PDA

View Full Version : Đề Tài Tranh Luận



Teresa_QMai
23-04-2010, 03:10 PM
:53: Theo bạn yêu Chúa như thế nào mới gọi là đủ..??????:53:

mimosa6677028
23-04-2010, 07:00 PM
:53: Theo bạn yêu Chúa như thế nào mới gọi là đủ..??????:53:
Xin thứ lỗi cả nhà nghen mình chỉ là người đạo theo, 5 năm theo Ngài mình cũng chẳng biết như thế nào là đủ vì bản thân mình yêu 1 người dù mình có cố ngắng như thế nào đi nữa cũng không thể coi là đủ được vì tình yêu là cho đi mà những gì mình cho đi thì còn quá ít so với những gì mình nhận lại. Với Người mình xin nhiều lắm và có lẽ các bạn cũng vậy nên chúng ta khó lòng mà nói là đủ với Người.

xuyenviet
23-04-2010, 09:46 PM
Yêu Chúa bao nhiêu cho đủ? Câu này dể ợt mà khó làm à nghen. Thời cựu ước, Thiên Chúa ban cho ông Môi-sen 10 điều răn và điều đầu tiên là thờ phượng Đức Chúa Trởi và kính mến Người trên hết mọi sự. Thế thì làm sao mà làm được. Khó lắm. Dân Do Thái thời đấy được Đức Chúa Trời làm phép lạ tỏ tường mà còn phản phúc nữa, huống chi là con người sống ở thế kỷ 21 này. Thể kỷ mà chỉ biết hưởng thụ và sống trên nỗi đau khổ của người khác cứ mà ăn no, ngủ yên, tiền vơ vét vào chứ đâu nhả ra. Mà có nhả ra thì cũng có điều kiện thắt cổ người ta. Thế nên giữ điều răn này khó cho người phàm như XV. Đức Chúa Cha biết là chúng ta không giữ được 10 điều răn của Ngài nên ban Con Một của Ngài xuống thế gian trong thời Tân ước để thâu lại 10 điều răn ấy và ban cho chúng ta có một điều răn mà thôi là: Chúng ta hãy yêu thương nhau như chính Chúa Giê-su đã yêu thương chúng ta. Thế thôi!
Nếu làm được điều răn mới mà Chúa Ki tô đã ban thì chúng ta đã yêu Thiên Chúa đủ rồi. Ai tát tôi má này mà tự dưng tôi đưa má kia cho tát tiếp! Ngu à. Nó tát tôi một cái, tôi đấm nó hộc máu mồm. Chúa Giê su chỉ ban cho chúng ta 1 điều răn mà khó làm lắm vì tính ích kỷ của mình và sự gian dối của người. Thử hỏi: Làm sao tôi yêu kẻ lường gạt tiền tài, vật chất của tôi. Làm sao tôi yêu được kẻ ám hại tôi! Làm sao tôi yêu được kẻ hạ nhục tôi! Làm sao tôi yêu được kẻ phản nghịch, lường gạt tình yêu của tôi! Làm sao tôi yêu được kẻ hại đời con cháu tôi! Làm sao tôi yêu được người khác khi tôi dửng dưng với nỗi đau cuộc đời! XV không làm được điều răn Chúa Giê su ban. Tôi vẫn biết Ngài đã chết trên cây Thập tự cho tôi lỗi nhân trần. Nhưng tôi không làm được điều răn độc nhất đó. Bao lần tôi đã xin lỗi Thiên Chúa vì đã sai phạm điều răn đấy nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Tôi vẫn lỗi phạm điều răn đấy.
Bạn ạ, XV thấy yêu Thiên Chúa dể lắm nhưng thật sự khó làm nếu chúng ta nhìn nhận vào chính bản thân của mình.

.:.vit.:.
24-04-2010, 03:36 AM
Theo em thì e thấy, yêu Chúa là yêu thuơng tất cả mọi người dù là người xấu hay người tốt, dù họ khỏe mạnh hay ốm đau, dù họ giàu hay nghèo: yêu là biết quan tâm,biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết thứ tha. YÊU LÀ CHẾT ĐI, LÀ ĐÓNG ĐINH LÀ BIẾT HI SINH CHO NGƯỜI MÌNH YÊU...

batrinh
24-04-2010, 02:27 PM
yêu Chúa hết linh hồn hết trí khôn và hết sức lực trong suy nghĩ lời nói việc làm
LẠY CHÚA NGÀI LÀ HƠI THỞ CỦA CON:77::77::77:

Teresa_QMai
25-04-2010, 01:53 PM
:53: Còn ACE nào có ý khác không ???......:53:

