiền,
Dẫu có tị hiềm có phân li,
Xin nghĩ tình xưa mà xem lại,
Xin chớ vì mình thêm cách xa.
Chúa sống lại vì ta, ta có sống?
Sống cho riêng mình hay sống cho nhau.
Nguyện cầu mãi mãi vẫn có trước sau,
Để mai sau...không tiếc vì ai ta sống!
TCVN, 21/04/2010