PDA

View Full Version : Hết hi vọng



ConXinCamTa
26-04-2010, 11:06 AM
http://www.youtube.com/watch?v=C6J6gxxpyQ8&feature=fvw
Chào ACE, hôm nay em buồn quá nên muốn tâm sự cùng ACE. Cũng chẳng là gì to tát nhưng em cảm thấy hụt hẫng.
Trời đang mưa làm em buồn thêm.
-Mấy ngày nay đang cảm thấy vui vì tháng 7 được về VN rồi.
-Đang vui vì còn học 1 tháng nữa thôi, ngày ra trường đang cận kề, không biết những cảm giác ngày ra trường sẽ ra sao nhỉ.
-Hồi hộp lắm, gọi điện hỏi giá vé, nói cậu xin phép nghỉ để về chung, nói chị gái đang trong tu viện có muốn về không, nói cho bạn bè tháng 7 sẽ về.
-Ông nội bên VN đang mong cháu về.
-đang nghĩ đế những món ngon cần phải ăn khi về đến VN
-không biết khi tới sân bay ai sẽ ra đón mình nhỉ?
-Bạn đang bệnh nặng chắc không qua khỏi?
Ngày về đang cần kề
Đùng 1 cái không ai về được, rồi em bị lây luôn không được về nữa.Tại sao lúc trước ai cũng nói em về đi, ai cũng ủng hộ em, rồi sau đó lại vùi lấp hi vọng của em?

Gia Nhân
27-04-2010, 07:52 AM
Thật là lấy làm tiếc cho ConXinCamTa.
Nuôi mãi hy vọng về VN mà cuối cùng lại ra cớ sự như vậy, nếu ai gặp cảnh này cũng buồn như bạn thôi.

Mình không biết cách nào chia sẽ cùng bạn nhưng cũng cầu xin ơn Chúa luôn ở bên bạn để bạn luôn vui vẻ và an lành.

Nhưng biết đâu đó lại là Thánh ý của Thiên Chúa thì sao nhỉ, hẳn vậy Ngài không cho bạn về VN có thể là muốn tốt cho bạn, mà cả bạn và mọi người điều không biết.

Nhưng Chúa sẽ ở bên bạn mọi lúc để bạn luôn sống vui và vững tin bên Ngài. :53:

Teresa_QMai
27-04-2010, 10:41 AM
:53:Conxincamta à! hi vọng là tự chính bản thân bạn tạo ra và nó sẽ ko bao giờ mất đâu....chỉ có những ly do khách quan làm cản trở hi vong của bạn mà thôi bạn hãy vững vàng cùng lời cầu nguyện thì Chúa sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu QMai chắc là như thế đấy:53:
:53:Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp bể
Quyết chí ắt làm nên:53:
:53:Conxincamta hãy cố gắng vượt qua nổi buồn nhé bạn của Mai ^^ :53:

matnhungdd
27-04-2010, 12:29 PM
hihi..! conxincamta nè! ko phải là bạn hết hy vọng đâu, bạn hãy cầu nguyện và cố gắng thuyết phục chị mình đi biết đâu chị ấy cũng muố về VN như bạn cũng nhớ VN như bạn.. hay cố lên và đừng bbuồn nữa nha bạn của tui...:4:

teresa_my88
29-04-2010, 10:53 PM
pé cảm tạ bùn à! nhưng đừng mất hi vọng chứ. mai ko về, mốt ko về , thì ngày kia sẽ về........trước sau j cũng sẽ về VN cả, cứ tin tưởng và cầu xin đi em. Đôi khi sẽ là ý Chúa thì sao hả em? hãy lắng nghe...và làm theo , đừng ....bùn nữa nhé. Chúc em vui vui.
Thân ái!