Ngọc Lục Bảo
27-04-2010, 06:29 PM
nếu ai trả lời được tình yêu của người mẹ dành cho con cái mình thế nào là đủ thì mình sẽ trả lời câu hỏi " Theo bạn yêu Chúa như thế nào mới gọi là đủ..??????"
theo mình nghỉ thì tình yêu chúng ta dành cho chúa không bao giờ gọi là đủ nó không thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ bình thường,
còn mình thì yêu mẹ mình bao nhiêu thì yêu chúa gấp đôi và chỉ có chúa mới hiểu thấu được lòng con yêu Chúa đến bao nhiêu

Ti_Amo
27-04-2010, 06:59 PM
:53: Còn ACE nào có ý khác không ???......:53:



Cha Thánh Bênađô ( Dòng Xitô) có câu nói thời danh, " Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn".
Câu này đúng cho cả yêu Chúa và yêu người luôn đó bạn Q_Mai:icon8:

batrinh
27-04-2010, 09:47 PM
mình cảm thấy bạn hỏi có còn ACE nào ý khác nữa không ? là có ý gì ? nếu bạn thực sự yêu mến Chúa bạn nên làm tốt hơn hỏi nhiều . vì Chúa yêu loài người Ngài đã làm hết tất cả vì chúng ta điều đó được minh chứng cái chết của Ngài trên Thánh giá " không có tình yêu nào bằng tình yêu hiến mạng sống mình vì bạn hữu"

Ti_Amo
27-04-2010, 11:09 PM
mình cảm thấy bạn hỏi có còn ACE nào ý khác nữa không ? là có ý gì ? nếu bạn thực sự yêu mến Chúa bạn nên làm tốt hơn hỏi nhiều . vì Chúa yêu loài người Ngài đã làm hết tất cả vì chúng ta điều đó được minh chứng cái chết của Ngài trên Thánh giá " không có tình yêu nào bằng tình yêu hiến mạng sống mình vì bạn hữu"
Bình tĩnh nào các bác :4:, để cho bạn QMai đựơc giải thích câu hỏi của mình chút nà. Mời bạn QMai cho xin tý ý kiến ha...:6:

Teresa_QMai
29-04-2010, 12:20 AM
:53:Hi....Chúa ko dậy chúng ta yêu Ngài nhưng bản năng của con người là yêu thương chứ không phải là trỉ trích người khác , cũng như câu nói của bạn "nếu bạn thực sự yêu mến Chúa bạn nên làm tốt hơn hỏi nhiều" vậy ngay cả một câu hỏi tưởng chừng đơn gian nhưng lại không đơn giản chút nào mà bạn cũng không trả lời được thì làm sao bạn có thể có đủ tư cách để phê bình một người khác.:53:
:53:Một người khi đưa ra một câu hỏi là để mọi người trả lời và mong được biết mọi người sẽ cho mình câu trả lời như thế nào ?:53:
:53:Và một câu hỏi cuối cùng nếu bạn nghĩ mình là người yêu Chúa quá nhiều và quá đủ thì bạn không cần phải trả lời câu hỏi của QMai :53:

onggiachonggay_99
29-04-2010, 06:45 AM
dạ kính thưa các anh chị em chúa dậy chúng ta hãy KÍNH MẾN CHÚA VÀ YÊU THƯƠNG NGƯỜI
vậy chúa đã yêu thương ta chết vì ta rồi tình yêu của chúa đã cho chúng ta rồi để đáp lai tình yêu của ngài chúng ta chỉ cần YÊU THƯƠNG ANH EM NHƯ CHÍNH MÌNH già nghĩ đó là thực hiện lời mời gọi của chúa là đủ rồi
xin cám ơn anh chị em
Và một câu hỏi cuối cùng nếu bạn nghĩ mình là người yêu Chúa quá nhiều và quá đủ thì bạn không cần phải trả lời câu hỏi của QMai
chúa không đòi hỏi mình yêu chúa , chúa chỉ dậy chúng ta NGƯỜI TA CỨ DẤU NÀY MÀ NHẬN BIẾT CÁC CON LÀ MÔN ĐỆ CỦA THẦY LÀ : CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG CÁC CON
trong 10 điều răn kết cục chúa cũng tóm lại là
KÍNH MẾN CHÚA, YÊU THƯƠNG THA NHÂN

