PDA

View Full Version : Một chia sẻ về cách trị những bệnh ung thư rất kỳ diệu!



Thành Tâm
25-04-2010, 10:47 AM
Một chia sẻ về cách trị những bệnh ung thư rất kỳ diệu!


Cách đây gần 2 tuần, tôi có lên Sài Gòn và ghé nhà người quen gởi ít quà. Tình cờ tôi được biết chị P, cháu ruột của mẹ tôi mắc phải căn bệnh ung thư vú. Theo sơ đoán ban đầu thì có lẽ đây là ung thư ác tính. Quả nhiên, vài ngày sau đó, chị P đi khám bệnh thì biết đây là ung thư ác tính. Như những trường hợp khác mà chúng tôi đã gặp, những căn bệnh ung thư ác tính thường rất khó chữa, cho dù là đã phẩu thuật hay xạ trị thì cũng không thể nào lành dứt được, một thời gian sau đó bệnh sẽ tái phát và khả năng sống còn lúc này của người bệnh ở mức rất thấp, thậm chí là không có.

Mẹ tôi thương chị, một gia đình chật vật với những đứa con còn thơ dại nên quyết định lên Sài Gòn tìm cách chữa trị cho trị. May thay, Chúa thương đưa đường dẫn lối, qua lời giới thiệu của một người thân*, mẹ tôi và chị P tìm đến Giáo xứ Thủ Thiêm (Q.2 - Sài Gòn). Đến trong lúc giữa trưa thời tiết nóng bức, vừa đặt chân đến cánh cổng của nhà thì thì thấy một vị linh mục đang khép cánh cổng lại. Mẹ tôi có phần áy náy vì đến giữa giờ nghỉ ngơi, nên nói với vị linh mục ấy : "Thưa cha, con xin lỗi vì đã làm phiền cha giờ này, nhưng tụi con ở xa, lại cần nha giúp đỡ". Lúc này, vị linh mục mới ôn tồn, tỏ vẻ dễ chịu, miệng tươi cười nói với hai người khách đến làm phiền "Không sao cả! Giờ này cha cũng có thể tiếp được. Cha muốn giúp đỡ cho những ai cần". Cha là cha Niêm, một linh mục đã ngoài 70, cũng từng bị bệnh ung thư ở xung quanh bao tử. Cha kể, vào thời điểm đó, cha đi khám bác sĩ thì nghe bác sĩ nói cha chỉ sống được khoảng 2 tháng. Người trong xứ, các sơ rất buồn, cha thì cũng đã chuẩn bị mọi sự vâng theo Thánh Ý Chúa. Nhưng một đêm nọ, cha nằm mơ và thấy Đức Mẹ đưa cho cha một gói thuốc. Sáng hôm có một người đến gởi cho cha một gói thuốc, bảo cha gắng uống.

Cha bắt đầu uống theo hướng dẫn, và rồi thật kỳ lạ chỉ sau một thời gian ngắn (tôi không trực tiếp đi, chỉ nghe mẹ kể lại nên không có chính xác các thông tin về thời gian...) cha thấy trong người rất khỏe, đi tái khám lại thì bác sĩ nói với cha rằng, trong người cha rất khỏe mạnh, không hề có bệnh gì, ngay cả một chút dấu vết của ung thư cũng không có. Cha khỏe lại, người trong giáo xứ mừng lắm, có người mừng quá mà khóc... Sau khi lành bệnh, cha bắt đầu hỏi thăm về thang thuốc kỳ diệu ấy thì được biết thành phần chủ yếu trong thang thuốc là cây móc mèo. Kể từ đó, cha bắt đầu giúp đỡ những bệnh nhân ung thư bằng cách chữa trị này.

Cha hứa sẽ giúp chị P trị hết bệnh, cha khuyên chị cũng hãy cố gắng cầu nguyện. Cha cũng xin chị thêm lời cầu nguyện cho Giáo xứ Thủ Thiêm, đã có 150 tuổi nhưng giáo xứ đang đứng trước nguy cơ bị chính quyền nhà nước tháo dỡ, san bằng đất đai để bán cho doanh nhân nước ngoài.

Quý vị nào có người thân mang bệnh ung thư, có thể đến với cha xin cách chữa trị. Tôi không biết rõ địa chỉ lắm, chỉ biết đó là Giáo xứ Thủ Thiêm - Q.2 - Sài Gòn (Cha chánh xứ tên Niêm). Qua đây, cũng xin quý vị nào ghé đọc bài này thì xin nhớ thêm lời cầu nguyện cho Giáo xứ Thủ Thiêm được tồn tại vững bền trên miền đất đã 150 gắn bó cùng với một số đông giáo dân nhiệt thành và sốt sắng.

Xin bổ sung thêm thông tin về địa chỉ nhà thờ Thủ Thiêm :
Nhà thờ Thủ Thiêm : 58 Khu phố 1, P.Thủ Thiêm, Q.2
Cha chánh xứ : Gioan Bao-ti-xi-ta. Lê Đăng Niêm
Cha đưa thuốc chữa bệnh hoàn toàn miễn phí!

* Qua lời một người thân kể chuyện : Trong gia đình, có người dì mắc bệnh ung thư vú ác tính. Bác sĩ cũng thông báo cho biết khả năng sống của bệnh nhân là không có. Người chồng rất buồn và tìm đến nhà thờ Fatima (Bình Triệu - Thủ Đức) để cầu nguyện và xin sự đỡ nâng của mẹ. Lúc dắt xe ra về, người gởi xe nói vài lời đùa giỡn cho vui nhưng với tâm trạng buồn bã người chồng liền nói : "Tôi đang buồn muốn chết mà chú giỡn cái gì". Bấy giờ người giữ xe mới hỏi chuyện, rồi sau đó người giữ xe đã giới thiệu cho người chồng địa chỉ Nhà thờ Thủ Thiêm. Sau khi người chồng cùng vợ mình lên đường tìm đến Nhà thờ Thủ Thiêm, gặp cha Niêm. Cha gởi thuốc điều trị cho người vợ. Một thời gian sau, bệnh tình của người vợ đã khỏi hẳn, đi tái khám thì không thấy còn dấu vết của bệnh ung thư nữa. Đây là lời kể của một người cháu bên ngoại của mẹ tôi.