Thành Tâm
22-04-2010, 02:40 PM
Xin quý vị thông cảm! Các ảnh ở đây không được sắp xếp theo một thứ tự về thời gian trong Kinh Thánh. Vì việc sắp xếp như vậy đòi hỏi một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như một khoảng thời gian dài. Vấn đề ở đây, người đăng tải chỉ có một chút thời gian trong ngày để thực hiện việc đưa ảnh lên, không còn thời gian rỗi để sắp xếp các ảnh theo đúng trật tự thời gian được Kinh Thánh nói đến.
Việc nữa là, có một số ảnh mà người đăng tải không biết minh họa về câu chkhông biết minh họa về câu chuyện nào trong Kinh Thánh (Những ảnh này vẫn được đăng, nhưng để trống phần chú thích), nên rất mong nếu quý vị nào biết xin cùng post lên lời chú thích chia sẻ với mọi người.
Xin chân thành cảm ơn!
* Website "này" đang còn phải hoàn thiện hơn, nên chưa giới thiệu cùng quý vị được.
(Hình có kích cỡ lớn, xin vui lòng click chuột trái vào hình để phóng to hình ảnh)
Tám mối Phúc (Mt 5, 1-12 ; Lc 6,20-23)
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5, 1-12)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh4-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh4-1.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều (Ga 6, 1-15; Mt 14, 13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10 -17)
Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá (Ga 6, 9)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh14.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh14.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su và các trẻ em (Mc 10, 13-16; Mt 19, 13 -15; Lc 18, 15 -17)
Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. (Mc 10, 13-16)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh66.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh66.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh15.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh15.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh68.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh68.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh32.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh32.jpg)
Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25)
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! " Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (Mt 8, 25-26)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh16.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh16.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái (Lc 2, 41-50)
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. (Lc 2, 46-47)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh6-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh6-1.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh34.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh34.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su tại Sa-ma-ri - Đức Giê-su nói về Nước Hằng Sống cho người phụ nữ Sa-ma-ri (Ga 4, 5-7)
Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" (Ga 4, 5-7)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh7-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh7-1.jpg)
------------------------------------
Chúa Giê-su chữa lành (Chưa chính xác hình ảnh này có ý diễn tả về đoạn nào trong Sách Tin Mừng sau đây : Lc 6,17-19 ; Mc 1, 32-34; Lc 4,40-41 hoặc có thể là một đoạn khác?)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh8-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh8-1.jpg)
------------------------------------
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó (Lc 16, 19-31)
"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh28.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh28.jpg)
Dụ ngôn người cha nhân hậu (Lc 15, 11-32)
Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. (Lc 15, 21)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh29.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh29.jpg)
------------------------------------
Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành (Lc 10, 29-37)
Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. (Lc 10, 33-34)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh24.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh24.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su cứu con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mt 9, 18-26; Mc 5,21 -43; Lc 8,40 -56)
Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. (Mt 9, 23-26)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh69.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh69.jpg)
------------------------------------
Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a (Lc 10, 38-42)
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.(Lc 10, 38-42)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh1.jpg)
------------------------------------
Ông Da-kêu leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su và được Người ghé thăm nhà. (Lc 19, 1-10)
Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! " Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. (Lc 19, 5-6)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh2.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh2.jpg)
Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4, 1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)
Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." (Mt 4, 8-10)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh9-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh9-1.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ (Ga 13, 1-20)
Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? " Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." (Ga 13, 6-7)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh13.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh13.jpg)
------------------------------------
Việc nữa là, có một số ảnh mà người đăng tải không biết minh họa về câu chkhông biết minh họa về câu chuyện nào trong Kinh Thánh (Những ảnh này vẫn được đăng, nhưng để trống phần chú thích), nên rất mong nếu quý vị nào biết xin cùng post lên lời chú thích chia sẻ với mọi người.
Xin chân thành cảm ơn!
* Website "này" đang còn phải hoàn thiện hơn, nên chưa giới thiệu cùng quý vị được.
(Hình có kích cỡ lớn, xin vui lòng click chuột trái vào hình để phóng to hình ảnh)
Tám mối Phúc (Mt 5, 1-12 ; Lc 6,20-23)
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. (Mt 5, 1-12)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh4-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh4-1.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su hoá bánh ra nhiều (Ga 6, 1-15; Mt 14, 13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10 -17)
Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá (Ga 6, 9)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh14.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh14.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su và các trẻ em (Mc 10, 13-16; Mt 19, 13 -15; Lc 18, 15 -17)
Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. (Mc 10, 13-16)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh66.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh66.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh15.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh15.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh68.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh68.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh32.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh32.jpg)
Đức Giê-su dẹp yên biển động (Mt 8, 23-27; Mc 4, 35-41; Lc 8, 22-25)
Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! " Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. (Mt 8, 25-26)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh16.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh16.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su ngồi giữa các bậc thầy Do-thái (Lc 2, 41-50)
Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. (Lc 2, 46-47)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh6-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh6-1.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh34.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh34.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su tại Sa-ma-ri - Đức Giê-su nói về Nước Hằng Sống cho người phụ nữ Sa-ma-ri (Ga 4, 5-7)
Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" (Ga 4, 5-7)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh7-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh7-1.jpg)
------------------------------------
Chúa Giê-su chữa lành (Chưa chính xác hình ảnh này có ý diễn tả về đoạn nào trong Sách Tin Mừng sau đây : Lc 6,17-19 ; Mc 1, 32-34; Lc 4,40-41 hoặc có thể là một đoạn khác?)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh8-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh8-1.jpg)
------------------------------------
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó (Lc 16, 19-31)
"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh28.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh28.jpg)
Dụ ngôn người cha nhân hậu (Lc 15, 11-32)
Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. (Lc 15, 21)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh29.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh29.jpg)
------------------------------------
Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành (Lc 10, 29-37)
Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. (Lc 10, 33-34)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh24.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh24.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su cứu con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mt 9, 18-26; Mc 5,21 -43; Lc 8,40 -56)
Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. (Mt 9, 23-26)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh.jpg)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh69.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh69.jpg)
------------------------------------
Hai chị em Mác-ta và Ma-ri-a (Lc 10, 38-42)
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ.(Lc 10, 38-42)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh1.jpg)
------------------------------------
Ông Da-kêu leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su và được Người ghé thăm nhà. (Lc 19, 1-10)
Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! " Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. (Lc 19, 5-6)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh2.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh2.jpg)
Đức Giê-su chịu cám dỗ (Mt 4, 1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13)
Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." (Mt 4, 8-10)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh9-1.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh9-1.jpg)
------------------------------------
Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ (Ga 13, 1-20)
Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? " Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." (Ga 13, 6-7)
http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh13.jpg (http://i1004.photobucket.com/albums/af168/thomasmary2010/TheoThanhKinh13.jpg)
------------------------------------