JB.Lưu Hùng Vương
27-04-2010, 07:34 PM
TIỄN CHA, NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
Kính dâng lên Ngài - Đức Tổng Giuse
J.B. Nguyễn Hữu Vinh
Cha ơi!
Có phải từ nay con mất Cha?[/URL]
Nỗi đau đớn con tim như đứng lại
Trời thì xa, ở gần là nha lại
Nỗi đau này, con biết kêu ai?
Giáo phận chúng con trong những ngày này
Một không khí buồn thương, tang tóc
Không thể gào lên, cũng không thể khóc
Một nỗi đau, thấm tới tận tâm hồn
Cha ơi!
Con mất Cha không chỉ có nỗi buồn
Cha: Hi vọng, là chứng nhân, biểu tượng…
Tất cả, cha là người định hướng
Dẫn đoàn chiên tìm một lối ra
Chúng con khóc nhiều, không chỉ có thương Cha
Chúng con thương cho con thuyền Giáo hội
Trên nẻo thế gian, có trăm ngàn lối
Giờ… Cha ơi, con biết chọn lối nào?
Cha ơi!
Con biết rằng trong những giấc chiêm bao
Trái tim Cha dành cho chiên trọn vẹn
Cuộc đời Cha, cuộc đời tận hiến
Sống nhân lành, phải trả giá đau thương
Bàn chân cha đã đi khắp nẻo đường (http://jbnguyenhuuvinh.files.wordpress.com/2010/04/ductongvoigiaodan-8.jpg)
Tìm kiến thức, tu luyện thành hào kiệt
Để hiến dâng như tình yêu tha thiết
Như lời Cha đã nguyện ngày nào
Con biết rằng, trên gương mặt xanh xao
Vẫn tươi vui một nụ cười đôn hậu
Nhưng tim Cha như lưỡi đòng đâm thấu
Họ giết Cha rồi, từ nhát kiếm sau lưng?
Viết những dòng này mà nước mắt rưng rưng
Ôi cuộc sống, thế gian, ma quỷ
Cũng ngày xưa Giuse đi như thế
Đến khi nào trở lại… hỡi Giuse?
Nhớ những ngày đôi dép, chiếc gậy tre
Cha đến thăm những giáo dân đau khổ
Rồi những ngày như muôn trùng sóng vỗ
Sóng đỏ độc đêm ngày trút xuống thân Cha
Khi quanh mình những lũ quỷ ma
Cha cô đơn, giữa những người đồng đội
Những bàn tay bắt nhau trong bóng tối
Đã giết cha rồi... Cha vẫn cứ ung dung
Xin tiễn Cha hiền, Người bất khuất kiên trung
Phó thác thân mình làm muối, men cho đất
Vẫn còn đó tinh thần bất khuất
Một “TINH THẦN NGÔ QUANG KIỆT” muôn năm.
17h30, 24/4/2010, ngày nhận được tin Cha sẽ bước vào khổ nạn
(J.B Nguyễn Hữu Vinh)
[U]http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com (http://jbnguyenhuuvinh.files.wordpress.com/2010/04/nuocsau.jpg)
Nguồn www.giaoducconggiao.net (http://www.giaoducconggiao.net)
Kính dâng lên Ngài - Đức Tổng Giuse
J.B. Nguyễn Hữu Vinh
Cha ơi!
Có phải từ nay con mất Cha?[/URL]
Nỗi đau đớn con tim như đứng lại
Trời thì xa, ở gần là nha lại
Nỗi đau này, con biết kêu ai?
Giáo phận chúng con trong những ngày này
Một không khí buồn thương, tang tóc
Không thể gào lên, cũng không thể khóc
Một nỗi đau, thấm tới tận tâm hồn
Cha ơi!
Con mất Cha không chỉ có nỗi buồn
Cha: Hi vọng, là chứng nhân, biểu tượng…
Tất cả, cha là người định hướng
Dẫn đoàn chiên tìm một lối ra
Chúng con khóc nhiều, không chỉ có thương Cha
Chúng con thương cho con thuyền Giáo hội
Trên nẻo thế gian, có trăm ngàn lối
Giờ… Cha ơi, con biết chọn lối nào?
Cha ơi!
Con biết rằng trong những giấc chiêm bao
Trái tim Cha dành cho chiên trọn vẹn
Cuộc đời Cha, cuộc đời tận hiến
Sống nhân lành, phải trả giá đau thương
Bàn chân cha đã đi khắp nẻo đường (http://jbnguyenhuuvinh.files.wordpress.com/2010/04/ductongvoigiaodan-8.jpg)
Tìm kiến thức, tu luyện thành hào kiệt
Để hiến dâng như tình yêu tha thiết
Như lời Cha đã nguyện ngày nào
Con biết rằng, trên gương mặt xanh xao
Vẫn tươi vui một nụ cười đôn hậu
Nhưng tim Cha như lưỡi đòng đâm thấu
Họ giết Cha rồi, từ nhát kiếm sau lưng?
Viết những dòng này mà nước mắt rưng rưng
Ôi cuộc sống, thế gian, ma quỷ
Cũng ngày xưa Giuse đi như thế
Đến khi nào trở lại… hỡi Giuse?
Nhớ những ngày đôi dép, chiếc gậy tre
Cha đến thăm những giáo dân đau khổ
Rồi những ngày như muôn trùng sóng vỗ
Sóng đỏ độc đêm ngày trút xuống thân Cha
Khi quanh mình những lũ quỷ ma
Cha cô đơn, giữa những người đồng đội
Những bàn tay bắt nhau trong bóng tối
Đã giết cha rồi... Cha vẫn cứ ung dung
Xin tiễn Cha hiền, Người bất khuất kiên trung
Phó thác thân mình làm muối, men cho đất
Vẫn còn đó tinh thần bất khuất
Một “TINH THẦN NGÔ QUANG KIỆT” muôn năm.
17h30, 24/4/2010, ngày nhận được tin Cha sẽ bước vào khổ nạn
(J.B Nguyễn Hữu Vinh)
[U]http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com (http://jbnguyenhuuvinh.files.wordpress.com/2010/04/nuocsau.jpg)
Nguồn www.giaoducconggiao.net (http://www.giaoducconggiao.net)