PDA

View Full Version : Hồi tưởng



Ladieubongg
28-04-2010, 02:50 AM
Hồi tưởng



Tôi vẫn còn mơ thuở ấu thơ
Võng đưa kẽo kẹt tiếng ầu ơ
Ngôi trường ngày cũ bao vương vấn
Xanh tuổi hoa niên với mộng mơ!


Thuở ấy tôi nào có hiểu chi
Đi là sẽ mãi mãi phân ly!
Người đi không hẹn quay về nữa
Không giọt lệ buồn khóc biệt ly...


Tôi ước ngày kia tôi sẽ quên
Mùa Hè năm ấy rất dịu êm...
Nhưng rồi tang tóc từ đâu lại
Tàn phá những gì tôi mến yêu...!


Tôi đã mất đi, mất rất nhiều
Một thời hoa mộng với tin yêu...
Ai gieo máu lửa, gieo tang tóc?
Gây cảnh thê lương khóc những chiều...?


Có những ngày sầu dâng mắt cay
Dâng cao như buổi sáng hôm nay
Tôi hồi tưởng lại ngày xưa ấy
Cùng những niềm thương đã xa bay...


Tuy đã xa rồi những đắng cay
Nhưng sao vị đắng mãi còn đây
Giữa đời dâu bể tôi xin thắp
Một nén hương lòng gửi gió mây!




Kỷ niệm ngày 30/4
Ladieubong