Teresa_QMai
29-04-2010, 05:19 PM
:53:Câu hỏi mà QMai hỏi ACE trong diễn đàn thì QMai cũng đã hỏi mọi người ở xung quanh mình và nghe được rất nhiều câu trả lời khác nhau nên QMai muốn hỏi ACE cũng câu hỏi ấy và đồng thời cũng chia sẽ những điều mà QMai đã nghe thấy và biết được cho AEC nghe.... ko có ý gì hết thế mà bị batrinh chỉ trích rồi buồn ghê....:12: :53:

xuyenviet
30-04-2010, 12:19 AM
:53:Câu hỏi mà QMai hỏi ACE trong diễn đàn thì QMai cũng đã hỏi mọi người ở xung quanh mình và nghe được rất nhiều câu trả lời khác nhau nên QMai muốn hỏi ACE cũng câu hỏi ấy và đồng thời cũng chia sẽ những điều mà QMai đã nghe thấy và biết được cho AEC nghe.... ko có ý gì hết thế mà bị batrinh chỉ trích rồi buồn ghê....:12: :53:

Trời, chỉ đọc một post chỉ trích thì đã héo rồi. Hãy cầu nguyện nhiều với thánh Têrêsa để ngài cho hoa của bạn tươi lại.

Teresa_QMai
30-04-2010, 08:06 PM
:53:Hì....rất cảm ơn xuyenviet QMai đã cầu nguyện cùng Chúa rất nhiều nên những sự chỉ trích sẽ không làm QMai chán nản đâu hì.... cám ơn bạn đã đông viên QMai nhé ^^:53:

batrinh
30-04-2010, 09:09 PM
ai mà giám chỉ trích vì mình đâu phải là người hoàn thiện cho nên mình nghe bạn hỏi thì mình cũng chia sẽ thật sự , mình thiết nghĩ mọi người ai cũng giống mình thích làm hơn thích nói cho nên mình nghĩ sao nói vậy nếu điều đó làm bạn buồn thì mình thành thật xin lỗi bạn, vì lời nói mình đã làm mình mất đi một người bạn , mình rất tiết vì sự học thức của mình có giới hạn mong bạn bỏ qua

khẩn
30-04-2010, 09:20 PM
Theo mình yêu Chúa là sống cho tốt muỗi ngày bằng cả con tim và hàng động.....

mimosa6677028
30-04-2010, 09:22 PM
:53: Còn ACE nào có ý khác không ???......:53:


Bạn QMAI mến trong cuộc sống ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết khác biệt nhiều lắm câu của bạn dùng trong khi đang đối thoại với người khác thì không vấn đề nhưng trong bài post thì khác tất cả đều hiểu theo ý batrinh đó. Tìm hiểu về tình yêu, cách yêu của mỗi người dành cho Người để yêu Người là điều tốt và đáng được biểu dương nhưng làm như thế nào để truyền đạt đúng ý, đúng nghĩa để mọi người hiểu là điều rất khó hãy thận trọng trước khi nói bạn à vì mỗi câu nói, việc làm chúng ta phải hiểu theo nhiều nghĩa, nhiều khía cạnh đó.

khẩn
30-04-2010, 09:40 PM
Mình nghĩ, nếu chỉ nói yêu Chúa thôi thì người nói yêu chúa nhiều nhất thì phải nói đến người có tiền, vì người ta có tiến,họ có tiếng nói nhiều hơn người nghèo đó là cuộc sống và hàng ngày ai cũng gặp.Còn đúng hơn nữa , với lương tâm của muỗi con người chúng ta:là yêu chúa là sống tốt mỗi ngày ,bằng lời nói và việc làm,yêu anh em như chính mình như chúa đã dậy.

Teresa_QMai
01-05-2010, 12:11 PM
:53:Hì...QMai cũng sai khi làm các bạn hiểu lầm QMai xin nhận khuyết điểm ^^! . QMai muôn chia sẽ cho các bạn 1 câu trả lời của một bé học sinh lớp 4.
- QMai đã hỏi "theo em yêu Chúa như thế nào mới gọi là đủ?"
- Bé ấy trả lời một cách rất vô tư "ba em nói chỉ cần đi lễ Chủ Nhật là đủ yêu Chúa rồi không cần phải đi học giáo lý hay đi lễ hằng ngày làm gì!"
Các bạn nghĩ sao về câu trả lời này:53:

ngocanhdao
01-05-2010, 09:59 PM
:53:Hì...QMai cũng sai khi làm các bạn hiểu lầm QMai xin nhận khuyết điểm ^^! . QMai muôn chia sẽ cho các bạn 1 câu trả lời của một bé học sinh lớp 4.



- QMai đã hỏi "theo em yêu Chúa như thế nào mới gọi là đủ?"
- Bé ấy trả lời một cách rất vô tư "ba em nói chỉ cần đi lễ Chủ Nhật là đủ yêu Chúa rồi không cần phải đi học giáo lý hay đi lễ hằng ngày làm gì!"


