ConXinCamTa
26-04-2010, 11:06 AM
http://www.youtube.com/watch?v=C6J6gxxpyQ8&feature=fvw
Chào ACE, hôm nay em buồn quá nên muốn tâm sự cùng ACE. Cũng chẳng là gì to tát nhưng em cảm thấy hụt hẫng.
Trời đang mưa làm em buồn thêm.
-Mấy ngày nay đang cảm thấy vui vì tháng 7 được về VN rồi.
-Đang vui vì còn học 1 tháng nữa thôi, ngày ra trường đang cận kề, không biết những cảm giác ngày ra trường sẽ ra sao nhỉ.
-Hồi hộp lắm, gọi điện hỏi giá vé, nói cậu xin phép nghỉ để về chung, nói chị gái đang trong tu viện có muốn về không, nói cho bạn bè tháng 7 sẽ về.
-Ông nội bên VN đang mong cháu về.
-đang nghĩ đế những món ngon cần phải ăn khi về đến VN
-không biết khi tới sân bay ai sẽ ra đón mình nhỉ?
-Bạn đang bệnh nặng chắc không qua khỏi?
Ngày về đang cần kề
Đùng 1 cái không ai về được, rồi em bị lây luôn không được về nữa.Tại sao lúc trước ai cũng nói em về đi, ai cũng ủng hộ em, rồi sau đó lại vùi lấp hi vọng của em?
Chào ACE, hôm nay em buồn quá nên muốn tâm sự cùng ACE. Cũng chẳng là gì to tát nhưng em cảm thấy hụt hẫng.
Trời đang mưa làm em buồn thêm.
-Mấy ngày nay đang cảm thấy vui vì tháng 7 được về VN rồi.
-Đang vui vì còn học 1 tháng nữa thôi, ngày ra trường đang cận kề, không biết những cảm giác ngày ra trường sẽ ra sao nhỉ.
-Hồi hộp lắm, gọi điện hỏi giá vé, nói cậu xin phép nghỉ để về chung, nói chị gái đang trong tu viện có muốn về không, nói cho bạn bè tháng 7 sẽ về.
-Ông nội bên VN đang mong cháu về.
-đang nghĩ đế những món ngon cần phải ăn khi về đến VN
-không biết khi tới sân bay ai sẽ ra đón mình nhỉ?
-Bạn đang bệnh nặng chắc không qua khỏi?
Ngày về đang cần kề
Đùng 1 cái không ai về được, rồi em bị lây luôn không được về nữa.Tại sao lúc trước ai cũng nói em về đi, ai cũng ủng hộ em, rồi sau đó lại vùi lấp hi vọng của em?