View Full Version : cho con hỏi cái này chút
vuchuong
23-04-2010, 12:47 PM
Dạ thưa các Cha,Sơ,Thầy,Admin,ACE trong TCV
Dạ thưa con thắc mắc tại sao Chúa biết trước ta nghĩ những gì và làm những gì mà tại sao Chúa không ngăn cản ta làm những việc xấu
Dạ con chỉ thắc mắc vậy thôi
nếu có lầm lỗi gì xin mọi người tha thứ và bỏ qua cho con
con xin cám ơn mọi người
CẦU CHÚA CHÚC PHÚC CHO MUÔN DÂN
batrinh
23-04-2010, 01:44 PM
vậy bạn quên rồi Chúa dựng nên con người và ban cho con người làm chủ mọi loài và bá chủ hoàn cầu và Ngài ban cho con người quyền tự do Ngài tôn trọng quyền tự do, từ tự do đó con người trở thành kêu ngạo và phạm tội, quên ơn nghĩa Chúa
pherotranhoai
23-04-2010, 01:48 PM
chao e cau hoi cua e het suc don so va cung co rat nhieu nguoi thac mac.ban than toi khi nho cung thuong nghi vay,nhu khi lon len moi hieu. ban hay luon nho rang thien chua luon luon ton trong tu do cua con nguoi.ban hay nghi xem neu thien chua luon can thiep vao nhung lua chon cua con nguoi thi con nguoi dau con y nghia gi.thoi sang lap neu chua can thiep vao chyen ong adam va ba eva thi dau co chuyen an trai cam...chu de nay rong lam nhung kha nang phan tich cua toi chi co vay nen co gi sai sot mong luong thu.
xuanhuong_cba
23-04-2010, 01:49 PM
Đúng là Chúa biết trước ta nghĩ gì và làm gì, nhưng mình nghĩ Chúa đã ban cho mình tự do rồi nên Chúa để cho mình tự quyết định, vả lại Chúa đã nhắc nhở mình qua tiếng nói của lương tâm, nên nếu ta không chịu nghe tiếng ấy thì ta tự chịu trách nhiệm khi ta làm chuyện xấu.
vuchuong
23-04-2010, 01:53 PM
con cám ơn mọi người nhiều vì đã giúp con hiểu rông hơn về nước chúa
thank you
umi_ashitaka
25-04-2010, 11:19 AM
chúa cho chúng ta tự do . thế mà chúng ta lại đang bị giam lõng . chúa cho con có hình hài thì chỉ có chúa mới được quyền phán xét đời con . ko ai được giam con trong 1 nơi tăm tối thế này trừ chúa ra
con chien ngoan dao
25-04-2010, 11:48 AM
Chúa dựng nên con người (chúng ta), Ngài không cần hỏi ý kiến!
Nhưng để cứu độ... thì Ngài muốn con người cộng tác với Ngài.
"Bạn biết là TỘI, sao cứ phạm_Biết ĐIỀU LÀNH CẦN LÀM sao không làm, lại từ chối...?"
(Cảm nghiệm rằng: mỗi lần chúng con phạm tội, chúng con như đang cầm lấy "búa" đóng đinh Chúa, vết thương của Chúa lại chảy máu vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết việc chúng con làm, để Chúa không bị chảy máu vì tội chúng con nữa. Amen.)
vuchuong
26-04-2010, 05:04 PM
cám ơn mọi người và :hug: anh Phi rất nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.