Các bạn nghĩ sao về câu trả lời này:53:


ngocanhdao có vài ý xin được chia sẻ cùng ACE:
-"Chỉ cần đi lễ Chủ Nhật là đủ...không cần đi lễ hằng ngày"

Đi lễ ngày Chúa Nhật, chúng ta mới chỉ giữ luật Hội Thánh. Không đi lễ ngày thường cũng chẳng sao. Nhưng Thánh lễ Misa là trung tâm của người Công giáo. Khi tham dự Thánh lễ chúng ta cần có những tâm tình:

Chúc tụng Thiên Chúa
Dâng lên Chúa của lễ là chính Chúa Giesu
Tạ ơn
Xin ơn
Theo thói quen lịch sự, khi ai cho ta cái gì ta phải cảm ơn, ai làm ơn cho ta, ta phải biết ơn. Chúa là TC, Ngài ban cho ta sự sống, ban cho ta mọi ơn lành và nhất là ơn được làm con Thiên Chúa. Vậy trong điều kiện có thể được, sao ta không đi lễ hằng ngày để tạ ơn Chúa.
- "...không cần phải đi học giáo lý": Người xưa có câu: "Vô tri bất mộ" (không biết thì không yêu mến). Với lớp 4, em ấy đang học lớp Xưng tội 3 Lên bàn tiệc Thánh, rất cần...rất cần...
Xin Mẹ Maria trong tháng hoa Mẹ, xin đổ muôn ơn lành trên mỗi người chúng ta.

Teresa_QMai
01-05-2010, 10:21 PM
:53:QMai rất cám ơn sự chia sẽ của bạn ngocanhdao:53:

Teresa_QMai
03-05-2010, 08:49 PM
:53:QMai muốn chia sẽ câu trả lời của một anh thanh niên khoảng 30-35 anh ta đã nói thế này :

" Tôi đã yêu Chúa 20 mấy năm rồi mà Chúa có yêu tôi đâu cùng một mẹ sinh ra em tôi thì có tất cả còn tôi chẳng có thứ gì , cuộc đời tôi chỉ toàn bất hạnh nên tôi không yêu Chúa nữa".

Bạn nghĩ gì về câu trả lời này?:53:

Ti_Amo
03-05-2010, 09:13 PM
:53:QMai muốn chia sẽ câu trả lời của một anh thanh niên khoảng 30-35 anh ta đã nói thế này :

" Tôi đã yêu Chúa 20 mấy năm rồi mà Chúa có yêu tôi đâu cùng một mẹ sinh ra em tôi thì có tất cả còn tôi chẳng có thứ gì , cuộc đời tôi chỉ toàn bất hạnh nên tôi không yêu Chúa nữa".

Bạn nghĩ gì về câu trả lời này?:53:

Không dám chỉ trích nhưng abba cảm thấy câu nói này rất giống câu nói của người anh cả trong dụ ngôn Người con hoang đàng. Với anh, Tình yêu là sự đổi chác sòng phẳng: tôi thờ phụng Chúa đổi lại Chúa phải làm theo ý tôi. Rõ ràng, trong tình yêu chân thật, nhất là đối với Tình thương Chúa dành cho ta thì không thể có sự " sòng phẳng" như thế: Tình Chúa luôn lớn hơn tình yêu cỏn con của chúng ta.
Vấn đề còn lại là cách nhìn mà thôi. Yêu Chúa vì Chúa hay yêu Chúa vì tôi???

Teresa_QMai
03-05-2010, 10:22 PM
:53:Cám ơn sự chia sẽ của anh Abba ^^:53:

kjpy_Quynh
19-05-2010, 12:19 AM
:53:QMai muốn chia sẽ câu trả lời của một anh thanh niên khoảng 30-35 anh ta đã nói thế này :

" Tôi đã yêu Chúa 20 mấy năm rồi mà Chúa có yêu tôi đâu cùng một mẹ sinh ra em tôi thì có tất cả còn tôi chẳng có thứ gì , cuộc đời tôi chỉ toàn bất hạnh nên tôi không yêu Chúa nữa".

Bạn nghĩ gì về câu trả lời này?:53:
Người anh này đang rất ganh tỵ với em trai mình nên mất hết ký trí và không biết mjnh nghĩ gì nên đã đỗj lỗj cho Chúa và hoàn cảnh nhưng sau này anh ấy sẽ nhận ra việc làm saj tráj của mjnh và về với Chúa thôj